Thật lòng cám ơn pé Vivu vì đã mở topic này để mọi người đều chia sẽ ý kiến và tình cảm của mình dành cho GPE. Mình chỉ lấy ví dụ của bản thân mình (vì chẳng biết lấy ai để mà lấy). Mình gia nhập GPE từ cái thời 2009 và sau đó bị mất tích khá lâu và quay lại với GPE thời gian gần đây. Đối với mình thì GPE là nơi có những người thầy, người anh/chị/em và cả những người bạn tốt. GPE không những cho mình những kiến thức về Excel mà con qua đây có thêm những tình cảm riêng. Những điều này rất quý trọng và không thể đem so sánh được với các vấn đề khác. Còn bản thân mình thì nói thật chẳng làm được cái tích sự gì cho GPE vì kiến thức mình còn quá hạn hẹp và kỹ năng thì chũng chả bằng ai nên làm "Người Mỹ thầm lặng" mà thôi. GPE
ONLINE là một xã hội ảo nên sẽ cũng có những con người ảo cho nên mình cũng không nên bận tâm với người đó thích mình hay không thích mình hay trên đây có người xấu hay người tốt. Đã là xã hội thì phải có muôn mặt, phải có xấu và tốt, phải có Thạch Sanh lẫn Lý Thông (mà theo mình thì GPE có nhiều Thạch Sanh hơn Lý Thông à nha). Còn khi gặp gỡ
OFFLINE thì mình sẽ thấy được những con người thật với những tình cảm rất thật và đáng quý lắm. Nói tóm lại mình thích GPE và sẽ "quậy" ở GPE cho đến khi nào các Admin, Smod hay Mod BAN nick hay xoá nick thì thôi. Nhất quyết nằm vạ ở đây với những người thầy và những người bạn đáng quý....
"Chín" bút:
Thầy Ndu: Em đọc kỹ mọi câu thầy nói rồi nghen (hỏi cũng là góp công...), em vẫn con ghim thầy lắm đó
![ewr @$@!^% @$@!^%](/diendan/styles/smilies/a20.gif)
hẹn gặp thầy lần sau để nói nhiều hơn vì lần trước thầy giống như "người yêu" của thầy Mỹ nên em chẳng nói được gì... hehe
Pe' Hoamattroi"om": Đúng như em nói, người có thể bỏ GPE đi có thể do tình cảm của người đó với GPE chưa đủ và họ thiếu đi cách nhìn nhận đúng về GPE hoặc một lý do nào đó buộc họ phải từ bỏ (cái này tuỳ người hổng dam nói bậy sợ bị quánh). Còn anh nằm đây ăn vạ có đuổi không đi để xem ai đuổi được nè????
Chỉ không vô GPE có vài ngày ví có việc cá nhân mà xem ra có khá nhiều chuyện để tám.... Và trên đây cũng chỉ là ý kiến của riêng mình thôi. Thân