Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Đào Việt Cường đã viết:
Chị ơi, chị ngồi xuống đây em quạt cho nào!
Anh có quạt cho chị thì bỏ cái điếu xì gà xuống cái nhá! tí tuổi đầu mà phì phèo điếu thuốc, không khiếp quá! :?
Mất điểm thế, đẹp chai mấy cũng không kéo lại được đâu! :.
 
WhoamI đã viết:
Anh có quạt cho chị thì bỏ cái điếu xì gà xuống cái nhá! tí tuổi đầu mà phì phèo điếu thuốc, không khiếp quá! :?
Mất điểm thế, đẹp chai mấy cũng không kéo lại được đâu! :.

Ôi! Nhờ có Who mà Nov mới biết đó là điếu thuốc (bấy lâu nay nhìn vào cứ tưởng thằng bé bị hở môi). Mắt với chả mũi!
-------
Ui, sao thế này, đầu thì nhức, mặt thì chóng!
 
Em tui, chẳng biết có giận tui ko đây?????????
 
Hai hôm nay nhờ làm bảo dưỡng thay chị hai mà em biết được nhiều điều thú vị về chị. Hì hì, vậy mà chị vẫn.........."không có chừa" ( chưa có chồng! :. ). Chị ơi, ngoan nhưng bây giờ thì đừng có ngoan quá!!!.:. (trích nguyên văn lời bé Trang đó chị. :* )
 
Sáng nay, sếp gọi lên phòng sếp bàn việc. Giao việc xong, sếp nói một số điều secret, sếp nói hổng được nói với ai. Xuống phòng, ai cũng hỏi. Biết làm sao mà nói!!!. Nói thì sếp la, hổng nói thì người ta cho mình là nhỏ nhen, cho mình là ghê gớm, cho mình là.........Chán!!!

Ừ, thôi kệ họ. Mình sắp tự do rồi, hổng thèm để ý nữa.
 
Secret_grasses đã viết:
Sáng nay, sếp gọi lên phòng sếp bàn việc. Giao việc xong, sếp nói một số điều secret, sếp nói hổng được nói với ai. Xuống phòng, ai cũng hỏi. Biết làm sao mà nói!!!. Nói thì sếp la, hổng nói thì người ta cho mình là nhỏ nhen, cho mình là ghê gớm, cho mình là.........Chán!!!

Ừ, thôi kệ họ. Mình sắp tự do rồi, hổng thèm để ý nữa.
Ui chao, mình quen với ng nổi tiếng lâu rồi mà hổng biết!!!! :. :.
 
Bạn SweetNovember sướng thật, ai cũng quan tâm! :.

Còn mình chẳng được ai để ý đến nữa :(
 
PhanTuHuong đã viết:
Bạn SweetNovember sướng thật, ai cũng quan tâm! :.

Còn mình chẳng được ai để ý đến nữa :(
Anh PhanTuHuong ui, sao thế nhỉ??? Sao lại ghen tị với người nổi tiếng làm gì thế nhỉ??? :. :.
 
Sáng nay sao thế này, muốn nghe nhạc nhưng chẳng trang web nào cho mình nghe cả!!!
 
Secret_grasses đã viết:
Hai hôm nay nhờ làm bảo dưỡng thay chị hai mà em biết được nhiều điều thú vị về chị. Hì hì, vậy mà chị vẫn.........."không có chừa" ( chưa có chồng! :. ). Chị ơi, ngoan nhưng bây giờ thì đừng có ngoan quá!!!.:. (trích nguyên văn lời bé Trang đó chị. :* )
Hixxx, em iếc gì mà cứ đi "quảng cáo" cho chị như thế này thì chị đến nguy cơ cao mất thui! :?
 
SweetNovember đã viết:
Sáng nay sao thế này, muốn nghe nhạc nhưng chẳng trang web nào cho mình nghe cả!!!
Hi`, thế thì SN phải thủ sẵn mấy chục bài trong ổ cứng phòng khi ..... thèm!
nghe nhạc trên Web thì sẵn, mới nhưng chất lượng ko tốt lắm ....mà cũng chẳng được nghe Free bao lâu nữa đâu. Nghe nói nhacso.net cũng chuẩn bị thu phí rồi! :(
 
Hôm kia tôi xuống Hải Dương cài vài thứ nho nhỏ cho anh em. Đang loay hoay thì mất điện. Thế là nghỉ :.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Secret_grasses đã viết:
Hai hôm nay nhờ làm bảo dưỡng thay chị hai mà em biết được nhiều điều thú vị về chị. Hì hì, vậy mà chị vẫn.........."không có chừa" ( chưa có chồng! :. ). Chị ơi, ngoan nhưng bây giờ thì đừng có ngoan quá!!!.:. (trích nguyên văn lời bé Trang đó chị. :* )

Em cũng thấy thế SW ạ. Ngoan quá là không được. Hư như SG ấy, .. hư đến thế mà vẫn "không có chừa" , là sao???:.
 
Tối qua trong lúc chờ em gọi đt, SG đã coi hết film của Nov. Sweet November ngọt ngào lắm nhưng không đẹp và lãng mạn bằng "Câu Chuyện Tình Tôi" (The notebook) và "Thế Giới Không Trộm Cắp". Hì, bữa nào cafe nữa đi, SG sẽ kể cho Nov và camchuong nghe. Bảo đảm Nov và camchuong sẽ.........đi tìm mua về xem liền à.:_ .

Tất cả chỉ là trên film, chuyện tình đẹp, lãng mạn và ngọt ngào nhất vẫn là chuyện của chính mình.:.
 
Secret_grasses đã viết:
Tối qua trong lúc chờ em gọi đt, SG đã coi hết film của Nov. Sweet November ngọt ngào lắm nhưng không đẹp và lãng mạn bằng "Câu Chuyện Tình Tôi" (The notebook) và "Thế Giới Không Trộm Cắp". Hì, bữa nào cafe nữa đi, SG sẽ kể cho Nov và camchuong nghe. Bảo đảm Nov và camchuong sẽ.........đi tìm mua về xem liền à.:_ .

Tất cả chỉ là trên film, chuyện tình đẹp, lãng mạn và ngọt ngào nhất vẫn là chuyện của chính mình.:.

(Sorry vi o day vung xau vung xa, ko the go dc tieng Viet!)
Khiep! Thuc khuya the thi ma^n no dua nhau len cho ma xem!
:. :] cai nao la dien ta dc noi buon trong long toi day???

Hichic...
"You have included 9 images in your message. You are limited to using 4 images so please go back and correct the problem and then continue again"
 
Secret_grasses đã viết:
Tối qua trong lúc chờ em gọi đt, SG đã coi hết film của Nov. Sweet November ngọt ngào lắm nhưng không đẹp và lãng mạn bằng "Câu Chuyện Tình Tôi" (The notebook) và "Thế Giới Không Trộm Cắp". Hì, bữa nào cafe nữa đi, SG sẽ kể cho Nov và camchuong nghe. Bảo đảm Nov và camchuong sẽ.........đi tìm mua về xem liền à.:_ .

Tất cả chỉ là trên film, chuyện tình đẹp, lãng mạn và ngọt ngào nhất vẫn là chuyện của chính mình.:.

Thế giới không trộm cắp em xem rồi, Chuyện tình của tôi cũng xem rồi. Và cũng thấy nó đều hay cả.

Mà SN và SG ơi, sáng nay em buồn quá, chẳng muốn làm gì cả? làm sao bây giờ chứ? có ai giúp em với, huhu...
 
Tôi giúp em Camchuong thế nào đây ? :;
 
"Đơn giản" thế thôi à, hic hic!!!

:) :[ :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom