NT, ngày 7/1/11
Lâu rồi, có lẽ hơn 7 năm rồi đó, hôm nay ta mới viết "nhật ký", mà lại viết trên GPE là lần đầu tiên.
Sáng, cãi nhau với trưởng phòng. Không sao, chắng phải do mình sai.
Trưa không ngủ, vào net nghe Phương Thanh hát, những bài hát cũ mà hay quá. Luôn tiện làm cái topic để nhờ mọi người giúp đỡ.
Tối, đi học, thầy dạy buồn ngủ và thụ động quá.
Về nhà vội vào nét xem cái topic của mình đi tới đâu rùi. Dù sự giúp đỡ chưa thỏa mãn lằm nhưng vẫn rất rất cảm ơn.
Thằng bạn vừa nhắn tin rủ Tết về quê, đang xem thử mama có muốn về thăm quê thì ta đưa mama cùng về.
Gần Tết rồi, ở phố buồn lắm, chỉ có ăn, nhậu hoài sao sống lâu được?
Lâu rồi, có lẽ hơn 7 năm rồi đó, hôm nay ta mới viết "nhật ký", mà lại viết trên GPE là lần đầu tiên.
Sáng, cãi nhau với trưởng phòng. Không sao, chắng phải do mình sai.
Trưa không ngủ, vào net nghe Phương Thanh hát, những bài hát cũ mà hay quá. Luôn tiện làm cái topic để nhờ mọi người giúp đỡ.
Tối, đi học, thầy dạy buồn ngủ và thụ động quá.
Về nhà vội vào nét xem cái topic của mình đi tới đâu rùi. Dù sự giúp đỡ chưa thỏa mãn lằm nhưng vẫn rất rất cảm ơn.
Thằng bạn vừa nhắn tin rủ Tết về quê, đang xem thử mama có muốn về thăm quê thì ta đưa mama cùng về.
Gần Tết rồi, ở phố buồn lắm, chỉ có ăn, nhậu hoài sao sống lâu được?