Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Đêm qua khó ngủ vì vui. Vui vì mình có hạnh phúc riêng. Càng vui hơn khi có những người em quan tâm tới mình. Sáng qua đang rầu vì xe hư đi làm trễ thì nhận được tin em thông báo. Mừng quá. Lâu lắm rồi vì bận việc (chung và riêng) nên ít ghé thăm. Hôm nay ghé thăm mới thấy mình thật hạnh phúc. Cám ơn em nhiều lắm.
 
Sáng nay sao bực mình thế. Mới sáng sớm ngủ dậy, đụng bà chị là cải nhau rồi. Sao mà ghét thế!. Cầm cái usb đi, mở lên ko thấy file j hết. Bị vi gút gòy!!!.

Trưa nay biết đi đâu bây giờ vì về thì lại :=\+!. Hừm hừm...

___________

Tôi lang thang, mang trên vai lỉnh kỉnh đồ đi bán.

Love is tear​

Tôi bán.

Những thứ có được và những thứ nhiều người bước qua cuộc đời này đã để lại cho tôi.

Tôi sắp xếp các món đồ ở gần nhau:

Ưu ái nhất là tình yêu, tôi để nó vào rương phép màu sáng loáng.
Niềm tin thì được treo lên lóng lánh trên cái cây hạnh phúc.
Trên chiếc mâm niềm vui là những nụ cười tươi rói.
Lúc nhúc một lọ thủy tinh chân thật chứa đầy thủy chung.

Tất cả những thứ đó khi sinh ra tạo hóa đã ban tặng tôi rất nhiều.
Nhưng tôi cũng còn nhiều món đồ khác lắm...
Những thứ mọi người bước qua cuộc đời đã để lại cho tôi. Chúng thừa thãi và... tôi ghét chúng.

Tôi chỉ muốn tống khứ chúng đi càng nhanh càng tốt.
Tôi bày ra để bán rẻ hoặc cho không nếu ai cần.

Một thau nước mắt.
Một đống phiền muộn.
Cả rổ thất vọng.
Vài cái chai hận thù, ghen tị.
Mỗi thứ một chút.

Có những người đã đến và gói theo một chút tình yêu đắt giá,
Có kẻ lại mua thật nhiều niềm tin...
nụ cười cũng đắt hàng...

Chỉ còn lại nỗi đau, thất vọng ê chề, nước mắtnhiều nhiều thứ cho không chẳng ai lấy.
Tại sao mọi người chỉ thích mua những thứ đẹp đẽ?
Tại sao chẳng ai mang dùm tôi những thứ nhòe nhẹt nỗi đau này đi?

Rồi...
ai...

Ai sẽ mua dùm tôi một chút tàn úa...
... để cuộc đời này sẽ lại xanh tươi?
(st)
 
Có những cuộc gặp gỡ mà sau một thời gian dài ta nhận ra, rằng nó đã đi theo một đường tròn.
 
Trời se lạnh, lang thang trên đường. Chợt thèm những món mình hay ăn ở quê mà khi ở SG ít khi thấy. Hít hít...

http://i10.***********/2v8g514.jpg​

"Bánh cay" là một trong những món mình thích. Nhưng hổng thấy bán ở đâu ở SG. Ai biết chỉ giúp mình với.%#^#$
 
"Bánh cay" ah?

Thế thì tigertiger ko bít, hi hi iiiiiiiiiii
 
ui, gần công ty em có bánh cay đấy. Anh tigertiger có thể qua Trần Quốc Thảo và mua đãi chị SG ăn.D:
 
camchuong đã viết:
ui, gần công ty em có bánh cay đấy. Anh tigertiger có thể qua Trần Quốc Thảo và mua đãi chị SG ăn.D:

Oh, thế ah,
thế này thể nào mình sắp có ngày được cc chiêu đãi rồi (hi iiiiiiiiiiiii) - đúng k?
 
Secret_grasses đã viết:
Trời se lạnh, lang thang trên đường. Chợt thèm những món mình hay ăn ở quê mà khi ở SG ít khi thấy. Hít hít...

"Bánh cay" là một trong những món mình thích. Nhưng hổng thấy bán ở đâu ở SG. Ai biết chỉ giúp mình với.%#^#$

Tha cho cái "dung nhan" of mình tí em! Ăn món này thì "những bông hoa nhỏ" nó lên nữa bây giờ!
 
SweetNovember tái xuất giang hồ...
 
Cái nhà "Biển hát chiều nay" của chị bên WKT bị dọn đi đâu mất rồi!!! Huhu tìm mãi không ra. ;;;;;;;;;;;
Sắp đến TẾT rồi!! TẾT thì rất vui. Ai bảo lớn rồi sẽ không thích Tết nữa??? (Hô hô ... hay là mình chưa lớn hehe --=0 )
 
/)/(ột ngôi sao chẳng sáng đêm;
/(/)ột bông lúa chín chẳng nên mùa màng!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bờ lóc hôm nay bị làm sao í. Muốn viết, mà vô hoài chắng đc. Hít hít....
 
Sao hôm nay chả có hứng làm việc gì hết. Sáng giờ chưa làm được gì hết, hix
 
Tết...tết....tết... Sao mà mong đến Tết thế ko biết! Chưa "ăn" tết SG năm nào, nhưng chắc chắn là ko sao bằng Tết ở quê mình đâu nhỉ? Thương cái không khí tết ở quê lắm lắm...
 
Thoáng nhìn thấy hôm nay sinh nhật một người. Xem lại hóa ra là trùng tên!. Suýt nữa thì..........-\\/.

Dạo này mình lẩm cẩm lại hay quên nữa. Cái kính đeo trên mắt mà cứ đi tìm, sửa rửa mặt lại bôi vào bàn chải đánh răng...Đi từ nhà dưới lên nhà trên rồi lại từ nhà trên xuống nhà dưới mà không nhớ ra được mình đang định làm gì. Hít hít...già gòy, già gòy!!!.!$@!!
 
Secret_grasses đã viết:
Thoáng nhìn thấy hôm nay sinh nhật một người. Xem lại hóa ra là trùng tên!. Suýt nữa thì..........-\\/.

Dạo này mình lẩm cẩm lại hay quên nữa. Cái kính đeo trên mắt mà cứ đi tìm, sửa rửa mặt lại bôi vào bàn chải đánh răng...Đi từ nhà dưới lên nhà trên rồi lại từ nhà trên xuống nhà dưới mà không nhớ ra được mình đang định làm gì. Hít hít...già gòy, già gòy!!!.!$@!!

Chắc là xa SG quá đây???
 
Suýt nữa thì..........-\\/.
Dạo này mình lẩm cẩm lại hay quên nữa. Cái kính đeo trên mắt mà cứ đi tìm, sửa rửa mặt lại bôi vào bàn chải đánh răng...Đi từ nhà dưới lên nhà trên rồi lại từ nhà trên xuống nhà dưới mà không nhớ ra được mình đang định làm gì. Hít hít...già gòy, già gòy!!!.!$@!!
Đụng chạm à nha!
Mi hay zậy, chứ tau còn nhớ nhiều thứ lắm, nhất là tội của mi thì kỹ lắm đó nha!

imagesCAM5SO94.jpg
 
SA_DQ đã viết:
Đụng chạm à nha!
Mi hay zậy, chứ tau còn nhớ nhiều thứ lắm, nhất là tội của mi thì kỹ lắm đó nha!

imagesCAM5SO94.jpg

Hic, cái này bác nói em không nói à!.-\\/. Hì, em vẫn còn nhớ 2 con khô sặc của em từ năm ngoái đấy bác ạ!.|||||

Sau tết bác yêu đời quá hen. Cuối mỗi bài đều có hoa và cây cảnh.}}}}}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom