Mong được gặp gỡ, giao lưu cùng các anh chị GPE tại Miền Trung (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
- Nhận được thông tin mới là khoảng cuối tuần thứ 2 của tháng 4/2010 có một số anh chị GPE miền nam về Miền Trung thân yêu (điểm dừng chân đầu tiên là Bình Định) tham quan một số điểm. Vậy không biết anh chị nào miền Nam có nhã ý tham gia cùng đoàn vui lòng cho biết tại Topic này.

- Cũng thay mặt các anh chị em GPE miền nam kính mời các anh chị GPE miền trung dành chút thời gian gặp gỡ, giao lưu cũng như nhờ hướng dẫn tham quan một số điểm.

Rất mong được giao lưu cùng các anh chị GPE tại khu vực miền trung.

 
Sau khi gặp mặt anh chị em ở Miền Trung, thân mời anh chị em Miền Nam, Miền trung có điều kiện ra thăm Miền Bắc vào tuần thứ 4 của tháng 4 (từ ngày 23/4 đến hết ngày 3/5) vì theo lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ 3 ngày và nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày.

Trân trọng
 
- Nhận được thông tin mới là khoảng cuối tuần thứ 2 của tháng 4/2010 có một số anh chị GPE miền nam về Miền Trung thân yêu (điểm dừng chân đầu tiên là Bình Định) tham quan một số điểm. Vậy không biết anh chị nào miền Nam có nhã ý tham gia cùng đoàn vui lòng cho biết tại Topic này.

- Cũng thay mặt các anh chị em GPE miền nam kính mời các anh chị GPE miền trung dành chút thời gian gặp gỡ, giao lưu cũng như nhờ hướng dẫn tham quan một số điểm.

Rất mong được giao lưu cùng các anh chị GPE tại khu vực miền trung.


Là ngày 23, 24/4 à Tùng?

Vậy để Gôn vô tiền trạm gặp mặt các anh chị trước, tối ngày 19/4 được hông?
 
Anh em miền Trung rất vui khi được tiếp đón mọi người. Trong tháng 4 này Tigon_ETC cũng ra miền Trung đấy
 
- Nhận được thông tin mới là khoảng cuối tuần thứ 2 của tháng 4/2010 có một số anh chị GPE miền nam về Miền Trung thân yêu (điểm dừng chân đầu tiên là Bình Định) tham quan một số điểm. Vậy không biết anh chị nào miền Nam có nhã ý tham gia cùng đoàn vui lòng cho biết tại Topic này.

- Cũng thay mặt các anh chị em GPE miền nam kính mời các anh chị GPE miền trung dành chút thời gian gặp gỡ, giao lưu cũng như nhờ hướng dẫn tham quan một số điểm.

Rất mong được giao lưu cùng các anh chị GPE tại khu vực miền trung.

Nếu mình muốn tham gia thì như thế nào bạn nhỉ, thứ nhất chưa bao giờ tới miền trung nên muốn giao lưu cho biết, và mình không biết tham gia cùng đoàn GPE thì đi như thế nào, chi phí ra sao, để mình biết mà chuẩn bị bạn nhé, vì chưa bao giờ tham gia hết nên không biết hihihihi. Thanks bạn!
 
Nếu mình muốn tham gia thì như thế nào bạn nhỉ!
Bạn có thể đăng ký bằng cách để lại họ tên và số điện thoại liên lạc cùng dòng chữ "Đăng ký tham dự offline" là được. BTC sẽ trực tiếp liên lạc với bạn!
 
Rất vui khi các anh chị miền nam ghé thăm miền trung , nếu anh chị đến Huế em sẽ làm tình nguyện viên để đưa anh chị đi thăm các điểm tại Huế (vùng đất cố đô ) .Rất mong được sự hồi âm.
 
Rất vui khi các anh chị miền nam ghé thăm miền trung , nếu anh chị đến Huế em sẽ làm tình nguyện viên để đưa anh chị đi thăm các điểm tại Huế (vùng đất cố đô ) .Rất mong được sự hồi âm.

Bạn Huế th mà lâu nay không liên lạc để tham gia sinh nhật GPE tại miền Trung. Rất vui được gặp bạn.
 
Khi nào thì đi tiền trạm nhỉ? mình cũng rất muốn tham gia //**/
 
Khi nào thì đi tiền trạm nhỉ? mình cũng rất muốn tham gia //**/

Đây là chuyến đi có thể nói là tham quan, gặp gỡ các thành viên miền trung (Tự phát), không phải là một chương trình offline chính thức do BQT phát động nên không có chuyện tiền trạm.
Nếu bạn muốn tham gia chuyên đi thì để lại thông tin ngay topic này, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ. Cảm ơn bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Nhận được thông tin mới là khoảng cuối tuần thứ 2 của tháng 4/2010 có một số anh chị GPE miền nam về Miền Trung thân yêu (điểm dừng chân đầu tiên là Bình Định) tham quan một số điểm. Vậy không biết anh chị nào miền Nam có nhã ý tham gia cùng đoàn vui lòng cho biết tại Topic này.

- Cũng thay mặt các anh chị em GPE miền nam kính mời các anh chị GPE miền trung dành chút thời gian gặp gỡ, giao lưu cũng như nhờ hướng dẫn tham quan một số điểm.

Rất mong được giao lưu cùng các anh chị GPE tại khu vực miền trung.


Rất vui khi nhận được thông tin này. Ước gì em có vé cùng hành quân với các bác trong chuyến này nhỉ. Em sẵn sàng vác cái thân xế chiều cùng lội đèo băng sông vượt núi với các bác đây. Khà khà khà
 
Đất Miền Trung đón chào anh chị em GPE Miền Nam và Miền Bắc tham quan và giao lưu.
Có thể nói là lần gặp mặt đầu xuân này thoả lòng mong ước của anh em Miền Trung bấy lâu nay bởi vì khác những buổi giao lưu trước đây, lần này tập trung rất đông và mục tiêu chỉnh là giao lưu học hỏi.
Rất may mắn là mình đã được tiếp xúc giao lưu với các anh chị em GPE trong Miền Nam, nên có thể hiểu được những tình cảm chân thành mà anh em Miền Nam dành cho Miền Trung, những tình cảm đó vẫn còn in đậm trong mình.
Hy vọng người Miền Trung sẽ được đón tiếp các anh chị em PGE Miền Nam xứng đáng tình cảm GPE Miền Nam đã dành cho mình.
 
Đoàn tiền trạm định ghé những đâu vậy để mọi người biết? Điểm đến QN-ĐN thì OK! Còn những tỉnh khác thì chưa chắc đã có thành viên nào đâu.
 
Theo như thảo luận của các thành viên sẽ đến miền Trung. Kế hoạch ban đầu như sau:

Ngày 10/4/2010:
- 6:10 xuất phát từ TP. HCM bằng đường hàng không
- 7:20 đến Quy Nhơn
- Tham quan một vài nơi tại thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát
- 12:00 xuất phát đi Đà Nẵng bằng ô tô(310km)
- 18:30 họp mặt tại Đà Nẵng
- Nghỉ tối tại Đà Nẵng
Ngày 11/4/2010:
- Sáng cafe tại Đà Nẵng
- 12:00 Quay về Quy Nhơn
- Xuất phát về TP. HCM bằng tàu lửa.

Chương trình có thể thay đổi.
 
Theo như thảo luận của các thành viên sẽ đến miền Trung. Kế hoạch ban đầu như sau:

Ngày 10/4/2010:
- 6:10 xuất phát từ TP. HCM bằng đường hàng không
- 7:20 đến Quy Nhơn
- Tham quan một vài nơi tại thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát
- 12:00 xuất phát đi Đà Nẵng bằng ô tô(310km)
- 18:30 họp mặt tại Đà Nẵng
- Nghỉ tối tại Đà Nẵng
Ngày 11/4/2010:
- Sáng cafe tại Đà Nẵng
- 12:00 Quay về Quy Nhơn
- Xuất phát về TP. HCM bằng tàu lửa.

Chương trình có thể thay đổi.
Nếu vậy thì phải vào Hội An thăm quan phố cổ vào sáng 11/4 chứ.Ai lại ra miền Trung mà không ghé Hội An.
 
Đúng là đã vào QN- ĐN là nên ghé qua Hội An. Hội An vào buổi chiều tối, tối rất đẹp!
Đầy chỉ là kế hoạch về thời gian và dự kiến như thế, vì không biết nhiều về miền trung nên không không có được kế hoạch cụ thể, nếu được anh em miền trung hướng dẫn thì tuyệt, nhưng chắc cũng không đi được nhiều vì thời gian quá ngắn, chỉ hy vọng được gặp gỡ anh em GPE tại miền trung ở một điểm nào đó thích hợp, tiện lợi là tốt rồi.
 
Danh sách cập nhật những thành viên miền Nam giao lưu miền Trung:
1. Cadafi
2. Solomon2211
3. tungnguyen_kt
4. thephi_99
5. bacbinhtieuthu

Mong các thành viên miền Trung đón tiếp
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đầy chỉ là kế hoạch về thời gian và dự kiến như thế, vì không biết nhiều về miền trung nên không không có được kế hoạch cụ thể, nếu được anh em miền trung hướng dẫn thì tuyệt, nhưng chắc cũng không đi được nhiều vì thời gian quá ngắn, chỉ hy vọng được gặp gỡ anh em GPE tại miền trung ở một điểm nào đó thích hợp, tiện lợi là tốt rồi.
Rất tiếc là Mình không tham gia được cùng các Bạn. Đã đến Đà Nẵng nên tham quan các nơi như: Hội An, Non Nước Ngũ Hành, Núi Bà Nà (3 địa danh này rất đẹp).
 
bechuotcoi đăng ký 1 chân nghen, mà lỡ như có công tác đột xuất mấy pác thông cảm nghen, công việc bechuotcoi thường xuyên đi công tác mà hic hic hic. Nói chung cũng khoái tham gia lém, sẽ cố găng đi muh!
Nguyễn Huệ Trúc
ĐTDĐ: 0938 53 53 36
Skype: bechanhmickey
Đăng ký ofline nghen hihihi!
 
Hihi.. vừa tham gia giaiphapexcel.com được 1 ngày thì bắt gặp được bài này, vui quá vì em cũng đang ở Bình Định, đang phân vân hỏng biết có dám đón các anh chị không vì chưa từng gặp các anh chị bao giờ, với lại em xưa nay cũng ít tiếp xúc, giao lưu như thế này, nhưng thật tình là rất ngưỡng mộ các anh chị trên giaiphapexcel.com. mà thấy hình như có thành viên nữ tham gia chuyến đi nữa thì phải, lần này phải nhờ mẹ dẫn đi mới được. Em sẽ đón các anh chị tại sân bay Phù Cát lúc 7h00 ngày 10/04/2010. }}}}}
 
Hihi.. vừa tham gia giaiphapexcel.com được 1 ngày thì bắt gặp được bài này, vui quá vì em cũng đang ở Bình Định, đang phân vân hỏng biết có dám đón các anh chị không vì chưa từng gặp các anh chị bao giờ, với lại em xưa nay cũng ít tiếp xúc, giao lưu như thế này, nhưng thật tình là rất ngưỡng mộ các anh chị trên giaiphapexcel.com. mà thấy hình như có thành viên nữ tham gia chuyến đi nữa thì phải, lần này phải nhờ mẹ dẫn đi mới được. Em sẽ đón các anh chị tại sân bay Phù Cát lúc 7h00 ngày 10/04/2010. }}}}}
Có gì đâu mà ko dám hả Bạn. Các Anh Chị Em trên diễn đàn ai nấy cũng vui vẻ, nhiệt tình cả. Nếu có dịp Bạn nên tham gia sẽ biết như thế nào? Bạn nên để lại số điện thoại đăng ký để Bạn tổ chức liên hệ.
 
bechuotcoi đăng ký 1 chân nghen, mà lỡ như có công tác đột xuất mấy pác thông cảm nghen, công việc bechuotcoi thường xuyên đi công tác mà hic hic hic. Nói chung cũng khoái tham gia lém, sẽ cố găng đi muh!
Nguyễn Huệ Trúc
ĐTDĐ: 0938 53 53 36
Skype: bechanhmickey
Đăng ký ofline nghen hihihi!

Rất thông cảm cho chị, đôi khi em cũng như thế tuy nhiên rất kho cho các anh chị đi lần này vì phải đặt vé máy bay nữa (lỡ hỏng đi thì bỏ tiết lém, hihi.....). Nhưng biết sao giờ, cứ để mí anh, mí chị trong đoàn lo. Có gì mí ảnh trực tiếp liên lác với chị mà.

PS: Hỏng biết ở Miền trung chúng ta có anh chị nào tham gia giaiphapexcel.com không nhỉ, nếu có thì em có thể gặp trước mình làm quen với nhau trước rồi cùng đón các anh chị miền nam. (Quen để em tự tin và can đảm khi gặp các anh chị GPE miền nam đó mà. hihi)
 
Rất thông cảm cho chị, đôi khi em cũng như thế tuy nhiên rất kho cho các anh chị đi lần này vì phải đặt vé máy bay nữa (lỡ hỏng đi thì bỏ tiết lém, hihi.....). Nhưng biết sao giờ, cứ để mí anh, mí chị trong đoàn lo. Có gì mí ảnh trực tiếp liên lác với chị mà.

PS: Hỏng biết ở Miền trung chúng ta có anh chị nào tham gia giaiphapexcel.com không nhỉ, nếu có thì em có thể gặp trước mình làm quen với nhau trước rồi cùng đón các anh chị miền nam. (Quen để em tự tin và can đảm khi gặp các anh chị GPE miền nam đó mà. hihi)
Có lẽ tại Bình Định hình như ít thành viên, nhưng bạn không nên lo lắng quá, mọi người trong diễn đàn rất vui tính và hoà đồng. Bạn nên xem lại hình ảnh các buổi offline của diễn đàn để tự tin thêm. Rất vui được gặp bạn tại Quảng Nam - Đà Nẵng cùng các thành viên miền Nam
 
Nếu thời gian và tiền mặt cho phép, Hamvui + PhanTuHuong sẽ có mặt ở ĐN để tiếp các bác trong miền Nam ra.
 
Nếu thời gian và tiền mặt cho phép, Hamvui + PhanTuHuong sẽ có mặt ở ĐN để tiếp các bác trong miền Nam ra.

Hamvui hỡi Hamvui ơi !
Đã Hamvui phải đi chơi lần này.
Thời gian là cái chi chi
Ngày Hai Bốn tiếng sá gì không cho

Còn tiền là chỉ phù du
Ngày nay mà hết ngày mai có bù
Đi chơi mà cứ suy tư
Đến già chưa chắc được như bây giờ

Nói chung là sáng mồng muời
Tháng Tư mình gặp điểm cầu miền Trung
Không cần lệ thuộc thời gian
Nói chi tiền bạc, cứ vào... chắc vui.

Nhắn anh Tự Hướng đi cùng
Không mang, không vác chi còng tấm lưng
Làm trai tứ hướng tung hoành
Tháng Tư mình gặp, thỏa lòng đợi mong.
 
Xin phép thông báo chút xíu:
Hạn đăng ký tham gia là hết ngày 29/03/2010 vì lý do phải đặt vé máy bay.
Rất cảm ơn các anh chị GPE miền trung đã dành thời gian gặp gỡ.

@ Anh Hamvui & anh Phantuhuong: Mong được cùng 2 anh đồng hành trong chuyến về miền trung thân yêu lần này.
 
Xin phép thông báo chút xíu:
Hạn đăng ký tham gia là hết ngày 29/03/2010 vì lý do phải đặt vé máy bay.
Rất cảm ơn các anh chị GPE miền trung đã dành thời gian gặp gỡ.

@ Anh Hamvui & anh Phantuhuong: Mong được cùng 2 anh đồng hành trong chuyến về miền trung thân yêu lần này.

Hzai, sao em nghe giang hồ đồn là anh tungnguyen_kt chỉ phát động phong trào thui chứ hổng có đi, trùi ui mần ăn kiểu dzậy giang hồ koi ra gì ta, ec ec lêu lêu mắc cỡ nè kakakaka.
Em cũng xin đính chính với mấy pác GPE là em rất dễ tưương đáng yêu chứ ko phải như cái giang hồ đồn là giả dạng nhé hehehehe. Và em xin phép mấy pác nhìn cái avartar đáng yêu của em mà hi vọng cho em cơ hội làm ngưòi thật việc thật nhé kakakakaka!
 
Hzai, sao em nghe giang hồ đồn là anh tungnguyen_kt chỉ phát động phong trào thui chứ hổng có đi, trùi ui mần ăn kiểu dzậy giang hồ koi ra gì ta, ec ec lêu lêu mắc cỡ nè kakakaka.
Em cũng xin đính chính với mấy pác GPE là em rất dễ tưương đáng yêu chứ ko phải như cái giang hồ đồn là giả dạng nhé hehehehe. Và em xin phép mấy pác nhìn cái avartar đáng yêu của em mà hi vọng cho em cơ hội làm ngưòi thật việc thật nhé kakakakaka!

Hỏng chơi xấu nha, giang hồ gì mà đồn hiểm ác thế, được về miền trung gặp gỡ các anh chị GPE là mong ước lâu nay của tungnguyen_kt mà.

Xin được update danh sách tham gia tới thời điểm này (13h00 ngày 20/3/2010)
1. cadafi
2. solomon2211
3.tungnguyen_kt
4. bacbinhtieuthu
5. bechuotcoi

6 .....................
 
Dzụ ni hay nìa, rất vui được chào đón và gặp gỡ các anh chị thành viên GPE tại Miền Trung (đặc biệt là Đà Nẵng). Em xung phong đi đón có được không nhỉ?! -\\/.
 
Hamvui hỡi Hamvui ơi !
Đã Hamvui phải đi chơi lần này.
Thời gian là cái chi chi
Ngày Hai Bốn tiếng sá gì không cho

Còn tiền là chỉ phù du
Ngày nay mà hết ngày mai có bù
Đi chơi mà cứ suy tư
Đến già chưa chắc được như bây giờ

Nói chung là sáng mồng muời
Tháng Tư mình gặp điểm cầu miền Trung
Không cần lệ thuộc thời gian
Nói chi tiền bạc, cứ vào... chắc vui.

Nhắn anh Tự Hướng đi cùng
Không mang, không vác chi còng tấm lưng
Làm trai tứ hướng tung hoành
Tháng Tư mình gặp, thỏa lòng đợi mong.

Hamvui còn ngại điều chi?
Tiền nong, giờ giấc là gì...hamvui?
Vợ thì khỏi nói nhầy nhui
"Không sợ vợ" nên hamvui cứ liều
Anh em đáp ứng mọi điêu
Yên tâm you nhá, cứ liều mà vui

hehe...solomon2211 xướng, nganmum tùy
kkkkkkkkkkk
 
Vì khoảng cách di chuyển từ Bình Định ra Hội An hay Đà Nẵng tương đối xa. Mong các bạn tại Hội An và Đà Nẵng cho biết kế hoạch và thời gian gặp mặt. Từ đó, các thành viên miền Nam có kế hoạch cụ thể về phương tiện và thời gian đi lại.

Chân thành cám ơn và mong gặp gỡ tất cả các bạn.
 
Vì khoảng cách di chuyển từ Bình Định ra Hội An hay Đà Nẵng tương đối xa. Mong các bạn tại Hội An và Đà Nẵng cho biết kế hoạch và thời gian gặp mặt. Từ đó, các thành viên miền Nam có kế hoạch cụ thể về phương tiện và thời gian đi lại.

Chân thành cám ơn và mong gặp gỡ tất cả các bạn.

Vậy sao đoàn không đặt vé bay từ TPHCM Đà Nẵng tham quan các địa điểm ở ĐN và gặp gỡ các anh chị GPE ở QN-ĐN trước sáng hôm sau vào Quy Nhơn và về lại TPHCM luôn khỏi mất thời gian đi lại giữa QN - ĐN.
 
Vậy sao đoàn không đặt vé bay từ TPHCM Đà Nẵng tham quan các địa điểm ở ĐN và gặp gỡ các anh chị GPE ở QN-ĐN trước sáng hôm sau vào Quy Nhơn và về lại TPHCM luôn khỏi mất thời gian đi lại giữa QN - ĐN.

Đó là nội dung bài viết của anh Solomon2211 muốn có được thông tin cụ thể từ các anh chị em GPE ở miền trung để anh em miền nam có thể thu xếp được cho chuyến đi trọn vẹn, vì thời gian rất hạn chế.
 
Mí anh chưa có kế hoạch cụ thể sao?. Vậy em đón mí anh, mí chị ở đâu thì được?. Sao em mong gặp mí anh chị quá ah.
 
Có lẽ gần đến ngày được tiếp đón các anh chị Sài Gòn ra thăm miền Trung. Thay mặt các thành viên miền Trung dự định kế hoạch như sau các Anh/Chị xem thế nào:
1. Chiều 15 ngày 10/04: tiếp đón, sau đó đi thăm Thầy Voda
2. từ 16g30 ngày 10/04:gặp mặt các thành viên Đà Nẵng
3. Sáng 7g 11/04: ăn sáng xong đi thăm Hội An
4. 10g ngày 11/04: về lại Đà Nẵng để về ( nếu lịch bay có thay đổi giờ thì trên đường về có thể ghé thăm Non nước_Ngũ hành Sơn).
Mong các thành viên Miền Nam cho ý kiến.
 
3. Sáng 7g 11/04: ăn sáng xong đi thăm Hội An
4. 10g ngày 11/04: về lại Đà Nẵng để về ( nếu lịch bay có thay đổi giờ thì trên đường về có thể ghé thăm Non nước_Ngũ hành Sơn).

yeudoi ơi, cố thu xếp thời gian để mọi người đi cable treo Bà Nà được không?
 
không biết lịch ra Đà Nẵng như thế nào.Mong anh chị em miền Nam cho biết cụ thể để còn bố trí chứ
 
Xin được thú thật một chút. Mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, hôm nay đọc bài viết của anh yeudoi càng thấy khó chịu hơn.
Chuyến đi chắc xin lỗi các anh chị GPE miền trung, xin được cảm ơn và lấy làm đáng tiếc vì chuyến đi có thể hoãn lại. bởi vì cũng không dám dấu gì các anh chị là Anh của em bị tai nạn gia thông cách nay 10 ngày giờ vẫn đang nằm viện với tình trạng không biết gì cả nên trong hoàn cảnh này em không thể bỏ anh nằm đó để có một chuyến đi chơi được. Các anh chị khác cũng kông được vui lắm khi đi và cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em hiện giờ, vậy rất mong các anh chị em GPE miền trung thông cảm và em cùng các thành viên khác nhất định sẽ khởi động lại chuyến đi này vào một ngày thật là gần nhất.

Mong rằng các thành viên miền nam dự định đi và các anh chị em miền trung chuẩn bị đón thông cảm cho em, vì em mà mọi người mất vui.
Kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khoẻ và có những ngày nghỉ lễ trong tháng 4 này thật vui và thật ý nghĩa.
 
Xin được thú thật một chút. Mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, hôm nay đọc bài viết của anh yeudoi càng thấy khó chịu hơn.
Chuyến đi chắc xin lỗi các anh chị GPE miền trung, xin được cảm ơn và lấy làm đáng tiếc vì chuyến đi có thể hoãn lại. bởi vì cũng không dám dấu gì các anh chị là Anh của em bị tai nạn gia thông cách nay 10 ngày giờ vẫn đang nằm viện với tình trạng không biết gì cả nên trong hoàn cảnh này em không thể bỏ anh nằm đó để có một chuyến đi chơi được. Các anh chị khác cũng kông được vui lắm khi đi và cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em hiện giờ, vậy rất mong các anh chị em GPE miền trung thông cảm và em cùng các thành viên khác nhất định sẽ khởi động lại chuyến đi này vào một ngày thật là gần nhất.

Mong rằng các thành viên miền nam dự định đi và các anh chị em miền trung chuẩn bị đón thông cảm cho em, vì em mà mọi người mất vui.
Kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khoẻ và có những ngày nghỉ lễ trong tháng 4 này thật vui và thật ý nghĩa.

Mọi người sẽ thông cảm cho anh mà, còn rất nhiều dịp để đi, vì đó là tai nạn ngoài ý muốn. Chúc cho Anh của anh mau khỏe laị, để gia đình anh được vui vẻ trở lại và anh cũng mau chóng vui vẻ anh nhé ^_^!
 
Thực sự Tùng rất khó mà sắp xếp chuyến đi lần này vì hoàn cảnh gia đình Tùng gặp chuyện không may xảy ra. Chúc cho anh của Tùng mau chóng bình phục.

Tuy nhiên, nếu các thành viên còn lại vẫn còn ý định đi miền Trung lần này, xin vui lòng cho biết ý kiến. Chúng ta sẽ thay đổi lộ trình, đi thẳng ra Đà Nẵng, sau đó vào Hội An gặp các thành viên miền Trung.

Xin cho biết ý kiến của các thành viên đã đăng ký.

1. Cadafi
2. Solomon2211
3. tungnguyen_kt (không đi được)
4. thephi_99
5. bacbinhtieuthu
 
Sáng giờ em bận họp liên miên nên chưa kịp vào trả lời bài cho Tùng. Cuối tuần này em có việc nhà nên cũng chưa sắp xếp đi được. Mong mọi người thông cảm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin được thú thật một chút. Mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, hôm nay đọc bài viết của anh yeudoi càng thấy khó chịu hơn.
Chuyến đi chắc xin lỗi các anh chị GPE miền trung, xin được cảm ơn và lấy làm đáng tiếc vì chuyến đi có thể hoãn lại. bởi vì cũng không dám dấu gì các anh chị là Anh của em bị tai nạn gia thông cách nay 10 ngày giờ vẫn đang nằm viện với tình trạng không biết gì cả nên trong hoàn cảnh này em không thể bỏ anh nằm đó để có một chuyến đi chơi được. Các anh chị khác cũng kông được vui lắm khi đi và cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em hiện giờ, vậy rất mong các anh chị em GPE miền trung thông cảm và em cùng các thành viên khác nhất định sẽ khởi động lại chuyến đi này vào một ngày thật là gần nhất.

Mong rằng các thành viên miền nam dự định đi và các anh chị em miền trung chuẩn bị đón thông cảm cho em, vì em mà mọi người mất vui.
Kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khoẻ và có những ngày nghỉ lễ trong tháng 4 này thật vui và thật ý nghĩa.

Mong sao anh của bạn sớm bình phục! Mong sao chuyến đi của mọi người sớm được thực hiện!
 
Xin được thú thật một chút. Mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, hôm nay đọc bài viết của anh yeudoi càng thấy khó chịu hơn.
Chuyến đi chắc xin lỗi các anh chị GPE miền trung, xin được cảm ơn và lấy làm đáng tiếc vì chuyến đi có thể hoãn lại. bởi vì cũng không dám dấu gì các anh chị là Anh của em bị tai nạn gia thông cách nay 10 ngày giờ vẫn đang nằm viện với tình trạng không biết gì cả nên trong hoàn cảnh này em không thể bỏ anh nằm đó để có một chuyến đi chơi được. Các anh chị khác cũng kông được vui lắm khi đi và cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em hiện giờ, vậy rất mong các anh chị em GPE miền trung thông cảm và em cùng các thành viên khác nhất định sẽ khởi động lại chuyến đi này vào một ngày thật là gần nhất.

Mong rằng các thành viên miền nam dự định đi và các anh chị em miền trung chuẩn bị đón thông cảm cho em, vì em mà mọi người mất vui.
Kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khoẻ và có những ngày nghỉ lễ trong tháng 4 này thật vui và thật ý nghĩa.

Thật là tiếc khi chuyến đi thiếu mất 1 hoạt náo viên này, không có gì đâu phải áy náy Tùng à, Nếu không tham gia được buổi giao lưu này thật là tiếc, nhưng vẫn còn rất rất nhiều buổi họp mặt khác mà. Hy vong, mọi chuyện sẽ tốt đẹp với Tùng.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom