Mong được gặp gỡ, giao lưu cùng các anh chị GPE tại Miền Trung

Liên hệ QC
Xin được thú thật một chút. Mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, hôm nay đọc bài viết của anh yeudoi càng thấy khó chịu hơn.
Chuyến đi chắc xin lỗi các anh chị GPE miền trung, xin được cảm ơn và lấy làm đáng tiếc vì chuyến đi có thể hoãn lại. bởi vì cũng không dám dấu gì các anh chị là Anh của em bị tai nạn gia thông cách nay 10 ngày giờ vẫn đang nằm viện với tình trạng không biết gì cả nên trong hoàn cảnh này em không thể bỏ anh nằm đó để có một chuyến đi chơi được. Các anh chị khác cũng kông được vui lắm khi đi và cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em hiện giờ, vậy rất mong các anh chị em GPE miền trung thông cảm và em cùng các thành viên khác nhất định sẽ khởi động lại chuyến đi này vào một ngày thật là gần nhất.

Mong rằng các thành viên miền nam dự định đi và các anh chị em miền trung chuẩn bị đón thông cảm cho em, vì em mà mọi người mất vui.
Kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khoẻ và có những ngày nghỉ lễ trong tháng 4 này thật vui và thật ý nghĩa.
 
Xin được thú thật một chút. Mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, hôm nay đọc bài viết của anh yeudoi càng thấy khó chịu hơn.
Chuyến đi chắc xin lỗi các anh chị GPE miền trung, xin được cảm ơn và lấy làm đáng tiếc vì chuyến đi có thể hoãn lại. bởi vì cũng không dám dấu gì các anh chị là Anh của em bị tai nạn gia thông cách nay 10 ngày giờ vẫn đang nằm viện với tình trạng không biết gì cả nên trong hoàn cảnh này em không thể bỏ anh nằm đó để có một chuyến đi chơi được. Các anh chị khác cũng kông được vui lắm khi đi và cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em hiện giờ, vậy rất mong các anh chị em GPE miền trung thông cảm và em cùng các thành viên khác nhất định sẽ khởi động lại chuyến đi này vào một ngày thật là gần nhất.

Mong rằng các thành viên miền nam dự định đi và các anh chị em miền trung chuẩn bị đón thông cảm cho em, vì em mà mọi người mất vui.
Kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khoẻ và có những ngày nghỉ lễ trong tháng 4 này thật vui và thật ý nghĩa.

Mọi người sẽ thông cảm cho anh mà, còn rất nhiều dịp để đi, vì đó là tai nạn ngoài ý muốn. Chúc cho Anh của anh mau khỏe laị, để gia đình anh được vui vẻ trở lại và anh cũng mau chóng vui vẻ anh nhé ^_^!
 
Thực sự Tùng rất khó mà sắp xếp chuyến đi lần này vì hoàn cảnh gia đình Tùng gặp chuyện không may xảy ra. Chúc cho anh của Tùng mau chóng bình phục.

Tuy nhiên, nếu các thành viên còn lại vẫn còn ý định đi miền Trung lần này, xin vui lòng cho biết ý kiến. Chúng ta sẽ thay đổi lộ trình, đi thẳng ra Đà Nẵng, sau đó vào Hội An gặp các thành viên miền Trung.

Xin cho biết ý kiến của các thành viên đã đăng ký.

1. Cadafi
2. Solomon2211
3. tungnguyen_kt (không đi được)
4. thephi_99
5. bacbinhtieuthu
 
Sáng giờ em bận họp liên miên nên chưa kịp vào trả lời bài cho Tùng. Cuối tuần này em có việc nhà nên cũng chưa sắp xếp đi được. Mong mọi người thông cảm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin được thú thật một chút. Mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, hôm nay đọc bài viết của anh yeudoi càng thấy khó chịu hơn.
Chuyến đi chắc xin lỗi các anh chị GPE miền trung, xin được cảm ơn và lấy làm đáng tiếc vì chuyến đi có thể hoãn lại. bởi vì cũng không dám dấu gì các anh chị là Anh của em bị tai nạn gia thông cách nay 10 ngày giờ vẫn đang nằm viện với tình trạng không biết gì cả nên trong hoàn cảnh này em không thể bỏ anh nằm đó để có một chuyến đi chơi được. Các anh chị khác cũng kông được vui lắm khi đi và cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em hiện giờ, vậy rất mong các anh chị em GPE miền trung thông cảm và em cùng các thành viên khác nhất định sẽ khởi động lại chuyến đi này vào một ngày thật là gần nhất.

Mong rằng các thành viên miền nam dự định đi và các anh chị em miền trung chuẩn bị đón thông cảm cho em, vì em mà mọi người mất vui.
Kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khoẻ và có những ngày nghỉ lễ trong tháng 4 này thật vui và thật ý nghĩa.

Mong sao anh của bạn sớm bình phục! Mong sao chuyến đi của mọi người sớm được thực hiện!
 
Xin được thú thật một chút. Mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, hôm nay đọc bài viết của anh yeudoi càng thấy khó chịu hơn.
Chuyến đi chắc xin lỗi các anh chị GPE miền trung, xin được cảm ơn và lấy làm đáng tiếc vì chuyến đi có thể hoãn lại. bởi vì cũng không dám dấu gì các anh chị là Anh của em bị tai nạn gia thông cách nay 10 ngày giờ vẫn đang nằm viện với tình trạng không biết gì cả nên trong hoàn cảnh này em không thể bỏ anh nằm đó để có một chuyến đi chơi được. Các anh chị khác cũng kông được vui lắm khi đi và cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em hiện giờ, vậy rất mong các anh chị em GPE miền trung thông cảm và em cùng các thành viên khác nhất định sẽ khởi động lại chuyến đi này vào một ngày thật là gần nhất.

Mong rằng các thành viên miền nam dự định đi và các anh chị em miền trung chuẩn bị đón thông cảm cho em, vì em mà mọi người mất vui.
Kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khoẻ và có những ngày nghỉ lễ trong tháng 4 này thật vui và thật ý nghĩa.

Thật là tiếc khi chuyến đi thiếu mất 1 hoạt náo viên này, không có gì đâu phải áy náy Tùng à, Nếu không tham gia được buổi giao lưu này thật là tiếc, nhưng vẫn còn rất rất nhiều buổi họp mặt khác mà. Hy vong, mọi chuyện sẽ tốt đẹp với Tùng.
 
Web KT
Back
Top Bottom