Miền Tây mùa nước nổi

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,156
Được thích
24,565
Năm 2019 có dịp tôi được đi miền Tây đúng mùa nước nổi. Được ăn cá Linh, bông điên điển, tôm sông, thăm quan cù lao và làng nghề... Năm nay nghe bảo nước chưa (và có thể không) về :(

Có anh trong hội xe trước kia cứ có dịp mùa nước nổi là bay từ Hà Nội vào, thuê xe máy rong ruổi cả tháng đi khắp vùng sông nước.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Và ý anh có phải là hỏi thăm tình hình hiện tại ở miền Tây ra sao không?
Em báo cáo tình hình hiện tại ở Cao Lãnh- Đồng Tháp nhé: (bữa cơm có cá mè dinh và bông điên điển, em ăn đây cả nhà!)
0eb94c97b9dd47831ecc.jpg

Nước đang có về nhưng còn ít. Tầm đến tháng 10 AL nước sẽ đổ về nhiều hơn. :)
 
Và ý anh có phải là hỏi thăm tình hình hiện tại ở miền Tây ra sao không?
Em báo cáo tình hình hiện tại ở Cao Lãnh- Đồng Tháp nhé: (bữa cơm có cá mè dinh và bông điên điển)
View attachment 246758

Nước đang có về nhưng còn ít. Tầm đến tháng 10 AL nước sẽ đổ về nhiều hơn. :)
hic... đang dói bụng... nhìn cái hình mà chịu không nổi!
 
Và ý anh có phải là hỏi thăm tình hình hiện tại ở miền Tây ra sao không?
Em báo cáo tình hình hiện tại ở Cao Lãnh- Đồng Tháp nhé: (bữa cơm có cá mè dinh và bông điên điển, em ăn đây cả nhà!)
View attachment 246758

Nước đang có về nhưng còn ít. Tầm đến tháng 10 AL nước sẽ đổ về nhiều hơn. :)
hihi quê mình gốc Cai lậy, Tiền Giang
 
Giờ điên điển giống Thái Lan có quanh năm, còn giống của mình chỉ có vào dịp nước nổi thì phải?
 
hihi quê mình gốc Cai lậy, Tiền Giang
Bố vợ tôi cũng ở Cai lậy, nhưng gần Cái bè hơn.
Mùa nước lớn đối với bà con thơ mộng chứ ổng thì cực. Bơi xuồng đi xa hơn để cắt cỏ cho bò, dê; mấy cái giồng cát ngập đâu còn gì để cắt; cái cây gì trông giống cây bắp dùng để nuôi bò (tôi quên mất tên) cũng không lên đủ để chăn; rau muống không đủ để nuôi heo nuôi cá. Đôi ba ngày còn phải đi thăm ba cái gốc cam, gốc chôm chôm xem chúng có cơ úng nước chưa. Đường đi thì sình lầy, xe máy trượt té oai oải.

Bảo là đặc sản ai thích chứ đối với tôi cá linh khá tanh. Canh cá linh bông điên điển ăn chơi cho vui chứ bảo là guốc-mê thì tôi không tin. Nhất là mắm cá linh thì tôi chịu thua, ăn không nổi. Nhưng chỉ là khẩu vị mỗi người; ra Thái bình tôi chén chả rươi ngọt ngào; lên Bắc ninh tôi đâu có chê nước mắm cáy.

Nhưng mà mùa mưa xuống thì mọi nơi, miền Đông niền Tây gì cũng có cái món nấm mối. Theo tôi thì xứng đáng là đặc sản cao cấp. Hình như ngoài Bắc không thấy.
 
Mình ở Đồng Tháp Mười. năm nay héo lắm rồi các bạn ơi. Hiện tại một số đồng ruộng bắt đầu cày bừa làm đất để gieo hạt rồi. Nên năm nay Miền Tây đói nước về như các năm trước từ 2018. Năm 2019 còn có gọi là nước lên nhưng năm nay thì không luôn rồi.
 
Ở xã nào? Nhớ năm 1981 theo đoàn đo đạc ruộng đất tại Cai Lậy hơn 3 tháng, nhiều lúc nông dân vác mác, rựa ra xem, anh em không dám đo phải nhờ du kích đi theo
Có thể ông già vợ tôi là một trong những người vác dao chém chuối ấy. :p
 
Bố vợ tôi cũng ở Cai lậy, nhưng gần Cái bè hơn.
Mùa nước lớn đối với bà con thơ mộng chứ ổng thì cực. Bơi xuồng đi xa hơn để cắt cỏ cho bò, dê; mấy cái giồng cát ngập đâu còn gì để cắt; cái cây gì trông giống cây bắp dùng để nuôi bò (tôi quên mất tên) cũng không lên đủ để chăn; rau muống không đủ để nuôi heo nuôi cá. Đôi ba ngày còn phải đi thăm ba cái gốc cam, gốc chôm chôm xem chúng có cơ úng nước chưa. Đường đi thì sình lầy, xe máy trượt té oai oải.

Bảo là đặc sản ai thích chứ đối với tôi cá linh khá tanh. Canh cá linh bông điên điển ăn chơi cho vui chứ bảo là guốc-mê thì tôi không tin. Nhất là mắm cá linh thì tôi chịu thua, ăn không nổi. Nhưng chỉ là khẩu vị mỗi người; ra Thái bình tôi chén chả rươi ngọt ngào; lên Bắc ninh tôi đâu có chê nước mắm cáy.

Nhưng mà mùa mưa xuống thì mọi nơi, miền Đông niền Tây gì cũng có cái món nấm mối. Theo tôi thì xứng đáng là đặc sản cao cấp. Hình như ngoài Bắc không thấy.

Thực ra em nghĩ nhiều món mang tính quảng bá du lịch, chứ cá linh không phải ngon, giống như cá kèo ngày trước, bơi đầy sông.
Rươi thì nhiều nơi có ở vùng nước ven sông như Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng... Còn có con nhệch khá nổi tiếng, đặc biệt ở vùng Thanh Hóa, Nam Định...
 
Ở xã nào? Nhớ năm 1981 theo đoàn đo đạc ruộng đất tại Cai Lậy hơn 3 tháng, nhiều lúc nông dân vác mác, rựa ra xem, anh em không dám đo phải nhờ du kích đi theo
Dạ xã cẩm Sơn anh, hỏng chừng Pà con (Cán bộ rừng đó anh, mà nhà em lên đây hình như trước năm 81)
 
Dạ xã cẩm Sơn anh, hỏng chừng Pà con (Cán bộ rừng đó anh, mà nhà em lên đây hình như trước năm 81)
Mình chỉ đi các xã ven quốc lộ, năm 82 theo đoàn xuống Mỹ An huyện Tháp Mười 4 tháng, về phép theo đường sông qua ngã Cai Lậy bị du kích Mỹ Phước Tây sởn tóc miễn phí:(
Có thể ông già vợ tôi là một trong những người vác dao chém chuối ấy. :p
Mai mắn không đi Cái Bè, nghe nói đoàn đi Cái Bè bị các lão nông rượt chạy té mương
 
Mình chỉ đi các xã ven quốc lộ, năm 82 theo đoàn xuống Mỹ An huyện Tháp Mười 4 tháng, về phép theo đường sông qua ngã Cai Lậy bị du kích Mỹ Phước Tây sởn tóc miễn phí:(

Mai mắn không đi Cái Bè, nghe nói đoàn đi Cái Bè bị các lão nông rượt chạy té mương
:unknw: thời đó em chịu :unknw:. Khó quá cho qua hihihi
 
Năm 2019 có dịp tôi được đi miền Tây đúng mùa nước nổi. Được ăn cá Linh, bông điên điển, tôm sông, thăm quan cù lao và làng nghề... Năm nay nghe bảo nước chưa (và có thể không) về :(

Có anh trong hội xe trước kia cứ có dịp mùa nước nổi là bay từ Hà Nội vào, thuê xe máy rong ruổi cả tháng đi khắp vùng sông nước.
Thầy cho em hỏi nếu đi du lịch miền Tây thì nên chọn tỉnh nào miền Tây để đi vậy thầy, em thấy chỗ nào miền Tây cũng có nét đẹp riêng hết.
 
Thầy cho em hỏi nếu đi du lịch miền Tây thì nên chọn tỉnh nào miền Tây để đi vậy thầy, em thấy chỗ nào miền Tây cũng có nét đẹp riêng hết.
Quan trọng là đi với ai, gặp ai thôi. Tôi từng đi gần 100km chỉ để qua nhà bác @Ba Tê . Còn mỗi vùng ít nhiều đều có đặc trưng riêng, nhưng về cơ bản có nhiều nét giống nhau.
Bài đã được tự động gộp:

Tôi nghĩ bạn này đúng tuổi ấy mà.

Đúng là em nhầm nick, cậu @hieuxd sang bác @HieuCD :p:p:p
 
Thầy cho em hỏi nếu đi du lịch miền Tây thì nên chọn tỉnh nào miền Tây để đi vậy thầy, em thấy chỗ nào miền Tây cũng có nét đẹp riêng hết.
Miền Tây có nhiều tỉnh.
Cho hỏi bạn quê ở đâu? Mình sống ở Mỹ Tho- Tiền Giang.
Nhân câu hỏi của bạn thì mình cũng nêu đề xuất theo ý kiến cá nhân nhé (1 phượt thủ nghiệp dư, 1 người miền Tây đã đi kha khá các tỉnh miền Tây): bạn nên chọn 3 tỉnh này, có thể 1 trong 3, 2 trong 3 hoặc cả 3, đó là Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. 3 tỉnh này có đặc sản, sông nước, ruộng đồng, rừng núi và biển đảo đủ cả. Cho nên mình mới hỏi bạn quê ở đâu để né những địa hình quê mình đã có rồi á. Trong các tỉnh miền Tây thì theo mình 3 tỉnh này có nhiều điểm để tham quan, du lịch hơn cả, mình chưa kể bạn đi phượt nhé, vẫn là nhiều điểm khám phá đó đa. Nếu bạn là phượt thủ thì mình vẫn đề xuất bạn phượt 3 tỉnh này, hihi.
Nếu bạn có ít thời gian thì sẽ nghiên cứu tiếp là chọn tỉnh nào, 1 trong 3 hay 2 trong 3. :D
 
Miền Tây có nhiều tỉnh.
Cho hỏi bạn quê ở đâu? Mình sống ở Mỹ Tho- Tiền Giang.
Nhân câu hỏi của bạn thì mình cũng nêu đề xuất theo ý kiến cá nhân nhé (1 phượt thủ nghiệp dư, 1 người miền Tây đã đi kha khá các tỉnh miền Tây): bạn nên chọn 3 tỉnh này, có thể 1 trong 3, 2 trong 3 hoặc cả 3, đó là Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. 3 tỉnh này có đặc sản, sông nước, ruộng đồng, rừng núi và biển đảo đủ cả. Cho nên mình mới hỏi bạn quê ở đâu để né những địa hình quê mình đã có rồi á. Trong các tỉnh miền Tây thì theo mình 3 tỉnh này có nhiều điểm để tham quan, du lịch hơn cả, mình chưa kể bạn đi phượt nhé, vẫn là nhiều điểm khám phá đó đa. Nếu bạn là phượt thủ thì mình vẫn đề xuất bạn phượt 3 tỉnh này, hihi.
Nếu bạn có ít thời gian thì sẽ nghiên cứu tiếp là chọn tỉnh nào, 1 trong 3 hay 2 trong 3. :D
IMG_20201003_104739_110.jpg
Chỗ mình đó bạn. "Tây Ninh nắng cháy da người".
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom