Mừng ngày thành hôn của leonguyen (12/8/2012)

Liên hệ QC
Hôm đó Tungnguyen_KT & Lê Duy Thương ra đứng trước cổng đón anh em GPE chứ chú rể cô dâu không biết mặt mình mà cứ lơ ngơ trước cửa thì làm sau đây nhỉ!

và sau khi ăn cưới xong có chương trình gì nữa không vậy Tungnguyen_KT?
 
Hôm đó Tungnguyen_KT & Lê Duy Thương ra đứng trước cổng đón anh em GPE chứ chú rể cô dâu không biết mặt mình mà cứ lơ ngơ trước cửa thì làm sau đây nhỉ!

và sau khi ăn cưới xong có chương trình gì nữa không vậy Tungnguyen_KT?

Đám cưới xong nếu ai khỏe thì về nghỉ mệt, còn ai mệt thì về nghỉ khỏe, kaka. Vui thôi hôm đó chương trình sau khi đám cưới xong có thể là cafe hay karaoke.
 
=if(lenguyenz="lấy vợ",chúc mừng","ế") -=.,,
 
Hôm đó Tungnguyen_KT & Lê Duy Thương ra đứng trước cổng đón anh em GPE chứ chú rể cô dâu không biết mặt mình mà cứ lơ ngơ trước cửa thì làm sau đây nhỉ!

và sau khi ăn cưới xong có chương trình gì nữa không vậy Tungnguyen_KT?
đương nhiên rùi . vì mình còn cầm rất nhiều thiệp cưới mà.nếu không giao hết tui ôm tui chết
ẹc ẹc
 
Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn, gia đình và GPE chúng ta.
Mừng bạn đã có hậu phương vững mạnh để có điều kiện gắn bó nhiều hơn với anh em.
 
Mình đã chắc chắn rằng sẽ đi dự đám cưới của Thảo vào ngày mai nhưng mình thật sự lấy làm tiếc và cũng thành thật xin lỗi với Thảo cùng toàn thể anh em GPE... Ngày mai mình không thể nào đi được do chuyện gia đình đột xuất (bx mình phải nhập viện)
Một lần nữa thành thật xin lỗi (vì hứa nhưng không giữ lời)
Hẹn một dịp khác sẽ ghé Bình Dương tạ lỗi sau!
 
Chúc mừng 2 bạn Xuân Thảo + Thu Thảo.
Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc!
 
Hôm trước mình hẹn Duy Thương chắc chắn sẽ đi dự đám cưới của Thảo (leonguyenz) nhưng sáng bà chị gọi điện cho mình bảo về quê gấp để giải quyết về đất đai của gia đình (anh em đang tranh chấp) mình phải về gấp để giải quyết không thì anh em tương tàn là sẽ gay. Sáng nay mình cùng uống Coffe và gửi thiệp cho Duy Thương. Mình lấy làm tiếcvà thành thật xin lỗi cùng GPE.
Chúc Thảo cùng toàn thể anh em GPE hôm nay dự tiệc cưới vui vẽ, ngon miệng.
 
Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
 
9 giờ sáng nay Duy Thương thông báo vợ đau bụng chuyển dạ nên không thể đi dự tiệc cưới của leonguyenz được, chắc anh em GPE thắc mắc nhiều lắm.
Chúc mẹ tròn con vuông.
 
9 giờ sáng nay Duy Thương thông báo vợ đau bụng chuyển dạ nên không thể đi dự tiệc cưới của leonguyenz được, chắc anh em GPE thắc mắc nhiều lắm.
Chúc mẹ tròn con vuông.

Do gấp quá Duy Thương chỉ nói được 1 vài câu rồi cúp máy, giải quyết công việc gia đình xong tối về điện hỏi thăm thì Duy Thương nói vợ chỉ bệnh thôi nên thông tin trên là chưa chính xác, mình xin đính chính lại, mong mọi người thông cãm.
 
Thật đẹp đôi, thật hạnh phúc đó là những gì mình cảm nhận được trên khuôn mặt của cặp đôi Xuân Thảo - Thu Thảo trong ngày cưới.

Xin chúc mừng hạnh phúc đến 02 bạn.


IMAG0160.jpg




IMAG0158.jpg
 
Gửi lời cám ơn chân thành đến Gia đình GPE đã chia sẽ niềm vui hạnh phúc Thảo Thảo !
Đặc biệt cám ơn gia đình bác Lợi và bạn Tùng đã đến tận nơi uống mừng chén rượu ngày vui !
Lễ thành hôn Thảo Thảo diễn ra thành công tốt đẹp, một lần nữa xin chân thành cám ơn !
2e3048b7.jpg


ec7c695c.jpg


248e39bc.jpg
 
Chúc mừng ngày hạnh phúc của 2 bạn.
Hôm đám cưới có hẹn anh em GPE đến chúc mừng cho 2 bạn nhưng giờ chót bận việc gia đình nên gửi thiệp cho Duy Thương, nhưng giờ chót vợ Duy Thương bệnh bất thình lình nên cũng không đi được. Hiện giờ Duy Thương đang giữ thiệp, 2 anh xin cáo lỗi hẹn gặp 2 em tại Đồng Nai vui vẽ không say không về, khi đi nhớ rũ thêm 1 số thành viên khác nữa nhé, Leonguyenz nhớ thông báo trước vài ngày để anh em Đồng Nai biết mà phân công người chuẩn bị đón.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom