Một số Hình ảnh và cảm xúc trong dịp sinh nhật GPE tròn 3 tuổi tại TP.HCM!.

Liên hệ QC

IMG_0048.JPG


to Chi: anh ấy (người mà bạn muốn chiêm ngưỡng dung nhan đó) đang ngồi chụp hình
 
Úi trời.... sao lại có chữ "RỜ" to và sáng thế nhỉ......

attachment.php
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thú thật với các bạn lúc đầu là mình chỉ muốn tham dự sinh nhật lần 3 để có điều kiện gặp ai đó xin thọ giáo về phần mềm Unesco vì mình kinh doanh cá nhân, không biết nhiều kế toán và EXCEL.
Thật bất ngờ người đầu tiên làm quen là bạn tungnguyen kt, bạn sẳn sàng giúp đỡ mình về phần mềm trên, càng bất ngờ hơn khi gặp AC OVER - thân thiện, hòa đồng...
Sự thân thiện, nhiệt tình của các em, các bạn làm mình cảm thấy tự xấu hổ vì tính thực dụng của mình. Xin thành thật cảm ơn các bạn cho mình một buổi tối vui vẽ và hơn hết xin chúc GPE càng ngày càng thành công, là công cụ tuyệt vời cho tất cả mọi người.

Cho chị xin lỗi Bình nhe, OVER AC
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cảm ơn ban tổ chức đã cho cả nhà một buổi sinh nhật thật tuyệt và đầy ý nghĩa, và một bữa ăn uống no say, mà Suhri say thiệt đó nghen, uống hai ly rượu vô là hổng thấy đường dzìa nhà luôn, cũng may gặp bác tài xế tốt bụng, cho mình đu xe về đến nhà. Tiếc là hôm qua không có nhiều thời gian để ở lại chơi với mọi người được vì mình có việc gấp.

Chúc cho diễn đàn ngày một lớn mạnh.

Cheer.
 
Thành viên dự sinh nhật GPE ở SG nhiều người mới, không nhận ra nhiều. ĐỀ nghị các bác bổ sung nick để còn biết.
 
Lâu lắm mới thấy chị ba nhà mình. Dù không offline thường xuyên với GPE nhưng vẫn nhớ những khuôn mặt quen thuộc

Chắc phải sắp xếp time thăm lại SG mới được
 
Bánh sinh nhật đáng yêu của ba miền

Bánh sinh nhật của GPE Miền Nam
IMG_0031.JPG


Bánh sinh nhật của GPE Miền Trung
IMG_0132-1.jpg


Bánh sinh nhật của GPE Miền Bắc
IMG_0010.jpg
 
HU HU ....
mọi người tổ chức sinh nhật vui ghê,
Em là thành viên mới chẳng biết gì cả lại mở mail chậm nên qua mất một ngày lỡ mất cơ hội làm quen với các tiền bối.
thấy mọi người vui vẻ, hòa đồng thế thèm quá.
Sang năm em nhất định phải tham gia mới được. Em không biết nhiều về diễn đàn lắm, anh chị nào có thời gian rỗi thì hướng dẫn em tham gia với nhé,
Thanks nhìu nhìu,
 
Bánh sinh nhật của GPE Miền Bắc
IMG_0010.jpg
[/CENTER]
Ủa, GPE tròn 3 tuổi, tính ra thì GPE ra đời năm 2006 chứ nhỉ, sao cái bánh này lại từ năm 2007, hổng bít còn GPE nào sinh ra sau năm 2006 không ta???**~**
 
Ủa, GPE tròn 3 tuổi, tính ra thì GPE ra đời năm 2006 chứ nhỉ, sao cái bánh này lại từ năm 2007, hổng bít còn GPE nào sinh ra sau năm 2006 không ta???

Hình như hông phải số 7 Suhri ơi, không biết số mấy nhưng có dấu vết của 1 ngón tay quẹt kem (chắc nếm thử)
 
Sao em thấy nó giống cây gậy của Đường Tam Tạng thế nhỉ?
 
Thú thật với các bạn lúc đầu là mình chỉ muốn tham dự sinh nhật lần 3 để có điều kiện gặp ai đó xin thọ giáo về phần mềm Unesco vì mình kinh doanh cá nhân, không biết nhiều kế toán và EXCEL.
Thật bất ngờ người đầu tiên làm quen là bạn tungnguyen kt, bạn sẳn sàng giúp đỡ mình về phần mềm trên, càng bất ngờ hơn khi gặp AC OVER - thân thiện, hòa đồng...
Sự thân thiện, nhiệt tình của các em, các bạn làm mình cảm thấy tự xấu hổ vì tính thực dụng của mình. Xin thành thật cảm ơn các bạn cho mình một buổi tối vui vẽ và hơn hết xin chúc GPE càng ngày càng thành công, là công cụ tuyệt vời cho tất cả mọi người.

Cho chị xin lỗi Bình nhe, OVER AC
hi Chị, GPE lập ra để mọi người giúp đở nhau mà, rất vui vì khó khăn của chị được chia sẻ, hổ trợ.
Mong rằng chị sẽ tham gia GPE thường xuyên hơn.

Thân
OverAC
 
Ủa, GPE tròn 3 tuổi, tính ra thì GPE ra đời năm 2006 chứ nhỉ, sao cái bánh này lại từ năm 2007, hổng bít còn GPE nào sinh ra sau năm 2006 không ta???**~**

Dạ, hok phải 2007 đâu, 2006 đó mà trời mưa quá đi đường số 6 nó bị trôi mất tiêu, hix
 
Hình như hông phải số 7 Suhri ơi, không biết số mấy nhưng có dấu vết của 1 ngón tay quẹt kem (chắc nếm thử)

Anh Ptm0412 tinh ý thật. Đúng là chỗ làm bánh đã làm nhầm số 6 thành số 7. Khi nhận về rồi chị em Tigon-ETC và camchuong cố gắng chỉnh thành số 6, nhưng làm không được. Mình phát hiện chậm nên không còn cách sửa. Đành chịu vậy thôi. Chứ chuyển số 7 thành số 6 đâu có khó đâu. Hì Hì !!!
 
Mình tiết thật đó vì không tham gia được. Chắc chắn năm sau mình sẽ tham gia
 
Web KT
Back
Top Bottom