Mỗi ngày 1 điều ước.

Liên hệ QC
Bạn thật dũng cảm đó! Mình tin sẽ không có ai làm bạn đau đâu. -\\/.
Lấy thân mình lấp lỗ châu mai còn nữa nữa là... Dũng cảm thế sá gì
-----------------------------------
Nếu vậy thì cũng cần phải thuê thêm mấy "Vệ sĩ" nữa đó. Như vậy mới an tâm được!?
Có SUPERMAN Kiệt rồi, cần gì nhờ vệ sĩ nữa

 
Ước gì hôm nay là chiều thứ bảy nhỉ ...
 
Nghĩa là:
Nếu
ước ngày và đêm đều ngắn lại
thì
Dom mau đến ngày thứ bảy, Dom đạt điều ước
Nhưng
cuộc đời mọi người,
trong đó có mấy lão già,
trong đó có cả lão HYen
cũng bị ngắn lại theo
chẳng nhiều thì ít

Than ôi!
Mọi sự trên thế gian này không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

1 bao tải tiền xèng rớt xuống đầu người này, thì ở đâu đó, ai đó, hoặc những ai đó, mất đi 1 số những đồng xèng.
 
Tôi đang trên đường đi làm về chợt nhớ ra nên tôi lại rẽ vào tiệm NET để xem diễn đàn có gì mới không? Giá mà lúc này có 1 ổ bánh mỳ và 1 ly sửa để thưởng thức thì thật tuyệt!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày nào tôi cũng mua 3 tờ vé số 10 ngàn đồng, và ngày nào tôi cũng ước, nếu như tôi trúng số, tôi ước làm sao biết cách sử dụng tiền đúng mục đích khi trúng số độc đắc! Ẹc ... Ẹc ...
 
Ước gì Trung Thu năm sau đừng mưa, cho các bé được rước đèn ngoài trời.
 
Ngày nào tôi cũng mua 3 tờ vé số 10 ngàn đồng, và ngày nào tôi cũng ước, nếu như tôi trúng số, tôi ước làm sao biết cách sử dụng tiền đúng mục đích khi trúng số độc đắc! Ẹc ... Ẹc ...
Thôi bạn đừng ước điều này, khó thành hiện thực lắm.
*Bạn nên nuôi con heo đất thay vì mua vé số, cách này chắc hơn.
1 năm= 365*30.000đ=10.950.000đ
 
chiều nay mình đi nhâu.ước gì chiều nay trời không mưa .trời mà mưa lúc về ngại lắm
 
lúc về trời mưa mới mát, sẵn dịp kiểm tra xem công ty cầu đường có xây làm đúng như bảng thiết kế hay là không .... Kekeke....
trời mưa ở đâu thì rất mát.
Nhưng mà mưa ở hcm city thì thật khủng khiếp. Không phải khiếp vì mưa , mà khiếp vì xe chết máy. Dù xe rất mới. Chỉ tại cái ông ở trên
 
Ước gì ngày hôm này có thật nhiều bài mới ở GPE. Mình sẽ học được nhiều điều hay.......!!!
 
Hôm nay ai đưa em về... đường xa em sợ ma quá
Giờ vẫn ngồi ở cty, ước gì từ trên trời rơi xuống một chàng hoàng tử đưa mình về.
 
Lão ước gì có nội công thâm hậu, dùng thiên long bát bộ đi tới HN gặp mặt xì quýt. Nghe giang hồ đồn xì tích là tứ đại mỹ nhân GPE mà chưa được diện kiến.
 
Web KT
Back
Top Bottom