mrngocdinh
Thành viên mới
- Tham gia
- 10/11/06
- Bài viết
- 6
- Được thích
- 4
Chúc mừng chức mừng
Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa .. và chúng ta là người chiến thắng ...
Thế là trong nhóm chơi với nhau nhà ngươi là người kế tiếp đi sau ta để biết thế nào là hương vị của cuộc đời . Ta chúc ngươi dồi dào sức khoẻ để .... chinh chiến (quan trọng lắm, có điều gì chưa hiểu thì hỏi ta L> ), chúc vợ chồng ngươi sớm có baby để ta với ngươi làm thông gia.
Ngoài lề một chút: Lấy vợ rồi thì thời gian dành cho vợ sẽ phải nhiều hơn và thời gian dành cho máy tính sẽ ít đi vì vậy phải bố trí cho hợp lý giữa Vợ và người tình PC. Ta đã bị vợ mang cái LCD yêu dấu gửi ở nơi khác rùi, thấm thía lắm ........ Nhưng vô tình ta nhặt được bí kíp vì vậy bây giờ ta ung dung ngồi máy tính bên vòng tay âu yếm của vợ iu . Còn điều này nữa khi về nhà vợ nhớ phải gọi bố vợ là Bố chứ cứ "chú, chú cháu cháu" là bị knock out ngay , thêm một điều nữa: Phải luôn tâm niệm một điều: Trong nhà Dì đẹp bằng Dì, gần Dì mà chẳng "hôi tanh" mùi Dì ... còn rất nhiều nhưng sợ nhà ngươi bị tẩu hoả nhập ma nên thôi...
======================================
Xin lỗi các bác em dặn dò thằng bạn hơi nhiều, từ bé đến giờ nó mới được lấy vợ mà ^_^
Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa .. và chúng ta là người chiến thắng ...
Thế là trong nhóm chơi với nhau nhà ngươi là người kế tiếp đi sau ta để biết thế nào là hương vị của cuộc đời . Ta chúc ngươi dồi dào sức khoẻ để .... chinh chiến (quan trọng lắm, có điều gì chưa hiểu thì hỏi ta L> ), chúc vợ chồng ngươi sớm có baby để ta với ngươi làm thông gia.
Ngoài lề một chút: Lấy vợ rồi thì thời gian dành cho vợ sẽ phải nhiều hơn và thời gian dành cho máy tính sẽ ít đi vì vậy phải bố trí cho hợp lý giữa Vợ và người tình PC. Ta đã bị vợ mang cái LCD yêu dấu gửi ở nơi khác rùi, thấm thía lắm ........ Nhưng vô tình ta nhặt được bí kíp vì vậy bây giờ ta ung dung ngồi máy tính bên vòng tay âu yếm của vợ iu . Còn điều này nữa khi về nhà vợ nhớ phải gọi bố vợ là Bố chứ cứ "chú, chú cháu cháu" là bị knock out ngay , thêm một điều nữa: Phải luôn tâm niệm một điều: Trong nhà Dì đẹp bằng Dì, gần Dì mà chẳng "hôi tanh" mùi Dì ... còn rất nhiều nhưng sợ nhà ngươi bị tẩu hoả nhập ma nên thôi...
======================================
Xin lỗi các bác em dặn dò thằng bạn hơi nhiều, từ bé đến giờ nó mới được lấy vợ mà ^_^
Lần chỉnh sửa cuối: