Hội những người thích cafe đen! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cuncon_kiss

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/09
Bài viết
458
Được thích
1,861
Không biết mọi người như thế nào, nhưng với cún khởi động ngày mới không phải là ăn 1 tô phở hay bún ....mà là nhâm nhi 1 ly cafe đen. Đã từng uống cafe ở rất nhiều nơi từ Hà Nội, Lai Châu, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh....Miền trung thì có Đà Nẵng, Huế, Miền Nam thì có Nha Trang, Sài Gòn....nhưng không thích cafe ở đâu bằng cafe Gia Lai. Thích ngồi nhìn những giọt cafe lách tách rơi, ngoài cửa là mưa giăng đầy phố. Yêu cao nguyên.
Tôi thích cafe đen đá, cho 1 chút đường và 1 chút muối để thấy mùi cafe thơm nồng. Nhấp ngụm cafe vị đầu tiên cảm thấy hơi đắng, qua cổ họng thì cảm thấy ngọt.
Còn bạn????
 
Chào mừng người có cúng sở thích. Buổi sáng ít khi muốn ăn gì nhưng không thể thiếu một ly đen đá.
 
Khởi động một ngày mới của mình không bao giờ thiếu cafe, mình ít uống cafe lắm, chỉ sáng 1 tách, trưa 1 tách, tối 1 tách, bạn bè mời thì uống thêm tách nữa thôi. hì hì!

Cafe và máy tính là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình! (Hai thứ dễ giết chết sắc đẹp, hic)

Lúc buồn mình thường uống cafe một mình và nghe nhạc Mr Đàm, gặm nhấm nỗi buồn như thế cảm giác thật thú vị bạn ạ!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tui thì... thích đủ thứ: Ăn, Uống và Hút... Ba thứ cùng lúc, không chỉ trong buổi sáng mà mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ khi ngủ và khi làm những công việc.. đặc biết khác
Nói thiết, uống cafe không ăn cũng không sao, nhưng uống cafe mà không có điếu thuốc thì chẳng khác gì mang giày quên mang vớ
Ẹc... Ẹc...
 
nghiaphuc xin điểm danh gia nhập hội!
Quả thật một ngày mới mà không có ly cafe tự nhiên thấy mình giống như con gà bị H5N1 vậy. Hổng biết như vậy có bị coi là "nghiện" không nữa?!
Đọc cả bài của cuncon, khoái nhất câu này nè:
...nhưng không thích cafe ở đâu bằng cafe Gia Lai. Thích ngồi nhìn những giọt cafe lách tách rơi, ngoài cửa là mưa giăng đầy phố. Yêu cao nguyên.
Ngồi uống cafe phải có thêm một bài nhạc nhẹ nhàng một chút nó mới "phê", chẳng hạn nghe nhạc Phú Quang hoặc Trịnh Công Sơn...
[video=youtube_share;VsdRHXKrfbE]http://youtu.be/VsdRHXKrfbE[/video]​
 
Tui thì... thích đủ thứ: Ăn, Uống và Hút... Ba thứ cùng lúc, không chỉ trong buổi sáng mà mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ khi ngủ và khi làm những công việc.. đặc biết khác
Nói thiết, uống cafe không ăn cũng không sao, nhưng uống cafe mà không có điếu thuốc thì chẳng khác gì mang giày quên mang vớ
Ẹc... Ẹc...
Thậm chí thuốc gì cũng hút được, không kén thuốc. Ẹc... Ẹc...
 
Bà xã nhà mình cũng "phong độ" không kém mới chết chứ...
 
Không biết mọi người như thế nào, nhưng với cún khởi động ngày mới không phải là ăn 1 tô phở hay bún ....mà là nhâm nhi 1 ly cafe đen. Đã từng uống cafe ở rất nhiều nơi từ Hà Nội, Lai Châu, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh....Miền trung thì có Đà Nẵng, Huế, Miền Nam thì có Nha Trang, Sài Gòn....nhưng không thích cafe ở đâu bằng cafe Gia Lai. Thích ngồi nhìn những giọt cafe lách tách rơi, ngoài cửa là mưa giăng đầy phố. Yêu cao nguyên.
Tôi thích cafe đen đá, cho 1 chút đường và 1 chút muối để thấy mùi cafe thơm nồng. Nhấp ngụm cafe vị đầu tiên cảm thấy hơi đắng, qua cổ họng thì cảm thấy ngọt.
Còn bạn????

Cái j chứ cafe thì là thứu ko thể thiếu hằng ngày. Ku nhà tui cũng tên Cafe đấy thôi
 
Khởi động một ngày mới của mình không bao giờ thiếu cafe, mình ít uống cafe lắm, chỉ sáng 1 tách, trưa 1 tách, tối 1 tách, bạn bè mời thì uống thêm tách nữa thôi. hì hì!

Cafe và máy tính là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình! (Hai thứ dễ giết chết sắc đẹp, hic)

Lúc buồn mình thường uống cafe một mình và nghe nhạc Mr Đàm, gặm nhấm nỗi buồn như thế cảm giác thật thú vị bạn ạ!!!
Nghe gì không nghe, nghe nhạc "ku" Đàm
Nghe như heo bị thọc huyết rống lên ấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn em thì chẳng thích uống cafe bao giờ kể cả sáng, trưa hay tối.

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm Bia lạnh uống vào thấy mê.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe gì không nghe, nghe nhạc "ku" Đàm
Nghe như heo bị thọc huyết rống lên ấy.
Mà cũng hổng hiểu sao nhiều thanh niên khoái "ku" này!
Uống cafe, nghe nhạc là điều đương nhiên, nhưng phải là NHẠC HAY
(nhạc hay là nhạc hôm nay hay và 50 năm sau vẫn thấy hay.. rất dễ để nhận biết cái thứ gì là HAY... Ẹc... Ẹc...)
 
Mà cũng hổng hiểu sao nhiều thanh niên khoái "ku" này!
Thì thanh niên :trẻ, khỏe mới đủ sức đu theo cái thể loại gọi là "heo học thuyết rống" chứ thầy, nghe được hay không cũng tùy tâm trạng, tùy thế hệ nữa.

Mà sao em thấy mấy thanh niên 40-50 tuổi cơ quan em vẫn khoái "ku" này!
 
Thì thanh niên :trẻ, khỏe mới đủ sức đu theo cái thể loại gọi là "heo học thuyết rống" chứ thầy, nghe được hay không cũng tùy tâm trạng, tùy thế hệ nữa.

Mà sao em thấy mấy thanh niên 40-50 tuổi cơ quan em vẫn khoái "ku" này!
Trình độ thưởng thức âm nhạc mỗi người mỗi khác!
Tôi vẫn thích dòng nhạc trẻ, có điều trong tuyển tập nhạc của tôi chẳng bao giờ có bài của ku Đàm
Tôi thì không có khái niệm nhạc TRẺ hay GIÀ, chỉ biết có 2 loại HAY và DỞ thôi
Cứ cho rằng NHẠC TRẺ là loại nhạc hợp với giới trẻ, thế sao bạn không nghĩ đến các bài trong TOP TEN BÀI HÁT VIỆT nhỉ? Đó cũng là nhạc trẻ vậy!
Thưởng thức âm nhạc cũng giống như ẩm thực vậy! Cùng là ĂN nhưng ăn món do các đầu bếp giỏi nấu nó phải có khác hơn so với ăn bánh mì sandwich chứ nhỉ?
Ẹc... Ẹc...
 
Tôi thì không có khái niệm nhạc TRẺ hay GIÀ, chỉ biết có 2 loại HAY và DỞ thôi

Hay quá!
Bổ sung:
Tôi nghe nhạc, và nghe ca sĩ hát, chứ không nghe nói lảm nhảm (rap), và cũng không nghe gào rống. không phải nhạc, thì làm gì có hay với dở.

Nói thêm: Cứ làm gì đó cho người ta kính nể, người ta bái phục, người ta sẽ gọi Ông, người ta sẽ thưa Ngài, ... Khỏi tự xưng "Mr". Còn nếu không thì chỉ là "thằng", là "ku" mà thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ca sĩ bây giờ ít có người có giọng hát đặt trưng riêng của mình, toàn là ăn theo không hà, hay khàn khàn nữa mà chả giống ai, 1 bài hát chỉ có 3, 4 tháng là chết không ai thèm nghe nữa cả, quay đi vẫn lại chỉ thấy những ca sĩ xưa như Randy, Tuấn Vũ, Tuấn Ngọc,Evis Phương, Chế Linh... thì vẫn còn nghe hoài
 
Topic lạc nội dung???????????????????
 
Ca sĩ bây giờ ít có người có giọng hát đặt trưng riêng của mình, toàn là ăn theo không hà, hay khàn khàn nữa mà chả giống ai, 1 bài hát chỉ có 3, 4 tháng là chết không ai thèm nghe nữa cả, quay đi vẫn lại chỉ thấy những ca sĩ xưa như Randy, Tuấn Vũ, Tuấn Ngọc,Evis Phương, Chế Linh... thì vẫn còn nghe hoài
Cái tên màu đỏ ở trên tuy cùng chủng tộc với tui nhưng sao tui vẫn cứ thấy hắn là... KU
Ẹc... Ẹc...
(thông cảm nghen, sở thích mỗi người mỗi khác)
----------------------------------------
Hotel California của Eagles
Holiday
của Scorpion
vân... vân... là nhạc của thời xa xưa
hoặc
My Love của Westlife
Sleeping Child
của Micheal Learns to Rock
Trong thời gian gần đây thì chắc chẳng ai bảo là dở đâu nhỉ?
---------------------------------------
Topic lạc nội dung???????????????????
Cafe và nhạc luôn đi cùng với nhau mà
 
Bác hiểu nhần tên cả sỹ rồi Randy người hát bài Rừng lá thấp
 
Tại tungnguyen_kt thích cà phê đen...nhưng mà đen tối cơ, nên mấy anh bàn cái này thấy không hợp.
 
ún cafe, nghe nhạc là sở thích của nhiều người.
Nhạc dở, hoặc không phải nhạc, làm cho cafe mất ngon chứ bộ.

Ẹc ẹc... kaka hôm trước cùng KTG.... uống cafe ô.... chắc phải rủ "ổng" vào đây bàn cái vụ ô... cho sôi nổi. khakha.
 
(à fê ấy ư, gì mà cái nước đen ngòm ngòm ấy?

Chỉ tổ làm mất ngủ!

Mình đã gần 30 năm tối thiểu đụng đến cà fê

Vì nó là màu đen đặc trưng nên các chủ quán dễ bề làm bậy làm bạ;

Mình nhớ cơ quan mình fải đuổi việc anh chàng nghiện xì ke do uống thứ cà fê chỉ duy một quán ruột của anh ta; Mọi người mườn mượp vì cho là cà fê quán ngon; Nào ngờ anh ta fa ma túy vô chút xíu để bán cho đắt khách.

Thời bao cấp lại khác, lúc đó nhằm giảm giá thành, một số chủ quán fa thêm hột đu đủ, hay thức gì đó cùng loại là được; Kể ra fa bột hột đu đủ vô còn có đạo đức, nhỉ?

Cà fế có thể uống một mình như câu hát "Sáng nay, cà fê một mình, Sài gòn chợt mưa chợt mưa . . . (http://www.youtube.com/watch?v=U_a0RY-G30Y)
(Bài này về câu từ có vẻ không hợp logic cho mấy: Mừa đông Sài gòn đào đâu ra mưa.)

(à fê cũng có thể uống theo tụi, nghĩa là 1 lũ bù khú cái dịch đen ngòm đó, bam sáng hay ban chiều muộn,. . . Bên ~ li chết tiệt đó là ~ câu chuyện vui buồn, xa xâm. Nhưng nếu để í kỹ chút, thì trong nhóm người đó luôn có vài mống u tư nơi đầu óc, mắt như bất động. Lúc đó người ngoài tưởng anh ta đang thiền,. . .


Thôi trốn ngay, chứ không bị tạt H2O sôi thì bỏ bố!
 
Ngày xưa mình có thằng bạn, 2 đứa rất thân. Tới nhà nó nghe ba nó kể câu chuyện thế này:
Vào thời thập niên 60 cho đến giải phóng, đâu có mấy nhà có được máy hát đâu, chỉ nghe radio và nghe ké hàng xóm. Muốn nghe ca sĩ hát "sống" phải tới các phòng trà. Vô đó thì mắc, sinh viên đâu có vô được hoài. Thế là để dành để dụm, cả tháng mới đi nghe 1 lần. Chỉ dám kêu 1 ly cafe đen thôi, thuốc lá thì mua sẵn thuốc lá đen ở ngoài mang vào, mua sẵn cả cái hộp diêm, vì mua trong đó mắc.
Khi ca sĩ hát là tất cả im phăng phắc, đến câu luyến, láy, ngân, ... mấy anh SV ta phải nín thở nghe, vì sợ không nghe được, mất 1 chữ thì uổng 1 chữ.
Mấy anh thuộc nằm lòng ca sĩ nào, hát bài gì, câu nào sẽ có "cao trào" để chuẩn bị nín thở.

Còn bây giờ nghe mấy ku ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh cứ như đấm vào tai. (Mấy ông già còn nói "hiếp dâm lỗ tai" cơ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thanks các pác, em cứ tưởng có mình em bị nghiện cafe đen thôi hihi hóa ra cũng nhiều pác giống mình. Vui thì ngày uống 2-3 ly còn buồn thì ko kể được, mỗi khi buồn thì thích uống cafe đen nghe nhạc trịnh or nhạc Ngô Thụy Miên đôi khi thì có nghe nhạc Vũ Thành An. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy 1 điều rằng "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ" hay như là " ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu" rồi có đôi khi " đừng bao giờ ...hỏi vì sao ta yêu nhau".
hihi có pác nào ghé qua ĐN or GL thì em mời cafe nhé
 
To các pác: Pác có pác nào thích nghe nhạc Trịnh do Khánh Ly hát thì cùng nhau lập hội cafe đen và Trịnh được không ạ. Nếu các pác đồng ý thì xin cho ý kiến nhé.
 
To các pác: Pác có pác nào thích nghe nhạc Trịnh do Khánh Ly hát thì cùng nhau lập hội cafe đen và Trịnh được không ạ. Nếu các pác đồng ý thì xin cho ý kiến nhé.
Người ta nói rằng nhạc Trịnh rất dễ hát vì ai hát cũng được, nhưng lại khó hát vì không phải ai hát đều nghe hay!
Phải có tâm hồn lắm mới biết thưởng thức loại nhạc vừa đơn giản lại rất sâu sắc này (mà lại còn biết chọn đúng ca sĩ trình bảy nữa... Và chắc chắn trong số ca sĩ gọi là hát nhạc Trịnh hay sẽ không có tên của ku Đàm rồi)
Tôi ủng hộ ý kiến lập hội của bạn!
 
Những ngày mưa rả rích, ngồi ở 1 góc trong quán quen thuộc, nhâm nhi tách cà phê nghi ngút và lắng nghe giai điệu miên man của những bản nhạc hòa tấu. Những giọt mưa ấy giúp gột sạch những phiền muộn lo âu, dòng nhạc êm dịu du dương giúp ta thư giãn,và hương thơm của cà phê mới ngọt ngào làm sao!!
 
Người ta nói rằng nhạc Trịnh rất dễ hát vì ai hát cũng được, nhưng lại khó hát vì không phải ai hát đều nghe hay!
Phải có tâm hồn lắm mới biết thưởng thức loại nhạc vừa đơn giản lại rất sâu sắc này (mà lại còn biết chọn đúng ca sĩ trình bảy nữa... Và chắc chắn trong số ca sĩ gọi là hát nhạc Trịnh hay sẽ không có tên của ku Đàm rồi)
Tôi ủng hộ ý kiến lập hội của bạn!

Ủng hộ ý kiến của pác. Thân tặng mọi người http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CKc2-Thg10
 
/-(ồi nẳm hồi năm xưa đã quá xưa, mình nghe là Khánh li là giọng ca của ma túy!

Có pác nào thích nghe nhạc Trịnh do Khánh Ly hát thì cùng nhau lập hội cafe đen và Trịnh được không ạ.

Mình cũng chưa chắc, í của câu nói đó thuộc 1 trong các loại sau:

(*) Giọng ca đó dễ mê hoặc lòng người & là chất gây nghiện. . .

(*) Hình như trước khi hát fải làm 1 bi gì đó mới tạo ra cái giọng nhừa nhựa làm vậy. . .

(*) . . . . . . . . . . .


Mình cũng mong suy nghĩ của mình là sai!


(Cảm ơn các bạn đã đọc.)
 
Mình cũng chưa chắc, í của câu nói đó thuộc 1 trong các loại sau:

(*) Giọng ca đó dễ mê hoặc lòng người & là chất gây nghiện. . .

(*) Hình như trước khi hát fải làm 1 bi gì đó mới tạo ra cái giọng nhừa nhựa làm vậy. . .

(*) . . . . . . . . . . .


Mình cũng mong suy nghĩ của mình là sai!


(Cảm ơn các bạn đã đọc.)

Thứ nhất giọng ca đó gây nghiện vì sao: Vì da diết và đi vào lòng người
Thứ hai: Vì những bài hát của Trịnh dường như chỉ dành riêng cho Khánh Ly, vì khánh Ly là ca sỹ thể hiện thành công nhất những ca khúc của TCS
Thứ ba: ........tùy cảm nhận của mỗi người
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0r8zh7SVoy
 
Nói về nhạc ngoại 1 chút (TCS thì nhiều người nói rồi)

Nghe thử cái này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sutter-Mill-Dang-cap-nhat/IWZCIZEW.html
Không cần hiểu hết lời, cứ nghe âm điệu ...

Cũ hơn thì có How can I tell her, More than I can say, Right here waiting for you, Giàn thiên lý đã xa, ...
Nhạc phim thì có My heart will go on (Celine Dion hát)
Nhạc Disco thì có Boney M, nhạc nhẹ nhàng thì có Abba
Nghe rồi cứ muốn nghe mãi, mà nghe phải nhấm nháp từng giọt cafe đen cơ.
 
Nói về nhạc ngoại 1 chút (TCS thì nhiều người nói rồi)

Nghe thử cái này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sutter-Mill-Dang-cap-nhat/IWZCIZEW.html
Không cần hiểu hết lời, cứ nghe âm điệu ...

Cũ hơn thì có How can I tell her, More than I can say, Right here waiting for you, Giàn thiên lý đã xa, ...
Nhạc phim thì có My heart will go on (Celine Dion hát)
Nhạc Disco thì có Boney M, nhạc nhẹ nhàng thì có Abba
Nghe rồi cứ muốn nghe mãi, mà nghe phải nhấm nháp từng giọt cafe đen cơ.
Những bài hát trên còn gì bằng nữa bác quá tuyệt vời, nhưng vẫn còn thiếu 1 bài này nè bác.
 
Fe nào thì Fe cafe đen của VN mình vẫn là nhất)(&&@@..uống zô và cảm nhận tâm huyết của người chăm sóc cây cafe sẽ thấy nó ngon hơn
 
Những bài hát trên còn gì bằng nữa bác quá tuyệt vời, nhưng vẫn còn thiếu 1bài này nè bác.
Vậy nên mới để dấu 3 chấm
The God Father, A Time For Us, Let It Be, ...
Và những bản nhạc thuộc loại bất tử với thời gian (cả trăm năm rồi): Danube bleu, Flobe du Danube, Besame Mucho, Green Field, Love Is Blue, Serenade (Schubert), ...

[video=youtube;ZpA0l2WB86E]http://www.youtube.com/watch?v=ZpA0l2WB86E[/video]
 
Anh đăng ký tham gia nhé! Một ngày mà không có ly cafe đen và vài điếu thuốc thì nhạt nhẽo lắm. Với mình thuốc lá cũng là cách tự sướng.
 
Anh đăng ký tham gia nhé! Một ngày mà không có ly cafe đen và vài điếu thuốc thì nhạt nhẽo lắm. Với mình thuốc lá cũng là cách tự sướng.
Cố gắng lên đô 5 ly cafe + 3 gói thuốc/ngày thì càng... sướng tợn (code kiết gì đó cứ gọi là.. phọt ra ào ào)
Ẹc... Ẹc...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giá như cái hội này mở sớm sớm tí là được, em mới vừa cai cà-phê được 1năm nay à! sợ hủy hại cái dung nham ba dan nên đã cai í chứ! Cà phê đen mà pha thật đậm và đánh lên bọt mới ngon nhé!
 
Giá như cái hội này mở sớm sớm tí là được, em mới vừa cai cà-phê được 1năm nay à! sợ hủy hại cái dung nham ba dan nên đã cai í chứ! Cà phê đen mà pha thật đậm và đánh lên bọt mới ngon nhé!
Ẹ... hê... cái vụ "bọt" này bạn phải tự mình đánh nha... không khéo sẽ gặp.. tai nạn
 
Giá như cái hội này mở sớm sớm tí là được, em mới vừa cai cà-phê được 1năm nay à! sợ hủy hại cái dung nham ba dan nên đã cai í chứ! Cà phê đen mà pha thật đậm và đánh lên bọt mới ngon nhé!

Chẳng biết bạn ấy thế nào chứ tớ là: Cafe ngày đều đều 2 cữ, thức khuya thì khỏi phải bàn hehe, cái dung nham thì __--__/*-*/ ...chót nghiện rồi biết làm sao đây ta.
 
Hôm nay ngồi tại 1 quán nho nhỏ, bên những người bạn to to, có một anh bạn nho nhỏ và hát một bài hát hay ho. Mạn phép chia sẻ cùng các pác

http://www.youtube.com/watch?v=tdH1iZ2qwdE

Mười năm chân bước trên đường dài Gặp nhau không nói không nụ cười Chút tình dường như hiu hắt bay
 
Tình hình là sáng mai 8H có pác nào ở Gia Lai thì em mời cafe nhé. (chỉ mời cafe đen thôi ạ)
Địa chỉ của quán: 04 Lê Quý Đôn
Cà Phê Đen - phong cách mới lạ
gần gũi với tự nhiên của Phố Núi Pleiku !
Công trình kiến trúc Cà phê Đen được xây dựng do các KTS trong và ngoài nước (Việt- Nhật) và chính thức đi vào hoạt động năm 2008. Hầu như công trình được xây dựng bằng các vật liệu sẵn có ở phố núi như: đá ba zan, gỗ, tre, than đá… Đây là các vật liệu gần gủi với đời sống và sinh hoạt của con người Gia Lai nói riêng và văn hóa dân tộc Tây Nguyên nói chung.Kết cấu chịu lực chính là đá ba zan (Người dân địa phương sử dụng làm móng nhà) vừa làm tường trang trí vừa làm tường chịu lực. Đá bazan đã được được xây xép rất công phu, không để lộ mạch vữa.Khi xây xong khu vực nào, khu ấy xem như hoàn thiện. Không tô, không matíc, không sơn vôi như các nhà ở thông thường khác. Tuy vật liệu không đắt tiền, nhưng vào đó mới thấy công trình đồ sộ và qui mô làm sao.Với khí hậu ở Gia Lai 4 mùa nhiệt độ bình quân không cao, biên độ giao động thấp. Hơn nữa công trình nằm giáp hồ nước rộng lớn khu công viên Diên Hồng, cùng với cách thiết kế không gian mở, có tính toán đến hướng gió, hướng ánh sáng, đón lấy hơi ẩm từ mặt hồ Diên Hồng lên, cùng với kết cấu vật liệu đảm bảo cách nhiệt tốt. Do đó công trình luôn mát mẽ quanh năm.
 
Một vài hình ảnh về xứ cafe và cũng là quê hương thứ 2 của em ạ

Đây là quán cafe mà em thường ngồi đồng cả ngày nhất là những ngày mựa
P1020869.jpg


P1020874.jpg


P1020873.jpg


Đây là Biển Hồ (Giữa cao nguyên mà có biển đấy các pác ạ)
P1020908.jpg


P1020912.jpg


Còn đây là mấy món rừng em rất thích ạ
Lợn rừng nướng
P1020885.jpg


Cheo áp chảo
P1020879.jpg


Quê em đẹp lắm mời các pác ghé uống cafe nghe
 
Ẹ... hê... cái vụ "bọt" này bạn phải tự mình đánh nha... không khéo sẽ gặp.. tai nạn
Bác ui, tự pha chứ bộ! tự pha ngồi góc vườn ngắm hoa hoặc ngồi KTX rùi nhìn cảnh phố phường, nhìn từng giọt đắng (cafe) rơi hòa quyện với cái hương thơm.........ôi thật sướng làm sao í.
Cafe ở tiệm mà đánh lên bọt tức là cafe đã kô còn là cafe nguyên vẹn theo nghĩa của nó, đã được pha:
1. cho thêm nhiều gạo, bắp, hoặc đậu đã được rang cháy và nghiền thành bột hòa chung.
2. Bọt xà phòng.
Khủng hoảng
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom