Họp mặt CFC miền Nam! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Cả nhà ơi, lâu lắm rồi chưa đi CFC. Nhất là, lâu lắm rồi em chưa gặp anh SA_DQ. ||||| (Vẫn còn ấm ức cái vụ anh đtdđ hôm bữa của anh lắm đó!.@$@!^% ).

Vậy tối chủ nhật tuần này_ngày 17/06/2007 offline CFC, cả nhà nhé?!.}}}}} . SG có một số điều muốn nói về SN sắp tới của GPE. ý anh chị thế nào ạ?. (Không trả lời nghĩa là đồng ý, cuời nghĩa là nhất trí!%#^#$ )
 
Anh Cười (Nhưng mà trưa hôm đó anh đi ăn đầy tháng ở Vĩnh Lộc B, không bít có còn đường về để CFC không nữa, haha)
 
Anh đăng ký một suất nha SG, cũng muốn gặp bác SA quá, Offline nhiều rồi mà hổng thấy bác
 
Sớm sớm đi chị ui, khoảng 17h đê, trễ quá mất cả hứng--=0
 
Bó tay luôn SG mà cũng đòi CFC.
OK, chủ nhật này nhé bà con ơi.
 
Choài, CFC ăn chơi ko sợ mưa rơi nhể! SG đang mùa mưa có khác. HN giờ này mà hội ĐAG có họp chắc chỉ ngắm .... và ngắm ....cả buổi thôi! Nóng lắm! hiiiii
 
darkmoon đã viết:
Sớm sớm đi chị ui, khoảng 17h đê, trễ quá mất cả hứng--=0

Okie, thống nhất 17h30 ngày 17-06-2007.

WhoamI đã viết:
Choài, CFC ăn chơi ko sợ mưa rơi nhể! SG đang mùa mưa có khác. HN giờ này mà hội ĐAG có họp chắc chỉ ngắm .... và ngắm ....cả buổi thôi! Nóng lắm! hiiiii

Hihi, trong này cũng nóng lắm. E ngồi phòng máy lạnh mà còn đổ mồ hôi!!!.!$@!! . CFC trong nhà chứ có ngồi ngoài đường đâu hả chị?.

@OverAC: +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ __--__ //**/
 
Bác Okebab vui quá nhỉ !
Meo meo meo !!!
 
OverAC đã viết:
Bó tay luôn SG mà cũng đòi CFC.
OK, chủ nhật này nhé bà con ơi.
Phải phạt cô bé này thôi, tội to lắm:
Ai cho quyền mà triệu tập hội vậy? (Lâu nay chỉ có CTịch & TKí mới có quyền đó thôi! ( & Thêm Phá CT nữa!));
Bữa trước trích dẫn bài viết về Chó trôi sông 'Cữu long' làm các hội viên # nản lòng, sử sách còn ghi; +-+-+-+ Trị luôn thể!
(http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1914)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
SA_DQ đã viết:
Phải phạt cô bé này thôi, tội to lắm:
Ai cho quyền mà triệu tập hội vậy? (Lâu nay chỉ có CTịch & TKí mới có quyền đó thôi! ( & Thêm Phá CT nữa!));
Bữa trước trích dẫn bài viết về Chó trôi sông 'Cữu long' làm các hội viên # nản lòng, sử sách còn ghi; +-+-+-+ Trị luôn thể!
(http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1914)

Hic hic, em chỉ nói theo sự thật thui mà!!!.!$@!! . Định đến hôm đó mang quà cho bác. Nhưng giờ SG nghĩ lại rùi,hì hì....%#^#$
 
SA_DQ đã viết:
Phải phạt cô bé này thôi, tội to lắm:
Ai cho quyền mà triệu tập hội vậy? (Lâu nay chỉ có CTịch & TKí mới có quyền đó thôi! ( & Thêm Phá CT nữa!));
Bữa trước trích dẫn bài viết về Chó trôi sông 'Cữu long' làm các hội viên # nản lòng, sử sách còn ghi; +-+-+-+ Trị luôn thể!
(http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1914)

Đúng rồi! Phải phạt thôi! Nhưng phải phạt luôn thư ký!
Phạt 3 ly liền. (Không cần phải có bạn hiền) & đóai công chuộc tội bằng cách làm sao mời đông đủ thành viên.
Dám giởn mặt chủ tịch ah! +-+-+-+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kinh quá! khiếp quá! Bãi cỏ đen vừa mới thò mặt ra đã bị đánh phủ đầu. Chị mà như Bãi cỏ đen thì chắc chỉ có nước đi kiếm Chó ...Cần Thơ về làm Xịt cầy 7 món dâng các bác để chuộc tội thôi! hihi
 
Thôi, cứ Vitamin "Go go" là được.
Chó nào chẳng là . . .chó. Kén chọn quá đâm ra rượu lại thừa (vì không có mồi mà nhậu)

be be be!!!
 
Mr Okebab đã viết:
Thôi, cứ Vitamin "Go go" là được.
Chó nào chẳng là . . .chó. Kén chọn quá đâm ra rượu lại thừa (vì không có mồi mà nhậu)

be be be!!!
Bác cứ quá lo. Chó không ăn thì rượu còn đó. Rượu để càng lâu, càng quý! --=0
 
WhoamI đã viết:
Bác cứ quá lo. Chó không ăn thì rượu còn đó. Rượu để càng lâu, càng quý! --=0
Rượu thì còn nhưng người lại không còn

1.Người uống rượu: Lâu không uống làm con người chai lỳ đi, phản ứng chậm đi. Giống như Khi Lưu Bị sang Đông Ngô hưởng tuần trăng mật lâu quá, bỗng một hôm chợt nhìn thấy bắp thịt của mình không còn săn chắc như ngày xưa, bất giác hai hàng nước mắt nhỏ long tong (Tam Quốc Chí -Tập 3 - Hồi 21)


2. Người nấu rượu : không ai uống lấy ai mua. Không ai mua thì lấy ai mà nấu. Tay nghề giảm dần . . --> Thất truyền tuyệt kỹ. Đến khi gây dựng lại mới biết Phá dễ gấp 10 lần xây

hu hu hu !!! thương thay !!!! thương thay!!!!
 
Bác cứ quá lo. không uống thì rượu còn đó. Rượu để càng lâu, càng quý! --=0
Quả vậy! Chí lí! Chí lý!
Nhưng 'Con gái rượu' thì ngược lại đúng hơn: Nên tống khứ càng lẹ càng tốt!:-=
 
HYen17 đã viết:
Quả vậy! Chí lí! Chí lý!
Nhưng 'Con gái rượu' thì ngược lại đúng hơn: Nên tống khứ càng lẹ càng tốt!:-=

Nhưng con gái rượu tên HYến thì lại không muốn xa Ba Mẹ thì sao đây nhỉ ???

Be be be
 
Đúng là tội của Bãi Cỏ Đen Sờ gờ xì thì kg thể tha. Nhưng mà thôi đi mấy anh chị em ơi, cả tháng nay SG ăn chay mà, nên giờ...lỡ có thèm thì tha được thì tha vậy.

To Anh Sa,
Riêng cái vụ điện thoại của anh Sa đúng là thấy ngộ ngộ, nên yêu cầu Chủ tịch hội kiểm điểm đi thôi.
Còn cái ông thư ký lúc này chắc cũng đuối hay sao mà thấy cái vụ CFC này cũng ủy quyền nữa. Phải )(&&@@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tsf đã viết:
Còn cái ông thư ký lúc này chắc cũng đuối hay sao mà thấy cái vụ CFC này cũng ủy quyền nữa. Phải )(&&@@

Đính chính, hổng phải ủy quyền. Đây chỉ là phút ngẫu hứng của SG. Thấy mấy anh nhà mình lâu ngày hổng gặp nhau, lại có quá nhiều tâm sự nên mới post bài lên để mọi người gặp nhau để chia sẽ, giảm stress....
 
Mr Okebab đã viết:
Rượu thì còn nhưng người lại không còn

1.Người uống rượu: Lâu không uống làm con người chai lỳ đi, phản ứng chậm đi. Giống như Khi Lưu Bị sang Đông Ngô hưởng tuần trăng mật lâu quá, bỗng một hôm chợt nhìn thấy bắp thịt của mình không còn săn chắc như ngày xưa, bất giác hai hàng nước mắt nhỏ long tong (Tam Quốc Chí -Tập 3 - Hồi 21)


2. Người nấu rượu : không ai uống lấy ai mua. Không ai mua thì lấy ai mà nấu. Tay nghề giảm dần . . --> Thất truyền tuyệt kỹ. Đến khi gây dựng lại mới biết Phá dễ gấp 10 lần xây

hu hu hu !!! thương thay !!!! thương thay!!!!
Ui trời, Thế túm lại là bác "huhuhu" hu hu hu !!! thương thay !!!! thương thay!!!! cho đồng chí nào??? "Người uống rượu", "Người nấu rượu" hay là "Rượu" ?
 
Secret_grasses đã viết:
Em chỉ nói theo sự thật mà!$@!! . Định đến hôm đó mang quà cho bác. Nhưng giờ SG nghĩ lại rùi,hì hì....%#^#$
Thêm tội hối lộ nữa ta ơi! Báo CA Fường Thị Nghè ngay đó nha!
Thấy mấy anh nhà mình lâu ngày hổng gặp nhau, lại có quá nhiều tâm sự nên mới post bài lên để mọi người gặp nhau để chia sẽ, giảm stress....
Ai nhiều tâm sự vậy SG? :=\+
 
Dear all,
--------
Mấy hôm mải chơi không vào GPE, giờ vào thì... banh bãi quá, em muốn dọn dẹp mà thấy oải... Đây là chuyên mục giao lưu offline giữa GPE v DAG mà sao thấy toàn "gâu gâu" với lại "meo meo"?! Ồn cái ào quá!
Thú thực là em có thiện ý muốn giới thiệu DAG thật nhiều, nhưng đã có lần nghe ai đó nhắc đến DAG bằng cụm từ "cái Hội Chó ấy..." lại thấy chột cái dạ...
Đành rằng cũng là khẩu vị của mọi người rồi, "ăn xâu vào tiềm thức" mỗi thành viên CFC rồi, nhưng dù sao khi nhắc đến cũng nên làm sao thật hào hoa, thanh lịch, đừng để người ngoài nhìn vào rồi liên tưởng đến "cái hội..." gì mà tệ nạn quá!
 
Sắp đến giờ G rồi, đề nghị Chủ tịch lên tiếng để anh em theo : địa điểm, thời gian...
 
Thú thực là ban đầu lú lẫn thế nào, mà nhà em lại nghĩ là đi ăn gà rán. Huhu, hóa ra là đi ăn con cầy. Em không ăn được món này.. Chắc kiếm món khác quá.

Cuối tuần rồi này cả nhà.
 
Này người em gái dễ thương - anh đang chờ được đọc thơ của em đấy nhé !
 
Em, thư ký CFC xin chính thức thông báo

Họp CFC

Thời gian: vào lúc 17h30 ngày 17 tháng 6 năm 2007​
Tại địa điểm cũ: 2A/5 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị Nghè, Q.1

Thân mời
Chủ tịch hội: Levanduyet
Chủ tịch ban giám sát: SA_DQ
Thư ký hội: OverAC
Thành viên:
  • tsf
  • Adam_tran
  • hoangaccounting
  • Skyonline
  • Mr Okebab
  • PAT
  • Tu Anh
Thành viên mới:
  • anhphuong
  • vungoc
  • darkmoon
Thành viên quan sát (nghĩa đen --=0 )
  • Secret_grasses
  • XuanTham
Xin lỗi các thành viên khác nếu em quên
 
Sau khi đề cập với đồng chí Adam Trần , đồng chí ấy nói sẽ mang theo cây ghita cho xôm tụ.
 
Đào Việt Cường đã viết:
Thú thực là em có thiện ý muốn giới thiệu DAG thật nhiều, nhưng đã có lần nghe ai đó nhắc đến DAG bằng cụm từ "cái Hội Chó ấy..." lại thấy chột cái dạ...
Đành rằng cũng là khẩu vị của mọi người rồi, "ăn xâu vào tiềm thức" mỗi thành viên CFC rồi, nhưng dù sao khi nhắc đến cũng nên làm sao thật hào hoa, thanh lịch, đừng để người ngoài nhìn vào rồi liên tưởng đến "cái hội..." gì mà tệ nạn quá!
Có gì đâu, giống như khi Thầy giáo nói với học sinh : Hôm nay Thầy được các em chiêu đãi món "giả cầy", ăn như Chó " !!??

Ai nói là không thanh lịch : Vitamin Gogo, Nai đồng bằng . . .. Nói không cẩn thận chú Nam Hàn và chú Bắc Hàn khởi động tên lửa đạn đạo là chết Việt Nam đấy. Quốc hồn, quốc túy cảu họ mà dám . . .


Chết thật !!!

Em, thư ký CFC xin chính thức thông báo

Họp CFC

Thời gian: vào lúc 17h30 ngày 17 tháng 6 năm 2007​
Tại địa điểm cũ: 2A/5 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị Nghè, Q.1

Thân mời
Chủ tịch hội: Levanduyet
Chủ tịch ban giám sát: SA_DQ
Thư ký hội: OverAC
Thành viên:
  • tsf
  • Adam_tran
  • hoangaccounting
  • Skyonline
  • Mr Okebab
  • PAT
  • Tu Anh
Thành viên mới:
  • anhphuong
  • vungoc
  • darkmoon
Thành viên quan sát (nghĩa đen --=0 )
  • Secret_grasses
  • XuanTham
Lại được đánh chén hả ?? Thích nhỉ.

Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ còn có hay không ???



Sống ở dương gian đánh chén nhè,
Chết xuống âm phủ cắp kè kè !
Diêm Vương phán hỏi mang gì đấy?
Be !




GÂU GÂU GÂU !!!!!!



 
Miếng Ngon !! (Vũ Bằng)

Đã định không nói, nhưng không nói không chịu được. Ờ mà nếu ca tụng thịt cầy mà mang tiếng là thiếu văn minh thì mình cũng đành chịu cái tiếng thiếu văn minh vậy, chớ nói đến miếng ngon Hà Nội mà không nói đến thịt cầy, thì quả là thấy thiếu thốn rất nhiều. Chỉ thiếu có một người, vũ trụ bao la hiu quạnh ... huống chi lại thiếu thịt cầy thì còn vui sống làm sao ?

Thực vậy, có ai một buổi chiều lất phất mưa xanh, trời căm căm rét, mà ngả một con cầy ra đánh chén với đôi ba bạn cố tri mới có thể cảm thấy rằng không phải đời lúc nào cũng không đáng để cho người ta sống.

Rõ ràng là mình đương buồn muốn chết, người ủ rũ ra, mà "làm một bữa" vào, chỉ giây lát là "nó sướng tỉnh cả người ra", không chịu được. Tôi có thể cam đoan với các anh : Một người thất tình, muốn đi tự tử, nếu người ấy biết thưởng thức món thịt cầy, mà các anh lại mời y dùng chơi chút đỉnh rồi muốn đi chết đâu hãy chết, tôi có thể tin rằng mươi bận thì chín bận ăn xong anh ta sẽ đổi ý định ngay.

Là vì đời có thịt cầy, thỉnh thoảng ăn chơi một bữa ta thấy nó cũng bõ để cho ta sống, mặc dù có nhiều lúc cái kiếp con người còn khổ hơn cả cái kiếp con chó vài ba bực. Lo cho con học, vợ hỏi tiền làm giỗ; phắc tuya đèn chưa trả; nhân tình dọa bỏ đi; cuối tháng, lại phải đến chủ nhà hỏi xem hắn có bằng lòng cho thuê nữa hay không ... bao nhiêu nỗi lo âu khốn nạn nó làm cho lòng người ta day dứt !

Những lúc đó, ăn vàng vào miệng cũng không ngon. Ăn vàng vào miệng không ngon, nhưng ăn một miếng chả chó, ta lại muốn ăn hai để chờ món tái đem lên, ta vừa nhắm nhót vừa suy nghĩ trong khi đợi món dựa mận, chết ! chết ! Sao nó ngầy ngậy, béo béo, ngòn ngọt mà lại có thể thơm đến thế ! Ta tự bảo : "ờ mà, sống ở đời bất quá nhiều lắm cũng chỉ đến sáu, bảy chục năm là cùng. Mà trong sáu, bảy chục năm đó, ngày vui quá ít, lo âu, sầu não lại nhiều, thế thì tội gì lại chuốc phiền khổ vào người cho mệt !“

Ngả con cầy ra đánh chén ! "Sống ở trên đời, ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không ?"

Thôi thì được ngày nào hãy cứ biết chiều ông thần khẩu ngày ấy đã, sau ra sao sẽ liệu, ấy thế mà chưa biết chừng ăn một bữa cầy vào, cái vận mình nó lại chuyển hung thành cát, chuyển đen thành đỏ thì lại càng hay, chớ có sao đâu ?

Thật vậy, thịt cầy ở nước ta không phải là một món ăn như thịt dê, thịt lợn, nhưng nó lại còn là một niềm tin tưởng trong dân gian nữa.

Vận đương xúi quẩy, ăn một bữa thịt chó vào, người ta rất có hy vọng giải đen. Đánh bạc thua liền ba đêm : này ! Ăn một bữa thịt chó, có người gỡ lại hết cả tiền thua, mà lại còn được thêm là khác. Thử hỏi trong tất cả các món ăn trên thế giới có món ăn nào khả dĩ lại di chuyển được vận hạn của con người đến thế hay không ? Nhưng dẫu sao, chuyện di chuyển vận hạn cũng là chuyện của tương lai huyền bí. Nói ngay đến chuyện thiết thực ở trước mắt mà chơi.

Một chiều mưa phiêu phiêu ở chốn đồng ruộng căm căm gió rét, không đi chơi đâu được, mà trãi một cái chiếu lên thềm gạch ngô, đưa cay vài chén tửu, trước mặt có một mâm thịt chó làm đủ các món : chả, tái, càry, dựa mận, chạo, nem... riêng cứ trông thôi, ta cũng đã thấy lòng phiêu phiêu như mở hội rồi.

Thịt luộc đỏ tươi, bì vàng màu da đồng, đặt bên cạnh đĩa rau húng chó; vài dĩa riềng thái mỏng tanh; chả nướng béo ngậy, màu cánh gián; đĩa bún trắng bong nằm cạnh những bát hầm dựa mận màu hoa sim; những liễn xào nấu với chuối "chưa ra buồng" thái con bài; những đĩa dồi tươi hơn hớn, miếng thì trắng, miếng thì hồng, miếng thì tím lợt, đôi chỗ lại điểm những nhát hành xanh màu ngọc thạch ... tất cả tiết ra một mùi thơm làn lạt như mùi hoa đồng thảo lại ngồn ngộn như mùi thịt gái tơ ... xin hỏi có ai mà chịu được, không thưởng thức một hai miếng làm duyên ?

Người chưa ăn bao giờ ăn thử một miếng lại muốn ăn hai, còn người đã biết ăn rồi thì phải nói rằng trông thấy thịt chó mà không được ăn thì buồn bã ủ ê, nếu không muốn nói là bủn rủn chân tay, bắt chán đời muốn chết.

Thôi, hãy xếp mọi thứ ưu phiền lại, cầm đũa "làm" mấy miếng đi, người anh em ! Xin mời ! Rượu này là thứ rượu sen cất ở Tây Hồ nhưng không xóc, uống vào một tợp mà như uống cả một làn sen ngào ngạt của Hồ Tây ngạt ngào vào bụng.

Nhắm một miếng dồi, lại đưa cay một tợp rượu, rồi khẽ lấy hai ngón tay nhón một ngọn rau húng điểm vào một vị hăng hăng, man mát cho tất cả cái bùi, cái béo, cái cay, cái mát, cái hăng quyện lấy nhau, anh sẽ nói với tôi cảm tưởng của anh ra thế nào ... Quả vậy, nếu sau này, người ta chết xuống âm phủ mà không có dồi chó để ăn thì âu cũng là một mối hận thiên thu mà ta cần phải đề phòng ngay tự bây giờ.

Óc chó có tiếng là ngon, nhưng có ý vị, càng ăn càng thấy ngon thì chính là dồi chó. Sao mà lại có những người có óc vĩ đại lại đi nghĩ ra được cách làm một cái thứ dồi ngon lạ ngon lùng đến thế, một tổ hợp tiết tấu đến như thế, hở Trời ?

Gắp một miếng chấm muối chanh, rối đưa cay một hơi rượu, ta thấy tất cả tiết, sụn, lá thơm và đậu xanh ở trong miếng dồi nâng đỡ nhau, đoàn kết nhau thành một khối bất khả chia lìa, không những thấy ngon lành cho khẩu cái mà thôi, nhưng lại còn làm cho ta mát gan nở ruột vì cái đẹp tinh thần do sự nhất trí tạo thành.

Ai cũng đã ăn dồi lợn, và ai cũng ăn dồi của người Tây mà ta thường gọi một cách nôm na là "sốt sích". Bằng thế nào được dồi chó, phải không ông ? Dồi chó làm khéo thì cái ruột phải ken kỹ cho mỏng như tờ giấy, đến lúc ăn vào nó cứ giòn tan, không mềm lừ những tiết như dồi lợn, mà cũng không bã như rơmi kiểu dồi Tây; nhưng nó nhuyễn lừ đi, nhai kỹ lại hơi sừng sựt, bùi béo nhưng không ngấy, ngan ngát nhưng không nồng mùi tỏi.

Nhưng muốn thưởng thức một món cầy cho thật nổi vị, ai cũng sẽ phải công nhận với tôi không có gì "điển hình" hơn món chả.

Có một hôm trời lạnh bàng bạc màu chì, đứng tựa vào một hàng rào dâm bụt xanh, hoa đỏ, ta gọi một hàng thịt cho gánh đi qua mua một đĩa chả vào trong nhà nhắm rượu, cái ngon cũng đã "lẫm liệt" lắm rồi !

Vậy mà nói cho thực, cái ngon đó chưa thấm với cái ngon của một món chả do một người hiền nội trợ khéo chiều chồng đã làm ra, nó tinh khiết mà lại đủ vị hơn nhiều, ăn vào đến môi, trôi liền đến cổ, ôi, thơm phải nói là ... điếc mũi !
 
Chuyện Chó !!!!

Chó được xem là một trong những con vật đầu tiên sống chung bên cạnh loài người, từ lúc mà con người tiền sử biết sống theo từng nhóm nhỏ, rồi trở thành bộ lạc và cho đến ngày nay. Chó nhờ vào bản năng trời sinh rất thính tai, mũi ngữi có thể theo đó mà tìm ra được dấu vết đã ngữi, cũng như mắt nhìn vào ban đêm thấy rõ hơn con người và rất tỉnh ngủ, có trí thông minh và dễ huấn luyện nên con người đã sớm biết lợi dụng chó để bảo vệ và giúp đỡ cho mình. Chó lại là một giống vật có tình nghĩa nhất nếu so sánh với các con vật khác đã sống gần gũi với con người như trâu, bò, ngựa, heo v.v… những câu chuyện về chó đã cứu chủ trong những cơn hiểm nghèo, nếu phải kể ra, cũng không giấy bút nào có thể ghi lại cho hết được. Trong những trường hợp nguy hiểm, dù biết phải hy sinh tính mạng, chó không bao giờ bỏ chủ để thoát thân một mình, nó nhất định bảo vệ và phản công kẻ địch dù biết đó là loài dữ dằn hơn nó như beo, gấu, cọp v.v…
Và cho dù chủ có nghèo hèn, chó bị bửa đói bửa no vẫn không bao giờ tìm cao sang mà bỏ chủ. Chó thật xứng đáng với câu nói của người Tây phương “ Man’s best friend “ xin tạm dịch “ Bạn tốt nhất của con người “. Thế nhưng chó vẫn bị con người, nhiều nhất là người Á Đông đã tróc da xẻ thịt làm nhiều món nhậu khác nhau để thỏa mãn khẩu vị của họ.
Như đã nói, vì chó sống gần gũi với loài người, nên cũng có ảnh hưởng xảy đến trong cuộc sống của con người. Vì vậy sau khi sống gần gũi với chó, một số người đã lưu ý về tướng chó và đã để lại những điều đầy ý nghĩa sau đây:
Nhà có chó thì tượng trưng cho sự khá giả dư ăn dư của, họ quan niệm rằng chó được sinh ra để mà giữ của, do đó nhà không có chó thì được xem như không có của, và đã không có của thì hẳn nhiên không cần tới chó. Qua lý luận đó, rất nhiều người trong chúng ta đã nuôi chó dù ở thành thị hay thôn quê, dù giàu sang hoặc nghèo hèn, họ tin rằng ít nhất chó cũng đem tới sự an vui, bảo vệ cho gia đình. Ngoài vấn đề chính là giử của và bảo vệ cho chủ ra, chó cũng được huấn luyện vào những công việc hữu ích khác.
Đó là một cái nhìn tổng quát về chó, riêng người viết đã có một thời gian dài nghiên cứu về tướng mệnh học của con người, và cũng đã từng nuôi nhiều loại chó khác nhau, trải qua sự tìm hiểu và những kinh nghiệm nên tin rằng chó cũng có tướng như người vậy. Hôm nay xin trình bày ra đây về sự hiểu biết của cá nhân để chia xẻ với những ai muốn tìm hiểu thêm về chó, hoặc giả ít ra cũng giúp đọc giả mua vui một câu chuyện đầu năm ‘Bính Tuất’.
Theo các sách tướng mệnh học được truyền lại thì người ta tin tưởng rằng: một người đàn ông khi lấy vợ, nếu người vợ có tướng vượng phu ích tử (
[FONT=&quot]旺夫益子[/FONT]) thì chắc chắn rằng người đàn ông đó sẽ được may mắn, rộng bước thênh thang trên con đường công danh sự nghiệp. Nếu như người vợ lại có tướng là mệnh phụ phu nhân ([FONT=&quot]命婦夫人[/FONT]) thì chắc chắc ông ta sẽ được ‘tiền hô hậu ủng’ chức quan sẽ ngồi trên muôn vạn người. Còn nếu xui rủi mà gặp phải bà vợ có tướng bần nhân chi tướng ([FONT=&quot]貧人之相[/FONT]) thì chắc là ông ta sẽ bửa đói bửa no, nếu ông ta có số con rệp thì chắc chắn là xách bị đi ăn mày, và nếu bị xui xẻo hơn nữa mà gặp phải trích lệ phu quân ([FONT=&quot]滴淚夫君[/FONT]) thì chắc chắn ông ta sẽ lên xe lữa đi chuyến tàu suốt sớm nhất để về chầu Diêm chúa.
Đây chỉ mới bàn luận sơ qua về tướng pháp của con người, nếu phải nói ra chi tiết thì phải cần đến cả một cuốn sách.
Tướng pháp của chó cũng vậy, theo sự nghiên cứu của người viết bài này thì cho đến nay, dù là Việt ngữ hoặc Hán văn, vẫn chưa có một cuốn sách nào chính thức bàn luận về tướng chó. Tuy nhiên vẫn có những thuật ngữ được truyền tụng trong nhân gian như sau:
- Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì xực: có nghĩa là chó mà có đốm ở trên đầu thì tốt nên để nuôi, còn chó mà có đốm ở đuôi thì đó là phường hại chủ, tốt hơn hết là nên ăn thịt.
- Bỏ đuôi bên trái thì nuôi, bỏ đuôi bên phải thì thịt: Chó dù là đuôi dài hoặc ngắn, hoặc uốn cong lại, những lúc chó đang ở trong trạng thái tự nhiên thì đuôi sẽ nghiêng về một phía như câu trên.
Hai điều trên có lẽ là kinh nghiệm của đấng mày râu khoái thịt cầy. Những người này sống với chủ nghĩa ‘ Sống trên dương gian không xơi thịt cầy, chết xuống âm phủ kiếm cầy đâu mà ăn ’, xin thưa : cầy dưới âm phủ nhiều hơn trên này, tuy nhiên hồi đó không phải là mình xơi cầy mà ngược lại cầy xơi mình. Người viết xin lỗi là không muốn nói đến tướng xấu của chó nhiều, vì sợ những người này biết được thì món ‘cờ tây’ sẽ làm mồi cho họ nhiều hơn. Nói thì nói cho vui vậy thôi, người viết thật sự tôn trọng ý thích cũng như khẩu vị của từng người, tuy nhiên chó là một giống vật có tình nghĩa, nếu bớt giết nó thì tốt hơn.
- Nhất một, nhì chín : người ta tin rằng chó sinh ra chỉ có một con thì con chó con đó rất quý, bởi lẽ chó mỗi lần sinh ra năm bảy con là chuyện bình thường, có khi chó sinh đến cả hơn chục con (cũng may là ông trời sinh ra con người khác với loài này). Tuy nhiên sinh cho đúng chín con cũng rất hiếm. Số 1 và 9 là số đối nhau trong Lạc thư, nên người ta tin cả hai đều tốt. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của người viết thì không phải cả hết chín con đều tốt, mà trong đó chỉ có một hoặc vài con có tướng đặc biệt rất tốt. Để phân biệt cái tốt như thế nào? xin mời đọc giả xem xét những tướng pháp của chó sau đây:

(
[FONT=&quot]白狗黄頭身背月[/FONT]) Bạch cẩu hoàng đầu thân bối nguyệt, là loại chó toàn thân màu trắng, đầu vàng, trên lưng có dấu ấn như hình mặt trăng tròn. Loại này thường thì mắt và mũi màu hồng hoặc đỏ hoặc nâu, ấn tròn phải nằm ở chính giữa lưng, và từ chổ cuối thân mình để mọc ra cái đuôi phải có thêm một cái ấn nữa. Đây là con chó còn có tên vương cẩu hoặc thần cẩu, nếu có nó thì chủ nhân sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh, tiền tài tấn phát. Tuy nhiên cũng nên lưu ý rằng nếu bất cứ lý do gì mà chó chết, hoặc bỏ đi thì chủ nhà cũng bị xui xẻo theo. Đây là giống được xếp hàng đệ nhất trong tướng pháp của chó. Thông thường thì các dấu ấn mọc nghiêng một bên, rất hiếm con mọc ngay ở chính giữa lưng. người viết đã có lần tìm trên báo, hồi đó chưa có internet nên không xem hình được, đành phải lái xe hơn 500 miles để đến xem, nhưng vẫn không đúng loại trên. Tuy nhiên nếu chịu khó tìm hoài thì cũng có ngày sẽ gặp. Người viết đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm kiếm và cũng đã từng nuôi nhiều con, và trong cuộc đời người viết cũng đã gặp hai lần chó của nhà sinh ra giống này, đây là chuyện khó gấp trăm lần đi tìm loại chó này, sau này nếu đọc giả đi tìm loại chó này mới thấy cái khó khăn trong sự tìm kiếm, còn cái chuyện đợi chó nhà đẻ ra thì càng hy hữu hơn nữa. Sở dĩ nói ra vì muốn đọc giả cần lưu ý rằng, nếu chó của nhà mình sinh ra một trong những con chó có tướng quý đã nói trên, thì nên giữ con chó đó mà nuôi, vì chó tự sinh ra cho mình là điềm báo trước một sự may mắn sẽ đến, do đó nếu đem cho người khác, tức là mình sẽ không nhận được cái may đó nữa. Lẽ đương nhiên cũng phải hiểu rằng chó tự sinh ra đương nhiên là tốt hơn mình đi kiếm về.

(
[FONT=&quot]背劍狗[/FONT]) Bối kiếm cẩu: Trên lưng của chó, lông mọc xuôi từ đầu cho đến đuôi, tạo ra hình tượng một cây kiếm nằm dọc theo trên lưng, thường thì cán kiếm nằm ở phía cổ và lưỡi kiếm nằm xuôi theo từ thân cho đến đuôi, cũng có khi cây kiếm nằm

(st)
 
Thuốc thần !!!!

Wikimapia đã viết:
Thịt chó là một món ăn thông thường tại một số nước châu Á. Chó dùng làm thịt thông thường không phải là chó cảnh. Thịt chó ngoài việc cung cấp thực phẩm còn có một giá trị y học nhất định theo quan niệm người Á Đông. Thịt chó theo Trung y có vị mặn, tính ấm và có rất nhiều chất đạm.


Một loại thuốc bổ thận tự nhiên

Không hiểu ai là người đầu tiên ở ta đã nghĩ ra câu vè “ Sống ở trên đời, ăn
miếng dồi chó/ Chết xuống âm phủ, biết có hay không?” nhưng theo quan niệm xưa thì: “Đàn ông biết đánh tổ tôm. Biết ăn thịt chó, xem nôm Thuý Kiều”.

Rõ ràng đã là đàn ông thì phải biết đến thịt chó. Nhưng vì sao?

Chó có khả năng tình dục mạnh, thịt chó và dương vật chó vị mặn, có tác dụng bổ thận, bổ tỳ, ích tinh, tráng dương, khử hàn, trợ dương. Do đó cật và ngọc hành chó được dùng làm thuốc bổ thận, trị nhược dương, di tinh, lưng mỏi, gối mềm, thường dùng cho người bất lực do thận suy. Dương vật chó chứa kích thích tố nam, có tác dụng chữa thiểu năng tình dục, liệt dương, di tinh, mỏi lưng gối.

Để chữa trị liệt dương do thận hư, có thể dùng dương vật chó sao khô với bột hoạt thạch rồi tán mịn, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 5g với nước sôi để nguội.

Danh tiếng nhất trong họ nhà cẩu có hải cẩu (chó biển) có đời sống đa thê, một con đực sống với vài chục con cái, tuy có vui chơi nhưng vẫn không quên... nhiệm vụ mà một tên thuốc quen thuộc từ nhiều thập niên trước là thuốc tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn còn ngày nay có thuốc hải cẩu hoàn. Uống loại thuốc này 4-12g mỗi ngày dưới dạng sấy khô, tán bột hoặc ngâm rượu (ngâm đơn độc hoặc phối hợp với kỷ tử và nhụcquế) sẽ cải thiện đáng kể khả năng...thực thi nhiệm vụ của quý ông.

Món “mộc tồn” trong y học

Thịt chó nấu với phấn hoa, sâm và nấm là thức ăn tăng lực. Món thịt cầy 250g, đậu đen 50g, nêm muối, đường, bột ngũ vị hương vừa ăn, nấu chín hoặc thịt cầy ướp đại hồi, tiểu hồi, vỏ quế, trần bì, thảo quả, gừng tươi, muối, nêm vừa ăn, nấu chín được xem là món ăn “Ôn thận, trợ dương, ôn trung, kiện tỳ”. Có lẽ vì vậy mà ở xứ Hàn quốc thì thịt cầy đã trở thành món ăn “quốc túy” cho hết thảy cả trẻ già trai gái?

Qua số liệu điều tra cho thấy mỗi năm người Hàn Quốc giết tới 1 triệu con chó để thoả mãn cơn khoái khẩu này. Thịt chó cũng là món mỹ thực trong văn hoá ẩm thực Trung Hoa, tuy vậy Trung Quốc rất ít người ăn thịt chó và cũng chỉ một món chó tần với từ 4-5 vị thuốc, bổ nhưng không ngon.

Và cuối cùng là chính kinh nghiệm của các bà - nhiều người đã thừa nhận rằng sau khi đi ăn thịt chó về thì các ông “ xung“ lắm. Cũng chính các bà đã phong cho thịt cầy là món “Vxxxgra nội” dễ kiếm nhất./.




 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thuốc hay từ Thịt Chó !!! (st)

Những vị thuốc từ Chó
Không chỉ là nguồn thực phẩm giá trị, món ăn hấp dẫn và nguyên liệu cho một số ngành đặc biệt, chó còn mang tác dụng y dược phong phú. Gần như tất cả các bộ phận từ cơ thể nó đều có thể đem chế được thành thuốc, dùng để tăng cường sinh lực, phòng chống, chữa trị hiệu quả nhiều bệnh ở người.
Thịt chó
Thịt chó (còn gọi là cẩu nhục) có giá trị dinh dưỡng rất cao: 100 g thịt chó chứa 13,5-20,9g protein, 13 - 28,6g lipid, 16mg Ca, 13mg P, 1mg Fe, cung cấp năng lượng khoảng 348 calo. Nó dùng chế biến ra nhiều món ăn khá ngon, lại có tác dụng y dược hiệu quả nên được nhiều người ưa thích. Mang vị mặn, chua, tính nóng, không độc, thịt chó có tác dụng bồi bổ, trợ dương, ích khí, trừ hàn. Thịt chó nấu với nghệ, riềng, đại hồi, quế chi hoặc trần bì có công hiệu giảm đau, trị chứng đau bụng do lạnh. Thịt chó hầm với đẳng sâm, hạt sen thành món ăn, vị thuốc tốt cho người ốm lâu ngày, sức khoẻ suy kiệt, tinh thần hư lao, khí huyết bế tắc. Còn nếu đem nó hầm với củ cải, gừng tươi, ăn sẽ làm ấm bụng, giảm đau, chứa đau dạ dày ở thể hàn. Cháo thịt chó ăn đều trong vài ngày thì trị được trướng bụng. Đem thịt chó (tỷ lệ 250g) ninh nhừ với đậu đen (30g) hoặc cà rốt (50g), thêm gia vị, ăn trong ngày là thuốc chữa đau lưng, thận hư, tiểu tiện nhiều. Dùng thịt chó sữa (chó con vừa thôi bú mẹ) ninh với hoàng kỳ và thục địa sẽ được món ăn đại bổ cho phụ nữ mới đẻ để tăng cường thể lực, chống thiếu máu, sản hậu, chóng mặt, yếu mệt...
Mỡ chó
Mỡ chó (còn gọi là cẩu cao) mang vị ngọt, tính mát, trơn nhầy, có tác dụng làm se, chống lở loét. Đem mỡ chó (tỷ lệ 100g) rán lấy nước, rồi trộn đều với lá sung (100g) đã phơi khô, sao vàng, tán thành bột mịn sẽ được thứ thuốc đặc trị, dùng bôi chữa bỏng và một số bệnh ngoài da.
Xương chó
Xương chó (còn gọi là cẩu cốt) chứa nhiều calci dưới dạng carbonat, phosphat. Nó mang vị ngọt, tính ấm, có tác dụng mạnh tới gân cốt, hoạt huyết, sinh cơ, chống loét. Xương chó đốt thành than, tán thành mịn, rắc có tác dụng sát khuẩn, hút nước, làm sạch dịch vàng, khô vết thương, mất mùi hôi thối. Đem xương chó vàng (2 phần), tóc rối (1 phần) và vỏ trứng gà con so (đã ấp nở, 1 phần) trộn đều, đốt thành tro, hoà với dầu vững sẽ được thuốc bôi chữa hắc lào. Còn nếu dùng xương đầu chó đốt thành tro uống thường nhật 2-4g (tuỳ trẻ lớn, nhỏ) chữa kiết lỵ lâu ngày không khỏi ở trẻ em; đem ngâm nước rồi gội đầu trị được chứng phong nổi vảy trắng gây ngứa ngáy, khó chịu; lấy trộn với lòng trắng trứng gà bôi sẽ làm thóp trẻ em chóng đầy lên. Xương mình và xương chân chó (nhất là chó vàng) là vị thuốc phổ biến trong dân gian dùng chữa bỏng, điều chế và sử dụng bằng phương pháp nung cách lửa cho đến khi thành một khối màu trắng, dễ vỡ, rồi tán thành bột mịn, rắc lên vết bỏng hoặc trộn với dầu lạc (tỷ lệ tương đương) mà bôi vào vết bỏng. ở nhiều nơi, người ta lấy xương chó đen nung thành than, tán bột, rồi nấu với củ nghệ giã nhỏ và sáp ong hoặc mỡ gà đến khi sánh đặc, dùng bôi trị vết rắn cắn loét. Xương chó còn được phối kết hợp với xương bò (hoặc lợn), xương chân gà, xương chăn và xương khỉ để nấu thành “cao ngũ cốt” dùng bồi dưỡng và phục hồi sức khoẻ rất tốt.
óc chó
óc chó (còn gọi là cẩu não) mang vị ngọt, tính bình, có tác dụng an thần, bổ dưỡng. Đem óc chó chưng với đường trắng, ăn sẽ chữa trị hiệu quả thần kinh suy nhược, bệnh mất ngủ, hay quên.
Dương vật và tinh hoàn chó (súng đạn - he he he)
Dương vật và tinh hoàn chó (còn gọi là cẩu thận, cẩu pín) mang vị mặn, tính nóng, có tác dụng tăng cường sinh lực, ích tinh, tráng dương. Chúng được chế thành thuốc chữa thiểu năng sinh dục, di tinh, liệt dương, đau mỏi lưng và đầu gối. Mỗi ngày sử dụng 4-12g dưới dạng bột, dạng viên hoặc ngâm rượu uống. Có thể dùng riêng hoặc phối kết hợp với câu kỷ, nhục quế, toả dương đã sao vàng, sắc kỹ mà uống.
Sỏi dạ dày chó
Sỏi dạ dày chó (còn gọi là cẩu bảo) khá hiếm, thường chỉ thấy trong những con chó bị bệnh. Nó mang vị ngọt, hơi mặn, tính bình, có tác dụng khai uất, giải độc, cầm nôn. Đem sỏi này tán nhỏ mịn, sắc nước, uống 0,2-2g mỗi ngày sẽ đặc trị ngộ độc, nấc nghẹn, nôn mửa, mụn nhọt.
 
Wikimapia!!!!!!

Wikimapia đã viết:
Thịt chó là một món ăn thông thường tại một số nước châu Á. Chó dùng làm thịt thông thường không phải là chó cảnh. Thịt chó ngoài việc cung cấp thực phẩm còn có một giá trị y học nhất định theo quan niệm người Á Đông. Thịt chó theo Trung y có vị mặn, tính ấm và có rất nhiều chất đạm.
Việt Nam, thịt chó được một bộ phận dân cư đặc biệt ưa chuộng. Trong dân gian món này được gọi là "thịt cầy", "cây còn" (nói lái của "con cầy"), thậm chí dịch là "mộc tồn" ("mộc" là "cây", "tồn" là "còn"), "nai vườn"... Họ thường truyền tụng câu thơ:
Sống trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ, biết có hay không?
Thịt chó thường được các đầu bếp Việt Nam chế biến thành các món: thịt luộc (biến thể là hấp hoặc phay); dồi nướng; lòng hấp; thịt nướng (biến thể là quay, chả chìa); nhựa mận (biến thể là xào lăn); xáo măng (biến thể là lẩu). Các gia vị chính để chế biến món thịt chó là: sả, riềng, mẻ, mắm tôm. Các đồ ăn và rau thơm đi kèm: bánh đa, húng chó, hành sống, mơ tam thể, củ sả, ớt trái, v.v.
Tại đường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, dọc theo đê Yên Phụ có hàng loạt nhà hàng thịt chó mà người ta thường gọi đùa là "Liên hiệp các xí nghiệp thịt chó". Trong đó thương hiệu Anh Tú là nổi tiếng nhất. Các nhà hàng ở đây được xây dựng có dạng nhà sàn, các ô cửa sổ quay ra phía ngoài của đê. Trong nhà hàng, người ta ngồi bằng tròn trên những mảnh chiếu xếp lần lượt cạnh nhau. Kiểu thưởng thức như vậy mới là cách của người sành ăn món này. Nhiều nhà hàng đã nhái tên hiệu này như Anh Tú Béo, Anh Tú Xịn, Anh Tú Số 1, Anh Tú cũ, Anh Tú Chính cống, Anh Tú Chính hiệu... thậm chí ở Sài Gòn cũng có vài quán Anh Tú.
Nhiều người nghiện thịt chó ở Sài Gòn nhận xét: Đã là quán thịt chó phải mang "phong cách bầy hầy, dơ dơ" mới ngon. Nhưng theo Đài BBC: gần đây, ở khu vực chợ Ông Tạ Sài Gòn, xuất hiện một nhà hàng thịt cầy mang tên Củ Riềng khá sang trọng.
Đồ uống thường sử dụng với thịt chó là rượu nếp đục làng Vân, bia (ít được dùng hơn).
Tuy nhiên, việc ăn thịt chó được coi là sẽ bị "vận đen" nên người ta chỉ thường ăn vào những ngày cuối tháng, từ khoảng ngày 22 Âm lịch trở đi. Do thịt chó có tính "nóng" nên ở Hà Nội, nếu là ngày cuối tháng mà lại có mưa thì thịt chó bán rất đắt, có khi lại không đủ cung ứng cho người mua.
Những người phương Tây khi tới Hà Nội cũng tò mò và thường muốn được dùng thử. Tuy có người thích, có người không, nhưng đối với những người thực sự yêu và tìm hiểu về văn hoá Hà Nội và Việt Nam thì sẽ không thể quên được món này.
Trong ca dao Việt Nam có gián tiếp nhắc đến món thịt chó:
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng




Sống ở trên đời, ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ, biết có hay không

và theo quan niệm xưa thì:

Đàn ông biết đánh tổ tôm
Biết ăn thịt chó, xem nôm Thuý Kiều



Một món ăn nơi nơi ưa thích

Ngày nay khi thịt gia cầm đang lao đao thì nhậu thịt chó có lẽ là biện pháp khá kinh tế cho những ai thích có chút men nồng mà lại ít phải chi tiền.

Thật vậy, không đâu có nhà hàng đặc sản thịt chó kèm theo máy lạnh, bàn ghế sang trọng... mà chỉ có những quán bình dân, ghế đẩu thấp lè tè cùng những chiếc bàn con. Không chỉ ở khu vực cầu Thị Nghè, nhiều nơi khác cũng nổi tiếng không kém về “mộc tồn“ như chợ Ông Tạ, “đặc khu” Tam Hà, Thủ Đức...vv và cũng là nơi cung cấp thịt chó, Từ thuở ban đầu với 3 món căn bản lòng, luộc, sáo măng nay làng thịt chó đã biến tấu thành 7 món, 9 món và hiện nay là 11 (thậm chí 12) món gồm: hấp, nướng, chả chìa, rựa mận, cuốn lá lốt, sáo măng, cháy cạnh, dồi, chả đùm... Biến tấu hơn nữa thì có sáo măng giò, sáo măng móng, sáo măng đặc biệt, cuốn mỡ chài, thịt nướng, lòng nướng, chó rô ti, cầy sữa...vv.

Thường thường, một bữa thịt cầy gồm 8 món: Tiết canh - Dồi - Thịt luộc - Chả nướng - Sườn xào - Lòng xào - Nhựa mận - Xáo ninh. Và 3 món đặc biệt nữa là: Óc chó - Chả chiên lá na- Tái áp chảo. Giá cả thì cũng vô cùng kinh tế: đồng hạng đĩa nhỏ 10.000 đồng và đĩa lớn 20.000 đồng. Các loại rượu cũng bình dân: Rượu nếp, nếp thang, rượu thuốc, rượu Làng Vân giá thay đổi từ 5.000 đến 25.000 đồng/xị.

Mắm tôm vắt thêm chanh, riềng, sả, cứ một miếng thịt hấp lại kẹp thêm tí lá mơ, ngò gai, chấm vào mắm tôm, kèm tí bánh đa nhai giòn tan. Thịt chó có mùi mỡ, lá mơ có mùi hôi nhưng cho vào miệng, nhai từ từ, chiêu thêm cốc rượu Làng Vân nữa là đủ thấy cuộc đời vẫn đẹp sao!


Có lẽ cũng chưa có loại đặc sản nào lại phong phú tên gọi như thịt chó. Từ “con cầy” đổi thành “cây còn” và chuyển qua chữ Hán thành “mộc tồn”. Khi dời quán từ nơi này qua nơi khác, sợ khách quen không nhận ra, quán bèn trương bảng hiệu “Đúng rồi” để khách dễ tìm. Rồi cũng có chiến tranh thương hiệu và hàng loạt quán Hai Mơ, cầy tơ 9 món... nở bung ra ở khắp nơi.

Dịch Cúm Gia Cầm càng hoành hành, thịt chó càng được chiếu cố kỹ. Chưa bao giờ người dân ở miềnn tây, nhất là dân nhậu lại ăn thịt chó nhiều như hiện nay. Giờ đây, các "quán chuyên chó" đã mọc lên như nấm sau mưa. Hai bên cống Kinh B mỗi ngày có khoảng 50 tay lái chó chạy Honda lùng sục đi mua chó. Vậy mà vẫn không đủ thịt cầy cho vùng Kinh B. Tính trung bình thì trên 20 quán cầy tơ ở thị xã Sóc Trăng đã tiêu thụ gần nửa tấn thịt chó mỗi ngày.

Để thay đổi khẩu vị, nhiều chủ quán đã tự nghiên cứu chế biến ra nhiều món như: cầy quay, nướng ngũ vị, hầm măng tre, hầm sả, hầm chanh muối, ướp muối sả chiên giòn... Đặc biệt, quán cầy tơ nằm trên Quốc lộ 1A ở xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên lại có thêm món... cháo chó. Tất nhiên, món cháo chó này cũng tăng giá theo mùa cúm gà, từ 40.000 đồng/nồi lên 50.000-60.000 đồng một nồi 4 người ăn. Đến với phố Nhật Tân - Sài Gòn, trong những chiều mưa bay, nhiều thượng đế chợt nhớ đến những đêm chả chìa, rựa mận, dồi nóng ở Hà Thành...

Thịt dê và chó vẫn được coi là thực phẩm bổ dương rất tốt. Tuy nhiên, sau khi ăn thịt dê hoặc chó, không nên uống trà ngay vì axít tannic trong lá chè kết hợp với protein trong thịt dê, thịt chó tạo thành chất tannalbin có tác dụng cầm giữ, làm cho nhu động ruột yếu đi và giảm lượng nước trong phân, có thể gây táo bón. Các chất độc và chất gây ra ung thư sẽ nằm lâu trong ruột, nguy hại cho sức khỏe.



Hết !!




 
Bác Mr Okebab này đúng là bách khoa thiệt, thứ gì cũng rành - nhưng mà dài wá, đọc hổng nổi !!!

Bác Mr Okebab này đúng là bách khoa thiệt, thứ gì cũng rành !!! Chỉ mỗi nhậu là không - hìhì
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hờ hờ, hum qua sau khi đi tăng 2 dzìa đến giờ mọi người vẫn.....xỉn:-= hay sao mà SG hổng thấy post bài và hình ảnh gì hết trơn hết trọi á?!. Thôi, để SG túm lược tí xíu cho những ai vắng mặt tiếc chơi hen. Hi hi...

Mọi người hẹn nhau 17h30 mới có mặt, vậy mà mới 17h15 Darkmoon đã gọi điện hỏi: "Chị ơi, chị đến chưa?" - "Chưa, chưa đến giờ mà!". Darkmoon ham dzui dễ sợ!!!.(Nhưng mà sao ngoan quá, 9h đã đòi dz ìa gùi!!!). Buổi họp CFC hôm qua gồm có: A.SA_DQ(mọi người dịch là SA Dê Quá- đọc ngược lại là Dê Quá Xá(X-S đọc gần như nhau)!--=0 ),A.Lê Văn Duyệt, LVD's friend, A.anhphuong, A.Mr Okebab, Mr Okebab's younger brother (ham dzui i chang ông anh lun!), A.Adam_tran, OverAC, Darkmoon, A.tedaynui, A.tsf, bé Cẩm Chướng, C.Xuân Thắm, vitconlonton(tăng 2 mới xuất hiện) và SG. Uhm, đếm xem nào 1,2...15. Woa, 15 người- đông nhất từ trước đến giờ!.:group:. Ở tăng một, nhậu nhẹt mọi người toàn lo uống không à, "ly thì nhỏ mà la thì to" , " 1,2,3 Dzô!!!-1,2,3 Dzô!!!-1,2,3 Dzô!!!_)(#; ". Anh MrOkebab là la to nhất, khàn cả tiếng mà vẫn còn la!!!.@#!^%

Sau tăng 1, anh SA_DQ nói là anh hát rất hay, hát toàn 100 điểm. Vậy là mọi người kéo nhau đi tăng 2. Lúc này mọi người đã có phần hơi say say. Hic, đi được 1 đoạn bổng tía nói "Anh cũng say rồi, nhưng thấy mọi người vui quá nên cũng đi theo", ngồi đằng sau mà tim em cứ đập thình thịch, sợ ổng say đi loạng quạng thì toi em!.

Ở tăng 2, vừa bước vào phòng anh SA_DQ liền cầm micro và nói "Xin giới thiệu, tôi - Nam dành ca!". Cả phòng....choáng!. Ai hát, ảnh cũng dành micro. Lúc anh tsf và ảnh giằng co cái mic, kết quả cuối cùng là: người được cái đầu của mic, người được cái đuôi của mic!.--=0 . Vậy mà ảnh vẫn không biết, vẫn say sưa hát, đến hồi không nghe được tiếng mới biết là......Hi hi....(Hic, hổng biết ảnh có xỉn thiệt không mà khi SG lỡ lời xưng "con" với ảnh thì ảnh liền nói hỏi "tại sao mày lại xưng "con" với tao?!" làm SG hết cả hồn!////// )

Đúng là " chưa có bao giờ vui như hôm qua!":whistling: . Sáng nay, khi tỉnh dậy mà đầu óc vẫn còn "nhảy múa" mặc dù tối qua không uống một ly nào!.!$@!!.(Cũng may hôm nay là thứ 2 nên dễ nói cái lý do mình đi trễ!.||||| )

P/s: Phạt skyonline nha, nói em đến trễ mà hổng thấy bóng dáng em đâu hết à?!
 
À, em thông báo tối qua ở tăng 1 còn dư quĩ 100.000 đ. Em bỏ qua quĩ SN luôn. Cám ơn, anh chị và các bạn đã tham gia!}}}}}
 
Nhe SG mô tả mà thấy ham ... zui quá - tiếc thật hôm wa mình đi cái đám đầy tháng con của vợ thằng bạn, xong tiệc cũng xỉn quá trời nên không đến tham gia cùng mọi người được. Tiếc quá, tiếc quá ...
 
vungoc đã viết:
Nhe SG mô tả mà thấy ham ... zui quá - tiếc thật hôm wa mình đi cái đám đầy tháng con của vợ thằng bạn, xong tiệc cũng xỉn quá trời nên không đến tham gia cùng mọi người được. Tiếc quá, tiếc quá ...

Con của vợ thằng bạn ??? Sao không nói là con thằng bạn cho gần gũi hơn và dễ hiểu hơn.

Cái vụ này tôi nghi quá à !!!??? Be be be

To : S_G : Say hồi nào ?? Nói xấu vừa thôi nhé.

Hôm qua vẫn là ngày ăn chay của SG, thế mà mình phát hiện ra 2 lần SG giấu mọi người ăn chân . . chó , ăn xong còn liếm mép !!???


Có mấy đồng chí đảo ngũ : Chắc phải phạt cái gì quá, càng cấp to càng phải phạt nặng

Ở tăng 2, vừa bước vào phòng anh SA_DQ liền cầm micro và nói "Xin giới thiệu, tôi - Nam dành ca!". Cả phòng....choáng!. Ai hát, ảnh cũng dành micro. Lúc anh tsf và ảnh giằng co cái mic, kết quả cuối cùng là: người được cái đầu của mic, người được cái đuôi của mic!.--=0 . Vậy mà ảnh vẫn không biết, vẫn say sưa hát, đến hồi không nghe được tiếng mới biết là......Hi hi


Chết thật, hèn chi đang uống ngon lành, thấy tay trái cứ bị đưa lên đưa xuống hoài, nhìn sang thấy ông tfs đang cầm tay mình làm mic hát!!??
Pó tay luôn.
Dám hai tay mình đều cầm ly (hay làm một cái gì khác ..) ông cầm chân mình quá. Bớ Pà con, . . cứu tôi dzới . .!!!



Lúc đưa Sa tiên sinh về, trận địa còn sót lại Trần gia huynh đệ và TFS Đại hiệp, định đi tăng 3 nhưng do giang hồ quá đông đúc, đang khinh công ngon lành trên đường Trần Hưng Đạo thì bị lạc mất TFS Đại hiệp. Đáng tiếc thay, đáng tiếc thay!!!!!
 
Hôm CN nhằm ngày 03/5 AL, các bạn này đi gặp bạn hiền, vậy các bài chỉ cho mọi người phải xem xét lại. Sợ "....."
 
Nghe hấp dẫn ghê,

Tiếc là hôm qua em đọc msg của OverAC muộn quá nên không tham gia được.

Tiếc thay, tiếc thay!
 
Lúc mình đang tâm sự cùng Nho sĩ Tedaynuibang chủ Adam_Tran thì phát hiện ra Xuân Thắm đảo chủ đã không "chịu nổi nhiệt" đến thế chỗ của mình !!!????
Chỗ của mình là cạnh anhphuong Đại hiệpSa tiên sinh !! be be be
Lúc sau lại thấy anhphuong Đại hiệp cũng "chịu không nổi nhiệt" chạy qua ngồi với mình cùng Nho sĩ Tedaynui bang chủ Adam_Tran.

Hình như có cái gì đã và đang diễn ra, nghi quá à !!!??

Trong lúc tâm sự mới phát hiện ra nhà của Nho sĩ Tedaynui ở dưới chân núi, chứ không phải trên đỉnh núi như mọi người tưởng)
Nho sĩ nói : Để luyện công phu cho tốt hơn !!!???
(hãy để trí tưởng tượng bay xa)

Thông tin này làm cho cả quần hào trong HaiMơ, tập trung toàn võ lâm kiệt xuất, bang chủ tinh hoa các môn phái kinh hoàng, tựa như sét đánh trúng mình.
...............
Không gian câm lặng, u ám bao trùm
...............
Bởi nếu lấy đó mà suy thì công lực của Nho sĩ bây giờ đã đạt đến tối thượng.
Cửu âm chân kinh + Cửu dương chân kinh + Độc cô cửu kiếm từ giờ trở đi cũng chỉ là đồ bỏ

Mấy bàn bên cạnh, có mấy cao thủ không chịu được, không thèm bước xuống lầu, khóc hu hu, phi thân ra cửa sổ rồi . . mất hút

Tất cả ngơ ngẩn một hồi, mãi khi Nho sĩ nói thêm núi đó ngoài biển thì mọi người mới phần nào an tâm. (nho sĩ mà trong đất liền thì . . . )

...............................


gâu gâu gâu
 
Mr Okebab đã viết:
Lúc mình đang tâm sự cùng Nho sĩ Tedaynuibang chủ Adam_Tran thì phát hiện ra Xuân Thắm đảo chủ đã không "chịu nổi nhiệt" đến thế chỗ của mình !!!????
Chỗ của mình là cạnh anhphuong Đại hiệpSa tiên sinh !! be be be
Lúc sau lại thấy anhphuong Đại hiệp cũng "chịu không nổi nhiệt" chạy qua ngồi với mình cùng Nho sĩ Tedaynui bang chủ Adam_Tran.

Hình như có cái gì đã và đang diễn ra, nghi quá à !!!??

Trong lúc tâm sự mới phát hiện ra nhà của Nho sĩ Tedaynui ở dưới chân núi, chứ không phải trên đỉnh núi như mọi người tưởng)
Nho sĩ nói : Để luyện công phu cho tốt hơn !!!???
(hãy để trí tưởng tượng bay xa)

Thông tin này làm cho cả quần hào trong HaiMơ, tập trung toàn võ lâm kiệt xuất, bang chủ tinh hoa các môn phái kinh hoàng, tựa như sét đánh trúng mình.
...............
Không gian câm lặng, u ám bao trùm
...............
Bởi nếu lấy đó mà suy thì công lực của Nho sĩ bây giờ đã đạt đến tối thượng.
Cửu âm chân kinh + Cửu dương chân kinh + Độc cô cửu kiếm từ giờ trở đi cũng chỉ là đồ bỏ

Mấy bàn bên cạnh, có mấy cao thủ không chịu được, không thèm bước xuống lầu, khóc hu hu, phi thân ra cửa sổ rồi . . mất hút

Tất cả ngơ ngẩn một hồi, mãi khi Nho sĩ nói thêm núi đó ngoài biển thì mọi người mới phần nào an tâm. (nho sĩ mà trong đất liền thì . . . )

...............................


gâu gâu gâu

Ông này em Kim Dung nè hehehe. Đại Văng Hào Kim Chon hô hô
 
Mr Okebab đã viết:
To : S_G : Say hồi nào ?? Nói xấu vừa thôi nhé.

Tía ui tía, em có ghi âm nè. Có cần em phát lại cho nghe ko?!.|||||

Hôm qua vẫn là ngày ăn chay của SG, thế mà mình phát hiện ra 2 lần SG giấu mọi người ăn chân . . chó , ăn xong còn liếm mép !!???

Ai nói hôm qua vẫn là ngày ăn chay của em dzậy? Anh xem lịch lại đi nha. Có không ăn chay em cũng không thèm đụng vào một miếng thịt chó!!!.//////

Có mấy đồng chí đảo ngũ : Chắc phải phạt cái gì quá, càng cấp to càng phải phạt nặng

Phải phạt nặng thui, nhất phạt tía của bé vba đó!.:-=


Ojaxixon này mà là đại hiệp sao tía?. Gió thổi một cái là ổng bay rùi. :-= Hì hì...|||||

lachinhan đã viết:
Ông này em Kim Dung nè hehehe. Đại Văng Hào Kim Chon hô hô

Hic, pó tay với 2 ông này (tía em và lachinhan). Đọc truyện và chơi game nhiều quá rùi.....nhiễm!.


_______________

Hi hi,hỏng tám nữa, SG dzìa đi chơi với thằng nhóc Lucky đây. Ôi thằng nhỏ, dễ xương quá!!!}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Secret_grasses đã viết:
Ojaxixon này mà là đại hiệp sao tía?. Gió thổi một cái là ổng bay rùi. :-= Hì hì...|||||

Vì khinh công quá cao cường nên lúc nào Đại hiệp cũng muốn "cuốn theo chiều gió" vậy đấy. "Ngọn cỏ gió lùa" lấy cẩm hứng từ Đại hiệp mà viết thành đấy.
 
Hôm qua có cái đám cưới đi mãi hơn 8h mới về không được tham gia cùng các anh chị nhậu cờ tây tiếc quá. Lần sau nhất định không được bỏ cuộc!!$@!! %#^#$ ***** )(&&@@
 
Bình Bầu Đá

ThuNghi đã viết:
Hôm CN nhằm ngày 03/5 AL, các bạn này đi gặp bạn hiền, vậy các bài chỉ cho mọi người phải xem xét lại. Sợ "....."

Tiếc là ThuNghi hổng có đi nên rươu Bầu Đá bác SA đưa đi "tặng" cho ThuNghi đem ra uống hết, mình được cái "bình" mang về
 
anhphuong đã viết:
Tiếc là ThuNghi hổng có đi nên rươu Bầu Đá bác SA đưa đi "tặng" cho ThuNghi đem ra uống hết, mình được cái "bình" mang về

Rượu Bàu đá xuất phát từ thôn Bàu đá, nay là thôn Tân Long, xã Nhơn Lộc huyện An Nhơn tỉnh Bình Định, có 38 Hộ dân nấu rượu lâu đời, về sau mở rộng ra nhiều thông khác. Tuy nhiên rượu Bàu đá nổi tiếng là nhờ uy tín và chất lượng của 38 hộ dân này



Các bạn có thể tham khảo tại đây : www.bauda.com.vn

Thân!
 
Cả nhà ui, chủ nhật này CFC đi. Lâu rùi, SG hỏng gặp mọi người nên nhớ quá. (Nhớ nhất là bác SA!!!-\\/. )
 
Secret_grasses đã viết:
Cả nhà ui, chủ nhật này CFC đi. Lâu rùi, SG hỏng gặp mọi người nên nhớ quá. (Nhớ nhất là bác SA!!!-\\/. )
Có em đây-=09= , giờ giấc thế nào chị SG ?
Quên nữa, anh chị nào cầm hộ em cuốn sách em được tặng với--=0 , hôm bữa say quá nên em để quên mất-\\/. hi hi, thanh kiu mí anh chị trước-=.,, -=.,,
 
Cả nhà ơi ! Chuyến này nên họp CFC tại Đường Trường Sơn - gần Sân Bay TSN (Chỗ này có nguyên một phố Mộc Tồn - Muốn chọn quán nào tùy thích)
Thời gian đề nghị: 4 giờ chiều Chủ Nhật (29/07/2007) có mặt, đi sớm về sớm ấy mà - hìhì !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
vungoc đã viết:
Cả nhà ơi ! Chuyến này nên họp CFC tại Đường Trường Sơn - gần Sân Bay TSN (Chỗ này có nguyên một phố Mộc Tồn - Muốn chọn quán nào tùy thích)
Thời gian đề nghị: 4 giờ chiều Chủ Nhật (29/07/2007) có mặt, đi sớm về sớm ấy mà - hìhì !
Đồng ý ở Trường Sơn, nhưng 4 giờ chiều lỡ cỡ lắm. 14 giờ hoặc sau 18 giờ.
 
tsf đã viết:
Đồng ý ở Trường Sơn, nhưng 4 giờ chiều lỡ cỡ lắm. 14 giờ hoặc sau 18 giờ.

Tức là 14hthi có đi tăng 2 thì cũng có thời gian, không thì chỉ tốn có 1 buô6i chiều thôi. Tối về với vợ, với con. Còn không thì 16h êể buổi chiều vui với vợ, vơi con còn buổi tối thì cho bạn bè tóm. Đúng không?
 
Ý kiến bác Duyệt, bác Bắp, bác Sa, ... và các bác khác thế nào, mình thi sao cũng được. hìhìhì !
 
Chờ mấy bác đó lâu lắm anh ui. Em thống nhất luôn nha.

Thời gian: 14h ngày Chủ Nhật- 29/07/2007

(Bây giờ trời hay mưa buổi chiều tối. Nên thời gian gặp nhau sẽ sớm hơn một chút!!!)

Địa điểm: Đường Trường Sơn - gần Sân Bay TSN

@vungoc: anh đến sớm tìm trước quán rồi nt cho mọi người được không anh?.(Anh nhớ chọn quán nào mà ngoài món mộc tồn còn có món khác nữa, vì em hỏng ăn được mộc tồn!!!). Vì anh có kinh nghiệm ở khu này mà!.

@ojaxixon: anh có nt nhầm cho ai không?. E đọc hổng hiểu j hết?!

@darkmoon: quyển sách mấy bữa của em OverAC cất giùm. Tuy nhiên, chị vẫn còn, nhưng em muốn lấy thì phải có gì gì đó. He he...
 
Con nhỏ sờ gờ này nó bị làm sao rồi. Nhắn tin hỏi cầu Tân Thuận ở quận 7 đúng không và số của Nhơn nữa. Vậy mà nói nhắn nhầm. Khổ thế. Lấy chồng đi, người hơi có vấn đề rồi đấy. :)
 
vungoc đã viết:
Ý kiến bác Duyệt, bác Bắp, bác Sa, ... và các bác khác thế nào, mình thi sao cũng được. hìhìhì !
Xin cáo lỗi mọi người, CN này tớ đi không được rồi. +-+-+-+ tức chết được. Bác SA và OKB quyết định đi.....

Lê Văn Duyệt
 
Ý kiến bác Duyệt, bác Bắp,và các bác khác ... thế nào, mình thi sao cũng được. hìhìhì !
(hưa thấy Chủ tịch Hội & Thư kí Hội Phát biểu chính kiến!?!?
 
SA_DQ đã viết:
(hưa thấy Chủ tịch Hội & Thư kí Hội Phát biểu chính kiến!?!?
Bác có lấy monitor không, Bác quyết định đi, Thông cảm thằng Thư ký hội, nó lúc này hơi bị bần thần bác ạ. Với lại, Sờ gờ lên tiếng trước anh phải để cho Sờ gờ quyết định chứ, vậy là thiên vị à nghen.--=0
 
Bác SA_DQ ơi, trong kế hoạch trên có ý kiến của em gởi Thảo đăng vậy nên mong mọi người đến.
Ôm vờ cây si.
 
Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Thư ký hội, Kim chon ho, Trường tiền bối, Tui đây nè, ... đều bận hoặc không ý kiến, tình hình là vắng hơi bị nhiều đây. Hay thôi, hôm nay ta tạm hõan "Cái sự xung xướng này lại" - bữa nào tổ chức họp mặt CFC lại cho đầy đủ, đông vui.
 
Uh, thông cảm, dạo này bận quá nên không đi được. Hẹn lúc khác vậy.
 
vungoc đã viết:
Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Thư ký hội, Kim chon ho, Trường tiền bối, Tui đây nè, ... đều bận hoặc không ý kiến, tình hình là vắng hơi bị nhiều đây. Hay thôi, hôm nay ta tạm hõan "Cái sự xung xướng này lại" - bữa nào tổ chức họp mặt CFC lại cho đầy đủ, đông vui.

Anh ơi, không ý kiến chưa chắc là đã không đi. Tạm hoản "cái sự sung sướng" này lại chưa chắc lần sau lại có "cái sự sung sướng" nữa. :-=

@ojaxixon: Ờ,uhm...anh chuẩn bị đi, sắp rùi đó.Nhiều chiện!!!.

@SA_DQ: bác không đi, sau này "bé SG" không gặp được bác nữa thì bác đừng có trách bé nha!!!.


Mr Okebab đã viết:
Uh, thông cảm, dạo này bận quá nên không đi được. Hẹn lúc khác vậy.

Uhm, lúc khác là lúc nào vậy tía?. 5 năm, 10 năm....or never!.__--__
 
Nhiều việc quá, biết là còn nợ con nhiều thứ nhưng chưa có thời gian để gặp.
Chắc là sớm thôi mà.
phì phì (vì mệt!!!)
 
Mr Okebab đã viết:
Nhiều việc quá, biết là còn nợ con nhiều thứ nhưng chưa có thời gian để gặp.
Chắc là sớm thôi mà.
phì phì (vì mệt!!!)


Hic, hic.. Cha- con, tía má thế này thì...

Tặng cả nhà câu thơ này:

"Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nỗi, chỉ có tình thương để lại đời"
 
camchuong đã viết:
Hic, hic.. Cha- con, tía má thế này thì...

Tặng cả nhà câu thơ này:

"Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nỗi, chỉ có tình thương để lại đời"

Ừ nhỉ, vui thì hãy cứ vui
Đời thì vẫn cánh lục bình trôi
Thương nhau đâu kể chìm với nổi
Tình thương ta hãy để cho đời
 
Cuối cùng CFC hôm nay có họp, theo tôi nên là BFC, GFC thì ...Chớ C FC có nhiều ng không hợp, mặc dù tôi là TCG. Nếu ngu ý mà không OK thì xin xóa hộ bài này.
 
Bác ThuNghi thông cảm, thật ra thì hội CFC này ban đầu không có ý định mở rộng. Tất nhiên là hoan nghênh, nhưng bọn em vẫn hiểu sự hạn chế của mình. Do vậy dù là CFC nhưng vẫn có nhiều thành viên BFC và GFC tham gia họp mặt. Sắp tới chúng ta khởi động dự án câu lạc bộ VBA - Excel thì sẽ không còn hạn chế này nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em vừa nhận được thông báo họp CFC của chủ tịch. @#!^% Mong cả nhà cho ý kiến về thời gian và địa điểm?!.

@SA_DQ: iem sorry bác vì em nt qua YM nhưng hỏng thẩy bác trả lời gì hết à!.
 
Secret_grasses đã viết:
Em vừa nhận được thông báo họp CFC của chủ tịch. @#!^% Mong cả nhà cho ý kiến về thời gian và địa điểm?!.

@SA_DQ: iem sorry bác vì em nt qua YM nhưng hỏng thẩy bác trả lời gì hết à!.
Chiều mai - thứ 5, 23/08/2007, 6h tại Trường Sơn nha chị-0-/. , em mong họp CFC mãi-=09= .
(Trong ấy nhiều quán, em không nhớ quán nào, chắc pác vungoc rành khu này lắm////// )
 
Ừ, nếu không có gì thay đổi thì chiều mai ta họp đi thôi, lâu rồi không gặp các bạn - hơi bị nhơ nhớ đấy.
Nếu ai lại trước thì nhắn tin cho mọi người, bằng không ở khu đó có mấy quán, chịu khó chạy vòng vòng điểm mặt thấy wen wen tấp vô là OKE luôn !
 
Chủ Nhật đi mấy bác ơi, mấy bác đừng vội, chủ nhật mới có nhiều người đi được.
Em đề nghị chiều chủ nhật 5g.
 
OverAC đã viết:
Chủ Nhật đi mấy bác ơi, mấy bác đừng vội, chủ nhật mới có nhiều người đi được.
Em đề nghị chiều chủ nhật 5g.

Thôi! Tối mai đi. Chủ nhật chắc không đi được đâu
 
Đồng ý chiều mai. Nếu được SG nhắn tin cho anh
 
Đồng ý, nếu mai thì SG nhắn tin cho anh với. Thanks !
 
hic, chủ nhật em mới ở SG. Thế là hết được gặp mọi người.
 
Hic, tiếc quá, lần đầu vào Nam công tác, rất mong được gặp các anh chị trong này, nhưng ngày mai em đi Cần Thơ đến thứ 7 mới về. Các anh chị có kế hoạch gặp mặt nào trong vòng 1 tháng tới không?
Lâm, 0979800081
 
OverAC đã viết:
Chủ Nhật đi mấy bác ơi, mấy bác đừng vội, chủ nhật mới có nhiều người đi được.
Em đề nghị chiều chủ nhật 5g.

SG nhất trí với ý kiến này. Vì chiều CN mới có nhiều người rảnh. Em post bài này cũng nhằm mục đích là để các anh chị sắp xếp thời gian để buổi họp CFC có đông đủ mọi người hơn.!!!. Vì lâu quá em chưa gặp cả nhà nhất là tía của em.Tía ui, nhớ tía quà à!!!. Sao hỏng thấy tía lên tiếng gì hết vậy???

Thống nhất 5g chiều CN tại trường sơn. Địa điểm thì A.VuNgoc chọn giùm em nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo tôi biết thì đường Trường Sơn o có C, hình như Hồng Hà, Bạch Đằng hay là Thăng Long (KV sân bay) mới có, nhiều quán quá, sao không tới thử "Củ Riềng" nghe nói hay lắm.
 
SG ơi, Chủ Nhật chắc anh lại được đi dự Sinh Nhật của Em Gái Vợ Thằng Bạn mất rồi. Nhưng không sao, mọi người cứ hội tụ đông đủ, anh sẽ cố gắng đến - lâu rồi không gặp nhớ mọi người quá !
 
ThuNghi đã viết:
Theo tôi biết thì đường Trường Sơn o có C, hình như Hồng Hà, Bạch Đằng hay là Thăng Long (KV sân bay) mới có, nhiều quán quá, sao không tới thử "Củ Riềng" nghe nói hay lắm.

Vậy anh cho biết địa chỉ cụ thể được không ạ?. Trong lần họp mặt lần này em cũng muốn được diện kiến dung nhan của anh Thu Nghi và anh anhtuan1066. Rất mong các anh sắp xếp thời gian để đến chung vui cùng mọi người!!!-=.,,

@vungoc: hic, vậy anh cố gắng đến nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
CN kẹt quá. Nhưng cố gắng phải có mặt (dù trễ) để hân hạnh làm quen 2 anh ThuNghi và AnhTuan mới được. Hi hi
 
- Vậy là CN các bác hỉ, đợt rồi có nhận được tin nhắn cua SG đi CFC nhưng lúc đó đang ở Cần Thơ nên không đi được.
- Củng mong được gặp mặt các bác "cơ cụ và lão làng" của GPE để được "diện kiến dung nhan" của các bác.
 
Secret_grasses đã viết:


Vậy anh cho biết địa chỉ cụ thể được không ạ?
. Trong lần họp mặt lần này em cũng muốn được diện kiến dung nhan của anh Thu Nghi và anh anhtuan1066. Rất mong các anh sắp xếp thời gian để đến chung vui cùng mọi người!!!-=.,,

@vungoc: hic, vậy anh cố gắng đến nha!

575 Nguyễn Kiêm, P9,PN. nghe nói khai trương tháng 7- lúc đó giảm giá 50%. Còn bi giờ thì không biết có giảm giá không.
Ở đó quảng cáo là nhà hàng giá bình dân đó. Thưc hư thế nào đến đi mới biết
 
Phần thủ tục, gồm

Thời gian: 17h0 (!) Chủ nhật
Địa điểm: VuNgoc có thể vắng lúc đầu, vậy 2 thư kí chọn & quyết zúp đi!
Thành phần: Open (hơn cũ!)
/-(ẹn sẽ có 'bàu đá'!--=--
 
Củ Riềng thì có 2 quán Củ Riềng, Nhưng có lẻ nên chăng là quán ở được CMT8 gần Công Viên Lê Thị Riêng. Chổ đó dể tìm hơn.
 
OverAC đã viết:
Củ Riềng thì có 2 quán Củ Riềng, Nhưng có lẻ nên chăng là quán ở được CMT8 gần Công Viên Lê Thị Riêng. Chổ đó dể tìm hơn.

SG tìm thấy địa chỉ trên google là 170 CMT8 nhưng không biết có chính xác không. cả nhà tìm giúp em nha!.
 
Thông báo kết dư quỹ ăn chơi hôm qua là 200.000 đồng.
Sẽ nhập vào quỹ ăn chơi đợt tiếp theo.
 
Phì phò phì phù.... mệt quá!!!. Bác Sa ui là bác Sa, bác vắng mặt hôm nay là sẽ vô cùng tiếc núi. ||||| . Để em túm tắt buồi CFC hôm nay cho bác nghe nha.;;;;;;;;;;;

Buổi họp VEC gần kết thúc thì OverAC nhân được cuộc gọi từ bác Sa_DQ, hỏi mọi người có đi tăng 2 không?. Thấy bác Sa_DQ "rủ dê", moi người vui mừng khôn xiết thế là "OK đi". Nhưng khi chuẩn bi đi, thì SG nhận được cuộc goi của bác SA, bác nói bác.........bận với hội khác!.(Nhưng SG chưa dám nói cho mọi người!). Trong lúc mọi người đi đến quán "Cây Xoài" thì SG, a.LVD và a.Kelvin tranh thủ đi thăm bé Excel. Chu choa, mới có mấy tháng không gặp, mà bé Excel lớn nhanh quá, dễ thương và dễ ghét quá. :snegurochka: Thấy bố LVD đùa giỡn với bé làm SG nghĩ đển thuở ấu thơ của mình!!!.-\\/. Cùng lúc đó thì OverAC cũng tranh thủ đi....nhậu ở chỗ bạn khác (SG nghe mọi người nói thế!). Sau khi ở nhà bé Excel ra, SG cùng với a.LVD đến điểm hẹn. Choài ơi, SG và a.LVD mới đi có 15p à, mà mọi người đã xơi 5 dĩa + 1 chai.-+*/ . Trong không khí nhộn nhịp đó mọi người vẫn thấy thiếu thiếu môt người đó là bác Thu Nghi. Thế là a.Vũ Ngọc bèn goi và mời bác. Cũng may lần này sự đồng ý gia nhập hôi của bác là thật chứ không phải là ảo!.:-= . Sợ bác Thu Nghi đến không xơi được "dog meat" nên A.LVD và SG thống nhất đi mua Vịt làm mồi thay thế. Thế nhưng, vit giờ đó chưa có đành thay thế bằng gà ta. Lúc mua về đến nơi, thì đã thấy bác Thu Nghi ở đó. Mọi người kể lại rằng, bác Thu Nghi như "Khổng Minh" tái thế, vừa găp moi người chưa cần giới thiệu, bác đã chỉ ra đích danh nick name cùng với đặc điểm và tính cách của từng người môt. Bái phuc, bái phục!!!.}}}}}. Không những thế, bác còn giống như một "Sherlock Home" thời hiện đại đó là biết đươc người ta đã làm gì, đã ở đâu (nhưng thấy mà không chào hỏi, chỉ nhìn để rồi giờ mới khai!). Vì vậy, mọi người hãy cẩn thận!!!.%#^#$.

Kết thúc CFC, mọi người tiếp tục đi Karaoke chơi cho hết ngày vui.(Cứ như thể là găp nhau một lần rồi chia tay mãi mãi!!!. hic hic...!$@!! ). Mọi người ca hay quá, tía em giọng cao quá, A.Duyệt-A.Ngọc- em Khôi nhảy hay quá, giọng bác Thu Nghi nồng ấm quá....Khi thấy "công chúa đến" các bác nhà ta hớn hở, thi đua nhau mà hát. Tinh cảm của các bác nhà ta dành cho "công chúa" dạt dào quá!. Sau buổi này, thì nhiều bài thơ sẽ ra đời lắm đây!.

Cám ơn tất cả moi người đã cho em cuộc vui hôm nay. Hy vọng rằng, trong tương lai tình cảm của những thành viên GPE sẽ luôn luôn phát triển và ngày càng gắng bó với nhau nhiều hơn, chia sẽ với nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn!!!.}}}}}

P/S: Khi đi về tía em bị mất thẻ xe, giờ hổng biêt là tía đã lấy xe đươc chưa. Nếu tía đoc được bài này thì nt cho con nha tía. Lo cho tía nhiều lắm!!!.

@ Dakmoon: Mai nhớ post bài để chị biết được em vẫn bình an.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
OverAC đã viết:
Thông báo kết dư quỹ ăn chơi hôm qua là 200.000 đồng.

Em tổng kết quỹ CFC hôm nay như sau:

Dư quỹ 200.000đ

Tổng thu: 736.000đ
Tổng chi: 806.000đ
Chi tiết:
+Dog + chicken: 476.000đ
+Karaoke: 330.000đ​
Tồn quỹ: 130.000đ

Quỹ này OverAC đang giữ. Sẽ chuyển số dư quỹ vào lần họp CFC lần sau.
 
Còn mình với em Khoa thì xe hỏng. Báo hại tối mò mò một mình dắt cái xe đi tìm chỗ sửa. Thảo nào trên đường về, cứ tự hỏi, em này say hay sao mà lái xe cứ chao đảo. hic.

Chúc cả nhà tối nay ngủ ngon.
 
camchuong đã viết:
Còn mình với em Khoa thì xe hỏng. Báo hại tối mò mò một mình dắt cái xe đi tìm chỗ sửa. Thảo nào trên đường về, cứ tự hỏi, em này say hay sao mà lái xe cứ chao đảo. hic.

Chúc cả nhà tối nay ngủ ngon.

Khôi chứ hỏng phải Khoa. Sorry, chị đi ngõ sau nên không biêt moi người có nhiều điều xui xẻo như thế này!!!.!$@!!

Chị đã nhân đươc cuộc goi từ em. Vậy là em đã về nhà. Chi cũng về đây. Chúc em và moi người ngủ ngon!!!.--=--
 
Hôm nay ngòai niềm vui gặp lại được các anh em thân mật - có một niềm vui khác nữa là tôi được gặp, được diện kiến & cùng tâm sự với anh ThuNghi (thỏa lòng mong đợi - anh là một trong những người tôi rất ngưỡng một trên GPE, nói thật đấy !)
 
Gần 2 tuần không đọc bài trên GPE, cũng không có thông tin gì.
Hôm nay biết moi người họp măt nhưng vẫn còn ở tân Vĩnh Long
 
em là lính mới vào forum mà bị mất mặt quá!cứ bị đồng chí Hiếu ép uống,khổ cho cái thân em hồi đó tới giờ không bao giờ uống được nhiều,vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của bản thân là y như rằng cái vòi rồng của e nó hoạt động và em phải alô cho người nhà của em đến chở về.Đang nói chuyện vui vẻ thì bà cô ở nhà gọi về gấp trị cái máy tính của bả đang làm việc bị pan.Quá đen,quá đen!!!Hy vọng lần sau mình không đen như hôm nay.Không ngờ hôm nay tòan được gặp Vip của forum vui ngất trời,em SG nhà ta xinh quá sức,có nụ cười không thể nào quên được,về tới nhà rồi mới tự trách bản thân sao hôm nay không hỏi bạn SG có "người ấy" chưa?Tiếc quá!Thôi không sao,nhà bạn SG ở BThạnh gần mà,có gì ta lạng qua bên đó hỏi trực tiếp luôn.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hic , hôm qua em hơi bị ngầm rượu bia chị CC ạ , mà em lại sợ xe buýt chạy mất ( hỏi mới biết 9h tối mới hết ) nên không ga lăng vá xe cho chị được, chị thông cảm nha
P/S: Anh Hiếu đã lấy được xe về chưa vậy
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Hic hic hôm qua vắng mặt bởi vì lí do ... quá quê !

+ Quê thứ I : tưởng rằng hợp mặt buổi chiều như lần trước, nhưng lần này là buổi sáng.

+ Quê thứ II : đi nhà sách mua tài liệu làm bài KTCTrị mà không đem theo điện thoại, đến khi về thì thấy 2 cuộc gọi lở cua SG ( lỗi này này vừa nặng-vừa ... lãng )

+ Quê thứ III : tưởng rằng " trận đấu " đã kết thúc, thế là lon ton ôm mấy cuốn tài liệu ra công viên thả hồn về nơi xa vắng nhưng không ngờ còn " Đấu hiệp phụ ".

- Quá tam ba bận, quê dủ ba lần hic hic !!!
- Buồn quá không biết làm gì nên làm thơ con cóc cho ... " quên sầu đi ".
- Hẹn các bác lần sau tái nạm, ý nhầm tái ngộ .
+ Chủ nhật cafe CFC
+ Mọi người nâng chén, nâng li "tê".
+ Còn ta thì mắc một cục quê
+ Nên không được đi CFC
 
dmtdmtbb đã viết:
...
+ Chủ nhật cafe CFC
+ Mọi người nâng chén, nâng li "tê".
+ Còn ta thì mắc một cục quê
+ Nên không được đi CFC

Ông này làm thơ mà tôi cứ tưởng là ổng đang lập bảng kế họach thực hiện công việc - he hé !
 
...em SG nhà ta xinh quá sức,có nụ cười không thể nào quên được,về tới nhà rồi mới tự trách bản thân sao hôm nay không hỏi bạn SG có "người ấy" chưa?Tiếc quá!Thôi không sao,nhà bạn SG ở BThạnh gần mà,có gì ta lạng qua bên đó hỏi trực tiếp luôn.

Hì, cảm ơn bạn nhiều. Quả thực là từ ngày gia nhập cái hội CFC này chưa có ai khen mình như thế cả!!!. Chỉ có mỗi tía SG hôm qua khen "hôm nay SG đep gái nhất hội" (vì có ai là con gái nữa đâu!!!):=\+ )(&&@@ . Chắc là hôm qua ban như thế này:

nguyentrongtien đã viết:
em là lính mới vào forum mà bị mất mặt quá!cứ bị đồng chí Hiếu ép uống,khổ cho cái thân em hồi đó tới giờ không bao giờ uống được nhiều,vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của bản thân là y như rằng cái vòi rồng của e nó hoạt động và em phải alô cho người nhà của em đến chở về.

Nên mới nói như vây!.:-=
 
dmtdmtbb đã viết:
- Hic hic hôm qua vắng mặt bởi vì lí do ... quá quê !

+ Quê thứ I : tưởng rằng hợp mặt buổi chiều như lần trước, nhưng lần này là buổi sáng.

Trời, SG đã nhắn tin cho bạn từ tối thứ 7 mà, bạn không nhận được tn sao?Với lai bên topic VBA SG cũng công bố t/g và đia điểm, bạn không theo dõi sao?
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom