Học thêm ngôn ngữ lập trình có nên hay không?

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài

syquyen1987

Thành viên hoạt động
Tham gia
8/7/18
Bài viết
188
Được thích
43
Em chào các bác!
Em thì đang muốn thêm một nghề dự phòng sau này, mà em thì đang hướng đến lập trình hoặc data analytics. Em đang dự định theo học lớp lập trình web để kiếm ăn sau này không biết có nên không. Mong các bác tư vấn thông não em với ạ. Em cảm ơn các bác nhiều ạ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
nên chứ bạn, học tập là hoạt động suốt đời mà !
hiện mình học thêm pha chế, phòng khi thất nghiệp thì bán nước mía với nước ướp lạnh á !
 
Em thì đang học thêm nghề "Cá viên chiên", nếu mai sau có gì thì đẩy xe bán Cá viên chiên. :D:D:D:D:D:D
 
Cô thợ U30 làm tóc ở khu tôi lấy chồng làm lập trình viên. Tôi thấy bất ngờ là anh chồng dù có trình độ cộng với thu nhập khá cao nhưng sẵn sàng lấy ráy tai khách với công chỉ +10k. Tôi đã từng hỏi thử vài câu và câu trả lời từ anh thể hiện là dân lập trình thực sự. Tuy nhiên điều bất ngờ lớn nhất là có lần cắt tóc cho tôi, cô vợ khoe là từng lập trình giúp chồng. Theo lời cô trước khi làm nghề tóc, cô từng học kế toán đã có chút tư duy nên chỉ cần chồng hướng dẫn đôi chút là có thể viết code được.
Hóa ra cái việc lập trình nghe cao siêu nhưng đến cả một cô 10 năm chuyên cắt tóc, làm móng cũng làm được. Riêng tôi thì chợt thấy nao lòng vì ước mơ trở thành lập trình viên từng là hoài bão tuổi trẻ thế mà giờ bước qua tuổi tứ tuần tôi thấy quen hơn với việc trộn cát với xi.
 
Bạn này phải xứng đáng cao thủ thần đồng về lập trình. Nửa năm luyện xong vba excel access SQL c# c+ java, trước Tết còn luyện xong hai ba cuốn bithon của bác Vet với ongke.
Thông minh thật là thông minh.
_)(#; _)(#; _)(#;
 
Úi zời. Thế ăn thua gì.
Không bằng có người còn có trình độ ghê gứm lắm á. Cứ bài giảng đạo nào là khoe mình thấp kém, mù tịt các kiểu con đà điểu để lấy đà cho bài giảng đạo.. nhưng lại có khả năng đánh giá trình độ chuyên môn của người khác. Thế mới hay chứ, tài tình thật.

Người có chí thì cứ âm thầm mà thực hiện thôi, cơ hội và thành công sẽ tới.
Ba hoa các kiểu thì chỉ là nói cho có chuyện vui.
 
Có tiền và có thì giờ thì cứ đi học. Chỉ ngồi đấy mà hỏi mãi thì 3 năm sau cũng còn là con số không.

...
Ba hoa các kiểu thì chỉ là nói cho có chuyện vui.
Ba hoa cũng là một kỹ năng đủ kiếm cơm được. Miễn là trong lúc ba hoa, chịu khó vễnh tai lên nghe người khác nói cái nào đúng cái nào sai.

Như thớt thì chỉ có ý chứ chưa đủ chí. Chỉ biết hỏi chứ không biết phân tích câu trả lời.
 
Úi zời. Thế ăn thua gì.
Không bằng có người còn có trình độ ghê gứm lắm á. Cứ bài giảng đạo nào là khoe mình thấp kém, mù tịt các kiểu con đà điểu để lấy đà cho bài giảng đạo.. nhưng lại có khả năng đánh giá trình độ chuyên môn của người khác. Thế mới hay chứ, tài tình thật.

Người có chí thì cứ âm thầm mà thực hiện thôi, cơ hội và thành công sẽ tới.
Ba hoa các kiểu thì chỉ là nói cho có chuyện vui.
Hic, có cái đúng, có cái sai. Cứ thấy nhột nhột nên phải phát biểu ngay. --=0 --=0 --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ba hoa các kiểu thì chỉ là nói cho có chuyện vui.
Đúng là cái kiểu "ba hoa" này xuất hiện ở GPE nhiều lắm, không ít mấy vị này nằm trong "Top Posters of the month". Hầu như câu hỏi nào mở ra là họ bay vô comment liền, gợi ý công nghệ này, kiến thức nọ nhưng tỷ lệ giải đáp thành công được khúc mắc thì chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ. Nhiều khi loay hoay với những "gợi ý" cao siêu của mấy vị này còn mất thời gian hơn cả cách giải quyết thủ công nhất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hóa ra cái việc lập trình nghe cao siêu nhưng đến cả một cô 10 năm chuyên cắt tóc, làm móng cũng làm được. Riêng tôi thì chợt thấy nao lòng vì ước mơ trở thành lập trình viên từng là hoài bão tuổi trẻ thế mà giờ bước qua tuổi tứ tuần tôi thấy quen hơn với việc trộn cát với xi.
cô vợ làm cắt tóc nhưng ngày chắc phải có 5 7 tiếng lướt Tictoc, facebook các kiểu, nếu làm ở cty công nghệ thì có thể xem như là làm công việc test sản phẩm, nên không ngại tiếp thu công nghệ á bác, nhớ hồi khoảng 2005, mấy bà ở xóm mua máy tính về chơi pikachu, bắn trứng khủng long, mình còn qua cầm tay chỉ á ^^
 
Lần chỉnh sửa cuối:
cô vk làm cắt tóc nhưng ngày chắc phải có 5 7 tiếng lướt Tictoc, fakebook các kiểu, nếu làm ở cty công nghệ thì có thể xem như là làm công việc test sản phẩm, nên không ngại tiếp thu công nghệ á bác, nhớ hồi khoảng 2005, mấy bà ở xóm mua máy tính về chơi pikachu, bắn trứng khủng long, mình còn qua cầm tay chỉ á ^^
Cô này chăm làm nên không rảnh rỗi thế đâu, đặc biệt là tốc độ cắt tóc thì phải gấp gần 2 lần thợ khác vì chỉ tốn khoảng 5 phút là xong một đầu khách nam. Nhờ năng suất làm việc cao mà mới qua tuổi 30 đã sở hữu vài miếng đất tiền tỷ mua từ hồi giá còn rẻ. Theo lời cô kể thì tôi đoán là cô này code web (html), cái này thì không quá khó và nghe hợp lý với trường hợp của cô.
 
Biển dốt mênh mông, quay đầu là bờ. Không nên nhé
 
không biết mình dốt nhiều khi kiếm được mấy miếng đất !
biết cái dốt của mình thì lại nhát tay @@
 
Mình không sợ dốt, chỉ sợ không biết mình dốt.
Không sợ sai chỉ sợ không biết mình sai.
Có rất nhiều người thì khác thường, anh à:

Họ không sợ không biết mình là thằng nổ, họ chỉ sợ là thằng không biết nổ.

Khà khà khà
/-*+//-*+//-*+/
 
Tôi thống kê sơ bộ cho thấy ai đó mà tham gia GPE thường xuyên liên tục dưới 5 năm mà lý thuyết nhiều hơn thực tế thì cũng không tính làm gì vì đó là một quá trình tiến tới

Còn ai trên 5 năm mà vẫn còn lý thuyết mõm nhiều hơn thực tế ... cho dù thực tế có ít hay không hay ho gì cũng còn hơn lý thuyết mõm quanh năm ngày tháng kéo dài lê thê như vậy thì giá trị của nó cũng tương đương một thùng rác à --=0--=0--=0

Loanh quanh lại hỏi nên hay ko nên ... cảm giác mát lạnh như kem nhìn cái gì cũng thèm muốn mút xong ko mút được cái nào cả ...

thay vì mãi cứ như vậy thì hãy cố cài Tools lập trình nào đó còn đang phát triển và hổ trợ

xong thử đi xem khả năng của ta phù hợp với Tools gì xong tính tiếp ...
 
Rốt cuộc có một mớ ỷ mình có khả năng tự học và phát triển theo "chiều hướng thực tế" lợi dụng cơ hội này để móc ngóe đám khác.

Hiện tượng "tall poppy", cây cao thì gió lớn.
 
Web KT
Back
Top Bottom