Hải Phòng offline gặp gỡ với MOD NHẤT CHI MAI vào 20h thứ 7 ngày 11/05/2013

Liên hệ QC
Mod NCM đa tài quá. tường thuật buổi gặp mặt đọc thấy hay như bài của phóng viên chuyên nghiệp. Mình cũng khác bất ngờ vì Mod trẻ quá, đúng là tuổi trẻ tài cao. Khâm phục, khâm phục.


ẸC ẹc...thui, em còn học hỏi tất cả các thành viên nhiều lắm, lần này em rút được kinh nghiệm cho bản thân, em sẽ cố gắng hơn, chết mất...nói ra em còn ngại lắm...nhưng từ mai bắt đầu thay đổi, thay đổi để tiến bộ.
p/s Anh đừng nâng em thế, không em ngại lắm đó, mặt em đã đỏ như hai quả gấc rồi ạ! Thầy mà đọc được là mỉm cười à
 
Thật ra không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng đã từ lâu lắm rồi, mỗi khi ai đó biết được một thành viên, một mod, smod hay một admin đến một địa phương nào đó, thì thông thường thành viên ở địa phương đó mà biết trước thông tin người đến, thì họ hay chào đón bằng cái tít "Địa phương XXX, hân hoan chào đón THÀNH VIÊN/ MOD/ SMOD/ ADMIN YYY ..."; vi thế, chuyện họ thường ghi như vậy để welcome người đến mà thôi, không có mục đích phân biệt đối xử đâu Thầy ơi. Thầy có thể dễ dàng thấy nó trong các box offline hoặc liên lạc địa phương.

Nhưng cũng nói thêm, nếu Thầy siwtom mà về nước và sẽ có buổi offline tại TPHCM thì cái tít sẽ được ghi như sau: "TPHCM hân hoan chào đón THẦY siwtom từ BALAN về thăm quê hương ngày dd/mm/yyyy"; nhưng không biết bao giờ TPHCM nói riêng và cả nước nói chung ghi cái tít đó lên nhỉ?
 
attachment.php


Nhìn hình trên tôi đặc biêt nhớ bài hát "tình thơ"

[video=youtube;JfnvTtmjGDQ]http://www.youtube.com/watch?v=JfnvTtmjGDQ[/video]

Khép lại tuổi hồng một thuở quàng khăn
Thời gian làm sao xóa nhòa thương nhớ
Bạn bè ơi phải chăng còn mắc nợ
Ước một ngày xum hợp thỏa hàn thuyên
Những ngày tháng đẹp hơn trang cổ tích
Trôi qua mau như cơn gió mùa thu
Ta chẳng thể mãi mười lăm tuổi
Sao thương hoài thuở hoa bướm thần tiên
(npploveyou)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hức hức, đi off thì không mang máy ảnh để chụp hình kỷ niệm vậy mà có máy ảnh để chụp hình hoa phượng đỏ là sao?
 
Mà tại sao có mỗi chuyện mang máy ảnh theo mà lại quên nhỉ? Nhóc tự chọn hình thức phạt đi


Hôm đó trò đã chuẩn bị máy ảnh rồi, nhưng khi đi lại không nhớ ra máy ảnh (thậm trí lúc trước khi ra khỏi nhà, chị Còi nhắc trò quên gì không?) trò còn nói không?
Cứ gần đến giờ hẹn "trò cứ tim đập loạn, chân run" thì làm sao nhớ được đây"...thôi, trò xin lỗi.
Không biết nói gì cả trò chỉ biết xin lỗi thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hức hức, đi off thì không mang máy ảnh để chụp hình kỷ niệm vậy mà có máy ảnh để chụp hình hoa phượng đỏ là sao?
Quên ngay cái lúc leo lên xe đi đến địa điểm OFF đó anh, trời ơi, anh hỏng thấy cái mẹt của NHẤT CHI MAI lúc phát hiện ra quên máy ảnh đâu, thê thảm lắm :D :D :D
 
946212_362884873816945_1773246478_n.jpg
Hải Phòng đêm đây ạ, dhn46 rất mong được gặp mặt các thành viên GPE "ốp la" tại Hải Phòng!
 
hình như nhỏ Hoamattroicoi không thích chụp hình hay sao í.
Để hôm nào mình ra Hải Phòng chụp hình hắn rao bán mới được.
 
Theo tiêu chí địa phương thì mình là thành viên GPE Hải Phòng. Nhân dịp đợt anh em Hải Phòng tổ chức Offline cùng NHAT CHI MAI (Xin lỗi, mình tạm để sang 1 bên chức danh MOD cho thân mật) mình mới cảm nhận rằng anh em khắp mọi miền, thậm chí cả Bác Siwtom ở nước ngoài rất quan tâm Hải Phòng, giúp đỡ động viên, mong đợi Hải Phòng cũng sôi nổi như các địa phương khác. Thay mặt anh em Hải Phòng chân thành cảm ơn cộng đồng GPE .
 
Theo tiêu chí địa phương thì mình là thành viên GPE Hải Phòng. Nhân dịp đợt anh em Hải Phòng tổ chức Offline cùng NHAT CHI MAI (Xin lỗi, mình tạm để sang 1 bên chức danh MOD cho thân mật) mình mới cảm nhận rằng anh em khắp mọi miền, thậm chí cả Bác Siwtom ở nước ngoài rất quan tâm Hải Phòng, giúp đỡ động viên, mong đợi Hải Phòng cũng sôi nổi như các địa phương khác. Thay mặt anh em Hải Phòng chân thành cảm ơn cộng đồng GPE .

Hải Phòng offline có phong cách riêng, không nhộn nhịp, không ầm ĩ, nội dung trao đổi lại chủ yếu về Excel. Cá nhân tôi rất ủng hộ, chỉ sợ sealand chê mấy nhỏ nhà chết tiệt mà không đến bảo ban cho. Nãy giờ nhỏ hoa còi và nhỏ Nhất chi Mai chỉ kể về "Bác Việt" thôi.
 
Nhưng cũng nói thêm, nếu Thầy siwtom mà về nước và sẽ có buổi offline tại TPHCM thì cái tít sẽ được ghi như sau: "TPHCM hân hoan chào đón THẦY siwtom từ BALAN về thăm quê hương ngày dd/mm/yyyy"; nhưng không biết bao giờ TPHCM nói riêng và cả nước nói chung ghi cái tít đó lên nhỉ?

Ko bao giờ có chuyện đó đâu...vì siwtom đã viết:

Nếu ai đó đã gửi tin vào Yahoo Messenger (nếu tình cờ biết được) hay trên GPE với đề nghị kết bạn mà bị từ chối thì xin đừng nghĩ ngợi gì.
Nếu tôi liên lạc với ai đó mà lại từ chối người khác thì đúng là phải có lý do nào đó nên mới phân biệt như vậy. Nhưng tôi từ 15 năm nay đã từng qua rất nhiều diễn đàn - kể cả ở nước ngoài lẫn ở Việt Nam nhưng tôi chưa bao giờ cho ai e-mail cả. Và cũng chưa bao giờ liên lạc ngoài diễn đàn cả. Ngoài chuyện tự do - thích thì tham gia lúc không thích thì nghỉ - thì tôi cũng có lý do cá nhân.

Mỗi người tự chủ trong những quyết định của mình. Tôi tôn trọng những quyết định của người khác và mong mọi người tôn trọng quyết định của tôi. Và mỗi người có lý do của mình. Cái lý do đó ở tôi không liên quan đến bất cứ người cụ thể nào nhưng tôi biết là có người không hài lòng khi bị từ chối. Cũng đành chịu thôi. Tôi chỉ muốn thông báo cho mọi người biết.

Đừng đặt tôi vào tình huống khó xử khi tôi phải nói lời từ chối.

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...nhân-ngoài-giờ-với-tôi&p=499982#post499982
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình ảnh về Hải Phòng nếu hỏi bác Google thì không thiếu, chỉ thiếu những hình ảnh náo nhiệt vui vẻ của những thành viên Hải Phòng ngày 11/05/2013 mà thôi. Đề nghị mọi người up hình ảnh lên cho các miền lấy không khí.
 
Hình ảnh về Hải Phòng nếu hỏi bác Google thì không thiếu, chỉ thiếu những hình ảnh náo nhiệt vui vẻ của những thành viên Hải Phòng ngày 11/05/2013 mà thôi. Đề nghị mọi người up hình ảnh lên cho các miền lấy không khí.

Mình xin mạn phép trả lời là không có rất mong thông cảm. Khi gặp nhau mọi người mải tay bắt mặt mừng hàn huyên , trao đổi (Cả thăm hỏi riêng tư nữa) vì lần đầu gặp nhau. Đến nỗi khi muộn các cháu nhắc nhở : "Chú ở xa hay về trước 1 chút kẻo muộn" (Nhà mình cách Cà Fê Nam khoảng 12 Km) mới sực nhớ ra. Mê mải quá quên cả lời nhắn nhủ của anh em. Đại xá! Đại xá!
 
hình như nhỏ Hoamattroicoi không thích chụp hình hay sao í.
Để hôm nào mình ra Hải Phòng chụp hình hắn rao bán mới được.

Đã không chụp hình mà còn im ắng chẳng náo nhiệt gì cả! Có dịp hai mình ra đó cho gục tại bàn từng người 1 nha Bình! :D
 
Ở ngoài đó uống cafe, đấu tại bàn mình chết chắc :D
 

Nếu có đi nhớ rủ mình đi với

Nếu "địch" uống cafe thì tôi hút thuốc ---> Ngậm khói phun mây cho "địch" ngp chết chơi
Chưa chắc cái dzụ này Thầy thắng nha, em biết Thầy sắp chuyển sang "chích" rồi, nhưng Thầy có biết ở Hải Phòng hút thuốc thế nào không? Ngày xưa ở Quảng Ninh nhiều rừng lắm củi, Hải Phòng hút thuốc xong vứt tàn lung tung mà cháy hết rừng Quảng Ninh nên bây giờ Quảng Ninh nhiều than đó, ẹc ẹc ... (mình chém gió lên le vồ lẹ quá ...)
 
Web KT
Back
Top Bottom