Hải Phòng offline gặp gỡ với MOD NHẤT CHI MAI vào 20h thứ 7 ngày 11/05/2013

Liên hệ QC
Nhân dịp MOD NHẤT CHI MAI lặn lội từ Hà Nội xuống Hải Phòng với mong muốn được gặp gỡ và giao lưu với anh chị em GPE của Hải Phòng...

Từ trước tới giờ những thành viên ở Hà Nộimà "chịu" offline là mình biết gần như hết. Nhưng bạn NHẤT CHI MAI cũng ở Hà Nội mà mình lại không biết? Mà là MOD hẳn hoi. Đồng chí PhanTuHuong và Ti gôn làm công tác cán bộ GPE lâu năm ở Hà Nội sao lại không để đồng chí ý ra mắt tại Hà Nội nhỉ???
 
HMT xin chân thành cảm ơn bác Sealand, anh Thuws, bạn Dhn46, em NHẤT CHI MAI đã tham dự buổi Offline của thành viên GPE Hải Phòng tối qua. Hải Phòng đêm qua nhộn nhịp quá nhưng trong không gian của quán cafe NAM cũng không khỏi nhộn nhịp bởi tiếng cười, bởi những đề tài tranh luận sôi nổi của đội ngũ GPE Hải Phòng.
Thực sự cuộc gặp gỡ tối qua thật bổ ích và ý nghĩa, 1 lần nữa cháu xin cảm ơn bác Sealand đã tham dự, cháu hy vọng sẽ có nhiều dịp cháu và các thành viên HP được ngồi hàn huyên với bác như tối qua.
@ bác siwtom : cái danh hiệu Thành viên cô đơn của ai đó ở GPE - HP cháu đang nghi là danh hiệu "RỞM" đấy bác ạ, hiiiiiiii, hum qua Thành viên cô đơn đến muộn mà, hí hí hí

Rất tiếc là không có 1 tấm hình nào về buổi Offline tối qua vì em NHẤT CHI MAI lỡ......... quên máy ảnh ở nhà, huhuhuhu. Có lẽ bác nào muốn gặp mặt bác Sealand thì phải tranh thủ về Hải Phòng với bọn em thôi ạ, bác Sealand nói chuyện tuyệt vời lắm ạ...:D :D :D
Cái này phải phạt hoamattroicoi thôi. Từ sáng đến giờ Rose vào diễn đàn để chờ post hình mà bây giờ bị hụt hẫng nè. Huhuhu.....
 
Vì buổi OFFLINE của Hải Phòng chỉ vẻn vẹn có 5 người thôi ạ, tất cả mọi người đều bị cuốn hút vào câu chuyện, không gian khá mờ mờ nên máy ảnh của điện thoại "lởm" chúng em không giải quyết được khâu ánh sáng để nhìn mặt nhau. :D :D :D
Có lẽ anh phải về Hải Phòng để nhìn mặt GPE Hải Phòng cho nó kỹ thôi anh Stevenvo ơi......

Một cách dẫn dắt câu chuyện và người đọc rất hay hén... Sẽ có một ngày vậy...
 
Buồn thật, lý do ko thuyểt phục một tý nào
 
Buồn thật, lý do ko thuyểt phục một tý nào
he he he, xin lỗi khamha nha, lý do không thuyết phục nhưng lại là sự thật, mà sự thật thì rất phũ phàng hiiiiii. Thôi để chờ xem ngoài HMT có ai chộp được kiểu nào thì post lên cho mọi người chiêm ngưỡng với nhé.
Em đồng ý với bác Khamha bằng 2 tay và 2 chân luôn với câu nói trên...
Anh cẩn thận kẻo ngã nha, hihihi. Em đang tâm đắc với 1 nhận xét, hình như những người giỏi code đều nghiện thuốc lá, bác Sealand cũng zậy anh ơi, thế này thì chắc em hỏng bao giờ giỏi được rôi, hic hic hic
 
Em đang tâm đắc với 1 nhận xét, hình như những người giỏi code đều nghiện thuốc lá, bác Sealand cũng zậy anh ơi, thế này thì chắc em hỏng bao giờ giỏi được rôi, hic hic hic

Mà cái này lại ko đúng với anh hoàn toàn luôn vì anh ngu code mà lại nghiện thuốc lá mới chết hihi
 
@ bác siwtom : cái danh hiệu Thành viên cô đơn của ai đó ở GPE - HP cháu đang nghi là danh hiệu "RỞM" đấy bác ạ, hiiiiiiii, hum qua Thành viên cô đơn đến muộn mà, hí hí hí

Hóa ra là chơi trò cởi nhẫn cưới dấu túi hả? Chiêu này thì trong cẩm nang cũng đã có rồi.

Rất tiếc là không có 1 tấm hình nào về buổi Offline tối qua

Theo tôi như thế là không chu đáo rồi. Cán bộ Nhất Chi Mai "lặn lội" từ Hà Nội về mà làm ăn thế. Chán
 
Hóa ra là chơi trò cởi nhẫn cưới dấu túi hả? Chiêu này thì trong cẩm nang cũng đã có rồi.
Cái này là bác siwtom nói nha, hoa còi hỏng nói, lần sau gặp lại bạn ấy không khéo bị ăn đòn, hiiii
Theo tôi như thế là không chu đáo rồi. Cán bộ Nhất Chi Mai "lặn lội" từ Hà Nội về mà làm ăn thế. Chán
Cháu lại có quan điểm hoàn toàn khác với bác, việc có chụp hình hay không không thể đánh giá được sự chu đáo. Hải Phòng có đón tiếp em NHẤT CHI MAI chu đáo hay không thì hãy để em ấy tự phát biểu đi ạ, hehehe
 
Em chào tất cả các thành viên thân yêu! đã hai ngày em không thể online vì bận offline hehe.
Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các thành viên GPE ở HẢI PHÒNG.
Thứ hai cảm ơn Bác Sealand (Bác Việt), Anh dhn46 (Anh Ninh), Anh Thucwsc (Anh Thức), Chị Hoamattroicoi (Chị Giang)...đã có mặt trong buổi offline hôm 11/05 vừa qua.
Cảm nhận đầu tiên với em là làm quen với mọi người, người đầu tiên được gặp là Bác Việt, biết miêu tả thế nào ạ? Bác Việt là người nhiều tuổi nhất trong 5 thành viên, là bóng cây cao râm mát che trở mấy cây đang trưởng thành và cây con mới nứt mầm ạ...Bác nhìn hiền lắm, từ ánh mắt tới lời nói rất gần gũi, thân thương và đặc biệt nhất là kiến thức của Bác quả là khâm phục (với cách học của Bác, Bác chia sẻ ..."cái này em giữ bí mật, nếu ai đi offline thì sẽ được nghe hiii).
Thứ 2 gặp Anh Ninh, một thành viên đã post bài "ôm hôn thắm thiết NCM" , cái này là "chém gió" hen...Anh cũng gây cho em với ấn tượng vẻ bề ngoài đẹp trai, hoạt bát, mà bên cạnh đó còn là một trong những thành viên rất chắc về hàm excel, cũng như vba nữa ạ..."em cũng rất vui được gặp Anh ấy""" hiiii
Thứ 3 gặp Anh Thức, nói chung Anh là một thành viên nhưng với những buổi offline thì rất năng nổ, nhiệt tình, Anh không
nghiên cứu nhiều về excel nhưng là thành một thành viên em rất nể phục về kiến thức chuyên nghành "về điện tử" của Anh ấy...em cũng đã nói chuyện và làm quen...cũng rất vui ạ!
Thành viên cuối cùng em muốn nói đến chính là Chị Giang (em hay gọi là Chị Còi)...người mà em cảm ơn nhất, đã chăm lo chu đáo cho em từ khi khởi hành tới khi trở về HÀ NỘI, Chị ấy đã dẫn dắt em tới buổi offline vô cùng ý nghĩa, tuy chỉ có 5 thành viên nhưng không khí rất tình cảm, ấm cúng, và được nghe Bác Việt cũng như Anh Chị chia sẻ về cuộc sống, công việc và chia sẻ kinh nghiệm về excel.
Đặc biệt hơn là được các thành viên chào đón và hẹn gặp lại một ngày gần nhất có thể.
Một lần nữa...em cảm ơn thành viên GPE ở HẢI PHÒNG rất nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em chào tất cả các thành viên thân yêu! đã hai ngày em không thể online vì bận offline hehe.
Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các thành viên GPE ở HẢI PHÒNG.
Thứ hai cảm ơn Bác Sealand (Bác Việt), Anh dhn46 (Anh Ninh), Anh Thucwsc (Anh Thức), Chị Hoamattroicoi (Chị Giang)...đã có mặt trong buổi offline hôm 11/05 vừa qua.
Cảm nhận đầu tiên với em là làm quen với mọi người, người đầu tiên được gặp là Bác Việt, biết miêu tả thế nào ạ? Bác Việt là người nhiều tuổi nhất trong 5 thành viên, là bóng cây cao râm mát che trở mấy cây đang trưởng thành và cây con mới nứt mầm ạ...Bác nhìn hiền lắm, từ ánh mắt tới lời nói rất gần gũi, thân thương và đặc biệt nhất là kiến thức của Bác quả là khâm phục (với cách học của Bác, Bác chia sẻ ..."cái này em giữ bí mật, nếu ai đi offline thì sẽ được nghe hiii).
Thứ 2 gặp Anh Ninh, một thành viên đã post bài "ôm hôn thắm thiết NCM" , cái này là "chém gió" hen...Anh cũng gây cho em với ấn tượng vẻ bề ngoài đẹp trai, hoạt bát, mà bên cạnh đó còn là một trong những thành viên rất chắc về hàm excel, cũng như vba nữa ạ..."em cũng rất vui được gặp Anh ấy""" hiiii
Thứ 3 gặp Anh Thức, nói chung Anh là một thành viên nhưng với những buổi offline thì rất năng nổ, nhiệt tình, Anh không
nghiên cứu nhiều về excel nhưng là thành một thành viên em rất nể phục về kiến thức chuyên nghành "về điện tử" của Anh ấy...em cũng đã nói chuyện và làm quen...cũng rất vui ạ!
Thành viên cuối cùng em muốn nói đến chính là Chị Giang (em hay gọi là Chị Còi)...người mà em cảm ơn nhất, đã chăm lo chu đáo cho em từ khi khởi hành tới khi trở về HÀ NỘI, Chị ấy đã dẫn dắt em tới buổi offline vô cùng ý nghĩa, tuy chỉ có 5 thành viên nhưng không khí rất tình cảm, ấm cúng, và được nghe Bác Việt cũng như Anh Chị chia sẻ về cuộc sống, công việc và chia sẻ kinh nghiệm về excel.
Đặc biệt hơn là được các thành viên chào đón và hẹn gặp lại một ngày gần nhất có thể.
Một lần nữa...em cảm ơn thành viên GPE ở HẢI PHÒNG rất nhiều!

Oh, vậy là một chuyến đi thú vị đã thành công tốt đẹp, người đi thì không nỡ, người ở thì lưu luyến, thế là quá tuyệt vời rồi!

Vậy là Thầy siwtom hết "théc méc" về "cán bộ NCM" nữa nhé! kakakakka
 
To Thầy ptm0424 cũng như tất cả các thành viên khác quan tâm tới buổi offline ở HẢI PHÒNG.hiii
Em xin lỗi tất cả mọi người về hình ảnh buổi offline, lí do không thể có được ảnh là các thành viên đều quên không đem theo máy ảnh , lại đặt ra tiếp một câu hỏi là sao không dùng máy điện thoại, nhưng thực sự lại có lí do khác, do máy điện thoại xịn nhất thì độ phân giải có 2.1 mà cộng thêm đèn ở quán cà phê lượng điện không đủ để ảnh có thể nhìn rõ, nên chụp hình lên thì tối không thấy hình ạ!
Nhưng thời gian còn lại, các cuộc gặp gỡ cũng còn nhiều, em hứa nhất định sẽ gửi lại ảnh sau.hiiii.
Để tạ lỗi trên bù lại, em xin gửi vài hình ảnh mà em đã chụp được ngày hôm nay, những hình ảnh đặc trưng khi mà mỗi chúng ta nói về "thành phố hoa phượng đỏ" ạ.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • IMG_5483.JPG
    IMG_5483.JPG
    87.6 KB · Đọc: 42
  • IMG_5488.jpg
    IMG_5488.jpg
    588.8 KB · Đọc: 54
  • IMG_5492.jpg
    IMG_5492.jpg
    546.7 KB · Đọc: 42
  • IMG_5529.jpg
    IMG_5529.jpg
    453.7 KB · Đọc: 42
  • IMG_5505.jpg
    IMG_5505.jpg
    481.2 KB · Đọc: 42
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Up thêm một số hình ảnh mà em chụp lại được khi thăm thành phố hoa phượng đỏ
 

File đính kèm

  • IMG_5518.jpg
    IMG_5518.jpg
    493.9 KB · Đọc: 7
  • IMG_5582.jpg
    IMG_5582.jpg
    526.3 KB · Đọc: 6
  • IMG_5598.jpg
    IMG_5598.jpg
    519.4 KB · Đọc: 5
  • IMG_5597.jpg
    IMG_5597.jpg
    498.9 KB · Đọc: 5
Vậy là Thầy siwtom hết "théc méc" về "cán bộ NCM" nữa nhé! kakakakka

Tôi có thắc mắc gì đâu?
Chuyện "chu đáo" chỉ là ý kiến chủ quan - "Theo tôi ..."
Còn chuyện cán bộ? Với tôi thông báo "gặp bạn" và "gặp MOD" có sự khác nhau. "Gặp MOD" nó có cái gì đó officially.
Mà đã là MOD thì là cán bộ. Không nói đến cấp cao hay cấp thấp nhưng là cán bộ.
Chưa nói gì tới huyện, xã, tỉnh mà bác Trưởng thôn thôi đối với dân đen đã là cán bộ rồi. Nhiều người, nhiều vùng miền xưng hô một câu cán bộ hai câu cán bộ: Cán bộ cho tôi hỏi, Cám ơn cán bộ nhiều lắm ...
Đùa thôi, he he he.

Xin hết "ạ"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em chào tất cả các thành viên thân yêu! đã hai ngày em không thể online vì bận offline hehe.
Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các thành viên GPE ở HẢI PHÒNG.
Thứ hai cảm ơn Bác Sealand (Bác Việt), Anh dhn46 (Anh Ninh), Anh Thucwsc (Anh Thức), Chị Hoamattroicoi (Chị Giang)...đã có mặt trong buổi offline hôm 11/05 vừa qua.
Cảm nhận đầu tiên với em là làm quen với mọi người, người đầu tiên được gặp là Bác Việt, biết miêu tả thế nào ạ? Bác Việt là người nhiều tuổi nhất trong 5 thành viên, là bóng cây cao râm mát che trở mấy cây đang trưởng thành và cây con mới nứt mầm ạ...Bác nhìn hiền lắm, từ ánh mắt tới lời nói rất gần gũi, thân thương và đặc biệt nhất là kiến thức của Bác quả là khâm phục (với cách học của Bác, Bác chia sẻ ..."cái này em giữ bí mật, nếu ai đi offline thì sẽ được nghe hiii).
Thứ 2 gặp Anh Ninh, một thành viên đã post bài "ôm hôn thắm thiết NCM" , cái này là "chém gió" hen...Anh cũng gây cho em với ấn tượng vẻ bề ngoài đẹp trai, hoạt bát, mà bên cạnh đó còn là một trong những thành viên rất chắc về hàm excel, cũng như vba nữa ạ..."em cũng rất vui được gặp Anh ấy""" hiiii
Thứ 3 gặp Anh Thức, nói chung Anh là một thành viên nhưng với những buổi offline thì rất năng nổ, nhiệt tình, Anh không
nghiên cứu nhiều về excel nhưng là thành một thành viên em rất nể phục về kiến thức chuyên nghành "về điện tử" của Anh ấy...em cũng đã nói chuyện và làm quen...cũng rất vui ạ!
Thành viên cuối cùng em muốn nói đến chính là Chị Giang (em hay gọi là Chị Còi)...người mà em cảm ơn nhất, đã chăm lo chu đáo cho em từ khi khởi hành tới khi trở về HÀ NỘI, Chị ấy đã dẫn dắt em tới buổi offline vô cùng ý nghĩa, tuy chỉ có 5 thành viên nhưng không khí rất tình cảm, ấm cúng, và được nghe Bác Việt cũng như Anh Chị chia sẻ về cuộc sống, công việc và chia sẻ kinh nghiệm về excel.
Đặc biệt hơn là được các thành viên chào đón và hẹn gặp lại một ngày gần nhất có thể.
Một lần nữa...em cảm ơn thành viên GPE ở HẢI PHÒNG rất nhiều!

Mod NCM đa tài quá. tường thuật buổi gặp mặt đọc thấy hay như bài của phóng viên chuyên nghiệp. Mình cũng khác bất ngờ vì Mod trẻ quá, đúng là tuổi trẻ tài cao. Khâm phục, khâm phục.
 
...Còn chuyện cán bộ? Với tôi thông báo "gặp bạn" và "gặp MOD" có sự khác nhau. "Gặp MOD" nó có cái gì đó officially.
Mà đã là MOD thì là cán bộ. Không nói đến cấp cao hay cấp thấp nhưng là cán bộ...

Thật ra không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng đã từ lâu lắm rồi, mỗi khi ai đó biết được một thành viên, một mod, smod hay một admin đến một địa phương nào đó, thì thông thường thành viên ở địa phương đó mà biết trước thông tin người đến, thì họ hay chào đón bằng cái tít "Địa phương XXX, hân hoan chào đón THÀNH VIÊN/ MOD/ SMOD/ ADMIN YYY ..."; vi thế, chuyện họ thường ghi như vậy để welcome người đến mà thôi, không có mục đích phân biệt đối xử đâu Thầy ơi. Thầy có thể dễ dàng thấy nó trong các box offline hoặc liên lạc địa phương.
 
Web KT
Back
Top Bottom