- Tham gia
- 12/12/06
- Bài viết
- 3,661
- Được thích
- 18,158
Mình mới đặt chân sang đất Pháp được hơn 1/2 ngày đang ổn định cho nghỉ, tranh thủ viết vài dòng chúc mừng sinh nhật Tùng Nguyễn.
Nói về Tùng chắc hẳn các thành viên từ Bắc đến Nam ai cũng đều mến yêu Tùng Nguyễn cả. Sự chân thành, nhiệt tình đóng góp của Tùng Nguyễn cho diễn đàn ai cũng rõ. Tính tình khiêm tốn đã đi gần 1/2 cuộc đời người mà 1 mảnh tình chưa có vắt trên lưng, biệt hiệu trai tơ của chàng vẫn còn vang vọng khắp bốn bể năm châu.
Xin muợn những lời chúc tốt đẹp của thành viên từ Bắc chí Nam chuyển chúc Tùng được Nhiều điều hay ý đẹp trong năm con rồng. Mong sớm tìm được 1/2 cuộc đời còn lại của mình.
Vài hình ảnh giao lưu đáng nhớ của Tùng trong thời gian qua.
[video=youtube;zWcuqIGH_P8]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zWcuqIGH_P8[/video]
Tạm mượn vài ảnh ngẫu nhiên để làm clip tặng Tùng
Xin được thứ lỗi vì chậm trễ chúc mừng với những lý do thích đáng:
1.- Qua bên Pháp loay quay tìm bộ gõ Unicode để viết bài Tiếng Việt có dấu (ngại gởi bài vi phạm nội quy)
2.- Làm clip trục trặc, gởi lên youtube bị báo là audio (phần nhạc) đụng bản quyền. BMAHVN, tụi youtube này khôn thế, cái gì nó cũng theo dõi mình cả. Buộc phải edit/remove cái audio đó ra.
Xin cám ơn diễn đàn đã tích hợp bộ gõ unicode để các thành viên có công cụ tiện ích viết bài.
Xin cám ơn Thầy Mỹ đã chiêu đãi buổi cơm trưa tiễn đưa mình đi Pháp. Thầy Mỹ ơi, em qua đây vẫn còn nhớ cái món thịt đông cùng lẩu măng khô quá. Nếu được nhờ Thầy, cho đóng gói cái món thịt nguội qua đây cho em, kẻo thức ăn lạ miệng thì ốm lại ốm thêm nữa ạ.
Nếu Tùng chờ đợi được, mình đi Pháp về sẽ giới thiệu cho Tùng mấy cô em hàng xóm nhe. Hãy đợi đấy, biển trai tơ để lâu càng có giá.
Cám ơn Thầy concogia đã chuyển tặng cho khâu kiểm soát tại sân bay 50 Euro khi đưa tiễn em.
Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn ở lại VN làm ăn khoẻ mạnh.
Nói về Tùng chắc hẳn các thành viên từ Bắc đến Nam ai cũng đều mến yêu Tùng Nguyễn cả. Sự chân thành, nhiệt tình đóng góp của Tùng Nguyễn cho diễn đàn ai cũng rõ. Tính tình khiêm tốn đã đi gần 1/2 cuộc đời người mà 1 mảnh tình chưa có vắt trên lưng, biệt hiệu trai tơ của chàng vẫn còn vang vọng khắp bốn bể năm châu.
Xin muợn những lời chúc tốt đẹp của thành viên từ Bắc chí Nam chuyển chúc Tùng được Nhiều điều hay ý đẹp trong năm con rồng. Mong sớm tìm được 1/2 cuộc đời còn lại của mình.
Vài hình ảnh giao lưu đáng nhớ của Tùng trong thời gian qua.
![mo65lg8515ojyu3.jpg](http://4wkt.net/f/mo65lg8515ojyu3.jpg)
![mt34z5u3f28l1ii.jpg](http://4wkt.net/f/mt34z5u3f28l1ii.jpg)
![iltsu4q1rrdb9y3.gif](http://4wkt.net/f/iltsu4q1rrdb9y3.gif)
[video=youtube;zWcuqIGH_P8]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zWcuqIGH_P8[/video]
Tạm mượn vài ảnh ngẫu nhiên để làm clip tặng Tùng
Xin được thứ lỗi vì chậm trễ chúc mừng với những lý do thích đáng:
1.- Qua bên Pháp loay quay tìm bộ gõ Unicode để viết bài Tiếng Việt có dấu (ngại gởi bài vi phạm nội quy)
2.- Làm clip trục trặc, gởi lên youtube bị báo là audio (phần nhạc) đụng bản quyền. BMAHVN, tụi youtube này khôn thế, cái gì nó cũng theo dõi mình cả. Buộc phải edit/remove cái audio đó ra.
Xin cám ơn diễn đàn đã tích hợp bộ gõ unicode để các thành viên có công cụ tiện ích viết bài.
Xin cám ơn Thầy Mỹ đã chiêu đãi buổi cơm trưa tiễn đưa mình đi Pháp. Thầy Mỹ ơi, em qua đây vẫn còn nhớ cái món thịt đông cùng lẩu măng khô quá. Nếu được nhờ Thầy, cho đóng gói cái món thịt nguội qua đây cho em, kẻo thức ăn lạ miệng thì ốm lại ốm thêm nữa ạ.
Nếu Tùng chờ đợi được, mình đi Pháp về sẽ giới thiệu cho Tùng mấy cô em hàng xóm nhe. Hãy đợi đấy, biển trai tơ để lâu càng có giá.
Cám ơn Thầy concogia đã chuyển tặng cho khâu kiểm soát tại sân bay 50 Euro khi đưa tiễn em.
Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn ở lại VN làm ăn khoẻ mạnh.
Lần chỉnh sửa cuối: