Hình ảnh về buổi sinh nhật GPE lần thứ 6 (30/6/2012) tại Tp.HCM

Liên hệ QC
Thủ phạm vụ xơi trước 2 chai sữa bắp đây, khui bao lấy ra uống:

Nghĩa phúc là đồng phạm (đang xin uống miếng)

Ẹc, sao thầy canh hay zữ zậy chời, bắt quả tang lun -\\/.. Huhu, Ếch ơi, thầy chơi gì chơi canh tụi mình kìa :.,
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nào ta cùng thổi


SinhNhatGPE095.jpg


Em cũng là vũ sư nè chị:

SinhNhatGPE144.jpg


Tramykt86 mắng Ếch xanh: Bước chân kia chứ, đồ đần!

SinhNhatGPE223.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Công nhận Thầy Vũ Ngọc đôi mắt tinh tường: Ruồi thoáng bay qua, biết ruồi đực ruồi cái ngay. Chẹp chẹp chẹp.

Vậy mà em xem đi xem lại có thấy gì đâu, giờ đã phát hiện ra rồi. Hãy để đấy, về xử sao vụ này mới được
 
Nhìn kỹ một chút nữa thấy tay anh Trọng Nghĩa cầm tóc thề của ai kìa !!!
 
Híc, đến bi giờ mới chợt nhớ ra, mải lo thổi bóng bómg, tiếp Ba Tê......đến chiều trời mưa to quá, lo ra, sợ buổi sinh nhật thất bại, đến khi có khách lại lo đi .......thu gom mấy anh bạn trẻ Quang Hải, Leo Nguyễn, Hop hoàng, Bí Bo, Hai Lúa Miền Tây .......vào một bàn tạo nên một đội cực mạnh mà quên mất là mình có mang theo cây đèn để Tùng Nguyễn quay phim ( trong hội trường không đủ sáng ) mà lại hổng có đưa, híc, xem phim thấy.........xấu "quắc" nên buồn quá, thiếu sót quá
Chắc phải tự phạt......4 lon
Híc
 
Mạng nơi mình ở yếu quá. Nhiều khi vừa on, đang đọc từ bái trở đi, chút là rớt nên chưa có dịp viết vài lời cùng các bác, anh chị em. Hên nay saod9o5c được tất cả, xem hình và viết đôi lời. Cám ơn BTC đã tổ chức buổi SN thành công. Sorry vì nhà mình xa quá phải về sơm 9h vậy mà hơn 11h05 mới về tới nhà. Cám ơn vì những tấm hình và... tất cả.
 
SinhNhatGPE125.jpg


Híc, một khoảng thời gian hiếm hoi, BTC có được để chụp hình, mà hình như chụp có 1 hình này thôi.
 
Híc, một khoảng thời gian hiếm hoi, BTC có được để chụp hình, mà hình như chụp có 1 hình này thôi
Cái này chi

SinhNhatGPE009.jpg



Và cả cái này

SinhNhatGPE020.jpg


Từ từ kiếm nữa, còn cả đống
Híc
 
Đúng là cogia, đến phạt mà cũng mơ đến nhậu..

Các thành viên GPE miền Nam đang chuẩn bị phóng "tên lửa" kìa --=0
Bác cò nhà ta nằm vậy để "chơi nổi" thui...Nhìn vào là thấy Bác lạ hơn ai hết...Xấu thiệt

Nhìn kỹ một chút nữa thấy tay anh Trọng Nghĩa cầm tóc thề của ai kìa !!!
Mắt của leonguyenz tỏ thiệt đó!

Đứng cạnh các người đẹp mà hai anh đẹp trai vẫn còn lo lắng ư.
Không lo sao được nhìn vào là thấy "âm thịnh dương suy"..
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:



- Em tính như vầy nhe: Chị còn bia, em hết rồi. Chị em mình chia đôi đi.
- Không, không. Lon này của chị. Chị muốn làm hết 100%. Khỏi cần rót ra ly làm gì.
 


Không cần biết, em là ai ?
Không cần biết, em từ đâu ?
Ta yêu em, bằng mây ngàn, biển rộng
Yêu em, khi chỉ biết, đó là em.
 
Các anh chơi đàn và hát tuyệt vời quá! Cám ơn các anh!
 

File đính kèm

  • IMG_0505.jpg
    IMG_0505.jpg
    292.1 KB · Đọc: 134
Đây là hình của Leo Nguyễn gởi ban Tổ chức

_DSCnghia.jpg


Miễn bàn
 
Đây là hình của Leo Nguyễn gởi ban Tổ chức

_DSCnghia.jpg


Miễn bàn

Tóc thề em xõa ngang vai
Sao anh lại nắm, rồi ai bội thề

Anh nghèo em cũng đừng chê
Thương em nhiều lắm, em về với anh

Tóc thề em mãi còn xanh
Người thương em thấy, sao đành nhạt phai?

Em ơi, người đó là ai
Để đêm em nhớ, để ngày em mong?

Người thương em để trong lòng
Anh thương thì chớ kéo dòng tóc em


Thôi đành thầm nhớ mỗi đêm
Để anh vuốt nhẹ tóc mềm chút thôi
!

 
_DSCnghia.jpg


Hỏng phải như thía...mà là thía này: May mà hỏng phải nắm tóc mình, chứ hong thì có người bể mẹt...hihihi
 
Hỏng phải như thía...mà là thía này: May mà hỏng phải nắm tóc mình, chứ hong thì có người bể mẹt...hihihi

Chỉ là vô tình giơ tay lên, bị vướng tóc (mình cũng chẳng biết), nhưng các phó nhòm lại chộp đúng vào lúc đó, chứ có nắm tóc, vuốt tóc, rờ tóc, giựt tóc, bứt tóc của ai đâu chời ơi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom