Hình ảnh về buổi sinh nhật GPE lần thứ 6 (30/6/2012) tại Tp.HCM

Liên hệ QC
hihi, mọi người đi sinh nhật vui vẻ....
@ 3 miền: ai có thể post ít hình lên cầu chuyền hình để tất cả nhà được vui cùng không, em ngóng ảnh từ tối mà có ít quá......
 
Hnay la mot ngay cuoi tuan that vui va y nghi........ bjo la 12h tinh di ngu, nhung tu nhien mo may......Chuc moi nguoi ngu ngon.....
Happy Brithday GPE. Mong GPE ngay cang ben vung & co nhieu thanh vien tich cuc dong gop, chia se ^^.
 
túm lại, về đến nhà 11:50
zui!
 
Lần đầu tiên tham dự !!! Cảm nhận buổi SN hôm nay rất zui
 
Những hình ảnh tiếp theo tại Tp.HCM:

Từ trái qua: Hoàng Trọng Nghĩa, Admin của anh NDU, anh NDU, Hai Lúa Miền Tây, Buiha45, Hoangdanh282, Nghiaphuc
SAM_1911.jpg
[/IMG]
Ca sỹ: ThuNghi
SAM_1909.jpg
[/IMG]
 
hôm nay sinh nhật về sớm 00:05 am 01/07/2012 về đến nhà
vui quá
 
Nickname: Bánh Sinh Nhật

SAM_1885.jpg


SAM_1887-1.jpg


Admin Lê Văn Duyệt & PTM0412 làm nghi thức khui rượu.
SAM_1904.jpg
[/IMG]
 
nhìn anh ndu trông mập hơn trong hình avata nhiều thật nha hihi
 





 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần đầu tiên được tham dự sinh nhật GPE, được hội ngộ cùng những người bạn đã biết nhau từ lâu lắm mà chưa một lần gặp mặt, thực sự là một niềm vui lớn đối với nghiaphuc.
Xin cảm ơn BTC đã chuẩn bị công phu cho buổi tổ chức mừng sinh nhật.
Xin cảm ơn những người thầy, những người bạn đã đồng hành cùng nghiaphuc suốt thời gian nghiaphuc ở lại SG, Bình Dương.
Xin cảm ơn các bạn thành viên mới đã không ngại ngùng tham gia chương trình, hy vọng rằng qua buổi tiệc hôm nay, chúng ta hiểu nhau hơn, các bạn sẽ có cảm nhận GPE là một cộng đồng đầy thân thiện.
Thời gian hội ngộ thật ngắn ngủi, vậy mà lại sắp chia li. 6 giờ chiều nay nghiaphuc lại phải quay trở lại Gia Lai tiếp tục công việc thường ngày của mình rồi.
Xin cảm ơn mọi người vì tất cả... hẹn gặp lại mọi người vào dịp Sinh nhật GPE lần thứ 7 nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn rất nhiều hình ảnh & clip từ các thành viên, ai thức dậy sớm như Nhím thì tranh thủ post lên chia sẻ không khí ngày sinh nhật với mọi người nhé.-\\/.
 
Có đi nhầm đường không mà giờ này còn chưa thấy mặt vậy CR?
Sory anh Nghiaphuc và mọi người nhé! Dự định của em là có mẹt từ lúc 3h chiều. mà có người gián tiếp làm thay đổi dự định này nên em hem có mẹt được. Đây hỏng phải lỗi của em ạ. hihi
Đây là lần thứ 2 em tham dự sinh nhật Giải pháp Excel. Em cảm thấy rất là vui. Chúc anh Nghiaphuc cưỡi voi trở về Tây Nguyên thượng lộ bình an nhé. Hẹn gặp lại ở sinh nhật năm sau. Em chúc các thành viên GPE ngày chủ nhật ấm áp ngập tràn yêu thương. hihi...giờ vẫn còn vui nữa.
 
Tình hình tối qua Voi "nghiaphuc", trâu "Bate", Tungnguyen-kt, leonguyenz đáp tại Dĩ An, Bình Dương tại nhà bebo021999, lúc 1h AM.
Làm 1 tăng nữa "tê tê" rồi ngủ.
Sáng nay sau khi tiếp mía và cỏ đầy đủ, voi và trâu đã xuất chuồng, lên đường hồi hương.
Chúc các bạn mình thượng lộ bình an.
Có 1 số hình chụp các tư thế ngủ "không đỡ được", chưa xin phép nên chưa dám post.
 
Chúc mừng GPE miền Nam tổ chức Sinh nhật GPE lần 6 thành công rực rỡ.
BTC post thêm ít hình để cả nhà ta chiêm ngưỡng nào.
 
Nhóc xin phép các sư phụ trước, đừng giận nhóc nhé!


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhóc xin phép các sư phụ trước, đừng giận nhóc nhé!
Có bao nhiêu hình đẹp hổng chịu post, sao post hình "độc" dữ zậy chời?! Giận... 5 giây...
Bác Cò và bạn Thảo ơi! Hồi hôm qua có nhiều hình đẹp lắm, bác Cò và Thảo post lên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé!
 
ơ! 6h30 a mới lên xe cơ mà?!he!he!
 
Sau 02 ngày 01 đêm đồng hành cùng anh Nghiaphuc, anh anh em chúng em vừa mới chia tay lúc 06h30 phút và tiếp tục hành trình 12 giờ từ Bình Dương về lại quê hương Gia Lai yêu dấu.
 
Web KT
Back
Top Bottom