Hình ảnh về buổi sinh nhật GPE lần thứ 6 (30/6/2012) tại Hà Nội

Liên hệ QC
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:


nokiano177.jpg


nokiano178.jpg


nokiano180.jpg


nokiano182.jpg


nokiano179.jpg
 
Theo mình biết thì còn nhiều ảnh lắm mà, như ảnh chụp 20 người nhận quà, nhất là cảnh Xechiluonkim ra chào và thú nhận với Kế toán già gân, ảnh tặng hoa, ảnh chụo cô gái đẹp nhất, ảnh các ca sỹ nghiệp dư hát,...vv
Rất mong các bạn post tiếp hình để chiêm ngưỡng ạ!
 
Bố già gân bốc lửa bên (MC)Em-Xi xinh đẹp, nhìn mà ghen tỵ quá bố già gân ơi.
IMG_0995.jpg
 
Ai chụp được ảnh của bố Già gân trong cuộc thi có sự xuất hiện của trái bóng bay không nhỉ ? :D
 
bichthuy296

em có muốn xem ảnh em không, anh ko up được ảnh lên tiếp nữa nên em muốn xem anh em và anh hướng thì gui nick yahoo nha
 
Hj ! nhìn e Tâm còi (heartking) xinh thế nhỉ ? :D
 
Cảm ơn tất cả mọi người! Mặc dù không có mặt tham dự nhưng được mục thị những bức ảnh buổi sinh nhật GPE lần 6 tại Hà Nội. Dmtcvn cũng thấy thật sự các thành viên GPE là một gia đình đầm ấm vui vẻ. Chúc cho diễn đàn ngày càng gần gũi, gắn bó và phát triển!.
Vào dịp sinh nhật GPE có một thành viên ở tại nơi đây trông về buổi lễ:
IMG_122456.jpg
IMG_122457.jpg

Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã cho dmtcvn thấy được toàn bộ không khí buổi sinh nhật!
 
em xin có ý kiến là cái băng zôn kia mọc ở đâu ra vậy. hic giờ em mới nhìn thấy là seo. em phải vòng đến vòng thứ 2 mới tìm ra hic...

Chuẩn, hình như cái băng rôn này mọc lên lúc sáng xong rồi nó chạy đi đâu mất roài ấy--=0
 
Các kỷ lục tiếp tục được xác lập tại SN lần thứ 6 GPE


Màn xuất hiện ấn tượng nhất, nhận được sự cổ vũ, hò hét.....!(mốt số thành viên vì quá khích suýt ngất..)

Đó là bác Ketoannongan

Nhạc phẩm được trao giải Dàn dựng công phu nhất thuộc về Gia đình tài tử KTGG (với màn múa phụ họa cực kỳ ấn tượng)

Xác lập kỷ lục Người Đàn Ông nói nhiều nhất trong năm(Theo thống kê máy tính trong 4h đồng hồ anh đã nói tới 54000 từ, 2 tay cầm 2 mic....)

Mod PhanTuHuong xác lập kỷ lục cho bác KTGG : Người đàn ông có nhiều con gái(nuôi) nhất.

Xác lập kỷ lục Người phụ nữ có tư thế uống bia đẹp, độc nhất..!

Xác lập kỷ lục Người phụ nữ uống bia nhanh nhất (Cặp đôi này được lựa chọn đi thi Cặp đôi hoàn hảo năm 2013)

Xác lập kỷ lục Bức tranh được nhiều người tham gia đấu giá nhất(tác giả Xuan.Nguyen82 cháu cụ Nguyễn Phan Chánh)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các kỷ lục tiếp tục được xác lập tại SN lần thứ 6 GPE


Màn xuất hiện ấn tượng nhất, nhận được sự cổ vũ, hò hét.....!(mốt số thành viên vì quá khích suýt ngất..)

Đó là bác Ketoannongan

Nhạc phẩm được trao giải Dàn dựng công phu nhất thuộc về Gia đình tài tử KTGG (với màn múa phụ họa cực kỳ ấn tượng)

Xác lập kỷ lục Người Đàn Ông nói nhiều nhất trong năm(Theo thống kê máy tính trong 4h đồng hồ anh đã nói tới 54000 từ, 2 tay cầm 2 mic....)

Mod PhanTuHuong xác lập kỷ lục cho bác KTGG : Người đàn ông có nhiều con gái(nuôi) nhất.

Xác lập kỷ lục Người phụ nữ có tư thế uống bia đẹp, độc nhất..!

Xác lập kỷ lục Người phụ nữ uống bia nhanh nhất (Cặp đôi này được lựa chọn đi thi Cặp đôi hoàn hảo năm 2013)

Xác lập kỷ lục Bức tranh được nhiều người tham gia đấu giá nhất(tác giả Xuan.Nguyen82 cháu cụ Nguyễn Phan Chánh)


Em phải công nhận là anh blackhat8x tuy là "nhiếp ảnh gia không chuyên" nhưng lại có những khuôn hình rất đẹp (và độc). lấy từng góc cạnh hình ảnh để phản ánh không khí của buổi sinh nhật. Lời bình độc đáo, hài hước....Anh có tuyển phụ tá để em theo học?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hà Nội chụp hình nhìn đẹp quá. mong được xem hiều hình ảnh hơn nữa.
 
ba6ec9bafe7e5fb36551366e334c8f6d_46811357.7.jpg
Xin đính chính: Đây là sự xuất hiện của nick XECHILUONKIM, các bạn thấy trên tay chỉ có cuộn chỉ mà thiếu cây kim, bởi vì XECHILUONKIM sinh ra chỉ để chọc anh giai Kế toán già gân, nick được che dấu rất công phu bởi VIO (Nghĩa-mod GPE), Ketoannogan (Duyvinh- Mod Webketoan) và 1 số con gái nuôi "bất hiếu" của bố Saobien... Moon87....
Ngày hôm sinh nhật cũng là ngày XECHILUONKIM ra mắt và kết thúc sự nghiệp (các bạn sẽ không thấy xuất hiện nick này nữa)!
Màn ra mắt làm bất ngờ Kế toán già gân! được đánh giá là "Chém của chém" (bởi anh giai chém khiếp quá nên mới chém anh để cho anh bất ngờ). Qua đây thành thật xin lỗi các nick đặc biệt là anh Ptm, Xuan.nguyen82.....
Đáng lẽ đã rất thành công ở tiết mục này nếu như toàn bộ đồ nghề được mặc thử trước, nào là tóc, bờm, váy áo, dày cao gót 7 phân, áo ngực (mượn của bichthuy296), tất da chân và son phấn bút kẻ... có đủ do Quacai chuẩn bị... nhưng do chật quá không mặc được áo nên đành chỉ đội tóc. Bài hát Lên Đàng dù đã tập rất kỹ với Tuân, MC nam nhưng đã theo kịch bản không thành...
Hy vọng lần sau sẽ dàn dựng công phu hơn!
 
Hy vọng lần sau sẽ dàn dựng công phu hơn!
[/B][/COLOR]

Hic. Che giấu cho tội phạm thì cũng đừng réo tên em ra đây chứ hử....???? Báo hại em.... bị giũa một tăng. Bố KTGG thì tìm đủ mọi cách để truy tìm Xechiluonkim, có thông tin gì mới là chia sẻ luôn cho con gái kể cả "Con ơi, DuyVinh vừa gọi cho bố bảo Xechiluonkim ở Quảng Ninh, Hải Phòng gì đó coan ạ..." Con gái thì:"Không phải đâu bố ơi, bố đừng tin cái mặt gian gian của lão DuyVinh ấy, Xechiluonkim là con gái bố ạ" Bố mình vẫn rất chi là hồn nhiên "Ai bảo con thế????" can gái:"Dạ, Vio gặp rồi mà bố".....
Còn ketoannongan, để công cuộc "chơi xỏ KTGG" trót lọt, đành cắn răng đóng .... 2 suất --=--
@ Đệ đệ Vio: Tỷ chưa "phang" đệ cái tội dám xóa 2 comment của tỷ cho "Xechiluonkim" nhé. Toàn ném đá vào cuộc họp thôi, để che giấu cho tôi phạm là chứ thập thò thấy bài nào tỷ có nhắc đến Xechiluonkim là xóa luôn còn làm mặt tỉnh bơ như ko biết nhé...! Coi chừng đóa....!
 
Sinh nhật vui vẻ, mong rằng năm sau sẽ có dịp tham gia.
 
ba6ec9bafe7e5fb36551366e334c8f6d_46811357.7.jpg
Xin đính chính: Đây là sự xuất hiện của nick XECHILUONKIM, các bạn thấy trên tay chỉ có cuộn chỉ mà thiếu cây kim, bởi vì XECHILUONKIM sinh ra chỉ để chọc anh giai Kế toán già gân, nick được che dấu rất công phu bởi VIO (Nghĩa-mod GPE), Ketoannogan (Duyvinh- Mod Webketoan) và 1 số con gái nuôi "bất hiếu" của bố Saobien... Moon87....
Ngày hôm sinh nhật cũng là ngày XECHILUONKIM ra mắt và kết thúc sự nghiệp (các bạn sẽ không thấy xuất hiện nick này nữa)!
Màn ra mắt làm bất ngờ Kế toán già gân! được đánh giá là "Chém của chém" (bởi anh giai chém khiếp quá nên mới chém anh để cho anh bất ngờ). Qua đây thành thật xin lỗi các nick đặc biệt là anh Ptm, Xuan.nguyen82.....
Đáng lẽ đã rất thành công ở tiết mục này nếu như toàn bộ đồ nghề được mặc thử trước, nào là tóc, bờm, váy áo, dày cao gót 7 phân, áo ngực (mượn của bichthuy296), tất da chân và son phấn bút kẻ... có đủ do Quacai chuẩn bị... nhưng do chật quá không mặc được áo nên đành chỉ đội tóc. Bài hát Lên Đàng dù đã tập rất kỹ với Tuân, MC nam nhưng đã theo kịch bản không thành...
Hy vọng lần sau sẽ dàn dựng công phu hơn!

Thì ra là bác non gan
Đội lốt xe chỉ, vác kim để luồn
Tưởng non mà lại chẳng non
Gan trời cóc tía, đúng là con ông trời
Chẳng chừa Chết Tiệt, nàng thơ,
Vio cũng chém, hẹn hò công viên
Lại còn mượn áo của nàng tiên
Size chàng phải mượn nàng Siu mới vừa
 
anh em ta cung mot nha cung mot nha la phai het minh, chuc mung dai gia dinh GPE them tuoi moi thanh cong moi va vuon cao bay xa hon nua ...
 

Hãy đợi đấy, quân tử 10 năm trả thù không muộn ạ.

Nói vậy thôi, anh ketoannongan sẽ giã từ tạm biệt mình và các bạn khu vực phía Bắc để vào Nam công tác ngày gần đây. Trớ trêu, éo le thay cho mình có duyên không phận để tiếp tục cùng dùi mài kinh sử. Chời ơi, chời, còn người đâu để tôi ôm vo tròn cái bụng của anh nữa.

Anh đành đoạn ra đi vào Nam, từ bỏ cuộc chơi để lại bao đứa cô con gái nuôi của tôi không ai dìu dắt. Anh ngậm ngùi, gác bỏ chuyện tình cảm riêng gia đình với 2 đứa con thơ cần phải có bố bên cạnh dạy dỗ. Anh với tôi, giờ mỗi người mỗi ngã sẽ bao giờ gặp lại để cạch cạch đây.

Chúc anh lên đường vào Nam công tác thành công, sức khỏe tốt.
Vào Nam, em sẽ cố gắng nhờ các cô con gái nuôi của em chăm sóc cho. (bacbinhtieuthu, huong85, kimloan08, aime {Phương},....).
Cuối năm anh quay lại Bắc và cuối năm tôi trở về Nam. Hỏng lẻ chời xui khiến 2 đứa mình phải xa nhau thế ư.
 
Em phải công nhận là anh blackhat8x tuy là "nhiếp ảnh gia không chuyên" nhưng lại có những khuôn hình rất đẹp (và độc). lấy từng góc cạnh hình ảnh để phản ánh không khí của buổi sinh nhật. Lời bình độc đáo, hài hước....Anh có tuyển phụ tá để em theo học?
(Anh gửi cho em tấm hình em với anh chụp chung vào email của em nhé! --=0)

Anh ko tuyển phụ tá.. A cũng đang học việc.. chụp ko ăn thua lắm.. góc cạnh chưa được chuẩn.. anh đang cần 1 người tình nguyện làm Người Mẫu Ảnh cho anh.. em uk thì anh em ta hợp tác.
 
Web KT
Back
Top Bottom