Hình ảnh, tường thuật và cảm xúc về chuyến đi Làng Tre 27-9-2009

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Cách đây gần 30 năm, tôi đã co một khỏang thời gian không dài, mà cũng không ngắn (18 tháng) sống trong không gian như thế này...Cũng là sống lọt thỏm giữa không gian bốn bề hiu quạnh, cũng núi rừng yên ả, u tịch, sáng đi trồng lúa, trồng đậu, cắt tranh...chiều thì vui với những luống rau, khóm bông trước nhà...quên cả dĩ vãng, quên luôn tương lai, chỉ biết hiện tại với tình thương yêu ấm áp của mọi người chung quanh

Chúng tôi ở trong những dãy nhà tranh, ngủ trên những vạt tre song song chạy dài suốt chiều dài sam , bên ngọn lửa bập bùng mỗi tối, đàn hát vui vẻ...

Bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại đến với nơi này ???

Tôi có thể không trả lời câu hỏi này, vì nó đã là dĩ vãng, là những vấn nạn của buổi giao thời, của những ý thức hệ...và tôi cũng chỉ là một nạn nhân như bao thanh niên khác, nạn nhân của một giai đọan mà chủ nghĩa lý lịch đè nặng, bao trùm

Hôm nay...nhìn những tấm hình từ Làng Tre...Một cái gì đó thân quen bỗng dưng hiện hữu, sống động, mãnh liệt. Đây không phải nơi tôi đã sống, nhưng có sự tương đồng.

Không đi được trong chuyến đi này, tôi tiếc lắm, thôi thì handung107 cũng góp phần chia xẻ sự có mặt của mình bằng sự hiện diện của phuongvy và hongvy.

Handung107 cám ơn GPE đã giúp cho những thế hệ tuổi trẻ lớn lên trong sự bảo bọc đủ đầy của gia đình hiểu biết thêm về những điều mà không sách vở, thày cô nào chỉ dạy được

Handung107 cũng cám ơn sự khen tặng về món quà điểm tâm và rất mong sẽ thực sự góp phần được nhiều hơn, nhiều hơn nữa trong những đợt CTXH sắp tới mà GPE tổ chức.
Xin được chia sẻ cùng thầy,những ngưởi sắp lục tuần rồi thầy ơi,thầy còn được ở nơi kinh đô ánh sáng ,em thì không!
 
Cảm ơn GPE đã tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội đóng góp phần nào cho những hoàn cảnh khó khăn ở làng tre.
Xem hình mà em thấy cảm động quá!
Hy vọng dịp sau em có dịp cùng chung tay góp sức với mọi người.
 
Trước tiên khẳng định chuyện đi là thành công hoàn hão, trên cả tuyệt vời!

Mình có vài dòng suy ngẫm như sau:

(1) Ngoài 'Làng Tre', còn rất nhiều những địa chỉ cần chúng ta đến, Vậy với quy mô như chuyến đi vừa qua, chúng ta sẽ tạo lập bao nhiêu chuyến trong năm, 4, hay 6 chuyến?

& muốn vậy, chúng ta sẽ phải lên kế hoạch dài hơi một chút & sẽ khác hơn 1 chút:

(2) Chuyến vừa qua ta dựa chủ yếu vào tinh thần hảo tâm tự nguyện của một số thành viên
Nhưng các chuyến tới, ta có nên làm khác đi một chút không? Ý tôi muốn nói là đưa các chuyến đi này trở thành nề nếp, có kế hoạch. . .

Muốn vậy quả là công việc bề bộn & mình chưa mường tượng được hết; Tuy nhiên cũng bạo phổi đưa lên đây để cùng thảo luận!

Cũng chỉ mong GPE.COM ngày càng phát triển về mọi mặt mà thôi!

Chân thành cám ơn ý kiến của HYen17!

Nói đến kết quả của chuyến đi thăm thực tế tại TT Làng Tre, được đánh giá là thành công hoàn hảo thì thực sự mà nói là chưa thành công lắm. Đặc biệt là khâu tổ chức. Tuy nhiên, đây là lần đầu GPE đi thực tế có quy mô hơi lớn, nên có thể xem đó là thành quả của sự cố gắng của ban tổ chức cũng như các thành viên GPE. Có được kết quả này không từ đâu khác hơn là các bạn, đặc biệt là tấm lòng của các bạn. Xin chân thành cám ơn rất nhiều!

Nói đến kế hoạch sắp tới, cá nhân tôi xin góp ý như sau:
- Trong thời gian đầu, chúng ta sẽ đi tiền trạm tiếp tục để xem xét cụ thể những nơi cần được hỗ trợ, từ đó sẽ có kế hoạch đi thăm thực tế. Thời gian có thể là 1 hoặc 2 quý thực hiện một lần; hoặc thực hiện vào các dịp lễ mang ý nghĩa đối với các đối tượng được thăm viếng.
- Như là hoạt động thường xuyên, sẽ tổ chức định kỳ đến những điểm cụ thể như là một sự hỗ trợ lâu dài. Địa điểm cụ thể sẽ được bàn bạc trong ban tổ chức.
- Sẽ bầu ra từng tiểu ban cụ thể để thực hiện các công việc đạt được hiệu quả cao, tránh sự hiểu lầm cũng như các chuyến đi phải được tổ chức tốt hơn. Các tiểu ban có thể là: tiểu ban chuyên trách đi tiền trạm, tiểu ban hậu cần (chuyên đề xuất quà tặng), tiểu ban quyên góp bên ngoài GPE, tiểu ban ngân sách chuyên theo dõi thu chi, ...

Dù sao đi nữa, chuyến đi thực tế lần này cũng khởi đầu cho ban công tác xã hội GPE những thách thức mới. Chân thành cám ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn!

Mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để hỗ trợ ngày càng nhiều hơn nữa các mảnh đời, các hoàn cảnh bất hạnh.

Chúc sức khỏe đến toàn thể các bạn.
 
"Làng tre"! Hai tiếng gọi thân thương ấy đã theo chúng tôi mấy tuần nay, từ khi BTC GPE gửi bài kêu gọi vào mail của tôi, và tôi rủ người bạn cùng phòng (Tramykt86nt) đi cùng, chúng tôi trước kia không phải là bạn của nhau (chỉ là bạn của một người bạn chung thôi!) nhưng chúng tôi luôn có một điểm chung " --=0". Không một chút ngần ngại, bạn của tôi ngay sau đó nói để nói liên lạc với anh " OverAC" , khi liên lạc xong với anh "OverAC" thì bạn tôi báo tin là anh ấy nói số lượng đăng ký đông quá nên sợ không đủ chỗ nên đã chưa nhận lời cho hai chúng tôi đi ( Thành viên mới lạ hoắc mà!!). Tôi bảo tramy là bạn cố gắng gọi điện thuyết phục anh ấy đi. Tôi ngồi đợi mà nóng ruột quá nhưng vẫn chẳng giám gọi điện (Cty tôi gọi điện ra ngoài là phải qua tiếp tân, mà di động thì hết tiền hic!" .Nhưng rồi bằng những lời nói đầy thuyết phục + sự nài nỉ của Tramy mà anh OverAc đã đồng ý cho chúng tôi đi xuống điểm hẹn ở nhà Bố Kế toán Già gân để gói đồ. " Bật mí cho các bạn là Tramy rất giỏi nài nỉ nhé, Cảnh sát giao thông mà bắt phải bạn ấy là sai lầm lớn...--=0". Đến hẹn là đi, chúng tôi chuẩn bị được ít đồ cũ cùng tập vở, bút huy động từ bạn bè đi xuống nhà Bố, thật đầu hơi lạ lẫm một chút nhưng do mọi thành viên trong GPE rầt thân thiện nên chúng tôi hòa nhập rất nhanh, không một chút dối lòng (ko một chút nịnh nhe!!) thực sự hai ngày gói đồ để lại cho chúng tôi rất nhiếu thiện cảm về những thành viên GPE (Sự trẻ trung+ sự hài hước + sự nhiệt tình) mặc dù Bố kế toán Già Gân hơi già ( hihihi)!!!. Rồi chúng tôi mong đợi đến ngày được đi Làng Tre, và ngày đó cũng đã đến. Trên đường đi mọi người tranh thủ ngủ để lấy sức cho chyến đi, đến gần nơi đập vào mát chúng tôi đầu tiên là cảnh những cánh rừng cao su, thật là đẹp! Đoàn xe của chúng tôi đi sâu vào trong làng, rồi băng qua những con đường đất đỏ, dốc, gập ghềnh hai bên trồng đỗ, cây cao su nhỏ chúng tôi đã đến được Làng Tre. Làng Tre đó là những ngôi nhà làm gần như hoàn toàn bằng tre nằm chênh vênh trên một ngọn đồi thoai thoải xung quanh được bao bọc bởi cây cối, khí hậu ờ đây thật trong lành và dễ chịu! Đi vào trong nhìn những cảnh đời bất hạnh thật đáng thương! Nhìn những em bé vô tội (em thì bị bại não cứ cúi mặt vào góc tường ngồi, em thì cứ cười nghịch suốt ngày không nói, không đi được, em thì nằm khóc không chịu ngớt…) tôi tự hỏi tại sao mẹ chúng lại nỡ bỏ chúng đi?? Tôi đã tranh thủ cùng mấy bạn đi thăm hỏi được một số cụ già và trẻ em ở đây, nhưng hình ảnh bé Hoài đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất (Em có tên là Hoài vì em khóc nhiều quá, khóc hoài không chịu ngớt) cứ đặt em xuống dường là em khóc chỉ có bồng em lên thì em mới lặng, em mới hơn một tuổi bị bại não, người trông nom ở đó kể đến tối tắt điện đi soi đèn vào mặt em thì thấy một bên nửa đầu em đỏ, còn một bên thì bình thường). Tôi đến và bế em lên một lúc lâu, em nằm trên vai tôi rất ngoan ( hình em bé mà anh OverAC bồng bên cạnh BS Kiên đó),Lúc sau thấy em khóc nhiều quá tôi nghĩ em đói cho em uống sữa thì em không chịu uống,người trông nom em nói em chủ yếu là ăn cháo. Rồi hình ảnh bé Trúc đáng thương mới có hai ngày tuổi đẵ bị mẹ bỏ rơi, em nằm ngoan ngoãn trên cái nôi vừa ngủ vừa uống sữa, Bây giờ thì em đã 6 tháng tuổi rồi, em có một khuôn mặt, đôi mắt và cái miệng rất dễ thương. Còn nhiều hình ảnh những em bé, những cụ già bất hạnh nữa mà các bạn đã nhìn thấy trên hình đó! Đáng thương lắm phải không ?? Chúng ta cùng theo dõi cuộc sống của những cụ già, em bé ở đây nhé! Mong rằng sẽ có một ngày nào đó gần nhất chúng ta sẽ trở lại đây thăm Làng Tre, thăm cụ già và em bé nơi đây nhé!!! Cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm, Cảm ơn đại giai đình GPE rất nhiều!!! Các bạn ơi Miền Trung lại bị bão lũ lụt rồi, chúng ta cùng theo dõi và chung tay ủng hộ MT than yêu nhé!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muốn làm từ thiện trước tiên phải có kinh phí, đây là lần đầu tiên GPE tổ chức từ thiện nên hầu như huy động được sự đóng góp của tất cả mọi người. Nhưng về lâu về dài liệu có thể huy động được như vậy hay không tôi nghĩ lại là vấn đề khác vì không phải ai cũng có khả năng tài chính để đóng góp thường xuyên.
 
Cảm ơn BQT, cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chuyến đi. Cảm ơn các bác đã tường thuật hết sức đầy đủ về chuyến đi để những người không được tham gia cảm nhận được những nổi bất hạnh của những con người ở trung tâm. Mong rằng BQT diễn đàn và các bạn có những chương trình tiếp theo nhằm xoa dịu phần nào những mảnh đời bất hạnh.
Hiện nay miền Trung đang bị bảo lũ hoành hành, BQT diễn đàn có thể xem xét vận động quyên góp để những thành viên trong diễn đàn có dịp tiếp tục đóng góp thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn BQT diễn đàn và chúc các anh, chị luôn thành công trong công việc.
 
tuy không tham gia trực tiếp được cùng các anh chị tới Làng tre, Nhưng đọc những bài tường thuật của bác kế toán già gân ,của bạn kim quế , mình cảm nhận được không khí và như đang tham gia trực tiếp cùng các bạn và anh chị vậy .

Chúc cho những chương trình từ thiên sau này do BQT phát động mang lại thành công hơn nữa
 
Xin gửi thêm một số hình ảnh mà Po-Pikachu chụp.

Gia đình Po_Pikachu cùng các thành viên trên xe 29 chỗ ngồi. Xe này chở toàn bộ quà tặng cho Trung tâm Làng Tre
IMG_0055.jpg


IMG_0056.jpg

IMG_0057.jpg

IMG_0058.jpg

IMG_0059.jpg


Điểm dừng chờ tại giao lộ KCN Amata.
IMG_0061.jpg

IMG_0062.jpg

IMG_0063.jpg

IMG_0064.jpg

IMG_0065.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một số hình ảnh trên đường và lối vào Trung tâm - Rất may là ngày trước không có cơn mưa lớn
IMG_0067.jpg

IMG_0068.jpg

IMG_0069.jpg

IMG_0072.jpg

IMG_0073.jpg

IMG_0074.jpg

IMG_0075.jpg

IMG_0076.jpg

IMG_0077.jpg

[FONT=&quot]
IMG_0078.jpg
[/FONT]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_0079.jpg

IMG_0080.jpg

IMG_0081.jpg


Tập kết quà tặng
IMG_0090.jpg

IMG_0091.jpg

IMG_0092.jpg

IMG_0093.jpg

IMG_0094.jpg

IMG_0095.jpg

IMG_0096.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_0098.jpg


Các thành viên nữ vào bếp (hangsf2 và bacbinhtieuthu ngồi)
IMG_0099.jpg

IMG_0100.jpg

IMG_0102.jpg

IMG_0104.jpg

IMG_0105.jpg

IMG_0106.jpg


Chủ nhân của món đậu ve mặn (vì muối) - anh ThuNghi
IMG_0107.jpg

IMG_0108.jpg

IMG_0109.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quà tặng được mang vào bên trong.
IMG_0110.jpg


Nguyễn Thị Kim Quế và cậu bé ở Trung tâm
IMG_0112.jpg


Cháu bé 6 tháng tuổi mà Kim Quế rất thích (lúc đến Trung tâm chỉ 2 tháng tuổi)
IMG_0113.jpg

IMG_0114.jpg


Bác sĩ khám bệnh cho bé
IMG_0118.jpg

IMG_0119.jpg


Sau khi đếm số lượng trẻ em thực tế, 10 phần quà trẻ em (mỗi phần 10 bịch sữa) được chia làm đôi.
IMG_0120.jpg


Người "cha" bất đắc dĩ đang hỏi thăm bác sĩ về kết quả khám bệnh cho bé.
IMG_0121.jpg


Chuẩn bị phát quà cho các trại viên
IMG_0122.jpg

IMG_0123.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy Bổn - chủ nhiệm Trung tâm - phát biểu ý kiến
IMG_0124.jpg

IMG_0125.jpg


Món bún chay cho đoàn sau khi phát quà xong - Mọi người ăn khen ngon
IMG_0128.jpg

IMG_0129.jpg

IMG_0130.jpg


Sau khi ăn xong, ngồi nghỉ mệt - Đợi nhóm bác sĩ hoàn tất việc khám bệnh.

IMG_0131.jpg


Chụp ảnh lưu niệm trước khi rời Trung tâm về lại Sài Gòn - niềm vui khi hoàn thành chuyến thăm hiện hữu trên mặt mỗi người.
IMG_0132.jpg

IMG_0133.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi không cùng tham gia chuyến đi với các bạn, nhưng cảm xúc thì vẫn có. Đó là khi buổi chiều mưa tầm tã, tôi hình dung sự vất vả của các bạn trên con đường làng dưới cơn mưa này.

Thật tình mà nói mỗi khi tôi đi thăm và tặng quà cho các nơi tôi thường hay bàn thần và ám ảnh những hình ảnh về các mảnh đời khốn khó, tật nguyền. Mùa Vu Lan này webketoan làm đến 3 chương trình thăm viếng nên tôi không thể tham gia cùng GPE. Tôi vẫn thường vào ra để theo dõi tiến triễn của chuyến đi, rất vui là GPE đã được rất nhiều ủng hộ của thành viên, rất nhiều người có tấm lòng chia sẻ với các mảnh đời khó khăn.
 
Trung tâm đều là người ăn chay, không hiểu con heo này làm gì ở đây ta?

Thực ra, do phải nuôi dưỡng nhiều cháu bé và người gìa nên Trung tâm ăn chay mỗi tháng 4-6 lần thôi. Còn con heo trung tâm nuôi thêm để cải thiện thu nhập của trung tâm.
 
Trung tâm đều là người ăn chay, không hiểu con heo này làm gì ở đây ta?
Trung tâm thành lập được hơn 1 năm nay, nhiều người chỉ vừa mới vào trung tâm không lâu, việc chuyển đổi từ ăn mặn sang ăn chay hoàn toàn lúc đầu sẽ không đảm bảo đủ dinh dưởng cho người già và trẻ con.
Hơn nữa trung tâm chỉ nuôi dưỡng họ chứ không yêu cầu toàn bộ phải tu theo thầy Bổn (chủ nhiệm trung tâm).
 
Anh Solomon211 ơi! Bé Trúc lúc vào trung tâm mới có 2 ngày tuổi thôi (Người trông nom em nói với em vậy)! Bé dễ thương hơn cả em tả nữa đúng không ah?
 
Hay quá, GPE hay quá, mình không biết nói gì hơn
Cảm ơn GPE.
 
Mặc dù không có điều kiện tham gia cùng các bạn, nhưng qua những tường thuật, hình ảnh mà các bạn post lên mình cảm nhận được sự mất mát của những mãnh đời bất hạnh cũng như lòng bao dung của Sư Thầy và sự chia sẽ, cảm thông của GPE. Cảm ơn GPE rất nhiều.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom