Người đã giúp em tham gia diễn đàn và anh Tùng Nguyễn
Người đã chỉ dạy cho em nhưng kiến thức về excel liên quan đến công việc và những cách cư xử trong cuộc sống là Thầy Mỹ, bác Trí.
Người đã làm em ngưỡng mộ về sự nhiệt tình là anh Bình, chị Jenni, anh Kiệt (cadafi & solomon)
Còn rất nhiều, nhiều anh chị, các chú đã thực sự để lại trong em nhiều ấn tượng và suy nghĩ khác nhau.
Cách suy nghĩ và làm việc của em trong hiện tại, thực sự một điều là em đã được một số ảnh hưởng tốt từ các thành viên của GPE mà em được gặp.
Gần đây, lúc em thấy lười, mệt mỏi vì những việc mình đang làm, thật sự thất chẳng còn một chút nhiệt huyết, trớ trêu thay, lúc đó em lại được gặp a Bình (vô tình gặp ngay ngã 4 đèn xanh đèn đỏ). Tự dưng thấy mình thật nhỏ bé, mình đã chẳng thể đóng góp được một chút kiến thức gì cho xã hội, thấy hổ thẹn. Rồi tối online thấy đèn nhà Thầy Mỹ sáng, nói chuyện với Thầy, nhận ra mình đã ... quá vô tình. Rồi một bữa tối, đang kèm một đứa em học, nhận được điện thoại của anh Cadafi. Em vào diễn đàn và đọc được bài của chị Jenni về việc thu thập thông tin để làm kỷ yếu. Em đã định gửi thông tin, nhưng nghĩ lại, em thấy ngại với chính mình ...
Em tự hỏi, các anh chị cũng có công việc, cũng có gia đình riêng, cũng bạn bè đồng nghiệp rồi bạn bè cũ ... vậy mà các anh chị đã thu xếp để có thể cống hiến một phần sức lực, kiến thức cho mọi người, còn mình, mình lại ...
Có một Quy tắc trong cuộc sống mà em đã vô tình đọc được " Hãy dành trọn cuộc đời mình cho một điều gì đó" . Có lẽ, em vẫn đang loay hoay với chính mình để đi tìm điều đó ...
Cảm ơn anh chị, các chú, các Thầy, thành viên trong diễn đàn rất nhiều! Em chưa đủ kinh kiệm để có thể định nghĩa cuộc sống, nhưng suy nghĩ hiện tại, em nhận ra rằng Cuộc sống là một chuỗi sự cho và nhận từ nhiều hướng. Có nhiều anh chị có thể đã chưa được nhận xứng đáng như những gì đã cống hiến cho diễn đàn, nhưng em tin rằng các anh chị sẽ nhận được những điều khác từ hướng khác mang lại một cách xứng đáng! Chúc các anh chị, các chú, các Thầy, thành viên của Diễn đàn có nhiều sức khỏe và gặp nhiều cơ hội trong cuộc sống!
Hẹn gặp các thành viên trong Sinh nhật lần 4 của Diễn đàn!
Trân trọng,
Trần Thị Hằng (hangsf2)