GIAO LƯU FILE GIÁ ĐẤT EXCEL THEO VÙNG THAM KHẢO

Liên hệ QC

dangvanthong

Thành viên chính thức
Tham gia
15/4/07
Bài viết
54
Được thích
183
XIN CHÀO CÁC ANH CHỊ EM .
EM MẠNH DẠN LẬP TOPIC NÀY , MONG ANH CHỊ EM CÁC VÙNG NẾU CÓ FILE EXCEL GIÁ ĐẤT HOẶC THẨM ĐỊNH GIÁ CHO ANH EM THAM KHẢO Ạ.
XIN CÁM ƠN .
 
Bài này mà không bị đưa ra đảo mới lạ. """:::":\
 
XIN CHÀO CÁC ANH CHỊ EM .
EM MẠNH DẠN LẬP TOPIC NÀY , MONG ANH CHỊ EM CÁC VÙNG NẾU CÓ FILE EXCEL GIÁ ĐẤT HOẶC THẨM ĐỊNH GIÁ CHO ANH EM THAM KHẢO Ạ.
XIN CÁM ƠN .
Bạn nên sửa nội dung là chữ thường (đọc lại nội quy để hiểu).
Vấn đề File Excel về giá đất thì ít ai có sẳn, bạn bạn muốn giá đất ở tỉnh nào thì cần cụ thể hoặc có thể tìm trên mạng để tải File PDF về tham khảo.
Tôi có thể tư vấn cho bạn về thẩm định giá.
Tiêu đề bài viết nên sửa là "Xin File giá đất và thẩm định giá".

A_NQ.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
XIN CHÀO CÁC ANH CHỊ EM .
EM MẠNH DẠN LẬP TOPIC NÀY , MONG ANH CHỊ EM CÁC VÙNG NẾU CÓ FILE EXCEL GIÁ ĐẤT HOẶC THẨM ĐỊNH GIÁ CHO ANH EM THAM KHẢO Ạ.
XIN CÁM ƠN .
Bạn có thể lướt mạng xã hội rồi vô Group về giá đất ở địa phương đó, hay group thẩm định giá gì gì đó.
 
Bạn có thể lướt mạng xã hội rồi vô Group về giá đất ở địa phương đó, hay group thẩm định giá gì gì đó.
xin cám ơn sự góp ý.
Bài đã được tự động gộp:

Bạn nên sửa nội dung là chữ thường (đọc lại nội quy để hiểu).
Vấn đề File Excel về giá đất thì ít ai có sẳn, bạn bạn muốn giá đất ở tỉnh nào thì cần cụ thể hoặc có thể tìm trên mạng để tải File PDF về tham khảo.
Tôi có thể tư vấn cho bạn về thẩm định giá.
Tiêu đề bài viết nên sửa là "Xin File giá đất và thẩm định giá".

View attachment 243080
thành thật xin lỗi AD.
 
Cái này mình nghĩ ý chủ top cần file excel chứ không phải pdf trên mạng lấy về chắc không có thời gian ngồi đánh máy
 
Con mồi chết khô bố nó rồi.
Như thế thì con vật chết dần dần trong đau đớn. Bọn quan EU ngồi ở Brussels nó phạt cho vỡ mặt luôn.

Đừng tưởng con vật không có quyền nhé. Mấy hôm trước Bộ trưởng nông nghiệp Đức đề nghị điều luật mà theo đó chủ phải có trách nhiệm với chó nuôi. Con chó có quyền ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành, 2 lần / ngày, tổng cộng ít nhất 1 tiếng.

Theo luật của bọn EU thì mua cá sống (vớt từ thùng nước) bỏ túi ni lông mang về là nó phạt. Vì con cá sẽ ngạt và chết dần chết mòn trong đau đớn. Phải giết ngay tại chỗ rồi bỏ túi mang về. Và phải giết thật nhân đạo, tức giết sao cho con cá chết nhanh nhất có thể để nó đau đớn ngắn nhất. :D
 
Như thế thì con vật chết dần dần trong đau đớn. Bọn quan EU ngồi ở Brussels nó phạt cho vỡ mặt luôn.

Đừng tưởng con vật không có quyền nhé. Mấy hôm trước Bộ trưởng nông nghiệp Đức đề nghị điều luật mà theo đó chủ phải có trách nhiệm với chó nuôi. Con chó có quyền ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành, 2 lần / ngày, tổng cộng ít nhất 1 tiếng.

Theo luật của bọn EU thì mua cá sống (vớt từ thùng nước) bỏ túi ni lông mang về là nó phạt. Vì con cá sẽ ngạt và chết dần chết mòn trong đau đớn. Phải giết ngay tại chỗ rồi bỏ túi mang về. Và phải giết thật nhân đạo, tức giết sao cho con cá chết nhanh nhất có thể để nó đau đớn ngắn nhất. :D
Gặp ngay bà vợ em, giết con cá đập vô đầu nó cả 15 phút chưa thấy con cá chết. Vì có làm cá bao giờ đâu mà biết giết sao cho nhanh. Có tâm mua về để nấu cho gia đình ăn là tốt rồi. Trong trường hợp này nếu có video quay lại chắc bà đi tù vì vi phạm pháp luật mất.
 
Như thế thì con vật chết dần dần trong đau đớn. Bọn quan EU ngồi ở Brussels nó phạt cho vỡ mặt luôn.

Đừng tưởng con vật không có quyền nhé. Mấy hôm trước Bộ trưởng nông nghiệp Đức đề nghị điều luật mà theo đó chủ phải có trách nhiệm với chó nuôi. Con chó có quyền ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành, 2 lần / ngày, tổng cộng ít nhất 1 tiếng.

Theo luật của bọn EU thì mua cá sống (vớt từ thùng nước) bỏ túi ni lông mang về là nó phạt. Vì con cá sẽ ngạt và chết dần chết mòn trong đau đớn. Phải giết ngay tại chỗ rồi bỏ túi mang về. Và phải giết thật nhân đạo, tức giết sao cho con cá chết nhanh nhất có thể để nó đau đớn ngắn nhất. :D
Luật của Âu khác với Mẽo. Mẽo thì còn tuỳ tiểu bang. Không phải bang nào cũng cởi mở nhân đạo như California.
Ở VN thì khỏi nói. Bác thấy người ta làm thịt con trúc (pangolin) mới thấy dã man. Khi gặp nguy, con trúc nó cuộn tròn lại như tái banh. Mà vay nó cứng lắm, khong làm gì được. Người ta lấy cái chày gõ đầu nó bôm bốp. Lần tôi thấy, mà cũng là lần duy nhất tôi thấy là đập khoảng 5 phút sau, nó chắc bị long óc, chịu không nỏi nen ngữa đầu ra. Lúc ấy người ta mới thọc mũi dao vào cổ nó thọc huyết.
Chú: khoan mắng tôi đạo đức giả. Người ta mời đi ăn, tôi đâu biết món gì. Ngh trong bếp đập côm cốp lâu quá tôi mới chạy vào xem thử. Tôi mất một đôi phút hoàn hồn, chưa kịp bảo họ ngưng lại thì con trúc xấu số đã ngữa cổ ra... Từ đó về sau, tôi dặn người chung quanh "ăn thịt thú quý thì cho tôi miễn đi". Tôi bệnh, mấy đứa em tôi đòi mua ổ yến, vi cá, mật gấu,... nhưng tôi từ chối hết.

Gặp ngay bà vợ em, giết con cá đập vô đầu nó cả 15 phút chưa thấy con cá chết. Vì có làm cá bao giờ đâu mà biết giết sao cho nhanh. Có tâm mua về để nấu cho gia đình ăn là tốt rồi. Trong trường hợp này nếu có video quay lại chắc bà đi tù vì vi phạm pháp luật mất.
Luật Tây Âu nó không đến nỏi ác vây. Thường thì nó chỉ cảnh cáo. Nếu tái phạm thì phạt.
Muốn áp dụng các hình phạt nặng hơn thì bên bảo vệ súc vật phải chứng minh là bạn hành hạ con vật như một thú tiêu khiển.
 
Gặp ngay bà vợ em, giết con cá đập vô đầu nó cả 15 phút chưa thấy con cá chết. Vì có làm cá bao giờ đâu mà biết giết sao cho nhanh. Có tâm mua về để nấu cho gia đình ăn là tốt rồi. Trong trường hợp này nếu có video quay lại chắc bà đi tù vì vi phạm pháp luật mất.
Bà vợ bạn cứ yên tâm ăn ngon ngủ yên. Giết ở nhà ai biết được.
 
Luật Tây Âu nó không đến nỏi ác vây. Thường thì nó chỉ cảnh cáo. Nếu tái phạm thì phạt.
Muốn áp dụng các hình phạt nặng hơn thì bên bảo vệ súc vật phải chứng minh là bạn hành hạ con vật như một thú tiêu khiển.
Chẳng cần "thú tiêu khiển" đâu bác. "Ngược đãi" kiểu không cho ăn no (người toàn da với xương), để sống ở môi trường mất vệ sinh (ăn ngủ trong phân và nước tiểu), nói ngắn gọn là đk ăn ở quá là tồi, không hẳn là cố ý để tiêu khiển, thì rách việc rồi. Bọn bảo vệ động vật mà nó "chọn" mình rồi nó làm rùm beng lên là khổ rồi. :D
 
Bà vợ bạn cứ yên tâm ăn ngon ngủ yên. Giết ở nhà ai biết được.
Ở hầu hết các chợ trong SG, người bán cá ngồi trong nhà lồng hàng cá (tiếng Tây gọi là wet market), trước mặt đặt mấy cái tràng lớn. Có cỡ chục con cá sống ngoe nguẩy trong đó. Giống cá lóc (ngoài bác gọi là cá quả, tiếng Tây là mud fish hoặc snake head) có khả năng sống trên nước sâm xấp khá lâu.
Khi mua cá, cân đo xong thì người bán cá thường làm cá giúp cho người mua luôn (cũng như Tây Âu). Cá lóc được nện 1-2 chày vồ vào đầu là tỏi. Người bán mổ bụng móc ruột và cắt vảy cá giùm luôn. Ruột cá lóc là món rất ngon, dại gì bỏ, và vảy của nó có thể dùng dao cắt ra tại chỗ (không đánh vảy như cá chép). Chỉ khi nào làm những món cần để vảy người ta mới xách cả con về.
Có hai cách đập đầu cá. Một là cứ nện thẳng vào đầu. Hai là cầm lên đập vào mồm nó. Tôi quên mất người ta đập cách nào cho các lóc và cách nào cho cá trê.

Bà vợ bạn cứ yên tâm ăn ngon ngủ yên. Giết ở nhà ai biết được.

Thời buổi bi giờ kinh lắm bác ạ. Nó quay phim mình lúc nào chả hay.
Đi trong ngõ hẻm vắng hoe mà ngứa đít cũng không dám gãi. Mấy nhà có ca-me-ra nó quay hết từng động tác của mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi mua cá, cân đo xong thì người bán cá thường làm cá giúp cho người mua luôn (cũng như Tây Âu). Cá lóc được nện 1-2 chày vồ vào đầu là tỏi. Người bán mổ bụng móc ruột và cắt vảy cá giùm luôn.
Tại Ba Lan gần 2 năm trước có vụ người bán cá chép (món không thể thiếu trong Tết truyền thống Ba Lan, như gà tây trong ngày Lễ tạ ơn ở Mỹ) đã giết cá ngay tại chỗ bằng một chiếc máy chém tự thiết kế (máy thái pho mát cũ). Cá trước đó không bị làm cho choáng (làm choáng tức thì để sau đó con cá không cảm nhận được sự đau đớn). "Người dân" bị sốc đã ghi lại một đoạn video và báo cáo vụ việc với văn phòng công tố. Sau hai ngày, người đàn ông bị buộc tội ngược đãi động vật với sự tàn ác đặc biệt. Không biết tiếp theo như nào, nhưng điều khoản mà người bán cá bị truy tố có khung hình phạt tới 5 năm. Ở Ba Lan luật không cấm giết cá tại cửa hàng. Nhưng phải tuân thủ qui định: Việc giết mổ động vật có xương sống chỉ có thể diễn ra sau khi gây choáng.
Có hai cách đập đầu cá. Một là cứ nện thẳng vào đầu. Hai là cầm lên đập vào mồm nó. Tôi quên mất người ta đập cách nào cho các lóc và cách nào cho cá trê.
Làm choáng bằng cách đập thì đúng rồi, nhưng cũng phải có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm thì đập mãi cá vẫn chưa choáng hẳn thì nó sẽ đau đớn dài dài.
Thời buổi bi giờ kinh lắm bác ạ. Nó quay phim mình lúc nào chả hay.
Đi trong ngõ hẻm vắng hoe mà ngứa đít cũng không dám gãi. Mấy nhà có ca-me-ra nó quay hết từng động tác của mình.
Sợ gì bác. Mình đeo khẩu trang bịt kín mặt rồi đội mũ mà. Là tôi thì tôi tụt quần (bác thì chắc nói là "tụt đồ"?) rồi chổng cái đít lên, hướng về cái máy quay cho nó ghi hình. :D
 
Tại Ba Lan gần 2 năm trước có vụ người bán cá chép (món không thể thiếu trong Tết truyền thống Ba Lan, như gà tây trong ngày Lễ tạ ơn ở Mỹ) đã giết cá ngay tại chỗ bằng một chiếc máy chém tự thiết kế (máy thái pho mát cũ). Cá trước đó không bị làm cho choáng (làm choáng tức thì để sau đó con cá không cảm nhận được sự đau đớn). "Người dân" bị sốc đã ghi lại một đoạn video và báo cáo vụ việc với văn phòng công tố. Sau hai ngày, người đàn ông bị buộc tội ngược đãi động vật với sự tàn ác đặc biệt. Không biết tiếp theo như nào, nhưng điều khoản mà người bán cá bị truy tố có khung hình phạt tới 5 năm. Ở Ba Lan luật không cấm giết cá tại cửa hàng. Nhưng phải tuân thủ qui định: Việc giết mổ động vật có xương sống chỉ có thể diễn ra sau khi gây choáng.
...
Các nước như Anh, Úc, Mỹ luật nó hơi khác bác ạ.
Ở mấy nước này, cỡ cái cơ líp kia chỉ đủ để bên nhà nước đem đến doạ cửa hàng thôi. Thực sự truy tố trước toà còn nhiều chi tiết nữa mới đủ buộc tội. Công tố viện thỉ thiếu ngân sách cho nên vụ nào "ngon ăn" họ mới truy tố.
Mấy tội dân sự (không phải hình sự) hầu hết đều có câu "$xxxx hoặc yy tháng/năm tù", nhưng thường chỉ đến phạt. Bỏ tù tốn cơm tốn của nhà nước lắm.
 
Các nước như Anh, Úc, Mỹ luật nó hơi khác bác ạ.
Ở mấy nước này, cỡ cái cơ líp kia chỉ đủ để bên nhà nước đem đến doạ cửa hàng thôi. Thực sự truy tố trước toà còn nhiều chi tiết nữa mới đủ buộc tội. Công tố viện thỉ thiếu ngân sách cho nên vụ nào "ngon ăn" họ mới truy tố.
Thì đúng rồi. Nhiều khi tôi còn có cảm nhận rằng bọn quan EU ăn không ngồi rồi ở Brussels nó nghĩ ra nhiều cái thái quá. Tôi có cảm giác là sẽ tới lúc mà bố mẹ không đủ sức làm ra nhiều tiền để con cái ăn sung mặc sướng thì chả sao, nhưng nếu con chó nó không có sơn hào hải vị thì ông chủ lại bị đi tù. Viết thế hơi phóng đại nhưng nhiều lúc cảm thấy con chó nó còn có nhiều quyền hơn con người. :D Toàn những bọn rảnh rỗi nghĩ ra đủ thứ trò.
Mấy tội dân sự (không phải hình sự) hầu hết đều có câu "$xxxx hoặc yy tháng/năm tù", nhưng thường chỉ đến phạt. Bỏ tù tốn cơm tốn của nhà nước lắm.
Đấy là luật. Còn từng trường hợp cụ thể thì do Tòa xét mà. Nếu mức độ không quá nghiêm trọng thì phạt tiền thôi.
 
Web KT
Back
Top Bottom