Gặp mặt tại Sài Gòn 26/10

Liên hệ QC
Nhè nhẹ thôi là sao ? Khoảng 6 - 7 két gì đó - 4chai/két chắc OK nhỉ. Rắn, ếch thì đầy mà bảo nhẹ nhè là sao ? Sợ ba con mệt rồi sao lãng nhiệm vụ cao cả hả ?? Không dám đâu, ba con khôn thấy mồ. Chỉ tội cho bố là quá ham vui đây !!!!

Nhẹ nhẹ nghĩa là ngồi cafe nhâm nhi, nói chuyện thôi. Bố không thấy offline liên tục, mấy anh bịnh hết rồi sao?. Hic hic...
 
Jenni đã viết:
Hic, vậy là chiều nay ba có tham gia đc không?.
Có. Tham gia được, nếu tổ chức ở đâu đó trong vòng bán kính 500m, tính từ nhà ba (!) Sắp đến giờ đến buổi rồi, có gì thì còn chạy về kịp, hiểu chứ?

ngocmaipretty đã viết:
Huynh Gân có đi, thì chở Thanh Mai tỷ tỷ theo và dự luôn, đừng để tỷ ấy phải bán đậu phộng luộc với trứng cút đứng ngoài dòm vô nhe!
Được như thế này thì còn gì bằng...
 
ngocmaipretty đã viết:
Huynh Gân có đi, thì chở Thanh Mai tỷ tỷ theo và dự luôn, đừng để tỷ ấy phải bán đậu phộng luộc với trứng cút đứng ngoài dòm vô nhe!


Được như thế này thì còn gì bằng...

Ba ơi, ba nhầm rồi, Thanh Mai <> Ngọc Mai. Hichic...

@all: Em thống nhất thời gian và địa điểm một lần nữa nhé:

Thời gian: 5h30 chiều nay
Địa điểm: 125 Nguyễn Thị Thập, Q7. TP.HCM.
 
Hôm qua ngày 26/10/2008 tại Nam Sài Gòn đã diễn ra buổi Offline chia tay anh Hướng. Hiện diện gồm:

anh BNTT
anh tedaynui
anh ca_dafi
chị Jenni
anh hoangdanh282vn
anh TKT

Do uống nhiều bia, chỉ còn một tấm ảnh là xem được, còn lại thì..... do "mắt yếu tay run"

tedaynuiphantuhuong-1.jpg

thầy tedaynui & thầy PhanTuHuong
Trân trọng.
waterlily10.jpg





 
Bia miễn phí, uống no nghỉ. Say quá say quá. Giờ vẫn còn lâng lâng, hic hic
 
Gởi mấy anh chị em:
anh BNTT
anh tedaynui
anh ca_dafi
chị Jenni
anh hoangdanh282vn
anh TKT
anh PhanTuHuong

Kính mời mấy anh chị em quá bộ qua đây, ngocmaipretty có chuyện nhờ giúp, xin hậu tạ.


 
Hôm đó say quá, tới giờ em mới tỉnh đây! Cảm ơn mọi người đã cho uống bia free. Hehe....
 
Không biết Bác Hướng đi chu du đợt này thế nào, có còn đủ sức khỏe để về đến nhà phục vụ không đấy.
 
Web KT
Back
Top Bottom