Gặp mặt nhân dịp MrOkeBab ra Hà Nội ngày 02/04/08

Liên hệ QC
Jenni đã viết:
Anh Minlev ui, anh hổng thấy tay tía em đeo nhẫn hả?. Hihi...
Tay đeo nhẫn thì có liên quan gì đến chuyện Minhlev nói hè ?
Tay tớ cũng đeo nhẫn đây, tớ cũng thường chạm ly cùng... chỗ nì, thấy có sao mô ?
Thấy các bác ngoài nớ vui quá, biết đến bao chừ mới được diện kiến nhỉ...

Hic, mới nhìn qua cái hình này, cứ tưởng OverAC trốn ra Hà thành hồi nào hay thế...
IMG_0930.jpg
 
Các Bác này uống bia hơi xong rồi trung bình mỗi Bác 1 chai C2H5OH nữa, không say mới lạ, mới xem lại Vodka Hà Nôi. Một phần say WhoamI, một phần chả thấy "mồi" gì cả. Mr OkeBab còn là dũng sĩ diệt "mồi". Đừng giận nhé.
Bữa nào Bắc Nam nhậu Online nhé.
 
Hằng ơi, lặp đến 10 lần rồi mà vẫn còn ít à??? Vậy phải bao nhiêu lần thì mới hết LÉP???
------
Tay tớ cũng đeo nhẫn đây, tớ cũng thường chạm ly cùng... chỗ nì, thấy có sao mô ?
Bác không say tại vì đó không phải là em Hằng (WhoamI), mod của chúng ta, bác ạ.
Hay ý bác nói rằng khi bác cũng làm như vậy thì chẳng thấy cái nhẫn nó phản ứng gì. Em cũng thấy như vậy đấy ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Điệu này chắc mình phải chuẩn bị:
_ Áo ấm.
_ Luyện tập để theo kịp Mr.Okebab quá.

Lê Văn Duyệt
 
Xin chân thành cảm ơn thịnh tình của mọi người dành cho kẻ thất phu này.
vì mọi sự làm phiền đều được đáp lại bằng sự chân tình, cởi mở và ấm nồng!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Vì vừa đi công tác về lại phải dồn thời gian cho một dự án lớn nên không online được. Xin hẹn khoảng tuần nữa, xong việc sẽ hầu chuyện các bác.

Em sẽ có một bài tản văn, dạng như Hà Nội ký sự để kể về chuyến đi này, về sự gặp nhau lúc nửa đêm về sáng và sự chia tay lúc nửa đêm về sáng, về cái lạnh và cái ấm của Hà Nội. Về cái tỉnh và cái say ở Hà Nội. Về cái hũng hờ và về cái nhiệt tâm của Hà Nội.Về cái đắng của rượu Hà Nội và về cái ngọt của rượu Hà Nội. Về cái đêm và về cái ngày của Hà Nội. Về cái . . . về cái . . .

Xin chân thành cảm ơn tất cả, Bác Hai2hai, Bác TuanUni, bác Hướng, Bác Minhlev, Em Hằng, LamA0 . . .

Thành thật cáo lỗi.


Thân!
 
anhphuong đã viết:
Chú có đi nhớ cho anh đi với để còn.....giúp chú lấy thau
a03.gif

Anh ơi, anh hứa sao hổng thấy anh. Để sáng nay, anh trai em phải đi...xu cấp ké đó(xe cấp kíu)!.@!##

Em sẽ có một bài tản văn, dạng như Hà Nội ký sự để kể về chuyến đi này, về sự gặp nhau lúc nửa đêm về sáng và sự chia tay lúc nửa đêm về sáng, về cái lạnh và cái ấm của Hà Nội. Về cái tỉnh và cái say ở Hà Nội. Về cái hũng hờ và về cái nhiệt tâm của Hà Nội.Về cái đắng của rượu Hà Nội và về cái ngọt của rượu Hà Nội. Về cái đêm và về cái ngày của Hà Nội. Về cái . . . về cái . . .


Tía ơi, con hồi hộp chờ bài của tía đó!.}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom