Gặp gỡ offline tại SG, mừng anh PhanTuHuong vào Nam ngày 19/10/2008 + ...

Liên hệ QC
Xin cảm ơn anh Hai2hai và anh Minhlev đã điện thoại hỏi thăm và chúc mừng buổi offline vui vẻ với bác Phantuhuong. Hai bác sợ các members trong Nam ăn hiếp bác Phantuhuong sao?
Bác ơi, GPE Hà Nội có mỗi anh Hướng là được đi "khoan" khắp nơi thôi. Lỡ làm sao chắc bà chị em ++-* cả mấy cái chân của anh Hướng lại thì buồn chết.
 
Chỉ tội anh ThuNghi, không có quota, tiếc hùi hụi nhưng đành nói:
Tiếc quá hay là may quá ....
Thôi tự an ủi vậy: May đấy, ngồi nhà nghiên cứu phương thức Find, viết được 4 bài code tuyệt vời, lại còn đỡ hại sức khoẻ! (sic)
ThuNghi đã viết:
Hóa ra vừa nghiên cứu thêm mà lại giữ sức khỏe.
Lại còn vừa giúp được bạn, vừa giới thiệu được nhóm Find Group:
Bạn nghiên cứu bài "Tòan diện về Find Method" trong phần thành viên giúp nhau. Riêng yêu cầu này, find làm trên cả tuyệt vời.

Còn nhóm truởng thì ham vui ở đâu đâu!

Nói nhỏ: BÁc KTGG mãi bây giờ mới thấy, còn nhóm trưởng chả biết ra sao rồi.
 
Chỉ tội anh ThuNghi, không có quota, tiếc hùi hụi nhưng đành nói:

Thôi tự an ủi vậy: May đấy, ngồi nhà nghiên cứu phương thức Find, viết được 4 bài code tuyệt vời, lại còn đỡ hại sức khoẻ! (sic)

Lại còn vừa giúp được bạn, vừa giới thiệu được nhóm Find Group:.


Cái này là hai anh ptm0412, ThuNghi tự an ủi và dối lòng mình khi không có cô ta bên cạnh - Gặm 1 khối căm hờn trong cũi sắt - Hai anh nằm nhà than thở với ai ???

Còn nhóm truởng thì ham vui ở đâu đâu!.
Không có Hội trưởng thì hội phó vẫn hoạt động tốt chứ bác ptm0412

Phản ứng của kẻ thích thời - ptm0412
ptm0412 đã viết:
Bác vẫn còn vương vấn quá nhỉ?

Lâm ly lưu luyến lòng lai láng
Thắc thỏm thì thầm, thấy thảm thương.

Hỡi ơi, đời là bể khổ, tình là dây oan.

Thanh Mai với lại Ngọc Mai,
Làm sao để khổ cho hai bạn già.

Thân thiết thiệt tình.

Tiếc thay các anh chị (nhất là ptm0412,ThuNghi) không cùng offline với anh Phantuhuong - Quá vui (không tường thuật - cho tức chơi) - Giờ mình vẫn con lâng lâng mặc dù sáng nay lại làm tiếp tăng 3, tăng 4 cùng Bác Hướng trước khi Bác Hướng phải lên Biên Hòa tiếp tục hành trình - tranh thủ các cử tri cho kỳ ứng cử của Thủ Tướng tương lai Phan Tự Hướng.

Thân
 
Em xin lỗi, tối nay em hơi bị chóng mặt nên em không viết bài tường thuật được. Do đó, anh chị xem hình nhé:

DSC03869.jpg

Trà Thái Nguyên và bánh đậu xanh Hải Dương

DSC03867.jpg

"Ối, sao quà nặng thế!". (Tía em cứ tưởng hộp bánh đậu xanh đựng.............vàng!:-=)

DSC03862.jpg

"anh ơi, quấn cho em hút với!".--=0

DSC03864.jpg

"Bố trẻ gần bằng a.Hướng con ha!".//**/

DSC03863.jpg

Theo thứ tự từ ngoài vào trong: a.Đạt(bạn của Mr.Okebab), tía em - Mr.Okebab, a.ca_dafi, bác SA_DQ, a.Doreamon, bố em - Kế Toán Già Gân, a.PhanTuHuong.

DSC03873.jpg

Giống như trên, cạnh bố em là saigonraining, An -superAdmin của OverAC, OverAC.

DSC03878.jpg

Nào ta cùng uống...​
 
DSC03880.jpg

"Mừng quá, mình gặp đồng hương!."

DSC03882.jpg

Một hai ba....dzô; hai ba một....dzô!!!

DSC03884.jpg

"Bác ơi, sao bác trừng mắt con thế?."

DSC03888.jpg


DSC03889.jpg


DSC03893.jpg


Tăng 2kết thúc lúc khoảng 10h. Bắt đầu tăng 3.(Tăng 1 quên chụp hình)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tăng một kết thúc lúc khoảng 10h. Bắt đầu tăng 2.
Hic, hình như con gái tui dzô nhiều quá nên say rồi. Tăng một kết thúc hồi chừng 5 giờ 30 chiều chớ, rồi mới đến tăng 2, kết thúc lúc 10 giờ, sau đó là tăng 3, theo như mấy bài trên thì hình như quá 0 giờ... Có phải vậy không ?
 
DSC03894.jpg

"Suỵt, nhỏ thôi, quả dưa hấu ông Địa cho bố đó!."--=0

DSC03895.jpg

"Anh Hướng đang suy tư gì thế nhỉ?"

DSC03897.jpg

"Xin giới thiệu, tui - nam dành ca".|||||

DSC03901.jpg

Tranh thủ bàn chuyện "nhóm mình" tí!.

DSC03920.jpg


_____

Offline trưa ngày 20/10/2008

DSC03923.jpg


DSC03924.jpg


_____

Offline giao lưu với diễn đàn bạn:

DSC00045.jpg

Offline với anh em diễn đàn cadviet.com​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, hình như con gái tui dzô nhiều quá nên say rồi. Tăng một kết thúc hồi chừng 5 giờ 30 chiều chớ, rồi mới đến tăng 2, kết thúc lúc 10 giờ, sau đó là tăng 3, theo như mấy bài trên thì hình như quá 0 giờ... Có phải vậy không ?

Hì, tại tăng 1 ko chụp hình nên con ko nhớ. Tăng 3 kết thúc lúc nào ko nhớ, nhưng đứng trước cửa thang máy lầu năm là 11h45. Ai cũng về đến nhà khoảng >= 12h30. Chỉ có bố con hết xăng lại dắt bộ một đoạn, ko có ai đi cùng nên về nhà lúc >1h sáng. Hic, sáng nay con mới biết được thông tin này.**~** Lần sau con sẽ cử người đi cùng bố!.
 
Hic, hình như con gái tui dzô nhiều quá nên say rồi. Tăng một kết thúc hồi chừng 5 giờ 30 chiều chớ, rồi mới đến tăng 2, kết thúc lúc 10 giờ, sau đó là tăng 3, theo như mấy bài trên thì hình như quá 0 giờ... Có phải vậy không ?
/(hông biết về đến nhà mấy giờ; Chỉ biết cổng đầu hẽm đã khóa! Hú hồn, cái Alô mới thêm tí năng lượng nên còn được ngủ trên gạch bông; chứ không ngủ trên nền gạch con sâu quá!
Nhóm trưởng tự xưng quá xĩn, nên hôm qua từ chối nhiệm vụ điều hành nhóm! Hôm nay lại nắm quyền điều hành tiếp:
Ca_DaFi nhớ như thỏa thuận nha! Đừng có bảo là rượu nói rồi không đúng hẹn là Fạt à nha!
Rất khen ngợi ThuNghi ở khía cạnh khác: Vẫn duy trì sự hoạt động của nhóm rất kết quả!
:-=
 
/(hông biết về đến nhà mấy giờ; Chỉ biết cổng đầu hẽm đã khóa! Hú hồn, cái Alô mới thêm tí năng lượng nên còn được ngủ trên gạch bông; chứ không ngủ trên nền gạch con sâu quá!
Nhóm trưởng tự xưng quá xĩn, nên hôm qua từ chối nhiệm vụ điều hành nhóm! Hôm nay lại nắm quyền điều hành tiếp:
Ca_DaFi nhớ như thỏa thuận nha! Đừng có bảo là rượu nói rồi không đúng hẹn là Fạt à nha!
Rất khen ngợi ThuNghi ở khía cạnh khác: Vẫn duy trì sự hoạt động của nhóm rất kết quả!
:-=

Thay mặt tất cả xin gởi lời cám ơn Bác Sa đã nhiệt tình có mặt trong tất cả buổi offline của gia đình giaiphapexcel. Bác Sa, tuy lớn tuổi nhưng vui chơi vẫn không quên nhiệm vụ - chứ ai nhát gừng giống như hai anh ThuNghi,ptm0412 viện cớ ở nhà viết bài -find làm trên cả tuyệt vời


"Suỵt, nhỏ thôi, quả dưa hấu ông Địa cho đó!." Mong offline lần sau có ông Địa phù hộ cho nhiều món quà như thế. Dưa hấu sao ngọt và thơm ngất ngây thế (Thơm mùi nhan các bác à)
Ai chộp được cảnh – KTGG mang quả dưa hấu lên cũng ôm bụng tức cười.

DSC03894.jpg


"Bác ơi, sao bác trừng mắt con thế?."– Bác Sa Đang nghĩ về muội muội ngoiquanuongcafe, ngocmai_pretty xinh đẹp đó
DSC03884.jpg


DSC00276.jpg


Giữa thế hệ 3X, 6X và 7X - Ai đẹp hơn ai ?? Nhìn ảnh Bác Sa chắc muội muội ngoiquanuongcafe trầm tư – bỗng dưng muốn khóc, ganh tị với nhan sắc Bác Sa. (Đã mốm mà vẫn còn duyên chán !!!!). Hic hic, đùa với Bác Sa một tí cho đỡ ganh tị với muội ngoiquanuongcafe bác nhé.


DSC03864.jpg

"Bố trẻ gần bằng a.Hướng con ha!".
Con gái của bố khen khiến mũi bố phình to ra nữa nè. Nói nhỏ cùng nghe – người nhà cả - ai lại cùng khen nhau thế (Mèo lại khen mèo dài đuôi sao ???). Ảnh của Ba Tường và tía Mr. Okebap ăn ảnh và hơn bố nhiều chứ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
DSC03895.jpg


Mũi khoan hỏng rồi, mai lấy gì mà khoan đây?--=0
 
/(hông biết về đến nhà mấy giờ; Chỉ biết cổng đầu hẽm đã khóa! Hú hồn, cái Alô mới thêm tí năng lượng nên còn được ngủ trên gạch bông; chứ không ngủ trên nền gạch con sâu quá!

Đúng là bác SA_DQ đang thực hiện dự án phương thức Find nên kiểu gì cũng về nhà ngon :-=. Nền gạch bông hay gạch con sâu thì cũng là nền nhà mình bác nhỉ. !$@!!
 
Đúng là bác SA_DQ đang thực hiện dự án phương thức Find nên kiểu gì cũng về nhà ngon :-=. Nền gạch bông hay gạch con sâu thì cũng là nền nhà mình bác nhỉ. !$@!!
Dân địa chất mà... Ai lại đi lát gạch con sâu ở nền nhà? Nói tới gạch con sâu, thì phải hiểu đó là... lề đường, là vỉa hè...
 

Tiếc là hôm đó đi Sóc Trăng mãi hơn 11 giờ mới về tới, không tham dự cùng anh em được.
Hình đồng chí nào mà há miệng, thè lưỡi quá ấn tượng vậy ta (mấy bác ngồi cạnh mà không cẩn thận là em cạp bay đầu luôn) - Xem cái hình này mình ngồi cười đau cả bụng luôn á! khà khà, làm hình avatar là không đụng hàng!
 
Web KT
Back
Top Bottom