Gặp gỡ offline tại SG, mừng anh PhanTuHuong vào Nam ngày 19/10/2008 + ...

Liên hệ QC
Xác nhận lại cái nơi sẽ chết của cái bác hay vác khoan ấy đi OkBap ơi... Tớ quên mất tiêu rồi...
 
Xác nhận lại cái nơi sẽ chết của cái bác hay vác khoan ấy đi OkBap ơi... Tớ quên mất tiêu rồi...


17h Chủ Nhật ngày 19/10/2008 tại Lầu 1 quán Cây Xoài đường Bạch Đằng (Sân Bay Tân Sơn Nhất)


Mong mọi người có mặt để đón chào bác Phan Tự Hướng (tự là Thầy Hướng Khoan)

Thân!
 
Vậy sẵn dịp này xử luôn con Bec còn lại của anh Hai2hai tặng luôn nhé!
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=99963
B2.jpg


Ps: Hôm trước mới xử có một con à!
 
Lần chỉnh sửa cuối:

17h Chủ Nhật ngày 19/10/2008 tại Lầu 1 quán Cây Xoài đường Bạch Đằng (Sân Bay Tân Sơn Nhất)


Mong mọi người có mặt để đón chào bác Phan Tự Hướng (tự là Thầy Hướng Khoan)

Thân!

Mình thấy quán Việt Trì 2 (cũng gần gần quán Cây Xoài), sạch sẽ, ngon hơn, sành điệu hơn - nên đề nghị các bác rời lại Việt Trì 2, được không?!
 
Mình thấy quán Việt Trì 2 (cũng gần gần quán Cây Xoài), sạch sẽ, ngon hơn, sành điệu hơn - nên đề nghị các bác rời lại Việt Trì 2, được không?!

Cây Xoài mới nâng cấp nên ăn uống . . cao cấp hơn.

Bác Vũ Ngọc yên tâm đi, bác đi với em thì không có sợ . .thiệt đâu.

Bác nhớ đến nhé.

Thân!
 
Ước gì các bác nhà RỒNG ghé thăm tệ xá của tôm đây.
 
Cây Xoài mới nâng cấp nên ăn uống . . cao cấp hơn.

Bác Vũ Ngọc yên tâm đi, bác đi với em thì không có sợ . .thiệt đâu.

Bác nhớ đến nhé.

Thân!

Có bác Okebab hô hào khí thế như thế này mà không ghé thì... phụ lòng bác lắm lắm - Mình sẽ gắng ghé nhậu với bác bữa cho nó ... ra nước luôn!

Ước gì các bác nhà RỒNG ghé thăm tệ xá của tôm đây.

Bác Gân cho em hỏi "tệ xá của tôm" nó nằm ở chỗ mô, để bọn em biết đường mà ghé?!
 
Các bác nên tổ chức sớm hơn 1 chút:

- Đợt 1: Mời các bác ăn quà miền Bắc gồm có Chè Thái + bánh đậu xanh Hải Dương.
- Đợt 2: Tổ chức ăn uống như kế hoạch ... và gần sân bay thì tốt. Mà bác nào gần sân bay thì đón em luôn thể.
- Đợt 3: Không biết....

Có thể Bắp mời đi Liquit hay Gossip gì đó, sau đó Bắp đèo về nhà Bắp nghỉ (ngược ở HN hôm trước :-=).
 
PhanTuHuong đã viết:
- Đợt 1: Mời các bác ăn quà miền Bắc gồm có Chè Thái + bánh đậu xanh Hải Dương.

Thay mặt anh Hướng, Jenni thông báo đến các bạn địa điểm gặp mặt tăng 1 là quán cafe Trung Nguyên số 2-4 đường Cửu Long,Q.Tân Bình lúc 15h ngày 19/10/2008.
 
Thay mặt anh Hướng, Jenni thông báo đến các bạn địa điểm gặp mặt tăng 1 là quán cafe Trung Nguyên số 2-4 đường Cửu Long,Q.Tân Bình lúc 15h ngày 19/10/2008.

Chổ này được à nha, có wifi và cả..... người đẹp nữa... hí hí hí...

-......... Mon............ Thuế hoa chi nè.....

- Dạ.... em tới liền...

Hic. Phải đi thu thuế hoa chi đây... Hic.
 

Thay mặt anh Hướng, Jenni thông báo đến các bạn địa điểm gặp mặt tăng 1 là quán cafe Trung Nguyên số 2-4 đường Cửu Long,Q.Tân Bình lúc 15h ngày 19/10/2008.
Tăng 1 okie, tăng 2 chưa biết, vậy tăng 3 có đi soup with Pig's brain không vậy Jenni ơi!? }}}}}
 
Các bác nên tổ chức sớm hơn 1 chút:

- Đợt 1: Mời các bác ăn quà miền Bắc gồm có Chè Thái + bánh đậu xanh Hải Dương.
.

Lâu rồi không ăn bánh đậu xanh cũng như chưa gặp lại anh Huong thế nên em đăng kí đi đợt 1 nhé.

Có điều chả biết cái đường Cửu Long nó ở chỗ nào ( lần đầu em nghe tên).
 
Tăng 1 okie, tăng 2 chưa biết, vậy tăng 3 có đi soup with Pig's brain không vậy Jenni ơi!? }}}}}
Chưa biết, là do không chịu đọc kỹ đề tài. Mà... cũng tếu nhỉ, mình nhớ là Ca_Dafi đã nhấn Cảm ơn cho cái bài nói về tăng 2 mà ? Tội này đáng bị phạt một thẻ đỏ !
 
Chưa biết, là do không chịu đọc kỹ đề tài. Mà... cũng tếu nhỉ, mình nhớ là Ca_Dafi đã nhấn Cảm ơn cho cái bài nói về tăng 2 mà ? Tội này đáng bị phạt một thẻ đỏ !

Dạ, ý em nói chưa biết là chưa biết địa điểm cụ thể: không biết là Cây Xoài Quán hay tệ xá của "Tôm" đây? Bác nói oan cho em út nó quá! --=0
 
Hướng đi đến quán cafe từ Ngã tư Phú Nhuận.

duongdi.jpg

Nguồn: www.diadiem.com

@a.ca_dafi: anh ơi, ăn gì dữ vậy?. Ăn từ 3h chiều, đến tăng 3 chắc là ko đi nỗi đâu.:-=

@a.doreamon: em sắp bằng anh rồi, hic hic....&&&%$R
 
Jenny ơi, anh Hướng vào đó thì đừng cho cầm lái nhé vì dễ vượt đèn đỏ lắm đấy! He he.
 
@a.doreamon: em sắp bằng anh rồi, hic hic....&&&%$R

Hihihi... Em mà bằng anh thì.... thôi, để hôm off anh nói nhỏ cho nghe... nói lớn quá coi chừng Cada_fi nghe thì chết.

trước khi vô off, nhớ kiếm xe hủ tiếu gõ nào đó làm trước nhen. Hihihi... nói xong câu này chắc phải xách dép chạy, hông thôi bị Bố "Gân" uýnh chít luôn...--=0--=0--=0
 
Hihihi... Em mà bằng anh thì.... thôi, để hôm off anh nói nhỏ cho nghe... nói lớn quá coi chừng Cada_fi nghe thì chết.

trước khi vô off, nhớ kiếm xe hủ tiếu gõ nào đó làm trước nhen. Hihihi... nói xong câu này chắc phải xách dép chạy, hông thôi bị Bố "Gân" uýnh chít luôn...--=0--=0--=0

Mong không gặp lại anh DOREAMON "Chuyên viên thu Thuế Huê Chi" , nhỡ anh này bắt mình phải cõng ảnh nữa chắc chết được.Tướng tá như thế mà đành để già cõng coi được sao ???? Ẹc Ẹc (chất giọng của anhtuan1066)
Mr. Phantuhuong chú ý đừng cho ai chộp hình lúc mình offline nhe nhất là anh DOREAMON, anh Ca_dafi đó. Nói vậy thôi nhìn lại những tấm ảnh trông thấy ai cũng thân thương quá.


camchuong : Có điều chả biết cái đường Cửu Long nó ở chỗ nào ( lần đầu em nghe tên).
Em chỉ cần 1 phone 1 cú - sẽ biết bao chàng đến đón em - Ngay cả anh SoiBien từ trên Bình Dương cũng chạy xuống đưa em đi cùng - đưa em đi cả khoảng đời còn lại nữa đó. Hic Hic (chất giọng của con gái KTGG)
Gái Hà Tây trông đẹp hẳn - cũng may là gái hà Tây chứ không phải Hà Đông - sợ quá khi nghe tiếng gầm thét. Đùa tí cho vui nhe em gái thân thương của diễn đàn. Kẻo em lại mách Đại Ca của em (Mr. Okebab) wín già chết.

Trích bài Offline tại "trại rắn" quận 7: 16 giờ thứ Bảy 20/9/2008 của Jenni,
Con đây bố ơi. (Con là Jenni chứ hổng phải là Jenny. Sao mọi người cứ nhầm lẫn i ngắn và y dài thế nhỉ?!). Mọi người thấy bố em "mắt yếu - tay run" (run theo nhạc ) ăn hiếp hoài. Jenni sẽ xóa hình theo yêu cầu của bố. Ai muốn xem bố của Jenni nhảy thì tiếp tục mời bố của Jenni đi karaoke, bố của Jenni nhảy cho xem!.

Lâu lắm mới thấy con gái của bố,tía,ba lên tiếng cho buổi Gặp gỡ offline tại SG, mừng anh PhanTuHuong vào Nam ngày 19/10/2008 + ... (tính thời gian Offline tại "trại rắn" quận 7 đến Offline kỳ này cũng 1 tháng đúng nhỉ).
Trong diễn đàn này bố còn nhớ các bạn nữ tích cực như : secret_grasses, Peter pan, bé Sing, NTTV, Hong Gam,... nay có 1 số bạn nghỉ phép dài hạn ít online. Rất mong Jenni luôn phát huy vai trò anh chị giao cho.

@@@ Jenni : Nhiệm vụ cao cả đấy : Kỳ này cố gắng liên hệ và mời cho được quý vị này : Mẫu hậu nương nương (handung107), nàng công chúa cách cách duyên dáng (Xuân Thắm), bé Sing, Hồng Gấm, NTTV, Nguyễn Tú Anh,Hương_betty,duha,... cùng đi nhe. Nếu các vị này có mặt bố sẽ khao hết.


Còn các bạn nam thì sao ? (Mr. anhtuan1066, ptm0412,SoiBien,...????).
Xin được điểm danh tất cả thành viên nam/nữ, vị nào có mặt xin nhấn nút thank dùm để mình còn đi lo hốt hụi chót nữa nhe.

@@@ Các anh : 090TRI, Hoàng Danh, ca_dafi, tungnguyen, viendo,... hợp sức cùng Jenni liên hệ với các thành viên dùm nhe (nói nhỏ hơi xấu hổ một tí : chưa thanh toán cước điện thoại nên không chủ động trong việc liên lạc)
@@@ Dear all : Thân mời tất cả các thành viên cùng đến giao lưu chung vui.
@@@ Mr. Phantuhuong, nhân dịp này Mr. Phantuhuong sẽ báo cáo dự án xây nhà của vị Thủ Tướng tương lai.
Ai không đi sẽ mất quyền lợi - Đông vui hao !!!! Be Be (chất giọng của Mr. Okebab)
Thân
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Jenny ơi, anh Hướng vào đó thì đừng cho cầm lái nhé vì dễ vượt đèn đỏ lắm đấy! He he.
Bác Tuân ơi, bác đừng lo bác Hướng vượt đèn đỏ. Đi đâu bác ý cũng vác khoan mà, công an và đèn đỏ nào thấy mà. hiiii
Trích
Nguyên văn bởi PhanTuHuong
Các bác nên tổ chức sớm hơn 1 chút:

- Đợt 1: Mời các bác ăn quà miền Bắc gồm có Chè Thái + bánh đậu xanh Hải Dương.
Dear all : Thân mời tất cả các thành viên cùng đến giao lưu chung vui
.
Cám ơn thịnh tình của các bác. Rất chi là lâu lắm không được ăn quà miền Bắc. Thật tiếc quá. Vào ngày Chủ Nhật này em tới 3 sô ( kể cả offìne với GPE - em cũng đã chia sẻ khó khăn của em trong tháng 10 với Bác Gân trước rồi.). Nếu em lên SG kịp em sẽ đến chung vui cùng cả nhà. Nếu không lên kịp ( bị giữ chân đến thứ hai mới lên SG) mong các bác thông cảm với dịp offine khác . Bác Gân giúp em việc này nhé. hiii. thanks
 
Web KT
Back
Top Bottom