Gặp gỡ offline tại SG, mừng anh PhanTuHuong vào Nam ngày 19/10/2008 + ...

Liên hệ QC
To bác KTGG: Như bác Tường nói, offline thiếu bác KTGG '' lăng xăng'' là mất vui :-=. Hôm đó bác KTGG thể hiện vai trò đầu tầu nhé.
To Bắp: Có vẻ im ắng, có điều gì bất an....--=0
To Jenni: Thầy tuân hay chơi chữ lắm ... :=\+


Thông báo với các bác là quà ngoài Bắc ... nhiều vô biên (không sợ đông thành viên offline) vì chè Thái có thể pha được 15 ấm ... thì nước mới trong //**/

Hôm đó 12h0 xuống sân bay là bị anh em cadviet bắt cóc, không biết 3h0 chiều đã tỉnh để uống chè ăn bánh không? !$@!!
 
Hic... may lắm, thì mình tham gia được tăng 1, mà nghe nói...
không biết 3h0 chiều đã tỉnh để uống chè ăn bánh không
thì... sao đây?

Đang có vấn đề với cái lỗ mũi (sổ, hắt xì, nghẹt) nên xin quota hơi gian nan...!$@!!
 
To bác KTGG: Như bác Tường nói, offline thiếu bác KTGG '' lăng xăng'' là mất vui :-=. Hôm đó bác KTGG thể hiện vai trò đầu tầu nhé.
To Bắp: Có vẻ im ắng, có điều gì bất an....--=0
To Jenni: Thầy tuân hay chơi chữ lắm ... :=\+


Thông báo với các bác là quà ngoài Bắc ... nhiều vô biên (không sợ đông thành viên offline) vì chè Thái có thể pha được 15 ấm ... thì nước mới trong //**/

Hôm đó 12h0 xuống sân bay là bị anh em cadviet bắt cóc, không biết 3h0 chiều đã tỉnh để uống chè ăn bánh không? !$@!!

Dạo này lựu đạn ngoài Bắc có vẻ rẻ nên bác Hướng mua sỉ hơi nhiều, quăng ở Miền Bắc mỏi tay, nay mang cả vào Miền Nam nữa đây.

Không sao đâu bác ạ, cứ việc quăng thoải mái, nổ thật to. Ấy là thông cảm cho người chuẩn bị vào . . cửa tử thôi mà. Be be be!!

Có thể em không đá hiệp 1 được (em chạy sô), nhưng hiệp 2, hiệp quyết định thì nhất định em sẽ có mặt, âu cũng là để cho bác Hướng biết được khái niệm "knock out kỹ thuật", không thì cứ như ếch ngồi đáy giếng thì chán lắm.
Như vậy có nghĩa là không có hiệp phụ đâu bác ạ, chỉ cần nửa đầu hiệp 2 thì trọng tài kết thúc trận đấu được rồi vì thắng thua đã rõ. Để thời gian để đi . . be be be. . ăn mừng chiến thắng.

Đề nghị bác Minhlev và bác Tuân mua cho bác Hướng 1 lọ Becberin nhé, đề phòng bác Hướng lại thi triển tuyệt chiêu quen thuộc của bác "hôm nay anh đau bụng", võ lâm đồng đạo thất vọng lắm. Be be be


Hy vọng rằng bác không đổi vé, thay đổi kế hoạch vào Miền Nam. Nếu có điều đó xảy ra thì chúng em cũng thông cảm cho bác thôi, âu cũng là "tránh voi chẳng xấu mặt nào", "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt"

Chỉ mong bác hãy vững niềm tin : thắng không kiêu, bại không nản, thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều.


Xin mời !!!!!!


Be be be!
 
Đề nghị bác Minhlev và bác Tuân mua cho bác Hướng 1 lọ Becberin nhé, đề phòng bác Hướng lại thi triển tuyệt chiêu quen thuộc của bác "hôm nay anh đau bụng", võ lâm đồng đạo thất vọng lắm. Be be be


Chiêu khích tướng này nghe hơi quen quen. Khích cho lắm vào rồi đến cuối tăng 2 lại phải gọi 8 111 111. @$@!^%@$@!^%
 
Bắp ơi, chuẩn bị quỹ + xin phép vợ đi, đừng để vợ em kêu nhé!
 
Túm lại là: Tăng 2 - Cây Xoài Quán 17h30! Hope to see all of you there! }}}}}
 
Hôm đó 12h0 xuống sân bay là bị anh em cadviet bắt cóc, không biết 3h0 chiều đã tỉnh để uống chè ăn bánh không? !$@!!

Theo tin mới nhận, cadviet không bắt cóc a.Hướng nữa!. |||||Vì vậy, anh chị nào tham gia tăng 1 thì yên tâm nhé!.}}}}}
 
xin lỗi jenni nhé chiều nay bé dung yêu phãi đi thi nên ko dự được .hẹn lúc khác nha .dung cũng tiếc khi ko được gặp mọi người lắm
 
Theo tin mới nhận, cadviet không bắt cóc a.Hướng nữa!. |||||Vì vậy, anh chị nào tham gia tăng 1 thì yên tâm nhé!.}}}}}
Vâng, cứ yên tâm mà đến trễ trễ tí cũng được, bởi... bác Sa_DQ và mình ngồi từ 3 giờ đến hơn 4 giờ... mới thấy người Hà nội đến!!!
 
Vui quá........... "quậy" tới 00:00 luôn......Nhưng không về nhà được... lỡ hứa rùi..... phải thực hiện thôi.......Hic...
 
Hôm nay 20/10, anh Hướng đãi các chị em tại quán cafe 41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1 từ sáng đến chiều. }}}}}

Thân mời các chị em đến tham dự cùng các anh (mang quà tặng các chị em :ded_snegurochka2: -\\/.).

Thân,
Jenni

P/s: hình ảnh và bài tường thuật thì đợi Jenni kết thúc nhiệm vụ cao cả, sẽ up lên. Mong mọi người thông cảm!.-\\/.
 
Mấy Bác nhà ta vừa giỏi việc nhà, khỏe việc nhậu. Đến 00:00 chưa kết thúc mà sáng đã online. Tiếc quá hay là may quá, hôm qua không có quota.
 
Đúng là hôm qua chết mệt! Có vài hình ảnh up lên cho mọi người ngắm và cười nhé:

DSC00268-1.jpg


DSC00270.jpg


DSC00276.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cho hỏi tí, cái chị đeo kính, áo màu nâu nâu, ngồi giữa "người yêu của Admin" và con gái tui, là ai vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
May ở Biên Hòa có mạng riêng nên online kịp thời.

Bắp đang be be be đây --=0:

DSC00277.jpg


DSC00278.jpg


DSC00279.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác ơi! Bác quên sài gòn trời hay mưa sao? Saigonrainning đấy bác!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Dear all,
--------
Em kiểm tra mâm, thấy hình như anh chị liên hoan bữa "soài nhắm mắm tôm" phải không ạ! Hèn chi anh Bab nhà ta tưng bừng thế!!!:-=
 
Vui quá........... "quậy" tới 00:00 luôn......Nhưng không về nhà được... lỡ hứa rùi..... phải thực hiện thôi.......Hic...

Hehe, vậy là sao anh!? Anh lỡ hứa với ai vậy ta !? có phải là với chị ngoiquanuongcafe xinh đẹp mỹ miều phải không? Anh cứ úp úp mở mở làm anh em hồi hộp quá!... %#^#$
 
Không biết tối qua, bác Bab có kịp mua một cặp gâu gâu không?????????
 
Hehe, vậy là sao anh!? Anh lỡ hứa với ai vậy ta !? có phải là với chị ngoiquanuongcafe xinh đẹp mỹ miều phải không? Anh cứ úp úp mở mở làm anh em hồi hộp quá!... %#^#$

Tiếc thay ngày hôm qua không có sự hiện diện của ngoiquanuongcafe. Không biết sau đó bác DOREAMON đã có nhã ý gì với chị ngoiquanuongcafe!? Chì có trời biết đất biết phải không DOREAMON?
Vui quá........... "quậy" tới 00:00 luôn......Nhưng không về nhà được... lỡ hứa rùi..... phải thực hiện thôi.......Hic...

Xin cảm ơn anh Hai2hai và anh Minhlev đã điện thoại hỏi thăm và chúc mừng buổi offline vui vẻ với bác Phantuhuong. Hai bác sợ các members trong Nam ăn hiếp bác Phantuhuong sao?
 
Web KT
Back
Top Bottom