Gặp gỡ cuối năm tại HN vào 17h00' ngày 29/12/2012 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,216
Được thích
24,737
Nhân dịp cuối năm 2012 và vợ chồng bác KTGG đi du lịch ngoài này (hiện nay đang ở Kim Bôi - HB), mời các thành viên tham gia buổi giao lưu gặp gỡ với gia đình bác KTGG tại một nơi ấm cúng (tất nhiên là ăn uống rồi --=0). Rất mong được các thành viên tham gia ủng hộ.

- Thời gian: 17h00' ngày 29/12/2012
- Địa điểm: Quán lẩu lòng bò, món này ngon nhưng ít có ở HN nên hơi xa 1 chút. Địa chỉ số 39 ngõ 323 Xuân Đỉnh (đi đường Phạm Văn Đồng đến ngã 4 giao rẽ phải vào đường Xuân Đỉnh, đi tiếp qua cầu đá đoạn đường cong cong rẽ phải luôn, đường sát ngay mương - đó là khu chợ Xuân Đỉnh).
- Kinh phí: chia sẻ.
- Liên hệ: PhanTuHuong 0913.năm.ba.hai.3.hai.2, anh VioletDylan 0983.tám.không.0.không.5.không.5


Ghi chú: Nếu ai đi xe máy tự đến thì có thể đến cổng công viên Hòa Bình rẽ vào sẽ gần hơn. Tôi đi ô tô 8 chỗ qua đón nhà bác KTGG ở Đền Lừ, còn thừa 5 chỗ, ai có nhu cầu đi cùng thì liên hệ nhé (đợi ở đó lúc 16h40'). Ngoài ra, anh MinhLeV cũng xuất phát từ khu vực Thanh Xuân (không biết có đi ô tô không).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao không làm ngày 28 anh ơi, 29 em zìa rùi hị hị
 
Anh Hướng quý Tigon nhất đấy. Gôn không đi dự được là anh Hướng cảm ơn ngay.

Temp.JPG
 
hì hì, 29 em vìa còn đi tiền trạm chứ anh giai :P
 
Chân thành cám ơn cả nhà đã có ý cùng nhau gặp mặt vào ngày 29/12. Ngày 28/12 và 29/12 mình ở trên Hòa Bình rồi, nếu thời gian theo bài 1 của Thầy Hướng, gia đình trò có thể gặp mặt được (nếu lịch không thay đổi)

Mình cũng xin xác nhận lại nếu gặp được vào đêm 29/12 thì tốt còn không cũng không sao ạ. Nếu mọi người đồng ý thì mình đến còn không thì mình có kế hoạch đi Hải Phòng.

Chân thành cám ơn
 
Chân thành cám ơn cả nhà đã có ý cùng nhau gặp mặt vào ngày 29/12. Ngày 28/12 và 29/12 mình ở trên Hòa Bình rồi, nếu thời gian theo bài 1 của Thầy Hướng, gia đình trò có thể gặp mặt được (nếu lịch không thay đổi)

Mình cũng xin xác nhận lại nếu gặp được vào đêm 29/12 thì tốt còn không cũng không sao ạ. Nếu mọi người đồng ý thì mình đến còn không thì mình có kế hoạch đi Hải Phòng.

Chân thành cám ơn


Đêm 29/12/2012 nghĩa là sao hả bác KTGG?
-+*/
 
Em có ý kiến thế này ạ. thay vào gặp gỡ họp mặt "ăn nhậu" thì có thể gặp mặt để "uống cà phê " được không ạ???
Nếu được thì các thành viên có thể liên lạc với nhau, hay đăng kí trên topic này luôn. (Em nghĩ sẽ có rất nhiều các thành viên mới, học sinh, sinh viên như em tham gia) vừa có ý nghĩa, vừa vui, mà chi phí ít, có 30-50k...!
p/s Em thích càng đông,càng vui gặp gỡ để giao lưu, học hỏi, và kết nối các thành viên mới, cũ lại với nhau.
 
Ok, như thế thường bố trí vào ngày nghỉ, tầm 9h0 ơ quán càfe nào đó, họp báo và bàn luận đến tầm 11h0 nghỉ. Nếu thấy cần trao đổi ra vấn đề thì đi tăng 2 luôn --=0
 
Em có ý kiến thế này ạ. thay vào gặp gỡ họp mặt "ăn nhậu" thì có thể gặp mặt để "uống cà phê " được không ạ???
Nếu được thì các thành viên có thể liên lạc với nhau, hay đăng kí trên topic này luôn. (Em nghĩ sẽ có rất nhiều các thành viên mới, học sinh, sinh viên như em tham gia) vừa có ý nghĩa, vừa vui, mà chi phí ít, có 30-50k...!
p/s Em thích càng đông,càng vui gặp gỡ để giao lưu, học hỏi, và kết nối các thành viên mới, cũ lại với nhau.

Từ trước tới nay mỗi khi gặp mặt thành viên GPE, các Mod, Smod Hà Nội đều đưa lên GPE để mọi người đăng ký mà.
Vấn đề là ở đây cũng không gọi là: gặp mặt ăn nhậu em nhé. Chưa bao giờ việc gặp mặt chỉ là ăn nhậu, mỗi buổi gặp mặt các Mod và Smod có nêu rõ chủ đề và nội dung buổi gặp gỡ đó rồi. Những cuộc gặp mặt này để trao đổi giao lưu và kết nối GPE Hà Nội.
Cũng có rất nhiều buổi gặp gỡ hẹn hò tại các quán Cafe....
Nói chung hình thức gặp thì muôn hình vạn trạng em ạ,em yên tâm. Cứ tới đi, thành viên GPE dù có ngừoi chẳng có tiền cũng đến tham dự có sao đâu, không đặt nặng quá vấn đề chi phí em ạ.
Có sao thì dùng vậy!!!!--=0
 
Chị Xuân có vẻ không hiểu ý em nhỉ??? em hiểu mà, nhưng em muốn thật nhiều nhiều bạn bè trên GPE đi, có thể những bạn mới như em rất ngại gặp mọi người, thực sự ví dụ như các lý do
Giới hạn về kiến thức, ngại chốn đông người...nếu gặp gỡ tối có bạn đi làm thêm, đi học thêm, hay là trời mùa đông rét có bạn muốn ngủ nướng, em hiểu mà.
Nên em mới góp ý như vậy, với một lứa tuổi thực sự suy nghĩ chưa chín chắn, chưa bao giờ được giao lưu gặp gỡ các Thầy(Anh Chị) không những giỏi excel, còn thành công trong cuộc sống thì em cũng ngại chứ chẳng nói gì với những các thành viên mới biết đến trang GPE của mình.
Em cũng không quan trọng ăn nhậu hay tiền để tham gia buổi offline, điều em muốn là được gặp gỡ cùng mọi người, hòa đồng, chân thành chứ không phải ép buộc, tinh thần thoải mái, đoàn kết để lần đầu gặp gỡ, còn các lần sau nữa mà...!
 
Ok, như thế thường bố trí vào ngày nghỉ, tầm 9h0 ơ quán càfe nào đó, họp báo và bàn luận đến tầm 11h0 nghỉ. Nếu thấy cần trao đổi ra vấn đề thì đi tăng 2 luôn --=0


Nếu như vậy em đăng kí 1 suất vào ngày nghỉ, 29 tất cả hầu như mọi người bận có thể bố trí vào ngày 30 hay mùng 1 vào 9h sáng em ok thôi!
Nếu đăng kí đi offline ghi rõ họ tên và số điện thoại hẹn gặp đúng giờ, nếu ai tới muộn thì tới hát 1 bài nha.
Tên : Nguyễn Thị Cảnh
Sđt Không chín 7 7 ba bốn hai 9 hai ba.
Như thế là ok chưa ạ?
P/S Nếu bạn nào hay Anh(Chị) nào muốn gặp gỡ các cao thủ thì tiếp tục đăng kí thôi.
 
Nếu như vậy em đăng kí 1 suất vào ngày nghỉ, 29 tất cả hầu như mọi người bận có thể bố trí vào ngày 30 hay mùng 1 vào 9h sáng em ok thôi!
Nếu đăng kí đi offline ghi rõ họ tên và số điện thoại hẹn gặp đúng giờ, nếu ai tới muộn thì tới hát 1 bài nha.
Tên : Nguyễn Thị Cảnh
Sđt Không chín 7 7 ba bốn hai 9 hai ba.
Như thế là ok chưa ạ?
P/S Nếu bạn nào hay Anh(Chị) nào muốn gặp gỡ các cao thủ thì tiếp tục đăng kí thôi.

Tạm hoãn mà em. Tôi với bác Violet, anh Ng Duy Tuân vẫn hay ngồi càfe ở Tô Hiệu. Có viêc gì thì bạn cứ liên hệ.
 
Chị Xuân có vẻ không hiểu ý em nhỉ??? em hiểu mà, nhưng em muốn thật nhiều nhiều bạn bè trên GPE đi, có thể những bạn mới như em rất ngại gặp mọi người, thực sự ví dụ như các lý do
Giới hạn về kiến thức, ngại chốn đông người...nếu gặp gỡ tối có bạn đi làm thêm, đi học thêm, hay là trời mùa đông rét có bạn muốn ngủ nướng, em hiểu mà.
Nên em mới góp ý như vậy, với một lứa tuổi thực sự suy nghĩ chưa chín chắn, chưa bao giờ được giao lưu gặp gỡ các Thầy(Anh Chị) không những giỏi excel, còn thành công trong cuộc sống thì em cũng ngại chứ chẳng nói gì với những các thành viên mới biết đến trang GPE của mình.
Em cũng không quan trọng ăn nhậu hay tiền để tham gia buổi offline, điều em muốn là được gặp gỡ cùng mọi người, hòa đồng, chân thành chứ không phải ép buộc, tinh thần thoải mái, đoàn kết để lần đầu gặp gỡ, còn các lần sau nữa mà...!

Điều em mong muốn là điều mà BQT luôn mong muốn và mong muốn từ lâu, nhưng những thành viên mới rất nhiều lý do để không offline, như em đã nêu ra đó. Nếu đã ngại gặp mọi người thì hình thức tổ chức nào cũng khó thu hút thành viên tham gia. Bản thân thành viên cần phải bỏ sự e dè, thì mới có thể hòa đồng, nếu đợi nhiều người đăng ký, đợi nhiều thành viên tham gia cùng mình thì e rằng khó lắm, vì các bạn ấy cũng đợi, đợi nhiều thành viên đăng ký rồi mới đăng ký theo. ....Ai cũng nghĩ như em thì tốt nhỉ? GPE sẽ có thêm nhiều thành viên tích cực.... Hy vọng sớm có ngày chị em mình gặp nhau nha.
Cũng có rất nhiều thành viên khi mở topic giao lưu thì có đăng ký, đến ngày đó lại không đi được hoặc có lý do nào đó....
Mỗi thành viên có công việc xã hội riêng nhưng thường thì tham gia offlilne thì mọi người như nhau đều là những thành viên thân thiện của GPE.
note: em không nói đến từ "chi phí" thì chị sẽ hiểu khác, mà thôi chuyện đó không quan trọng nên không đề cập đến).--=0

 
Điều em mong muốn là điều mà BQT luôn mong muốn và mong muốn từ lâu, nhưng những thành viên mới rất nhiều lý do để không offline, như em đã nêu ra đó. Nếu đã ngại gặp mọi người thì hình thức tổ chức nào cũng khó thu hút thành viên tham gia. Bản thân thành viên cần phải bỏ sự e dè, thì mới có thể hòa đồng, nếu đợi nhiều người đăng ký, đợi nhiều thành viên tham gia cùng mình thì e rằng khó lắm, vì các bạn ấy cũng đợi, đợi nhiều thành viên đăng ký rồi mới đăng ký theo. ....Ai cũng nghĩ như em thì tốt nhỉ? GPE sẽ có thêm nhiều thành viên tích cực.... Hy vọng sớm có ngày chị em mình gặp nhau nha.
Cũng có rất nhiều thành viên khi mở topic giao lưu thì có đăng ký, đến ngày đó lại không đi được hoặc có lý do nào đó....
Mỗi thành viên có công việc xã hội riêng nhưng thường thì tham gia offlilne thì mọi người như nhau đều là những thành viên thân thiện của GPE.
note: em không nói đến từ "chi phí" thì chị sẽ hiểu khác, mà thôi chuyện đó không quan trọng nên không đề cập đến).--=0


Chị xn là 1 thành viên ban đầu ngại không gặp gỡ mọi người. Nhưng khi đã gặp thấy sự hòa đồng, cởi mở của các thành viên GPE nên quan điểm đã không e dè như trước nữa.
Thành viên hiếu học như bạn nguyencanh160890 thật đáng quý. Ngày trước chúng tôi cũng có ý tưởng gặp gỡ ở quán cafe trao đổi chuyên môn, nhưng vì sự nhiệt tình của thành viên nên không tổ chức thôi (tôi và anh Nguyễn Duy Tuân luôn sẵn sàng giúp đỡ). Tôi và anh Tuân đều có chương trình giảng về Excel cho bên WKT. Em có thể xem các bài viết cũ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em biết mà, hihi, vui ghê..............vì hôm nay em cũng đi nhậu hè hè...!
Nhưng cái chủ yếu là "kết nối cộng đồng, chân thành, đoàn kết và thành công" hihi hết!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Câu này giống như Slogan của một cơ quan Nhà nước quá ta???

Anh Nghĩa nhầm nha, em làm cho cty NHẬT mà, làm công nhân (Em giới thiệu ấy thôi) NGHỀ NGHIỆP KS ĐIỆN (bốc vác), do trình độ kém, tiếng anh kém, giao tiếp kém, kiến thức kém nên vẫn đang bốc vác, em muốn học hỏi nhiều nhiều, em viết có khi đôi khi buồn cười, diễn đạt kém nên NHIỀU THẦY(Anh) Chị hiểu nhầm ý của mình.hìhì, nhưng thực sự muốn học thật
MỤC TIÊU "HỌC ĐỂ THOÁT NGHÈO" ... " NGHÈO ĐÓI" khổ lắm...!
 
Em biết mà, hihi, vui ghê..............vì hôm nay em cũng đi nhậu hè hè...!
Nhưng cái chủ yếu là "kết nối cộng đồng, chân thành, đoàn kết và thành công" hihi hết!
Em lại khoái câu này, đúng chất Nam luôn!, mỗi cái khoản mình không biết nhậu.
Tình hình xem hôm nào Anh em cafe chút đi các Bác, nhưng chắc phải tối tối quá, vì dạo này bận không được nghỉ ạ!
 
Em lại khoái câu này, đúng chất Nam luôn!, mỗi cái khoản mình không biết nhậu.
Tình hình xem hôm nào Anh em cafe chút đi các Bác, nhưng chắc phải tối tối quá, vì dạo này bận không được nghỉ ạ!


Anh Khoa cũng ở HÀ NỘI đúng không???? em ở gần trường đh THƯƠNG MẠI nếu các Anh(Chị) OFFLINE vụ anh Hướng bảo thì đi cà phê nha, em cũng muốn gặp mọi người, anh Vanle nữa nhỉ?
 
Anh Khoa cũng ở HÀ NỘI đúng không???? em ở gần trường đh THƯƠNG MẠI nếu các Anh(Chị) OFFLINE vụ anh Hướng bảo thì đi cà phê nha, em cũng muốn gặp mọi người, anh Vanle nữa nhỉ?

Bạn xn ngày trước chút nhát lắm, sau khi gặp anh Tuân, Hướng thì hết ngay.
 
Chương trình gặp mặt giao lưu với gia đình bác KTGG vẫn tiến hành bình thường, mời các thành viên tham gia! Sẽ có gia đình tôi, gia đình anh Nguyễn Duy Tuân, gia đình anh Violet...
 
Muốn nói nhưng chẳng dám! +-+-+-+
 
Anh Khoa cũng ở HÀ NỘI đúng không???? em ở gần trường đh THƯƠNG MẠI nếu các Anh(Chị) OFFLINE vụ anh Hướng bảo thì đi cà phê nha, em cũng muốn gặp mọi người, anh Vanle nữa nhỉ?

Đọc tới đọc lui, đọc xui đọc ngược, đọc từ trái qua phải rồi từ phải sang trái.... mà hỏng hiểu gì cả. +-+-+-+
 
Đồng chí MinhLev đâu, đem vợ và con gái đi. Mình mang công tử nhà mình đi chọn vợ tương lai. Nhà bác Violetdylan, Hướng, Minhlev bảo con gái ăn mặc đẹp vào nhé. Con trai kể cũng sướng thật. Hihi
 
Đồng chí MinhLev đâu, đem vợ và con gái đi. Mình mang công tử nhà mình đi chọn vợ tương lai. Nhà bác Violetdylan, Hướng, Minhlev bảo con gái ăn mặc đẹp vào nhé. Con trai kể cũng sướng thật. Hihi

Anh ơi, giờ đến thời buổi con gái đi xem mặt chồng tương lai rùi. Dân Việt chuẩn bị sang Lào và Campuchia lấy vợ đến nơi rồi ấy chứ hi hi

Lâu lắm không gặp anh nhỉ
 
Anh ơi, giờ đến thời buổi con gái đi xem mặt chồng tương lai rùi. Dân Việt chuẩn bị sang Lào và Campuchia lấy vợ đến nơi rồi ấy chứ hi hi

Lâu lắm không gặp anh nhỉ

Cứ ngồi đấy đợi 20 năm nữa lên giá ha. Nhà em cũng tân trang cho con gái rồi mai đưa đến đi nha. Hẹn chiều mai gặp em nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các Thầy lại không tạm hoãn nữa ạ???
 
Tình hình Là Nh Ng mang con gái theo quá... Lần này mình phải mang giai ra giao lưu chống ế ngay từ bi giờ :))...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị Xuân có vẻ không hiểu ý em nhỉ??? em hiểu mà, nhưng em muốn thật nhiều nhiều bạn bè trên GPE đi, có thể những bạn mới như em rất ngại gặp mọi người, thực sự ví dụ như các lý do
Giới hạn về kiến thức, ngại chốn đông người...nếu gặp gỡ tối có bạn đi làm thêm, đi học thêm, hay là trời mùa đông rét có bạn muốn ngủ nướng, em hiểu mà.
Nên em mới góp ý như vậy, với một lứa tuổi thực sự suy nghĩ chưa chín chắn, chưa bao giờ được giao lưu gặp gỡ các Thầy(Anh Chị) không những giỏi excel, còn thành công trong cuộc sống thì em cũng ngại chứ chẳng nói gì với những các thành viên mới biết đến trang GPE của mình.
Em cũng không quan trọng ăn nhậu hay tiền để tham gia buổi offline, điều em muốn là được gặp gỡ cùng mọi người, hòa đồng, chân thành chứ không phải ép buộc, tinh thần thoải mái, đoàn kết để lần đầu gặp gỡ, còn các lần sau nữa mà...!



Như chú nguyencanh160890 nói anh thấy không nên rồi, anh cũng mới tham gia GPE thôi nhưng anh thấy GPE các anh chị rất thân thiện và cởi mở. Còn kiến thức về Excel thì mình chưa giỏi thì cần phải gặp gỡ để học hỏi các bác nhiều hơn rồi sẽ dần dần giỏi lên. Như anh cũng chẳng biết một chút nào về excel cả nhưng khi đăng ký thành viên của GPE anh cũng đã học được rất nhiều đó. Mới đầu cũng ngại ngần nhưng khi tham gia rồi mới thấy, thấy tiếc là mình biết đến GPE hơi muộn. Hehe nhưng cũng có dịp diện khiến các bác Hướng, bác Nghĩa và nhiều các chị nữa, và nhất là hôm qua được uống rượu với bố Kế Toán Già Gân tại Hòa Bình. Thế nên anh nghĩ chú cứ đăng ký và đến đi rồi chú sẽ thấy, và nhất là các bạn thành viên mới cũng đừng ngại ngùng gì khi có những buổi gặp gỡ với các bác cả. Tiếc quá anh ở xa chứ ở HN thì nhất định sẽ tham gia, thôi đành để dịp khác tham gia vậy. Chúc các bác có một buổi gặp mặt vui vẻ đầm ấm.
 
Như chú nguyencanh160890 nói anh thấy không nên rồi, anh cũng mới tham gia GPE thôi nhưng anh thấy GPE các anh chị rất thân thiện và cởi mở. Còn kiến thức về Excel thì mình chưa giỏi thì cần phải gặp gỡ để học hỏi các bác nhiều hơn rồi sẽ dần dần giỏi lên. Như anh cũng chẳng biết một chút nào về excel cả nhưng khi đăng ký thành viên của GPE anh cũng đã học được rất nhiều đó. Mới đầu cũng ngại ngần nhưng khi tham gia rồi mới thấy, thấy tiếc là mình biết đến GPE hơi muộn. Hehe nhưng cũng có dịp diện khiến các bác Hướng, bác Nghĩa và nhiều các chị nữa, và nhất là hôm qua được uống rượu với bố Kế Toán Già Gân tại Hòa Bình. Thế nên anh nghĩ chú cứ đăng ký và đến đi rồi chú sẽ thấy, và nhất là các bạn thành viên mới cũng đừng ngại ngùng gì khi có những buổi gặp gỡ với các bác cả. Tiếc quá anh ở xa chứ ở HN thì nhất định sẽ tham gia, thôi đành để dịp khác tham gia vậy. Chúc các bác có một buổi gặp mặt vui vẻ đầm ấm.
nguyencanh160890 là cô 100% đấy. Chắc bạn ít tham gia diễn đàn lên không biết đấy. nguyencanh khá thường xuyên online đó
Còn về chuyện gặp gỡ offline thì còn phụ thuộc hoàn cảnh điều kiện của từng người.
 
tình hình là để nghị smod Hướng phải cập nhật địa điểm lên trang đầu nhé... :) c đọc mỏi cả mắt mà chả biết phải mang giai đi đâu để giao lưu với các bé gái cả :))
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tùy vào quan niệm sống, nhu cầu tạo thêm hay giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp mà mỗi người muốn hay không muốn offline trong một điều kiện thời gian và không gian nhất định. Những người tuổi như chúng tôi (>35, tuổi của gia đình và công việc) có lẽ không ai có nhiều thời gian đi chơi hay ngồi để nói vài câu tán gẫu vô giá trị với người chưa phải bạn mình, tuy nhiên nếu là người lạ cùng có nhu cầu chia sẻ về cuộc sống hay công việc thì rất vui được làm quen. Vậy những bạn còn e ngại thì xin viết bài trong box gì đó như là "Tâm sự..." nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái dzụ ngại đi ngại đứng gì đó hỏng bàn ở đây, tất nhiên chúng tôi hoan nghênh tất cả những anh chị em cũ mới, lớn nhỏ....không phân biệt trình độ gì cả... góp mặt vì tình cảm GPE vì sự vui vẻ, hòa đồng của tất cả. Và cũng có thể qua những buổi như thế này chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và thân thiết nhau hơn.

Vậy như tình thần bài đầu thông báo, anh chị em nào tham dự được thì nhiệt liệt chào mừng, còn nếu như không tham dự được vì...(trăm ngàn lý do) thì hẹn một dịp nào đó mà lý do đó không còn là lý do nữa chúng ta sẽ gặp nhau.

Và cuối cùng em xin chúc các anh chị gặp mặt vui vẻ, ấm cúng. Còn em thì em hẹn anh chị vào dịp khác vì ở HCM ra HN xa quá +-+-+-+
 
Địa điểm: Quán lẩu lòng bò, món này ngon nhưng ít có ở HN nên hơi xa 1 chút. Địa chỉ số 39 ngõ 323 Xuân Đỉnh (đi đường Phạm Văn Đồng đến ngã 4 giao rẽ phải vào đường Xuân Đỉnh, đi tiếp qua cầu đá đoạn đường cong cong rẽ phải luôn, đường sát ngay mương - đó là khu chợ Xuân Đỉnh).
Ghi chú: Nếu ai đi xe máy tự đến thì có thể đến cổng công viên Hòa Bình rẽ vào sẽ gần hơn. Tôi đi ô tô 8 chỗ qua đón nhà bác KTGG ở Đền Lừ, còn thừa 5 chỗ, ai có nhu cầu đi cùng thì liên hệ nhé (đợi ở đó lúc 16h40'). Ngoài ra, anh MinhLeV cũng xuất phát từ khu vực Thanh Xuân (không biết có đi ô tô không).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Địa điểm: Quán lẩu lòng bò, món này ngon nhưng ít có ở HN nên hơi xa 1 chút. Địa chỉ số 39 ngõ 323 Xuân Đỉnh (đi đường Phạm Văn Đồng đến ngã 4 giao rẽ phải vào đường Xuân Đỉnh, đi tiếp qua cầu đá đoạn đường cong cong rẽ phải luôn, đường sát ngay mương - đó là khu chợ Xuân Đỉnh).
Ghi chú: Nếu ai đi xe máy tự đến thì có thể đến cổng công viên Hòa Bình rẽ vào sẽ gần hơn. Tôi đi ô tô 8 chỗ qua đón nhà bác KTGG ở Đền Lừ, còn thừa 5 chỗ, ai có nhu cầu đi cùng thì liên hệ nhé (đợi ở đó lúc 16h40'). Ngoài ra, anh MinhLeV cũng xuất phát từ khu vực Thanh Xuân (không biết có đi ô tô không).

Nhờ anh đón nhà em gồm 3 người tại công ty nhé?
 
Hẹn gặp chiều nay nha các anh chị
 
Gia đình trò đã từ Hòa Bình về Hà Nội lúc 10h00 sáng nay.
Rất mong chiều nay hội ngộ cùng cả nhà.
 
Có con nuôi nào ngại đi xe máy xa thì bác bảo tập trung ở Cty bác nhé, em hốt một thể! --=0

Hiện em đang liên hệ với Trà My (Thủy) và Kim Quế đã ra Hà Nội. Hai em này đang lang thang trên phố Cổ Hà Nội

13814_575604859122719_980283350_n.jpg


574873_575605922455946_1619646561_n.jpg


545472_575606785789193_864352383_n.jpg
 
Bác cứ bảo mạn đấy, vì từ phố cổ đến nhà bác kô tiện.
 
Địa điểm: Quán lẩu lòng bò, món này ngon nhưng ít có ở HN nên hơi xa 1 chút. Địa chỉ số 39 ngõ 323 Xuân Đỉnh (đi đường Phạm Văn Đồng đến ngã 4 giao rẽ phải vào đường Xuân Đỉnh, đi tiếp qua cầu đá đoạn đường cong cong rẽ phải luôn, đường sát ngay mương - đó là khu chợ Xuân Đỉnh).
Ghi chú: Nếu ai đi xe máy tự đến thì có thể đến cổng công viên Hòa Bình rẽ vào sẽ gần hơn. Tôi đi ô tô 8 chỗ qua đón nhà bác KTGG ở Đền Lừ, còn thừa 5 chỗ, ai có nhu cầu đi cùng thì liên hệ nhé (đợi ở đó lúc 16h40'). Ngoài ra, anh MinhLeV cũng xuất phát từ khu vực Thanh Xuân (không biết có đi ô tô không).

Đổi chỗ hả ông Hướng! Đang ở khu Trung hòa nhân chính chuyển sang Top spring market à! nhỡ kế hoạch rồi, vậy là đến 1 mình rồi!
 
Buổi giao lưu với gia đình bác KTGG diễn ra rất ấm cúng, đoàn HN có gia đình PhanTuHuong, gia đình anh Nguyễn Duy Tuân, bác Duy Vinh, anh MinhLeV. Rượu ngô CB ngon nhưng mà uống say quá. Kết thúc buổi giao lưu lúc 8h30', vợ chồng bác KTGG về nghỉ. Một số người có đăng ký nhưng trời mưa rét nên không đến. Ảnh up sau :D
 
Ảnh của buổi gặp gỡ cuối năm 2012 với gia đình bác KTGG tại HN:


DSCN2037Nen.jpg


Vợ chồng anh Nguyễn Duy Tuân:
DSCN2041Nen.jpg


PhanTuHuong (không có ảnh nào trông đẹp hơn hic hic //////) cùng với gấu nhà:
DSCN2043Nen.jpg


anh Duy Vinh, MinhLeV, Nguyễn Duy Tuân:
DSCN2044Nen.jpg


DSCN2045Nen.jpg


DSCN2056Nen.jpg


Vui nhất là đám này:
DSCN2049Nen.jpg


DSCN2053Nen.jpg


DSCN2058Nen.jpg
 
Ảnh chụp cùng vợ chồng bác Trí tại nhà bác Hướng.

IMG_2251.JPG
 
Chân thành cám ơn gia đình Thầy PhanTuHuong, Nguyễn Duy Tuân, minhlev, ketoannongan đã không quản đường xá xa xôi và đã dành thời gian quý báu tiếp đón nồng hậu gia đình của trò

Tại Tư Dinh của Thầy PhanTuHuong

65124_314345478677003_442654947_n.jpg

Từ trái qua phải: Cô Tuyết Admin của Thầy Nguyễn Duy Tuân, cháu Duy Khánh con cả của Thầy Cô Tuân, gấu trúc của Kế Toán Già Gân và Thầy PhanTuHuong

47603_314345615343656_1706472495_n.jpg

Từ trái qua phải: Cô Hằng Admin của Thầy PhanTuHuong - cháu Tôm con trai Út Một của Thầy PhanTuHuong - Cô Tuyết Admin của Thầy Nguyễn Duy Tuân, cháu Duy Khánh con cả của Thầy Cô Tuân, Thầy Nguyễn Duy Tuân, gấu trúc của Kế Toán Già Gân và Thầy PhanTuHuong


553905_314345705343647_234660525_n.jpg


262719_314345868676964_1020022542_n.jpg


534431_314346125343605_1627349723_n.jpg


249847_314346088676942_1817193017_n.jpg


816_314346275343590_964982700_n.jpg


Bộ ảnh đầy đủ về buổi họp mặt, tại đây:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.314345012010383.66399.100003046609150&type=1&l=99069db970
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom