Gặp gỡ đầu năm 2013 vào 13h00' ngày 13/1/2013 (Chủ Nhật) tại Hà Nội

Liên hệ QC
Em vừa vào google map xem lại, chắc là ngã 3 giao với Trần Đăng Ninh hả anh PhanTuHuong? Vi Trần Quốc Hoàn gần như song song với đường Cầu Giấy mà?
 
Em vừa vào google map xem lại, chắc là ngã 3 giao với Trần Đăng Ninh hả anh PhanTuHuong? Vi Trần Quốc Hoàn gần như song song với đường Cầu Giấy mà?
Hic hic đúng rôì, Ic ẩm quá , 2 ông đều họ Trần ... đã cập nhật.
 
anh chị ơi? chiều đúng 1 h gặp mặt nhé? hihi, cho em xin 1 bức ảnh làm kỷ niệm hihi
 
Có khoảng 10 người đăng ký qua điện thoại, FB rồi :D
 
Hải Phòng nhà em neo người quá, mới có 5 người đăng ký anh ạ, hic hic. Hôm nay nắng đẹp không biết có ai đăng ký thêm nữa không? hihi.

Tình trạng từ bao năm rồi, chứ không phải bây giờ, em mới tham gia nên chưa biết. Nhiều người múa trên bàn phím rất giỏi, phân tích này nọ nhưng đố dám gặp gỡ ai!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đang ngồi cafe với bạn do.phuong rồi, chưa thấy các thành viên khác!
 
Một số hình ảnh gặp gỡ. Anh Nguyễn Duy Tuân nhầm quán và đang ngồi cùng bạn bichthuy296, anh Violet ở quán Mộc - Tô Hiệu:

Chị do.phuong, anh bạn của nguyencanh160890, anh viendaubo (cùng thằng cu 2 tuổi), chị Hoa Sữa:

DSCN2150Nen.jpg


DSCN2153Nen.jpg


Anh Hoàng Minh Tiến, bạn của nguyencanh160890:

DSCN2154Nen.jpg


Bạn ngocpt:

DSCN2164Nen.jpg


Bạn beoxinhtb cùng cháu gái:

DSCN2161Nen.jpg


DSCN2166Nen.jpg



Những thành viên chém gió mà không đến: doithuc212121 và nguyenpham711
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hà Nội mà lựa chọn được quán rộng rãi và đẹp quá. Khoản được 10 người anh nhỉ
 
Em cập nhật đồ em có: gồm quần áo cũ còn đẹp anh chị trong văn phòng cho và đường sữa. Cụ thể;
1. 05 quần nam: 4 mặc nhà mùa đông + 1 quần âu
2. 02 quần nữ: 1 âu + 1 quần bò
3. 05 áo len nữ
4. 05 áo thu đông: 3 nam + 2 nữ
5. 03 áo len dày nam
6. 03 áo khoác nữ: 2 dày + 1 mỏng
7. 03 áo khoác dày nam (1 cái vừa gỡ tem mác)
8. 2 khăn len: 1 nam dày + 1 nữ điệu
9. 2 hộp sữa đặc Ông Thọ + 2 gói đường 0.5kg (bạn em tặng)

Quần áo nói chung đều khá trẻ trung, tầm 35-37 trở xuống. Anh chị xem có nên mang tặng 1 vài gia đình khó khăn không? Vì áo ấm vẫn còn đẹp, mùa đông lạnh như vầy cũng có ích lắm.
Thể theo lời anh Hướng, e đã kiểm tra lại, tất cả đều đã được giặt sạch sẽ, đa phần còn nguyên mùi băng phiến :-=
Hôm qua kỳ cạch chằng hộp carton quần áo (30x30x60) nặng ~10kg lên xe máy + lỉnh kỉnh đường sữa, laptop, mang từ Long Biên qua Cầu Giấy mà chị Tigon lại hem đi, hic hic....

Về chăn lông, em tìm thêm được 1 địa chỉ nữa ở 144 Bùi Xương Trạch, gần chỗ chị Tigon, giá tương đương 120 Kim Giang:
http://enbac.com/Ha-Noi/Noi-that-gia-dinh/p1519529/Chan-ga-goi-dem-gia-re-cho-moi-nha-nao.html
số 120 Kim Giang:
http://lombom.com/Chan-long-chan-bang-long_m_400_530.html
 
Anh đã cập nhật rồi, không mua chăn băng lông vì lọai này không ấm, hàng của TQuốc. Chúng ta mua chăn bông giá cũng vậy, ấm hơn nhiều. Lấy tại nơi sx dưới N Đ nên rẻ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu mua được hẳn chăn bông dưới Nam Định thì tốt quá rồi. Tốn công anh Hướng, chị Tigon và chị Bống thôi. Không sợ xếp chăn bông vào xe chật chội đâu anh ạ, em nghĩ mọi người có thể chịu được. Đi làm tình nguyện thì không thể mong thoải mái, sung sướng được.
 
Web KT
Back
Top Bottom