Cuộc thi Online: SÁNG TÁC THƠ MỪNG SINH NHẬT GPE

Liên hệ QC
Bài thơ của em đã làm chị cảm động bởi kiến thức excel của chị vốn nghèo nàn. (Không biết 1 hàm nào cả, ngoại trừ những công thức đơn giản như Sum). Bước vào diễn đàn không dám đặt câu hỏi ngại ai cũng chê cười. Nhưng qua 1 thời gian thấy được bao nhiêu bạn bè đều sẵn sàng tâm huyết cùng chia sẻ, trao đổi kiến thức cho nhau không vụ lợi. Xin cám ơn tất cả vì mọi người cùng chung sức xây dựng GPE ngày 1 phát triển. Xin cám ơn người đã sáng lập, xây dựng diễn đàn; kết nối giao lưu, chia sẻ các thành viên khắp mọi miền đất nước "Bắc Trung Nam".
 
Bài thơ của em đã làm chị cảm động bởi kiến thức excel của chị vốn nghèo nàn. (Không biết 1 hàm nào cả, ngoại trừ những công thức đơn giản như Sum). Bước vào diễn đàn không dám đặt câu hỏi ngại ai cũng chê cười. Nhưng qua 1 thời gian thấy được bao nhiêu bạn bè đều sẵn sàng tâm huyết cùng chia sẻ, trao đổi kiến thức cho nhau không vụ lợi. Xin cám ơn tất cả vì mọi người cùng chung sức xây dựng GPE ngày 1 phát triển. Xin cám ơn người đã sáng lập, xây dựng diễn đàn; kết nối giao lưu, chia sẻ các thành viên khắp mọi miền đất nước "Bắc Trung Nam".

Dạ, cám ơn CHỊ, tôn vinh GPE nhưng trong lòng cũng có chút tâm trạng ạ.
 
Tieulongnu.duongqua không giỏi làm thơ xin phép mượn bài thơ của tác giả để bày tỏ tình cảm






" Mỗi một ngày trôi qua





Ta lớn lên một chít
Nhờ diễn đàn hữu ích

Là Giải Pháp Excell.";;;;;;;;;;;

Nghĩ rằng, các sư thúc, lão bá cùng các cô cô chỉ chuyên về kỹ thuật nên trái tim cũng khô cằn. Không ngở qua topic cuộc thi online: SÁNG TÁC THƠ MỪNG SINH NHẬT GPE cũng cho thấy ít nhiều tình cảm của các thành viên trân trọng dành cho diễn đàn, dành cho nhau

Nhìn lại quá khứ (năm đầu thành lập GPE), là khoảng thởi gian tạm gọi “khủng hoảng kinh tế” của diễn đàn. Ban Quản Trị đã kêu gọi từ các thành viên cùng suy nghĩ “Làm thế nào để tồn tại phát triển diễn đàn?”. Đọc qua những bài đó, ít nhiều trong lòng Tieulongnu.duongqua nói riêng và các thành viên tích cực, tâm huyết, nồng cốt nói chung không sao tránh được những nỗi bâng khuâng lo lắng.
Rồi cái gì cũng đến nếu mọi người chúng ta cùng chung sức để có cái nhìn chung.
Đó là khẩu hiệu cùng vươn tới :

Yes, We can


Thật sự không có gì ngăn sông cách trở lòng chúng ta khi mọi người cùng tâm sức hiệp lực để cùng vươn lên

Và ngày nay thật sự rất mừng khi thấy được diễn đàn ngày 1 lớn mạnh do chính sách định hướng phát triển đúng quỹ đạo. Rồi diễn đàn cũng đã có 1 ngôi nhà hạnh phúc riêng, lớn mạnh. Thành quả này có được cũng đã nói lên từ tâm huyết của Ban Quản Trị; người đã sáng lập ra điễn đàn (Admin Over_AC, levanduyet, Tuan_vnui, handung107, Trần Thanh Phong,….) cùng các thành viên điều hành năng nổ như: PhanTuHuong , BNTT, ptm0412, ThuNghi, tedaynui, nvson, cadafi dat2007, Jenni, Sa_DQ, yeudoi, hai2hai, nvson, WhoamI,….và ngày nay lại có thêm các thành viên mới (già có/trẻ có): Sealand, domfoowear, longlt08, salam, concogia, minhthien321, huuthang_bd, hideboy, bacbinhtieuthu, bechuotcoi, camcamtu, Ba Tê, dat_butmuc, domfootwear, khoavu87, minhthien321, nguyenhuong, NTTV, solomon2211, sweet_girl, Tigon-ETC, tramykt86nt, tungnguyen_kt, sweet_girl , violetdylan, Tuyet_roi_mua_he,boyxin, xuanha, nguyenhuong, tiger62, cao mạnh sơn, boyxin, giaosy, Trung Chinh, hong gam, camcamtu, Le duy Thuong, dieptrucgiang, Endless love, lovelythi ….

(Tạm liệt kê theo ngẫu nhiên, thành viên tích cực vô số kể nên không nhớ hết do memo ngày 1 có vấn đề đã bị vô hiệu hoá phần nào)

Một lần nữa, cho Tieulongnu.duongqua trân trọng kính chuyển lời cám ơn Ban Quản Trị cùng toàn thể các thành viên. Chúc tất cả cùng đến diễn đàn học tập, giao lưu chia sẻ trong tinh thần đoàn kết. Chúc tất cả sức khoẻ tốt, luôn phát triển và hạnh phúc.

Xin cám ơn tất cả đã cùng tham gia cuộc thi online: SÁNG TÁC THƠ MỪNG SINH NHẬT GPE

Chào thân ái.
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 năm 2010
 
Thấy cuộc thi thơ đang im ắng, mình làm cho nó sôi nổi một chút. Vận động không có nghĩa có lợi cho mình vì hầu như các bạn đọc rồi cám ơn theo quán tính thôi, vận động mọi người vào và đọc để có nguồn cảm hứng lại viết thơ thi tiếp. Vận động để mọi người thấy rằng diễn đàn của chúng ta không quá khô khan với những con số mà còn rất thơ mộng, lãng mạn!

Kính chúc cho cuộc thi thơ thành công tốt đẹp!
 
Được giải thì là "trời cho"
Nếu như không có chỉ là "trò chơi"
Nhanh tay nào các bạn ơi
Tham gia thi thố cho vơi nỗi sầu
Không thi cũng cứ vào đây
Đọc rồi bình xét, sau cùng Cám ơn!

(bài này có tính chất cổ vũ, không tham gia)
 
Các bạn thân mến !

Sau một thời gian phát động cuộc thi thơ online, BTC đã nhận được bài thi của các thành viên. Và sau đây là kết quả:

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kết quả cuộc thi Online: SÁNG TÁC THƠ MỪNG SINH NHẬT GPE

Giải nhất:

Giải nhì:

Giải 3:

Giải khuyến khích:

Xin thay mặt BTC chân thành cảm ơn và chúc mừng tất cả các bạn.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 4 CỦA DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL (02/7/2006 - 02/7/2010)
 
Lâu lâu ghé GPE mới phát hiện anh Solomon càng ngày càng thâm thuý và năng khiếu thơ ca ngày càng phát triển. Cố lên nha anh !
 
Tôi đã sử dụng rất nhiều giải pháp trong diễn đàn này vào công việc, nhưng chưa bao giờ tham gia thảo luận.
Nay nhân dịp mừng kỷ niệm thành lập, Tôi cũng tham gia cùng anh chị em trong diễn đàn đôi câu thơ đối, đó cũng là lời cảm ơn của tôi với ban quản trị diễn đàn & anh chị em!.

gpelogo.gif



Giải pháp Excel làm nên điều kỳ diệu.
Nâng bước loài người kiến tạo những thành công.


hophonglan ngày 2/7/2010

P/S:Tất nhiên tham gia thì cũng mong được giải hì hì hì.... --=0 nhưng ai dè cuộc thi đã kết thúc.... tiếc ặc ặc.....-0-/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom