Chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của Bạn với GPE

  • Thread starter Thread starter yeudoi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC
Và từ đó trở đi bạn không muốn hỏi hay viết gì thêm đúng không? :D
cài nè giống tâm trạng của mình, cơ mà giờ cũng đỡ hơi xíu rồi. Chứ như xưa là bị nói xong không dám viết gì luôn, mà mỗi lần viết xong phải ngắm đi ngắm lại xem có viết tắt không, có bị mất dấu của chữ nào không, có thiếu dấu chấm, dấu phẩy không?... miết rồi cũng thành thói quen đó bạn.
 
Ý tôi cũng muốn hỏi danh tính 2 cô nàng kia nên nói khéo như vậy ấy mà --=0
Em buồn ghê, một trong 2 người ấy là em mà không nhận ra, hụ hụ.

Cứ mỗi lần đám cưới một thành viên của GPE là anh em được hội ngộ để chúc mừng với tư cách như người bạn, người thân.
Tính ra em tham dự cũng kha khá rồi, rồi chợt nghĩ...ủa rồi khi nào đến mình? :rolleyes: :rolleyes:
 
Em buồn ghê, một trong 2 người ấy là em mà không nhận ra, hụ hụ.

Cứ mỗi lần đám cưới một thành viên của GPE là anh em được hội ngộ để chúc mừng với tư cách như người bạn, người thân.
Tính ra em tham dự cũng kha khá rồi, rồi chợt nghĩ...ủa rồi khi nào đến mình? :rolleyes: :rolleyes:
Cũng nghĩ là em nhưng thấy không chắc lắm vì em trong cái ảnh đó đẹp hơn ảnh mặc áo GPE nhiều và cũng tiện thể hỏi biết luôn 2 người
 
Cũng nghĩ là em nhưng thấy không chắc lắm vì em trong cái ảnh đó đẹp hơn ảnh mặc áo GPE nhiều và cũng tiện thể hỏi biết luôn 2 người
Năm ấy em còn trẻ.....bây giờ em đã ....khác...(ý là em già hơn ấy). Với lại đi dự đám cưới nên em trang điểm, mặc váy nên em sẽ trông khác lúc em chỉ thoa son môi (hình em mặc áo GPE).

Chị kế bên là một chị bên webketoan ạ.
 
Em buồn ghê, một trong 2 người ấy là em mà không nhận ra, hụ hụ.

Cứ mỗi lần đám cưới một thành viên của GPE là anh em được hội ngộ để chúc mừng với tư cách như người bạn, người thân.
Tính ra em tham dự cũng kha khá rồi, rồi chợt nghĩ...ủa rồi khi nào đến mình? :rolleyes: :rolleyes:
Tặng con bài ca dao "Thời vận đã qua" để suy ngẫm cuộc đời.

Còn duyên kẻ đón người đưa;
Hết duyên, đi sớm về đêm một mình.
Còn duyên kén chọn tấm chồng;
Hết duyên như cái cải ngồng rau xanh.
Còn duyên thái độ mây xanh;
Hết duyên rơi xuống như cây ngã nhào.
Còn duyên kén chọn cá canh;
Hết duyên hết giá theo anh chồng già.

Tận cùng của nỗi buồn là lúc bắt đầu rơi nước mắt. Tận cùng của cãm xúc là lúc nước mắt tuôn rơi, khi đó ước gì có một người giúp mình lau nước mắt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tặng con bài ca dao "Thời vận đã qua" để suy ngẫm cuộc đời.

Còn duyên kẻ đón người đưa;
Hết duyên, đi sớm về đêm một mình.
Còn duyên kén chọn tấm chồng;
Hết duyên như cái cải ngồng rau xanh.
Còn duyên thái độ mây xanh;
Hết duyên rơi xuống như cây ngã nhào.
Còn duyên kén chọn cá canh;
Hết duyên hết giá theo anh chồng già.
Tiếp theo:

Còn duyên buôn nhãn bán hồng
Hết duyên bán mít cho chồng gặm xơ.
Còn duyên nón cụ quai tơ
Hết duyên nón lá quai dừa cũng xong.
Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành.
Bài đã được tự động gộp:

Chị kế bên là một chị bên webketoan ạ.
Cô nàng đó tên là Mỹ Chung, có 01 chồng và 05 đứa con rồi.

(Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng).

Cho nên nếu ai muốn tìm tình yêu nên tìm bé Tiền, cô nàng tới giờ vẫn chưa tìm được duyên cho mình (hoặc không muốn tìm).
 
Mắt giờ nhìn không rõ lắm. Hình như cái tay trái nó không buông thẳng xuống mà lại đi lạc sang bên trái thì phải. Cũng thông cảm thôi. Đứng cạnh 2 người đẹp thì khó mà tỉnh táo.

FB_IMG_1625677613878.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hết dịch rồi.....biết tay Chị
Híc20190707_142355.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kỷ niệm 2 lần ký tặng sách tài liệu.:
- Sinh nhật lần 3: tài liệu Mỗi ngày một tuyệt chiêu của Excel (3 người dịch BNTT, ptm0412, Tran Thanh Phong, không ký tặng)
- Sinh nhật lần 4: Tài liệu Pivot table 2003, Ptm0412 ký tặng
- Sinh nhật lần 5: Tài liệu Chart basis (Ptm0412 và BNTT ký tặng)
- Các lần sau: Tài liệu ebook chia sẻ online, không ký tặng được :)
1625819546516.png

1625819560044.png

1625819573251.png

1625819584095.png
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom