Chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của Bạn với GPE

Liên hệ QC
Năm nay nếu không vì dịch covid thì tôi có chương trình tham dự sinh nhật GPE tại Đà Nẵng. Nếu khoảng tháng 10 dịch lắng xuống và có tổ chức thì tôi ráng thu xếp. Trước giờ mới chỉ ra DN 2 lần cafe Excel và dạy VBA, cũng nhớ nhớ ...
 
Năm nay nếu không vì dịch covid thì tôi có chương trình tham dự sinh nhật GPE tại Đà Nẵng. Nếu khoảng tháng 10 dịch lắng xuống và có tổ chức thì tôi ráng thu xếp. Trước giờ mới chỉ ra DN 2 lần cafe Excel và dạy VBA, cũng nhớ nhớ ...
Cháu cũng nhớ mọi người ở Đà Nẵng quá nè. Nhớ cả Hà Nội nữa.
Cháu tham nhớ hết 3 miền luôn. Hihi
 
Không có vụ nào nhớ cả vì bao lần chết đi sống lại, chỉ biết hôm sau tỉnh ở khách sạn nào đó mà chả hiểu hôm qua ai chở về :p:p:p
 
Không có vụ nào nhớ cả vì bao lần chết đi sống lại, chỉ biết hôm sau tỉnh ở khách sạn nào đó mà chả hiểu hôm qua ai chở về
Uống đến mức không biết gì nữa thì chịu rồi. Rất có thể cô nào đó yêu thầm nhớ trộm đã nhiều lần hại đời trai rồi.
 
Uống đến mức không biết gì nữa thì chịu rồi. Rất có thể cô nào đó yêu thầm nhớ trộm đã nhiều lần hại đời trai rồi.
Em vui là uống mà bác!!! Tính ham vui ăn vào máu rồi, may không phải là phụ nữ không thì dính bầu liên tục :p:p:p
 
Hình như ở nhà hàng Số 1, năm có số thành viên & khách tham dự rất đông ( hơn 90 người ) dù lúc sắp khai mạc trời mưa tầm tã
Mấy năm đó số người tham dự rất đông ( nhà hàng Công Đoàn, Số 1, nhà hàng gì đó ở Bình Quới quên mất.....), mình chỉ tiếc cả ngàn tấm hình kỷ niệm của mình chụp đi theo cái .....latop luôn rồi
Quá nhớ 2 Bác "Xa Cò", mỗi lần gặp là BUỒN VUI lẫn lộn, Buồn vì uống nhiều bia quá, Vui vì gặp các bác chẳng có gì phải buồn.

20141223_190623.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT
Back
Top Bottom