Còn kỷ niệm của tôi bao gồm 14 năm tham gia, được tính từ cả số bài viết, số bài mắng, cả số bài trả lời (thậm chí bài cãi chầy cãi cối), cả số lần like. Hơn tất cả là kỷ niệm to lớn từ số lần xoá bài (nạn nhân nhiều vô kể)trừ đi mấy bài bị xoá
Nhớ những ngày đầu tham gia diễn đàn còn nhoi nhoi và bị thầy mắng mấy lần. Nghĩ lại thấy lúc đó mình đúng là ngựa non háu đá. Tham gia diễn đàn này em được lợi rất nhiều, về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kinh tế và học hỏi được nhiều về mọi vấn đề trong công việc và cuộc sống. cũng may mắn là trong diễn đàn mình có rất nhiều bậc cha chú hết mình chỉ dẫn kiến thức làm việc và kiến thức trong cuộc sống đối nhân xử thế. Nói chung là biết ơn đến diễn đànCòn kỷ niệm của tôi bao gồm 14 năm tham gia, được tính từ cả số bài viết, số bài mắng, cả số bài trả lời (thậm chí bài cãi chầy cãi cối), cả số lần like. Hơn tất cả là kỷ niệm to lớn từ số lần xoá bài (nạn nhân nhiều vô kể)
Ghi chú:
Nhân tình thời nay không giống 10 năm trước: Hồi đó càng mắng càng được cám ơn, đi phép 10 ngày không mắng ai còn được nhớ vì không được nghe mắng
Ngày xưa thậm chí có tiền nhưng không có hàng để mua. Bây giờ dịch vụ đầy, cũng là chăm sóc sức khỏe, nhân viên trẻ nhiệt tình thân thiện, tiếc gì mấy đồng hả bác gì ơi.Theo lời của các Bác sĩ đời nay thì "tự sướng" có khả năng giảm tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt![]()
Không hiểu cách vận dụng hàm offset có thể liên hệ tôi, 10 phút là xong. Tôi sẽ hỗ trợ cho hiểuHồi mới vào diễn đàn,
Em bị chỉnh cách ăn nói, (lúc đầu cũng tự ái) nhưng sau em bỏ qua được cái đó,
Rồi thấy nhiều bác dễ tự ái quá,
Nên bản thân cũng phải thích nghi theo,
))))
Từ ngày vào diễn đàn đến giờ, có 1 hàm OFFSET là đến nay em vẫn không hiểu, và không có áp dụng gì vào thực tiễn được.
))))
Bài đã được tự động gộp:
Em xin cảm ơn tất cả các Anh, Chị, các Thầy đã giúp đỡ và trả lời những câu hỏi của em,
Em học hỏi được rất nhiều ở diễn đàn ạ!
Cảm ơn bạn,Không hiểu cách vận dụng hàm offset có thể liên hệ tôi, 10 phút là xong. Tôi sẽ hỗ trợ cho hiểu
Leo,....,Bí Bo, Duy Thương. Còn cái bông hình như là Hop Hoang thì phảiView attachment 261689
Nhớ cái năm 2012, trời mưa chạy về nhà anh Quang quất thêm mấy lít với hột vịt lộn không?
Cái bông hình là Thầy @nghiaphuc bác ạ.Leo,....,Bí Bo, Duy Thương. Còn cái bông hình như là Hop Hoang thì phải
Ả há. Quên một điều là diễn đàn chỉ có vài người.....đen hơn mình. HícCái bông hình là Thầy @nghiaphuc bác ạ.
Hôm đó có cả bác Ba Tê nữa, tối về nhà mình ở Dĩ An ngủ. 9 năm rồi nhanh quá.View attachment 261689
Nhớ cái năm 2012, trời mưa chạy về nhà anh Quang quất thêm mấy lít với hột vịt lộn không?
Điều đáng quên là điều không mong muốn. Mỗi dịp kỷ niệm của GPE là dịp gặp gỡ để hỏi thăm nhau, chắc chắn là vui nhiều hơn buồn (nếu có), nếu xảy ra điều không đáng có, mong là được thông cảm vì thiếu sót của BTC. Chúng ta sống với ký ức đẹp sẽ thú vị hơn là những kỷ niệm buồn, phải không bạn?Có cô bác anh chị nào có những kỷ niệm đáng quên với GPE không?
Mình tự hỏi, nếu có những kỷ niệm đáng quên thì những kỉ niệm đó thực sự gọi là đáng quên hay là đáng nhớ???!! 10 năm ráng quên nhưng không sao quên được, có khác nào ta nhớ mãi không quên...
Mình có kỹ niệm đáng wuen: Đó là Làm đại diện họ nhà trai cho 1 thành viên (bộn tuổi) của diễn đàn!Có cô bác anh chị nào có những kỷ niệm đáng quên với GPE không?