Việc này em phải thanh minh , em không có điều kiện lên mạng ở nhà mà, em không phải không kiên nhẫn, thức khuya để đợi tới ngày hôm sau...nếu ở nhà mà em có điều kiện thì em sẽ mở topic này đúng 00:00:00 để gửi những lời chúc tới Thầy!
Em viết là " em muốn em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tới Thầy"... thế đó ạ, em chỉ muốn thể hiện tấm lòng của một người trò thôi mà.
Quỳnh đang nở sao lại cứ làm quỳnh buồn chứ?? em biết chỉ là "đùa" nhưng mà...!
Xin cám ơn mọi người thật nhiều, những tưởng "chết tiệt" thì bị ghét nhiều hơn thương chứ.
Đặc biệt cám ơn anh Trí, từ phương trời xa, đặt 1 oversea order cho cửa hàng bánh lớn nhất HCMC, rồi đích thân phu nhân đem đến tận công ty biếu quà sinh nhật, hic, cảm động quá anh Trí à!
Nói thiệt là hôm sinh nhật em cũng chưa nếm được vị sữa bắp của thầy Mỹ (một phần vì không tham gia giải bài tập, phần vì "bị" mấy "nàng" chăm kỹ quá, ăn bánh kem không). Sữa bắp ngon không mà đòi hoài zậy anh Nghĩa?Sữa bắp đi Sư phụ ới ời!
Nói thiệt là hôm sinh nhật em cũng chưa nếm được vị sữa bắp của thầy Mỹ (một phần vì không tham gia giải bài tập, phần vì "bị" mấy "nàng" chăm kỹ quá, ăn bánh kem không). Sữa bắp ngon không mà đòi hoài zậy anh Nghĩa?