Chúc mừng sinh nhật thầy ndu96081631 - anhtuan1066 (06/10)

Liên hệ QC
Chúc mừng sinh nhật Anh, Chúc Anh và gia đình sức khoẻ và hạnh phúc !

Lâu quá anh em mình chưa có dịp gặp nhau. Mong có dịp gần nhất gặp lại anh !
Thật sự tôi cũng rất mong có dịp offline cùng mọi người... đã lâu rồi.. đúng không?
Tuy nhiên vì những lý do cá nhân mà vẫn chưa thực hiện được (dù quãng đường Biên Hòa - Sài Gòn chẳng có bao xa) ---> Thôi thì hẹn trong 1 dịp gần nhất, thầy Phước nhỉ?
 
Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh vui, khoẻ, thành công

Nợ chầu cafe XT 2 năm rồi nhé!
 
Sao hai anh em sinh đôi nhà này sinh lâu thế, sinh từ ngày 06/10 cho đến hôm nay vẫn chưa chào đời à? Đúng là nhân tài, nên cái gì cũng phải khác người nhỉ? Romantic chưa thấy ai sinh nhật lâu như vậy đâu hen.
 
Chúc mừng sinh nhật ndu96081631 - anhtuan1066!
Người có nỗ lực học tập và nghiên cứu đáng khâm phục.
Chúc dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
 
Chúc mừng sinh nhật ndu96081631 - anhtuan1066!
Người có nỗ lực học tập và nghiên cứu đáng khâm phục.
Chúc dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Cảm ơn thầy!
Có được 1 chút thành quả như hôm nay cũng là nhờ sự hướng dẩn tận tình của các sư phụ trên diển đàn (trong đó có thầy) ---> Chắc chắn em sẽ không bao giờ quên!
 
Hai nick sinh đôi cũng có cái cực khổ nhỉ, phải nhấn thanks 2 lần cho mỗi bài viết.
Nhưng được cái lợi là khi cần tranh luận sẽ có đến 2 tiếng nói ha ndu&anhtuan ha! Thế nên có bảo lão chết tiệt "chảnh", lão ấy cũng đâu có dám cãi.
Happy late birthday!
 
Hai nick sinh đôi cũng có cái cực khổ nhỉ, phải nhấn thanks 2 lần cho mỗi bài viết.
Nhưng được cái lợi là khi cần tranh luận sẽ có đến 2 tiếng nói ha ndu&anhtuan ha! Thế nên có bảo lão chết tiệt "chảnh", lão ấy cũng đâu có dám cãi.
Happy late birthday!
Sao lại gọi là khổ được anh họ, người ta nhấn trong hạnh phúc mà. Trời hôm nay không biết có mưa và sấm sét không nhỉ? Có mấy khi anh họ vào viết ở những mục như thế này đâu?
 
Chúc mừng sinh nhật anh, Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công
 
Xin chúc mừng sinh nhật Tuấn, một người dám "hy sinh" tất cả để đi lên với nội công ngày càng thâm hậu. Một người dày công tìm tòi và học hỏi để có được một Anh Tuấn như ngày hôm nay, đáng để mọi người khâm phục và học hỏi. Mong gặp lại một ngày gần nhất (Nếu nhớ không lầm thì đã 2 năm rồi Tuấn nhỉ, từ ngày ta gặp nhau ở nhà chị Dung)
Chúc mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống
Thân mến
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin chúc mừng sinh nhật Tuấn, một người dám "hy sinh" tất cả để đi lên với nội công ngày càng thâm hậu. Một người dày công tìm tòi và học hỏi để có được một Anh Tuấn như ngày hôm nay, đáng để mọi người khâm phục và học hỏi. Mong gặp lại một ngày gần nhất (Nếu nhớ không lầm thì đã 2 năm rồi Tuấn nhỉ, từ ngày ta gặp nhau ở nhà chị Dung)
Chúc mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống
Thân mến
Vâng! Cũng 2 năm rồi anh à! Nhưng em vẫn nhớ như in những gương mặt ngày ấy... Anh, với dáng người.. to mà khi tiếp xúc lần đầu ít ai nghĩ là người giỏi Excel đến vậy!
Hi... hi...
Một lần nữa cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh và tất cả mọi người... mong sẽ gặp lại các anh trong 1 ngày gần nhất
Mến
ANH TUẤN
 
Happy birthday ...................... And happy birthday
 
Chúc mừng sinh nhật ndu96081631 - anhtuan1066!
Chúc anh sức khỏe và thành công.
 
Web KT
Back
Top Bottom