Chúc mừng sinh nhật nhóc Linhngoc 14/10, trò iu của lão chết tiệt

Liên hệ QC
.
Chỗ chấm chấm kia thì trò hiểu là "Chúc thầy mãi là thầy của trò thầy nhé"

đấy chú iu quái ra thông lệnh rồi đó ....... tự hiểu k là nhéo tai àh hem. Học trò của chú là phải thông mình xuất chúng khờ khờ chứ dốt dốt như mìn là cậu chết đòn nhá..
SInh nhật zui zẻ ...gặp nhiều điều may mắn và mãi là học trò ngoan của chú iu quá -=.,,
 
Chỗ chấm chấm kia là những nhắc nhở trò phải tự hiểu. Nếu không thì hết cưng hết iu ráng chịu.



Huynh kí rì mà huynh, la kí rì mà la, lỗi kí rì mà lỗi? Hai đứa này rzắc rzối quá.
mà chú cũng dữ thiệt nha..không chịu nể tình hôm nay là sn bạn ấy đã dọa dẫm trước rồi....chậc chậc...đúng là Lão Già chít Tiệt + chú iu quái -> Khủng quái-=09=//**/
 
Chúc mừng sinh nhật linhngoc vui vẻ-tươi trẻ
 
Gửi tới
Linh Ngọc!

Chúc Một sinh nhật tràn ngập niềm vui, lời chúc tốt đẹp, và nhận được nhiều quà
Một tuổi mới với Sức khỏe tràn đầy, Sự nghiệp thăng tiến, và Tình yêu vẹn tròn dành cho GPE và trên hết dành cho .... người thân, gia đình, và .... ai đó ... quanh ta


Chúc mừng, Chúc mừng, Chúc mừng

Nào hãy thắp nến lên và cùng hát HAPPY BIRTHDAY TO YOU
 
Cảm ơn GPE

Thực sự topic này với em đến giờ vẫn là một sự bất ngờ.

Em 1 thành viên với số lượng bài khiêm tốn, kiến thức về excel vẫn rất hạn chế nên chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình lại được chúc mừng sinh nhật trên GPE như này. Nhưng hôm nay em nhận được sự chia sẻ niềm vui từ rất nhiều người thầy cô, anh chị và các bạn có thể là quen và cũng có người chưa hề nói chuyện mà chỉ là sự quen khi nhìn nick trên GPE nên thực sự rất xúc động. Hơn nữa người mở topic chúc mừng sinh nhật cho em lại là thần tượng số 1 của em thực sự không có niềm vui nào tả nổi.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, cảm ơn giaiphapexcel đã mang đến cho em nhiều niềm vui, tìm cảm mà không ở đâu có được.

Em cảm ơn Thầy Mỹ (ptm0412). Cảm ơn thầy vì thầy là người thầy đáng kính của trò vì tất cả những tình cảm thầy giành cho trò. Cảm ơn thầy hơn tất cả những gì trò muốn nói.

=Rept("Tôi yêu GPE rất nhiều, yêu Thầy của tôi, yêu người bạn thân hoamattroi, yêu người anh thân quen của tôi, yêu và cảm ơn tất cả mọi người trong ngôi nhà chung GPE ",1000000000000)
Xin nhờ excel nói hộ những gì tôi muốn nói.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy làm trò bất ngờ quá, thực sự không tin nổi vào mắt mình nữa.
Trò cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm lắm và cũng rất iu thầy nữa.
Chỗ chấm chấm kia thì trò hiểu là "Chúc thầy mãi là thầy của trò thầy nhé"
Nhỏ ơi, đâu chỉ mình nhỏ bất ngờ, nói chung tình hình là:
- Có mấy người sững sờ mà té
- Có mấy người bay lên mây
- Có mấy người ganh tỵ
- Có người ước ao
- GPE bị nghẽn mạng (sư nương bi giờ mới vô được nè)

Lão chết tiệt thầy iu của nhỏ mở topic vậy chứ chả thấy 1 lời chúc nào, toàn là nhắn nhủ mí đe doạ không thôi. Còn sư nương chúc nhỏ nè: Hay ăn, chóng lớn, học lão chết tiệt cho giỏi Excel, xong qua sư nương truyền lại 1 ít miếng phòng thân. Sau này ai chọc ghẹo gì thì nhỏ chỉ cần quơ cây đũa 1 cái thôi.

Tặng cho nhỏ bộ nến lung linh này tối nay về thắp trên bàn ăn mừng Sinh nhật nè:

Candle01.jpg


Còn bộ này đem dzô phòng ngủ thắp lên rồi ước 1 điều đi nha:

CANDLES7.jpg


Huynh chết tiệt à, sao huynh lụm hết bé ngoan zìa làm "trò iu" mí lị "trò cưng", hông chừa lại cho muội 1 chút cơ hội nào kiếm thêm đệ tử hết dzậy? Có mỗi 1 nhóc Bờ Nờ thì nó lặn mất tiu oài.
 
Huynh chết tiệt à, sao huynh lụm hết bé ngoan zìa làm "trò iu" mí lị "trò cưng", hông chừa lại cho muội 1 chút cơ hội nào kiếm thêm đệ tử hết dzậy? Có mỗi 1 nhóc Bờ Nờ thì nó lặn mất tiu oài.

chùa vậy mà GPE hok ai nhận e làm đệ tử hay học trò gì hết trơn àh.. Hay chị nhận e làm trò đi hifhi.. Em không ngoan không giỏi nhưng sẽ cố gắng ngoan ngoan thiệt là ngoan @$@!^%
 
Còn bộ này đem dzô phòng ngủ thắp lên rồi ước 1 điều đi nha: ...
Có phải niệm thần chú hông muội?

ngocmaipretty đã viết:
Huynh chết tiệt à, sao huynh lụm hết bé ngoan zìa làm "trò iu" mí lị "trò cưng", hông chừa lại cho muội 1 chút cơ hội nào kiếm thêm đệ tử hết dzậy? Có mỗi 1 nhóc Bờ Nờ thì nó lặn mất tiu oài.

Nhường cho muội bé usagi với bé hoa còi đó.
Usagi toàn gọi huynh là chú iu quái, còn bé hoa còi thì Excel đã qua mức khá giỏi, huynh có lẽ chỉ còn phù phép của muội là muốn học thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có phải niệm thần chú hông muội?



Nhường cho muội bé usagi với bé hoa còi đó.
Usagi toàn gọi huynh là chú iu quái, còn bé hoa còi thì Excel đã qua mức khá giỏi, có lẽ chỉ muốn học phù phép của muội thôi.

%#^#$HÍ vậy nếu chị Ngọc Mai k chịu nhận học trò dốt như cháu thì chú iu quái nhận rùi
 
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé!
 
Chúc em sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc!
Phải cập nhật vào danh sách danh sách vàng mới được...
 
Mừng sinh nhật vui - khỏe hay ăn chóng nhớn @#!^%
 
Nhường cho muội bé usagi với bé hoa còi đó.
Usagi toàn gọi huynh là chú iu quái, còn bé hoa còi thì Excel đã qua mức khá giỏi, huynh có lẽ chỉ còn phù phép của muội là muốn học thôi.
Usagi thì chỉ thích bị huynh kú lủng đầu thôi, không chịu kiu sư nương đâu.
Còn hoa còi thì đang thần tượng người khác, biết có chịu làm đệ tử của sorceress hay không?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom