tixiudeghet
Thành viên tinh nghịch
- Tham gia
- 25/5/11
- Bài viết
- 335
- Được thích
- 1,287
- Nghề nghiệp
- As.CP
Chúc anh Sinh nhật vui vẻ, sớm tránh xa tình trạng đơn lẻ và thành công trong cuộc sống
Hoàng Danh trở lại rồiChúc mừng sinh nhật anh Nghĩa.
Chúc anh luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.
Không những trở lại, mà còn lợi hại hơn xưa!!!Hoàng Danh trở lại rồi
Công nhận là lợi hại... đag mong ngóng xem có j thiệt hại ko đây ta..Không những trở lại, mà còn lợi hại hơn xưa!!!
Tuởng gì hóa ra "con chuột" có tí xíu.Cám ơn BQT GiaiphapExcel.com đã gửi tặng món quà này cho mình, giờ đang sử dụng quà nè! Quá đeeeeeeeeeeeẽ luôn!
Cái dzụ này đeeeeeeẽaaaa à nha! Mà nó có mùa không hay mùa nào cũng có vậy Anh?Tuởng gì hóa ra "con chuột" có tí xíu.
Xuống đây tui đãi cho chuột cơm, cống nhum bằng "bắp chân" luôn.
Còn hơn là quá đeeeeẽaaaaaaaaaã.
Ẹc...
Cây nhà lá vườn quanh năm ... 2 mùa (hổng phải 4)Cái dzụ này đeeeeeeẽaaaa à nha! Mà nó có mùa không hay mùa nào cũng có vậy Anh?
Vậy là sắp vào mùa rồi phải không Anh? Tháng 10 âm lịch phải không? Phải mò xuống đó để đeeeeẽ một lần mới được!Cây nhà lá vườn quanh năm ... 2 mùa (hổng phải 4)
Mùa này nước lũ lên, mấy anh "nhum" lên gò còn "đeeeế" nữa.
Cứ lựa ngày CN mà "bang" xuống thôi.Vậy là sắp vào mùa rồi phải không Anh? Tháng 10 âm lịch phải không? Phải mò xuống đó để đeeeeẽ một lần mới được!
Híc, thứ bảy này ( ngày 4 tháng 10 năm 2014 ) mình đi Long Xuyên, ở lại đêm, sáng chủ nhật qua Năng Gù, ban đầu dự định đi sáng sớm nên tính ghé Chợ Mới kiếm nồi canh chua cá lóc, "quất" Ba Tê một phát, ai dè đến 14 giờ mới đi, bể kèo. Vậy, Ba Tê có ngon thì tối thứ bảy này qua Long Xuyên chơi vài xị "dzí" Cò. Hổng qua là....."nhát hích"Cây nhà lá vườn quanh năm ... 2 mùa (hổng phải 4)
Mùa này nước lũ lên, mấy anh "nhum" lên gò còn "đeeeế" nữa.
Cứ lựa ngày CN mà "bang" xuống thôi.
Cứ "quơ" được cái gì là "quằm" cái đó tại chỗ thôi.
Trùi ui, vừa me bác Cò, thế mà bác đi trước òy!Híc, thứ bảy này ( ngày 4 tháng 10 năm 2014 ) mình đi Long Xuyên, ở lại đêm, sáng chủ nhật qua Năng Gù, ban đầu dự định đi sáng sớm nên tính ghé Chợ Mới kiếm nồi canh chua cá lóc, "quất" Ba Tê một phát, ai dè đến 14 giờ mới đi, bể kèo. Vậy, Ba Tê có ngon thì tối thứ bảy này qua Long Xuyên chơi vài xị "dzí" Cò. Hổng qua là....."nhát hích"
( "Chết mẹ", đây là box sinh nhật của Nghĩa mà, xí quên, "xó- zì" )
Giữa đồng giữa "guộng" làm gì có Vodka, mang can "gụ đế", xách theo thùng đá chữa lửa là "đeeeeeeeẽ lắm gồi".Loại này mà quất 1 chai voka-men rồi vào bụi cỏ là giấc là ổn Bác nghĩa nhỉ. Thèm...thèm...quá .híc
Anh Nghĩa có hai ngày sinh phải không bác?Chúc mừng sinh nhật Hoàng Trọng Nghĩa!
Chúc Hạnh phúc và Thành đạt.