- Tham gia
- 25/2/07
- Bài viết
- 1,237
- Được thích
- 5,246
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
là nói về cái bánh post ở bài 1. Con gái lão chết tiệt mua lúc khoảng 19 giờ định để tủ lạnh qua hôm sau. Đến 20 giờ bỗng thấy em họ mở topic bèn khoe em họ cái bánh. Không ngờ Sweet post lên luôn. Cám ơn em họ cái nữa nha. (Khoe xong xơi luôn 1/2 cái rồi)BNTT đã viết:Sinh Nhật, có đứa con gái yêu tặng cho bố ổ bánh, chắc lão vui lắm...
Tất nhiên là vui vẻ rùijenni đã viết:Cảm giác khi được người khác chúc mừng như thế nào anh?
Vào thì còn gì là "chết tiệt"?jenni đã viết:Lần sau anh nhớ vào các topic sinh nhật chúc mừng người khác nhé.
...
Dear Carisa: Bác không tốt lắm đâu, bác xoá bài cháu hoài đó. Dear All: Thanks again
mà răng, lợi thía thì ăn kem có được hong??? )
Bác này bác ý ham vui với đời, nên đòi ra đời sớm trước 7 tiếng trên GPE anh Hướng à.Sau mấy ngày án binh bất động tại Nam Định, hôm nay mới mò ra quán cafe wifi. Giật mình khi nhìn thấy ngày hôm nay sinh nhật bác ptm0412.
Chúc bác luôn khoẻ mạnh để cống hiến nhiều kiến thức về Excel cho cộng đồng, đặc biệt là phần Biểu đồ.
Mới đầu em còn tưởng lão 35 tuổi, bị ế vợ cơ.Từ trước tới nay, cứ tưởng "lão chết tiệt" gầy gầy, già già như lão "già gân" chứ, ai ngờ nhìn hình thấy phong độ quá xá luôn!
Mới đầu em còn tưởng lão 35 tuổi, bị ế vợ cơ.