XIN CÓ ĐÔI LỜI ...
Trước hết, đây là một sự bất ngờ lớn:
- Topic mừng sinh nhật mở sớm 3 ngày (năm ngoái sớm 1 ngày, không biết sau này sẽ thế nào, ẹc ẹc). Tôi chưa hề chuẩn bị tư tưởng cho việc được chúc mừng thế này, thậm chi chưa kịp nhớ rằng nó sắp đến
- Người mở topic lại là 1 thành viên ít xuất hiện trên diễn đàn, và tôi chưa từng gặp mặt. Kể cả dịp đám cưới của cháu Dung tôi cũng không tham dự.
Kế đến, là những việc cần xin lỗi mọi người:
- Từ khi topic mở ra đến giờ, do công việc bận rộn nên chỉ kịp ghé qua, đọc và nhấn nút cám ơn, chứ chưa có lời nào phúc đáp thịnh tình của mọi người
- Thứ 7 và chủ nhật (hic), mình lại bận rộn phải đi hết 1 ngày, ngày còn lại phải dành cho gia đình. Nên xin lỗi vì không thể hầu tiếp mọi người được.
Cuối cùng, là những lời tri ân:
Xin cám ơn GPE, cám ơn những người sáng lập ra GPE thành 1 sân chơi hữu ích
Xin cám ơn các Admin GPE đã tin tưởng và giao nhiệm vụ Smod cho "1 Lão chết tiệt"
Xin cám ơn mọi thành viên GPE, vì đã là nguồn động lực to lớn để cho tôi có thể tiếp tục giữ vững nhiệt huyết như ngày nào.
Xin cám ơn tình cảm tốt đẹp của các thành viên đã chúc mừng SN của tôi, trong topic này, bằng tin nhắn, và bằng điện thoại.
Đồng thời xin cám ơn đặc biệt đến cháu Ngọc Dung đã nhớ và cho chú nó sinh sớm 3 ngày (lại ẹc ẹc). Cháu đã làm vài nhóc hỏng giò đó nha.
ĐÔI LỜI KHÔNG THỂ NÓI HẾT ...
(sẽ phải nói tiếp thôi ...)