Ui giời! Bữa thứ 7 BT nhớ, sáng ra BT cũng nhớ, mà đến chiều quên biến mất tiêu.
Cái ngày HT sinh ra sao mà đáng ghét thế. BT gặp rắc rối từ sáng đến chiều, phải ở lại công ty đến gần 8h tối. Huhuhu. Giờ về nhà mở mail lên làm tiếp nà.
Tính alo mời HT cafe, coi như quà sinh nhật, mà nhớ lại cái ngày.......
![Big Grin :D :D](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f600.png)
Hổng chừng "quân sư quạt mo" bị tạt axit nếu trót dại.....
Tiện đây BT chúc luôn, đỡ tốn 300d tin nhắn (hehe. "Kẹo kéo, kẹo dừa, kẹo dẻo" thế đấy mà vẫn chưa bằng HT chứ lị
![Big Grin :D :D](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f600.png)
)
Chúc HT năm mới "cày bừa" chăm chỉ hơn, kiếm được nhiều xiền để cưới...dzợ
)
Mai mốt mà nhờ vả "quân sư quạt mo" này dzụ gì là phải mất chầu ăn đấy nhé. Nhớ đó! Chẳng ai làm không công cho đâu! (Đã không cảm ơn thì chớ, lại còn xỉa xói nữa mới ghê. Huhu).
Hôm nào BT sẽ mời HT đi ăn và cafe coi như quà mừng sinh nhật (BT mời, HT trả xiền. haha).