Thân cảm ơn tất cả.
----
Xin cho em trình bày một tí về sự bận rộn và việc em xuất hiện ở Đà Nẵng.
Hơn 3 tháng trước vợ em mua cho một cặp vé đi Đà Nẵng vào ngày sinh nhật coi như làm quà. Cuối tháng 9 nhận được tin phải làm bài tập lớn gấp trong hạn tháng 10. Đó là một sự kiện lớn và em không thể không thực hiện. Thế nên chuyến đi Đà Nẵng là một lẽ không mong muốn. Cuối cùng em cũng quyết định sẽ thực hiện chuyến đi dù trong tâm trạng không an tâm. Thế mà ra đến Đà Nẵng em thật sự choáng ngộp vì sự nhiệt tình đón tiếp của các anh chị thành viên ở đây. Bác Le-tin không ngần ngại cho mượn xe máy để di chuyên trong 4 ngày ở Đà Nẵng dù mình đã báo trước là sẽ cày rất nhiều với chiếc xe này. Nguyên Hương tranh thủ thời gian cả trong giờ làm việc để đến gặp mặt và giúp đở nhiều như một người hướng dẫn viên tận tụy. Anh Thanhcienco5 giới thiệu đến khách sạn vừa tốt vừa rẻ.
Dù thời gian ngắn ngủi nhưng em cũng kịp theo anh Yeudoi đến Hội An để thăm thầy Voda và dẫn đi thăm một vòng Hội An.
Đà Nẵng là đất hiếu khách, món ăn phong phú mà rất ngon. Ngon nhất là được bác Le tin mời về nhà ăn mì quãng cá lóc do chính chị nhà nấu. Thật không món mì quảng ở đâu ngon bằng.
Cảm ơn các anh chị ở Đà Nẵng đã tạo cho em một kỳ nghĩ sinh nhật thật ý nghĩa.
Thân cảm ơn tất cả các anh chị đã gởi đến em lời chúc mừng sinh nhật. Hẹn gặp mọi người một buổi nào đó trong tháng 11.
Đỗ Nguyên Bình - OverAC