Thân cảm ơn tất cả mọi người.
Năm nay là năm bận rộn nhất từ trước tới nay. Vài công việc và học tập đang phải gánh vác cùng một lúc làm cho nhiều việc không làm được tới nơi. 31 bước qua, 33 bước lại, Bước vào tuổi thứ 33 là cũng là năm có nhiều sự thử thách lớn và lựa chọn quyết định. Hy vọng rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua.
Dù mọi việc thế nào thì GPE vẫn luôn là điểm tựa tinh thần lớn giúp Bình xông pha nhiều hơn.
Các lời hứa rồi sẽ dần thực hiện nhé
- NDU hẹn một bữa không say không về ở Biên Hòa (say rồi tìm khách sạn ngủ
![Big Grin :D :D](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f600.png)
)
- Tungnguyenkt, nhiều lần em đăng cai ở Bình Dương mà anh chưa tham dự được. Anh sẽ rình rình, cố tình làm một phát
![Big Grin :D :D](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f600.png)
- Anh Ba Tê, đầu năm, em với bác Sa có hứa sẽ đi An Giang thăm anh năm nay em bị kín lịch công tác rồi chắc phải làm năm sau. Hy vọng anh không buồn, em vẫn day dứt vì cuộc hẹn này.
- Bác Sa, trong vòng 1 tháng nữa sẽ qua rướt dâu.
Một lần nữa thân cảm ơn tất cả mọi người.
OverAC