Nhân ngày 20/11 sắp đến, Cindy, yourbaby xin kể 1 kỷ niệm nhớ lúc tuổi còn đi học
"Chiêu quay cốp bài"
Thường các môn địa lý, lịch sử, sinh vật (các môn phải học bài). Đến mỗi lần kiểm tra học kỳ, Cindy, yourbaby có bao giờ học bài đâu - lười học.
Để làm được bài kiểm tra, trong lớp các bọn nhóc em hay quay cốp nhau nhiều.
Thường để tài liệu quay cốp trong hộc bàn, mà để vậy kéo ra kéo vô để nhìn quay cốp mà Thầy bắt gặp và chú ý sao các em này hay ngó xuống hộc bàn; Thầy buộc đến kiểm tra và lôi trong hộc ra để tịch thu tài liệu. Bị bắt quả tang. Thi gian lận.
Vỏ quýt dày - móng tay nhọn.
Kỳ này - bọn em không để tài liệu trong hộc bàn nữa - bọn này, mới nghĩ ra 1 cách là trong hộc bàn có các khe của các miếng gỗ đóng lại . Lợi dụng các khe này - bọn này cho sợi dây thun vào đấy để sợi thun thòng xuống mặt dưới của hộc bàn; phía trên dùng cây thước mỏng để giữ sợi thun lại và phái dưới là quyển tài liệu mình cấn để quay cốp.
Mỗi lần muốn quay cốp, tay kéo tài liệu dưới hộc bàn ra và 2 bàn chân áp lên hộc bàn giữ quyển tài liệu nằm yên vị trí rồi thong thả quay cốp thoải mái.
Thầy bắt gặp, không hiểu sao các em này làm bài mà đầu cứ lúi cúi xuống hộc bàn miết. Xuống kiểm tra, thì trong hộc bàn không có cái gì cả ?? Bởi vì, khi bọn em thấy Thầy xuống là 2 bàn chân của bọn em bỏ lại ở tư thế bình thường để cho quyển sách được cột bời sợi thun nó được lôi vào mặt dưới của hộc bàn.
Thầy để ý và không bắt được quả tang, nên các lần kiểm tra được trôi qua êm ả cả.
Chỉ tội cho các bạn của em đêm ngày lo dùi mài kinh sử để thi đàng hoàng không gian lận mà làm bài điểm kiểm tra không hơn nỗi bọn em.
Đi đêm cũng có ngày gặp ma,
Cũng tương tự cho các lần kiểm tra sau, bọn em cũng chơi tuyệt chiêu ấy.
Trong lúc làm bài, Thầy chú ý nhất là em, vì bắt hoài không được. Nhưng kỳ này Thầy thử xuống kiểm tra hộc bàn của em, thấy không có gì nhưng xui thay khi Thầy vừa quay lưng lên bục giảng thì sợi thun kia nó bị đứt thế là tài liệu nó rớt xuống. Lúc ấy em chỉ biết đứng tần ngần và không nói được lời minh bạch nào cả.
Trong cuộc sống,
Mấy lần em cũng cốp (cướp) công sức của Thầy/Cô, các bạn đồng nghiệp
Thấy công thức hay hay của diễn đàn vào cốp 1 cái để làm việc - khỏe re - Không cần biết công sức của ai hoặc tác giả nào đã xây dựng. Vể đổi lại đôi chút - đây là tui sáng tạo. Không cần phổ biến là tui biết được chiêu này của các Thầy/Cô trên diễn đàn giaiphapexcel chỉ dẫn.
Hành trình tìm mảnh bằng vắt ngang lưng
Đến các kỳ thi lấy các chứng chỉ anh văn, tin học, ... em cũng ít có học để thi. Em chỉ cần chút ít quan hệ - đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn - nên em đã dành chút ít tiền bạc mà em làm vất vả và giờ đây phải bung ra để kiếm chút ít mảnh bằng để tiếp nối trang trải hành trình còn lại của cuộc đời.
Nhớ lời cha mẹ khấn nguyện :
Nguyện cho con lớn lên : Được ăn trước - ngồi trên
Nhớ lời Thầy Cô khuyên nhủ :
Muốn giúp người thì bản thân ta phải có nền tảng vững chắc thì ta mới sẻ chia giúp đỡ cho người.
Nhớ 2 lời trên, khi ra đời làm việc luôn muốn phải được ăn trước và luôn là kẻ ngồi trên,và phải có cơ sở vững chắc nên giờ vẫn còn bảo thủ bởi cái tôi quá lớn. Muốn thu gôm tất tần tật, không sẻ chia và nếu có chia sẻ thì em cũng nguyện làm các việc thiện mà xã hội phải biết và ghi tên tuổi của em thì em mới tham gia và cống hiến cho xã hội, đất nước.
Vài lời trần bạch.