Chúc mừng ndu96081631 thay màu áo, chào mừng ndu96081631 làm smod

Liên hệ QC
(Em chỉ thắc mắc một điều sao anh nmhung49 bằng tuổi em được gọi sư phụ là anh mà sao em hỏng gọi đươc nhỉ, thầy Mỹ sẽ củng đầu em chết hihihi, thấy phong cách viết bài của sư phụ trẻ quá trời!!!!!)

Đây là chuyện mà tôi hơi phiền lòng (đã từng nói nhiều lần)
Chẳng hiểu sao người ta cứ gọi tôi bằng THẦY, trong khi tôi cóc thích cái từ này chút nào cả
(đặc biệt còn có bạn CỦ MÌ gọi THẦY xưng CON mới ghê chứ ---> Khiến tôi cứ nằm mơ thấy mình râu tóc bạc phơ)
Ẹc... Ẹc...
 
Đây là chuyện mà tôi hơi phiền lòng (đã từng nói nhiều lần)
Chẳng hiểu sao người ta cứ gọi tôi bằng THẦY, trong khi tôi cóc thích cái từ này chút nào cả
(đặc biệt còn có bạn CỦ MÌ gọi THẦY xưng CON mới ghê chứ ---> Khiến tôi cứ nằm mơ thấy mình râu tóc bạc phơ)
Ẹc... Ẹc...

Em nghĩ thầy nên vui mới đúng, bởi "hoa thơm thì đặt ở đâu cũng sẽ giữ nguyên sự tinh tế của hoa."
Sở dĩ Thầy được gọi "Thầy giáo GPE" em thấy phần lớn do sự cống hiến của thầy. Thầy biết, thầy chia sẻ, thầy chỉ bảo, thầy không giấu nghề.

Thầy có thể thấy một sự thật tới giờ là nếu Search bài tìm kiếm thì chỗ nào cũng là câu trả lời của Ndu hay AnhTuan. Thử hỏi GPE được mấy người?

Sự trân trọng của lớp hậu bối cũng mới chỉ thể hiện bằng gọi một tiếng "Thầy" thôi ạ.

Đôi điều chia sẻ!
dhn46
 
Đây là chuyện mà tôi hơi phiền lòng (đã từng nói nhiều lần)
Chẳng hiểu sao người ta cứ gọi tôi bằng THẦY, trong khi tôi cóc thích cái từ này chút nào cả
(đặc biệt còn có bạn CỦ MÌ gọi THẦY xưng CON mới ghê chứ ---> Khiến tôi cứ nằm mơ thấy mình râu tóc bạc phơ)
Ẹc... Ẹc...
Năm 2011 em có viết bài thơ Chúc mừng ngày nhà giáo 20-11, xin đăng lại đây, phần nào đó những người Thầy GPE sẽ biết được tại sao các Thầy chưa đứng trên bục giảng mà nhiều người gọi là Thầy:
Tôi gọi anh là thầy!
Thiêng liêng ...
... như người cha nắm tay con vững bước.
Giữa dòng đời xuôi ngược
Người dưng ...
kẻ lạ ...
... bỗng thành quen.

Tôi gọi thầy với em!
Trân trọng câu chữ lời viết
Cảm ơn em, kiến thức và tâm huyết!
Chia sẽ hành trang ...
.... tôi mãi mang theo.
Tôi gọi thầy "Giải Pháp Excel" !
Yêu thương trìu mến
Chân thành nguyên vẹn
Xin cảm ơn "Công Cụ Hữu Tình"!
 
Đây là chuyện mà tôi hơi phiền lòng (đã từng nói nhiều lần)
Chẳng hiểu sao người ta cứ gọi tôi bằng THẦY, trong khi tôi cóc thích cái từ này chút nào cả
(đặc biệt còn có bạn CỦ MÌ gọi THẦY xưng CON mới ghê chứ ---> Khiến tôi cứ nằm mơ thấy mình râu tóc bạc phơ)
Ẹc... Ẹc...
Mới đọc có thêm mấy bạn gọi ndu bằng THầy & xưng con nữa kìa. Nghĩ là ndu đã bước sang thế hệ "lão thành" rồi chứ, ai ngờ cũng trẻ nhỉ!
 
Mới đọc có thêm mấy bạn gọi ndu bằng THầy & xưng con nữa kìa. Nghĩ là ndu đã bước sang thế hệ "lão thành" rồi chứ, ai ngờ cũng trẻ nhỉ!
Bạn "gọi ndu" cứ như là bằng tuổi của bạn nhỉ?
 
Em nhớ một lần có cô bạn của em nói rằng: dù biết sư phụ ndu hơn em ấy rất nhiều tuổi nhưng k hiểu sao em vẫn thích gọi sư phụ ndu bằng anh vì thấy phong cách trẻ thân thiện quá, hiiii. Bé còi cũng không quan trọng chuyện xưng hô chỉ là sao cho tình cảm là được, hiii. Nhớ có lần sư phụ nói với bé còi là bạn gọi tôi bằng thầy sau này tôi cóc dám mượn tiền của bạn, đọc xong mà không nhịn được cười!
 
Hôm trước có cô bé làm ở văn phòng cty xuống dưới xưởng tìm người. Gặp tôi, cô bé hỏi:
- Thầy ơi cho em hỏi: "Anh N làm ở đâu vậy thày?"
Tôi hơi "ngu ngơ" một chút nhưng cũng chỉ đường cho cô bé
Cô bé đi rồi tôi cứ tự hỏi Sao "nó" lại gọi mình bằng THẦY nhỉ?
_)()(-
Sau mới phát hiện ra rằng: Thì ra "nó" cũng là thành viên GPE
--=0 ++--//* --=0
 
Hôm trước có cô bé làm ở văn phòng cty xuống dưới xưởng tìm người. Gặp tôi, cô bé hỏi:
- Thầy ơi cho em hỏi: "Anh N làm ở đâu vậy thày?"
Tôi hơi "ngu ngơ" một chút nhưng cũng chỉ đường cho cô bé
Cô bé đi rồi tôi cứ tự hỏi Sao "nó" lại gọi mình bằng THẦY nhỉ?
_)()(-
Sau mới phát hiện ra rằng: Thì ra "nó" cũng là thành viên GPE
--=0 ++--//* --=0


Giời ơi, giờ mới biết tại sao Chị nhà lại cho Thầy iu mình Ăn, Ở, Ngủ cùng GPE đấy!
 
Chúc mừng diễn đàn GPE
Chúc mừng Thầy ndu96081631 trở thành Smod
Chúc Thầy ngày càng mạnh khỏe ,hạnh phúc
 
Mặc dù nhóc hỏng bít gì về mod hay smod, nhưng nhóc thấy thầy ndu96081631 rất giỏi ạ. Nhóc chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong mọi lĩnh vực.
 
Chúc mừng anh Tuấn lên chức.
Sắp tới chắc phải xuống Biên Hòa kinh doanh bán thuốc lá con mèo vì nhu cầu tiêu thụ sắp tăng đột biến!
 
Hôm trước có cô bé làm ở văn phòng cty xuống dưới xưởng tìm người. Gặp tôi, cô bé hỏi:
- Thầy ơi cho em hỏi: "Anh N làm ở đâu vậy thày?"
Tôi hơi "ngu ngơ" một chút nhưng cũng chỉ đường cho cô bé
Cô bé đi rồi tôi cứ tự hỏi Sao "nó" lại gọi mình bằng THẦY nhỉ?
_)()(-
Sau mới phát hiện ra rằng: Thì ra "nó" cũng là thành viên GPE
--=0 ++--//* --=0
Úi cha! thế thì "nó" sa "chĩnh gạo" rồi còn gì ? "Tên này" chắc tuổi chuột...
 
Em chúc mừng anh Tuấn. Chúc anh cùng gia đình nhiều sức khỏe và thành công. Chúc anh đạt được nhiều bước tiến mới trong vai trò mới của mình tại GPE.

Thân mến,
Thanh Phong
 
Thật vui khi biết thầy ndu làm mod
Mỗi bài viết của thầy đều có điểm nhấn của nó:
Ngắn gọn, chặt chẽ, súc tích.
Đọc mấy chục bài, bài nào khen ndu cũng đều đúng, riêng câu này mắc cười nhất, ndu mà viết ngắn gọn, súc tích!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc hôm nào phải túm cái áo cam về Gò vấp mới được, Biên hòa xa quá.
 
Chắc hôm nào phải túm cái áo cam về Gò vấp mới được, Biên hòa xa quá.

Hôm trước em có tâm sự với Tùng Nguyễn: Em bây giờ cũng rảnh rỗi, chỉ vì thằng nhóc con nên khó đi đâu thôi
Tuy nhiên, em sẽ cố gắng thu xếp đến thăm sư phụ một lần
Còn nếu như sư phụ về được Biên Hòa thì.. khỏi nói rồi ----> NHIỆT LIỆT ĐÓN CHÀO!
 
Thì đại khái là ku Tùng mang theo 1 chai XO (nó còn nợ lão ct), HTNghĩa 1 thùng ken chữa lửa, Lê Duy Thương 1 con gì đó quay, ndu mang 1 cái lẩu dê Biên hoà, kèm theo thằng ku, và cả tái xế nữa, thế là xong.
 
Đọc mấy chục bài, bài nào cũng khen & cũng đúng, riêng bài này
Nguyên văn bởi ptm0412 Chắc hôm nào phải túm cái áo cam về Gò vấp mới được, Biên hòa xa quá.
hổng có khen gì ráo nhưng mà sao mình thấy ...............quá đúng
Chúc mừng cái áo màu cam
Híc-\\/.
 
Thì đại khái là ku Tùng mang theo 1 chai XO (nó còn nợ lão ct), HTNghĩa 1 thùng ken chữa lửa, Lê Duy Thương 1 con gì đó quay, ndu mang 1 cái lẩu dê Biên hoà, kèm theo thằng ku, và cả tái xế nữa, thế là xong.
Khu vực Xì Gòn và các tỉnh lân cận ọp ẹp HOÀNH TÁ TRÀNG quá...
p/s: chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ..
 
Web KT
Back
Top Bottom