Chúc mừng Hoamattroicoi (bé Còi) lên cấp 1 sao vàng không xoay!

Liên hệ QC
Em muốn cám ơn anh 100 lần vì bài viết này, anh đáng iu quá trời, hiiiiiiiiiiii^^

Tình yêu nảy nở, tôi mong sao nó đơm hoa kết trái, rất đáng được trân trọng!
Diễn đàn mình đã từng có cặp nào đến với nhau chưa các bạn?

CHÚC MỪNG HOA CÒI!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muốn kiến thức bằng chị đơn giản lắm, trước đã khuyên em rồi nhưng em đâu có chịu đâu. Cứ thích làm theo ý mình cơ, hihihi^^. Giờ khuyên em lại nhé :

Hãy yêu 1 anh nào đó của GPE, học công thức và CODE cùng với anh ấy, em sẽ tiến bộ nhanh chóng
mà chính em cũng không biết đó.hiiiiiii^^.

Đến lúc yêu cũng viết code ầm ầm mà hận cũng viết code ầm ầm.:)) :)) :)).

Hihi, như là:

Code lòng em đang có anh ở đó
Sao anh không dzìa để bỏ ngỏ một tình yêu???

Phải không Còi?

Rồi yêu cũng viết code, hận cũng viết code, ăn hay ngủ cũng Code....
Hic, chị cũng đang muốn viết Code ầm ầm mà chưa tìm được anh nào rảnh rỗi để: "Học mà Yêu, Yêu mà Học. Đôi bạn cùng Tiến" đây, hihi.
 
Xin được chúc mừng Giang nha.

Giờ này đang cafe một mình ở Hà Nội mà không gặp được chị Xuân, hic !!!!

Đôi khi cuộc sống không theo ý muốn, nhưng mình cảm thấy "đợi chờ là hạnh phúc".

[video=youtube;SyR7OFtfntE]http://www.youtube.com/watch?v=SyR7OFtfntE[/video]
 
Hihi, như là:

Code lòng em đang có anh ở đó
Sao anh không dzìa để bỏ ngỏ một tình yêu???

Phải không Còi?

Rồi yêu cũng viết code, hận cũng viết code, ăn hay ngủ cũng Code....
Hic, chị cũng đang muốn viết Code ầm ầm mà chưa tìm được anh nào rảnh rỗi để: "Học mà Yêu, Yêu mà Học. Đôi bạn cùng Tiến" đây, hihi.

Tiếc là anh đã có vợ, nếu chưa anh đã có thêm một động cơ để học code và sẽ *** em!
 
Thành thật xin lỗi bé Còi, sự tình là như thế này:
Chiều thứ Bảy chị về quê, chiều chủ nhật chị bắt đầu đi xuống Hà Nội từ 16h, ra đến thị trấn Hương Canh, thì bị tai nạn xe máy, (hai bạn sinh viên đi ngược chiều đâm vào), rất may là mặt mũi chị không bị làm sao, bị thương phần người xuống đến chân, nhưng do va đập mạnh nên chân không đi được. Nên khi vào viện băng bó 1 số chỗ xong chị lại về nhà. Và hôm nay nằm nhà.


Chứ không như anh Hoàng Trọng Nghĩa nói đâu nhé. Anh Nghĩa nói oan cho em không à...hic hic. Định không trình báo lên đây thế này nhưng thấy anh Nghĩa nói thế, bị oan nên nói sự thật là như vậy.
Hình như chị bị nhầm gì à???

Hôm chủ nhật lúc 21.34 phút chị còn nhắn tin cho em là 18h ngày thứ 2 chị sẽ ra HN và bảo em hãy ở lại HN 1 đêm.

Hôm qua chị lại bảo chị bị tai nạn lúc 16h hôm chủ nhật và phải vào viện, vậy sao tối hôm chủ nhật lúc 21.34 phút lại vẫn nhắn tin bảo em 18h ngày thứ 2 chị sẽ có mặt ở HN, đáng nhẽ lúc ấy chị phải báo cho em là chị bị tai nạn và không ra HN được rồi chứ nhỉ?

Thông tin chẳng ăn khớp với nhau gì cả???
 
Hihi, mình thấy các bạn hơi lạc đề, đáng lẻ những chuyện như thế này không nên nói ở topic này.
 
Hình như chị bị nhầm gì à???

Hôm chủ nhật lúc 21.34 phút chị còn nhắn tin cho em là 18h ngày thứ 2 chị sẽ ra HN và bảo em hãy ở lại HN 1 đêm.

Hôm qua chị lại bảo chị bị tai nạn lúc 16h hôm chủ nhật và phải vào viện, vậy sao tối hôm chủ nhật lúc 21.34 phút lại vẫn nhắn tin bảo em 18h ngày thứ 2 chị sẽ có mặt ở HN, đáng nhẽ lúc ấy chị phải báo cho em là chị bị tai nạn và không ra HN được rồi chứ nhỉ?

Thông tin chẳng ăn khớp với nhau gì cả???
Nếu anh là bé Còi thì anh đã tranh thủ thời gian ghé thăm cái chân và vết mổ của X.N tí rồi.
 
Hoa Còi ah, dù sao chuyến đi cũng giúp Còi được buổi Chủ Nhật ngủ sớm còn gì, rất tốt cho sức khỏe đấy. Mà giờ lên "1 sao vàng" âu trách nhiệm cũng nặng hơn, sự gắn kết các thành viên => cộng thêm cho Còi mấy điểm nữa
Cố lên nhé! (Nếu lấy chồng thì ban quản trị có cho thêm sao không nhỉ? __--__)
 
Hihi, mình thấy các bạn hơi lạc đề, đáng lẻ những chuyện như thế này không nên nói ở topic này.
Vậy cả nhà mình nghe nhạc nhé ^^. Chúc các anh chị 1 ngày làm việc
vui vẻ^^

[video=youtube;o_tvZnzPxcs]http://www.youtube.com/watch?v=o_tvZnzPxcs[/video]

Cảm ơn những người bạn yêu quý của tôi ^^.
 
Hình như chị bị nhầm gì à???

Hôm chủ nhật lúc 21.34 phút chị còn nhắn tin cho em là 18h ngày thứ 2 chị sẽ ra HN và bảo em hãy ở lại HN 1 đêm.

Hôm qua chị lại bảo chị bị tai nạn lúc 16h hôm chủ nhật và phải vào viện, vậy sao tối hôm chủ nhật lúc 21.34 phút lại vẫn nhắn tin bảo em 18h ngày thứ 2 chị sẽ có mặt ở HN, đáng nhẽ lúc ấy chị phải báo cho em là chị bị tai nạn và không ra HN được rồi chứ nhỉ?

Thông tin chẳng ăn khớp với nhau gì cả???
Mình xin lỗi được chen ngang một chút vì mình cũng có liên quan 1 chút đến việc X bị tai nạn, theo dõi topic này thấy X bị trách cũng hơi oan.
Mình cũng quen X từ lâu và đã gặp X mấy lần, thỉnh thoảng mình cũng về Vĩnh Phúc thăm bà con hàng xóm. Thực ra thì XN bị tai nạn chiều CN, tối chủ nhật, khoảng 7h hôm đó mình có về VP và cũng gọi điện cho X hỏi xem X có về không. X nói bị tai nạn hồi chiều, chiều định đi HN nhưng lại phải quay về. Mình có nói là mai xuống HN không, X nói là có muốn xuống để còn hẹn gặp 1 thành viên GPE, vẫn dự định là xuống để gặp bạn ấy, tuy nhiên không nói là bị như vậy để bạn ấy không lo lắng. Nhưng sáng hôm sau, có lẽ do thương tích vẫn đau nhiều nên X không đi được, dù đã dự định đi. Nên có lẽ thất hứa với bạn thành viên GPE là như thế. mình cũng đã gặp XN mấy lần, XN lỡ hẹn chắc rất áy náy rồi đấy. Thôi chúc X mau khỏi để tạ lỗi với thành viên GPE vì đã lỡ buổi gặp mặt đó nhé

Ps: Chúc mừng hoamattroicoi nhé
 
Yêu dùm anh, là yêu ai dùm anh?
hay là yêu anh dùm?

Chúc mừng nhóc Còi.

Có lẽ Quang Hải bối rối nên bị đảo từ, ý của chú ấy là Yêu ai cũng vậy yêu anh dùm đi .. anh cám ơn. Ôi lời tỏ tình đáng yêu quá!
Hy vọng được bầu Đại Sư Phụ (Anh pmt0412) làm chủ hôn cho vụ này trong tương lai ....
 
Mình xin lỗi được chen ngang một chút vì mình cũng có liên quan 1 chút đến việc X bị tai nạn, theo dõi topic này thấy X bị trách cũng hơi oan.
Cám ơn bạn rất nhiều, hình như tôi chưa trách chị XN lời nào, chỉ là đêm qua về HP rồi vắt chân lên trán suy nghĩ thấy lạ và muốn hỏi lại thôi.
Sao chị Xuân im lặng và bạn lại trả lời hộ??? Tôi đâu biết bạn là ai đâu??? Nếu chị ấy nhầm thì xác minh với tôi là chị nhầm, có sao đâu nhỉ??? Hơn nữa hôm đó bạn cũng chỉ là gọi điện cho chị X và được thông báo thế chứ ai bít, he he...

Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa các bạn cũng không cần bàn cãi hay tranh luận thanh minh gì nữa nhé!
Cảm ơn các thầy, anh chị và các bạn rất nhiều!!!!
HMT
 
Muốn kiến thức bằng chị đơn giản lắm, trước đã khuyên em rồi nhưng em đâu có chịu đâu. Cứ thích làm theo ý mình cơ, hihihi^^. Giờ khuyên em lại nhé :

Hãy yêu 1 anh nào đó của GPE, học công thức và CODE cùng với anh ấy, em sẽ tiến bộ nhanh chóng
mà chính em cũng không biết đó.hiiiiiii^^.

Đến lúc yêu cũng viết code ầm ầm mà hận cũng viết code ầm ầm.:)) :)) :)).

Hic, người ấy k phải là mình !!!
Lâu nay cứ tưởng bở .

+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Cám ơn bạn rất nhiều, hình như tôi chưa trách chị XN lời nào, chỉ là đêm qua về HP rồi vắt chân lên trán suy nghĩ thấy lạ và muốn hỏi lại thôi.
Sao chị Xuân im lặng và bạn lại trả lời hộ??? Tôi đâu biết bạn là ai đâu??? Nếu chị ấy nhầm thì xác minh với tôi là chị nhầm, có sao đâu nhỉ??? Hơn nữa hôm đó bạn cũng chỉ là gọi điện cho chị X và được thông báo thế chứ ai bít, he he...

Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa các bạn cũng không cần bàn cãi hay tranh luận thanh minh gì nữa nhé!
Cảm ơn các thầy, anh chị và các bạn rất nhiều!!!!
HMT

Chị đã rất áy náy vì chuyện không gặp được em, và cũng cảm thấy rất buồn vì đã làm em buồn. Chị rất xin lỗi em. Chị cũng không nhầm, vì lúc đó chị vẫn xác định cố gắng xuống HN sớm để gặp em, cũng từ rất lâu chị cũng muốn chị em mình có dịp gặp mặt và trò chuyện. Khi không thực hiện được, chị cảm thấy rất có lỗi và áy náy vô cùng.
Một lần nữa chị Xin lỗi bé Còi nhé.
 
Lên 1 sao vàng -> lên xe bông -> 2 sao vàng....}}}}}
Hình như mục tiêu của hoamatttroicoi là như thế, hihi em thấy đang đi đúng mục tiêu đó.
Chúc mừng Hoamattroicoi nhé,:kiss1: iu chị nhiều nhiều.
 
Có lẽ Quang Hải bối rối nên bị đảo từ, ý của chú ấy là Yêu ai cũng vậy yêu anh dùm đi .. anh cám ơn.
Hic, câu này được trích trong điệu Trăng Thu Dạ Khúc nên hỏng muốn đổi chỗ chữ dùm đâu.
Nguyên câu thì vầy nè:
Yêu ai cũng vậy yêu dùm anh đi ... anh cám ơn. Từng tưng tưng từng tưng.
 
Hic, câu này được trích trong điệu Trăng Thu Dạ Khúc nên hỏng muốn đổi chỗ chữ dùm đâu.
Nguyên câu thì vầy nè:
Yêu ai cũng vậy yêu dùm anh đi ... anh cám ơn. Từng tưng tưng từng tưng.

Đây gọi là "yêu không dám nói thẳng". ẹc ẹc ...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom