Em chúc mừng Thầy ndu96081631, danh của Thầy là ăn cùng GPE rồi, giờ nếu mà làm mod, có thể thêm chữ "ngủ" cùng GPE nữa hihi...!
Cảm ơn BQT và các thành viên đã tin tưởng! Hy vọng là anh em trong BQT cùng các thành viên sẽ hỗ trợ mình(mình chưa biết cóc khô gì cả) để mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mới mà không ảnh hưởng đến uy tín của diễn đàn
Em xin chúc mừng thầy!Má ơi! Cái nick xanh lè nhìn thấy ớn (tự nhiên mình thấy.. sợ sợ)
Tuy rằng nhiệm vụ không có gì vất vả nhưng trách nhiệm lớn, nhất là phải xem lại cử chỉ, hành động và lời nói... vân vân (đó là thứ mà mình ngại nhất nên trước giờ không nhận lời)
Cảm ơn BQT và các thành viên đã tin tưởng! Hy vọng là anh em trong BQT cùng các thành viên sẽ hỗ trợ mình (mình chưa biết cóc khô gì cả) để mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mới mà không ảnh hưởng đến uy tín của diễn đàn
ANH TUẤN
thầy mà xuất sắc trong cộng việc này quá thì các em tèo mất --> thời gian có hạn, mỗi ngày 3 giờ dành cho GPE mục đích giúp đỡ (nếu xuất sắc quá) xem ra còn khoảng 30 phút để cho các em thôiEm xin chúc mừng thầy!
Nhân đây em xin gởi lời cảm ơn đến thầy! Lời cảm ơn chân thành nhất. Kính chúc thầy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình!
thầy mà xuất sắc trong cộng việc này quá thì các em tèo mất --> thời gian có hạn, mỗi ngày 3 giờ dành cho GPE mục đích giúp đỡ (nếu xuất sắc quá) xem ra còn khoảng 30 phút để cho các em thôi
Xin chúc mừng Thầy
Hòan toàn đồng ý với Thảo, nhưng "cái nào ra cái nào" hổng có gom chung vào, như vậy sẽ mất ý nghĩa của một trong hai
Hôm nào (trước hoặc sau đám cưới cu Tùng) anh em Sì- Gòn, Bình Dương tập trung.......tấn công Biên Hòa nhé
Hihi
Bây giờ là thế chứ nếu tôi không lầm thì đã có lúc: "Ăn cùng GPE, ở cùng GPE, sống cùng GPE". Đại loại là thế. Tôi đã từng tự "nói với mình": thế chả nhẽ chị nhà "ăn một mình, ngủ cùng gấu bông"?
Chia buồn với Tuấn. Làm dâu trăm họ khó lắm. Chia buồn với chị nhà.
Còn với GPE chả biết chúc mừng hay chia buồn. Quĩ thời gian chỉ có thế. Nếu dành cho việc này nhiều thời gian thì thời gian cho việc khác dĩ nhiên sẽ ít đi. Nếu làm Mod rồi mà vẫn có từng ấy thời gian cho cộng đồng GPE thì dĩ nhiên là cái thời gian dành cho mod kia nó phải được lấy "từ đâu đó". Chỉ có chị nhà mới biết "nơi đó" là đâu.
chắc đây là phần quà mà anh Tuấn tặng (2 bạn Tùng) là quà cưới, đồng thời cũng là món quà tặng mọi người đầu năm mới , nhưng đây chắc cũng là ly bi đắng cho các thành viên, vì mất đi 1 số bài hay của Anh (do thời gian bị chia phối), nhưng mong Anh như Thầy ptm0412 nói (dòng màu đỏ)Biết nói gì nhỉ?
Thật ra ndu đã được đề cử rất nhiều lần, và ndu cũng từ chối rất nhiều lần. Chả biết lần này chú rể mới thuyết phục thế nào mà ndu đồng ý thế?
Có lẽ ndu đã phải chuẩn bị rất kỹ mọi mặt trong hàng mấy năm trời để bây giờ nhận lời? Chuẩn bị hành trang Kiến thức công thức, VBA, ... và gần đây đã ... (đã bắt đầu mắng học trò!)
Dù vậy, cũng Chúc mừng ndu bắt đầu bước vào con đường đau khổ. (Nhưng đừng chết tiệt quá nhé.)
đùa chút :Trước đây có đề cử nhưng ndu không nhận do "Ăn cùng GPE, ở cùng GPE, sống cùng GPE" nhưng thiếu sự quan tâm....? Nay thì thái độ có khác đi nên khi Tùng gợi ý lần nữa và thấy bà xã vui vẽ nên ndu OK liền.
đùa chút :
1) "Ăn cùng GPE, ở cùng GPE, sống cùng GPE"
2) "ăn cùng ......, ở cùng ...., sống cùng ....."
giữa 2 chọn một tuy cả sự lựa chọn điều thiếu...., nhưng chị chọn giải pháp 1, để vừa vui cho chồng vừa được giúp ích cộng đông. (hỏi nhỏ chút Anh Ndu cai, Anh đã làm thế nào để Chị Nhà có được suy nghĩ đó thế ???)
Tiếp theo í của "Tân rễ":
Ai có độ ngàn bài trở lên trên diễn đàn, thì không fải chất lượng chúng là như nhau; Có bài xuất sắc, nhưng cũgn có những bài tầm tầm bậc trung;
Hơn nữa trong thời gian gần đây, với sự lớn mạnh của diễn đàn về số lượng & chất lượng, những bài tầm tầm bậc trung đã, đang & sẽ có nhiều người đạt đến.
Vậy thì chỉ bớt là bớt đi những bài bình bình bậc trung thôi.
Mình cho là vậy, không biệt có đúng không nữa; Thời gian sẽ là thước đo chuyện này!