Chán

Liên hệ QC
Vào ngày 23 tháng 6, bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu với cử tri việc nâng khống giá thiết bị xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh ... là 'Ăn dày'
Ngán quá bà ạ!
 
Thế khi gạo chín rồi có vớt ra không bác? Nếu không thì phải là "nấu canh gạo" mới đúng chứ nhỉ.
Nó cứ thảy vào nồi luộc, rồi chắt nước đi. Chúng coi như một món rau, khoai để ăn phụ trong đĩa.
Món "rice pudding" thì là món tráng miệng. Gạo nấu với kem, sữa, đường... (pudding = chè đặc)
Nhưng cách nấu risotto (cơm trộn) của tụi Ý thì khá cầu kỳ. Và theo tôi thì khá ngon.
 
Món "rice pudding" thì là món tráng miệng. Gạo nấu với kem, sữa, đường... (pudding = chè đặc)
Nhưng cách nấu risotto (cơm trộn) của tụi Ý thì khá cầu kỳ. Và theo tôi thì khá ngon.
Với kem, đường thì tôi không gặp thường xuyên, nhưng với sữa thì hay gặp. Nhưng có cho thêm tiền tôi cũng không ăn gạo nấu với sữa.
Tôi nói chung không thích thử nghiệm đồ Tây, cho dù là ẩm thực nước nào chăng nữa. Quen với ẩm thực Việt Nam rồi. Ví như pizza, vợ tôi rất thích nhưng tôi nếu đi cùng thì chỉ gọi bánh mì bơ tỏi thôi. Tất nhiên phải thử thì mới biết thích hay không, nhưng thường là tôi không thích thử. Không cần thử, không thích là không thích. :D
 
Em cái gì cũng ăn thử thì mới biết quán nào ngon, dỡ thì mới biết đường mà tránh. Chứ không bao giờ thấy ngon là ăn hoài 1 quán
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom