Chán

Liên hệ QC
The more bored and more bored .....
 
Có bắt con gì thì cũng chán.....
Không còn ý nghĩa......
 
Tìm cái sống trong cái chết.
Tìm cái vui trong cái buồn.
Tìm nguồn cảm hứng trong cái thất vọng.

Trẻ thì noi Trạng Quỳnh, chọc ghẹo thiên hạ.
Già thì noi Đông Phương Sóc, châm biếm thiên hạ.
 
Có lẽ nên đi bác sỹ.
 
Đi tìm nghe bài hát Yesterday Once More của Carpenter.
Sau đó là bài Scarbourough Fair (Simon & Garfunkel)
Nghe xong hai bài, bớt nhớ ngày xưa.
 
Em cũng nghĩ vậy :unknw:. Mà đi bác sĩ thần kinh lại bình thường chỉ có dấu hiệu thông manh xíu :2:
Bài đã được tự động gộp:

Dành cho những ai cần
 
Càng ngày càng chán .....
Người ta không còn tay chân mà vẫn yêu đời và bán vé số kiếm sống.
Bạn còn đầy đủ và khỏe mạnh thì tại sao lại phải bi quan.
Mình cứ sống bình thản, lạc quan, yêu đời thì tất cả tất cả mọi khó khăn, gian khổ đều sẽ vượt qua.

A_Y.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chán mà đưa vô box Thư Giãn... là hết luôn
 
><<...,
Bài đã được tự động gộp:

Mỗi người mỗi hoàn cảnh, giàu chán theo giàu, nghèo chán theo nghèo, không giàu không nghèo chán theo kiểu không giàu không nghèo....
 
Dịch giã mất việc.
Bó chân bó tay
Cả ngày lay hoay,
Tui đây cũng chán!
 
Khi quá vui, người ta cũng nói Vui chán;
/(hi buồn, người ta than thở: chán quá
/(hi 1 ai đó lặp lại chỉ 1 hay vài hành động sẽ được hỏi: Chán chưa?

Khi làm mãi mà không đạt mục đích, người ta tự nhũ: Không chán nản

Người ta bảo với thằng nghiện: Hút không biết chán ư?

Người ta bảo với thằng cha hay châm chọc người khác: Chưa chán ư?
. . . . . . (Xin các bạn có thể tiếp, nếu chưa chán!)
 
Có máy anh nghĩ em "chán" làm không ra cái client server. Không phải đâu em đã đồng bộ dữ liệu của excel được rồi, em làm xong 85 phần trăm rồi hihih ( cái này làm chơi thôi có áp lực gì đâu).
Cái này là chán vu vơ thui
 
Khi quá vui, người ta cũng nói Vui chán;
/(hi buồn, người ta than thở: chán quá
/(hi 1 ai đó lặp lại chỉ 1 hay vài hành động sẽ được hỏi: Chán chưa?

Khi làm mãi mà không đạt mục đích, người ta tự nhũ: Không chán nản

Người ta bảo với thằng nghiện: Hút không biết chán ư?

Người ta bảo với thằng cha hay châm chọc người khác: Chưa chán ư?
. . . . . . (Xin các bạn có thể tiếp, nếu chưa chán!)
Nếu ai đó có hành động không hợp lý mà ta muốn ý thức cho họ điều đó thì ta nói với họ: Hãy gõ vào "chán". Hoặc ta vừa lườm họ vừa dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào "chán" mình vài lần.
 
Web KT
Back
Top Bottom