Chào mừng ngày 20-11

Liên hệ QC

nhat chi mai

Thành viên gắn bó
Tham gia
22/11/11
Bài viết
1,832
Được thích
9


Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Thông qua diễn đàn này, xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các Thầy, Cô giáo, đặc biệt là rất nhiều các Thầy cô đã tham gia rất nhiệt tình với GIẢI PHÁP EXCEL.
Kính chúc các Thầy, cô giáo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống, tất cả vì tương lai con em chúng ta !

Con với thầy(ST)

Con với thầy
Người dưng nước lã
Con với thầy
Khác nhau thế hệ

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình
Mười mấy ngàn ngày không gặp lại
Những thầy giáo dạy tôi ngày thơ dại
Vẫn bên tôi dằng dặc hành trình

Vẫn theo tôi những lời động viên
Mỗi khi tôi lầm lỡ
Vẫn theo tôi những lời nhắc nhở
Mỗi khi tôi tìm được vinh quang...

Qua buồn vui, qua những thăng trầm
Câu trả lời sáng lên lấp lánh
Với tôi thầy ký thác
Thầy gửi tôi khát vọng người cha

Đường vẫn dài và xa
Thầy giáo cũ đón tôi từng bước!
Từng bước một tôi bước
Với kỷ niệm thầy tôi...
 

File đính kèm

"Một chữ cũng là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy" và sự tôn kính, yêu mến, biết ơn Thầy cô giáo- người đã tận tụy và nhiệt tình cho ta kiến thức và bài học làm người không chỉ có ở ngày 20/11. Nhưng thật khó để thể hiện tình cảm của mình một cách dễ dàng như đối với Mẹ, với Cha với Thầy cô vì thế mà mới có những ngày đặc biệt như ngày của Mẹ, ngày của Cha, ngày của Thầy- ngày dành để thể hiện tình cảm của mình đến những người đặc biệt.
Tháng 11 đến rồi, lại nhớ đến những người Thầy, người Cô với phấn bảng, cây thước kẻ dài, hiền có, nghiêm khắc có, khen có, chê có, la mắng và đánh đòn cũng có nhưng cốt cũng là để học trò ngoan hơn, trưởng thành hơn và sống đúng là Người hơn.
Học trò, lúc nhỏ, đứa nào cũng nghịch, đứa nào cũng ham chơi, đôi lúc bị la, bị kỷ luật, mà trẻ con, khi bị gò vào cái vòng kim cô thì lại càng muốn bung ra hơn.Nhưng rồi, khi lớn lên, khi biết nhận thức thì không một đứa học trò nào lại không thấy thương Ba Mẹ và Thầy Cô.
Con người ta, từ lúc lọt lòng đến lúc trưởng thành, Ba Mẹ ruột chỉ có một nhưng Thầy Cô thì vô vàng. Cha Mẹ cho ta hình hài, nuôi dưỡng và dạy dỗ ta khôn lớn. Thầy cô cho ta kiến thức và cả những bài học làm người.......Thế nên danh ngôn mới có "Cơm cha, áo mẹ, chữ Thầy/Gắng công mà học có ngày thành danh".
Tháng 11 đã về, tháng 11 có ngày đặc biệt mà học trò dành để nhớ về công ơn của Thầy Cô, Cho con được gửi đến Thầy Cô - những Thầy Cô đã trực tiếp dạy con trên lớp, trên giảng đường và rất nhiều Thầy, Cô con chưa một lần gọi là Thầy đã cho con những kiến thức khác trong học hành, cuộc sống như các Thầy, các anh chị trên GPE và nhiều nhiều người Thầy khác....... lòng biết ơn, sự tôn kính. Kính chúc Thầy Cô cùng gia đình luôn vui khỏe và công tác tốt.
Cho con/em được mượn một đoạn thơ mà bạn Nguyencanh st để thể hiện tình cảm của mình đến tất cả Thầy Cô:
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức Thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương"
 
30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, một cột mốc đáng ghi nhớ.
 
Dùng Excel để tính thử 01/11/2012 - 01/01/1978 = 12.723 ngày
12.723 ngày mình làm nghề "Tháo Giày".
Ôi! Nhớ những ngày xưa ăn canh "toàn quốc", sao mình còn sống được tới ngày nay nhỉ?
Tự thương mình và thương đồng nghiệp của mình.
Dù sao mỗi năm cũng ăn ngon được một ngày: 20/11.
Mong rằng người ta đừng nói "Chưa nâng lương được"!
Chúc mừng các đồng nghiệp, các đồng chí "anh dũng".
 
Thầy cô cùng cắn hạt dưa
Thêm tý phẩm đỏ cho môi thêm hồng
Cùng nhau tay nắm thành vòng
Nghe em thơ hát...mà lòng ..đớn đau
p/s: 4 câu này bmcn2 làm khi mà đọc được tin thưởng tết 1 bịch hạt dưa cho nhà giáo.
..............
..........
Bụi phấn
Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên tóc thầy
Em yêu phút giây này..
hocdem.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11.

[h=5]Nhân ngày nhà giáo Việt Nam chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Riêng chúc thầy cô đang đọc tin nhắn này ngày nhà giáo thật vui, thật thành công, mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Và chúc các thầy cô và cố gắng hết mình cho thế hệ trẻ hôm nay.

zjm1320724176.jpg

[/h]
 
Ngày mai lại.. mất tiền nữa rồi!
3 đứa con đi học, tính sơ sơ mất đứt 1.5 chai chỉ trong 1 ngày
Hic... Phen này phải "cày như con trâu" để bù lại thôi
---------------
Dù sao vẫn hy vọng ngày nào đó chúng ta có được một môi trường giáo dục TRONG SẠCH, LÀNH MẠNH và đầy TÌNH NGƯỜI
 
Ngày mai lại.. mất tiền nữa rồi!
3 đứa con đi học, tính sơ sơ mất đứt 1.5 chai chỉ trong 1 ngày
Hic... Phen này phải "cày như con trâu" để bù lại thôi
---------------
Dù sao vẫn hy vọng ngày nào đó chúng ta có được một môi trường giáo dục TRONG SẠCH, LÀNH MẠNH và đầy TÌNH NGƯỜI

Chúc mừng ngày 20 - 11. Chúc sức và và những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với những ai đã và đang thự hiện sứ mệnh trồng người thiên liêng này.

..........................................

P/s: Anh Ndu chắc phải học thêm lớp đạo đức Hồ CHí Minh vì suy nghĩ (1,5 tr gì đó) của Anh vô hình chung đang tiếp tay và là xúc tác làm phát sinh những tiêu cực trong nền giáo dục hiện tại.
 
P/s: Anh Ndu chắc phải học thêm lớp đạo đức Hồ CHí Minh vì suy nghĩ (1,5 tr gì đó) của Anh vô hình chung đang tiếp tay và là xúc tác làm phát sinh những tiêu cực trong nền giáo dục hiện tại.

Tôi đâu có muốn!
Nói thật lòng, nếu "chuyện ấy" xảy ra trên người tôi, có thể tôi s"đấu tranh" đến cùng
Nhưng đây liên quan đến tương lai con em mình ---> Tôi cá rằng những ai là phụ huynh s
chẳng dám mạo hiểm đâu (Tiếc 1.5 tr để "nó" đì con mình chết à)
Mà thật ra tôi cũng không hề tiếc tiền (tôi nghĩ các phụ huynh khác cũng vậy). Vì tương lai con em, dù có bỏ bao nhiêu thì phụ huynh cũng schấp nhận. Vấn đđây là: Nếu hiện tượng này còn tiếp diễn thì ta đừng có hy vọng gì đối với thế hệ trẻ tương lại nữa ---> Vì chúng cũng sẽ mang tư tưởng tham lam, ích kỷ mà chúng học được từ nhà trường rồi áp dụng vào công việc và cuộc sống ---> Xã hội chúng ta biết đến ngày tháng năm nào mới tiến bđược đây?
------------------
Mai này Tùng Nguyễn có con, nếu có "ngon" thì cứ đừng đưa tiền và đừng cho con học thêm nhé ---> Để xem ai "đè" chết ai?
Ẹc... Ẹc...

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đâu có muốn!
Nói thật lòng, nếu "chuyện ấy" xảy ra trên người tôi, có thể tôi s"đấu tranh" đến cùng
Nhưng đây liên quan đến tương lai con em mình ---> Tôi cá rằng những ai là phụ huynh s
chẳng dám mạo hiểm đâu (Tiếc 1.5 tr để "nó" đì con mình chết à)
Mà thật ra tôi cũng không hề tiếc tiền (tôi nghĩ các phụ huynh khác cũng vậy). Vì tương lai con em, dù có bỏ bao nhiêu thì phụ huynh cũng schấp nhận. Vấn đđây là: Nếu hiện tượng này còn tiếp diễn thì ta đừng có hy vọng gì đối với thế hệ trẻ tương lại nữa ---> Vì chúng cũng sẽ mang tư tưởng tham lam, ích kỷ mà chúng học được từ nhà trường rồi áp dụng vào công việc và cuộc sống ---> Xã hội chúng ta biết đến ngày tháng năm nào mới tiến bđược đây?

Thực tế đúng như vậy
Bị Cảnh sát GT thổi fạt, bạn chấp nhận bị fạt(dĩ nhiên bị đúng tội) Bạn Không hối lộ. OK
Nhưng con chúng ta đang học ở trường, nếu gặp giáo viên không fải vì đồng tiền để làm khó dễ thì TỐT, ngược lại ...
Khà khà, ai đã có con cho đi học thì mới thấu hiểu!
 
Đau quá, đau quá!
Có phải ở đâu cũng thế, ai cũng thế đâu mà!
Còn các thầy cô giáo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa ???
Mỗi năm vào 20/11 tôi rất vui khi nhận được vài cái bông của HS cài lên ngực áo, thầy trò cùng cười.
Có những em "xách" theo cái máy ảnh thì "đòi" chụp chung cả lớp, chụp riêng với thầy 'búa xua".
................................
Xong 1 ngày 20/11.
Híc!
 
Trên diễn đàn mình rất nhiều người đang và đã hành nghề mô phạm:

Dù sao mỗi năm cũng ăn ngon được một ngày: 20/11.

Ngày 20/11 nạp năng lượng thay cho những ngày trước đây và còn lại, e rằng trúng thực quá Thầy Ba Tê ơi.
Tại sao Thầy Ba Tê không có nhắc câu chuyện gì có chữ "xiền" trong ngày 20/11 này nhỉ.
Đúng vậy, đa phần các Thầy cô giáo làng quê, cha mẹ quý Thầy/cô thường mang những đặc sản mà gia đình thu hoạch được để đem biếu Thầy cô làm quà vào các dịp Xuân, Trung Thu và ngày Nhà giáo này.

Còn ở Thành phố thì như Thầy ndu96081631 nói, gọn gàng giải quyết nhanh chóng, không xách đùm đề dễ mọi người nhìn vào.

Trong đời tôi, Thầy Cô giáo ngày xưa còn lo lại cho học trò. Xu hướng ngày nay cho thấy là vậy nhưng không phải Thầy/cô nào cũng sống thờ ơ với những em đang có hoàn cảnh khó khăn đâu.

Tôi nghĩ phần tôi mấy năm nay đã xong không còn lo việc quà cáp này nữa, nhưng trời ơi, 1 tin như sét đánh ngang tai: Hôm qua, có người điện thoại: Anh ơi, đã lâu con nó đã khôn lớn, học ngoan giỏi, ngày mai là ngày kỷ niệm thành lập Nhà giáo, anh có thể gởi 1 ít về để em mua quà biếu cho Thầy của con mình không? Quá bất ngờ, đứa con nào nữa đây.
 
Đau quá, đau quá!
Có phải ở đâu cũng thế, ai cũng thế đâu mà!
Còn các thầy cô giáo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa ???
Mỗi năm vào 20/11 tôi rất vui khi nhận được vài cái bông của HS cài lên ngực áo, thầy trò cùng cười.
Có những em "xách" theo cái máy ảnh thì "đòi" chụp chung cả lớp, chụp riêng với thầy 'búa xua".
................................
Xong 1 ngày 20/11.
Híc!

Dạ em biết chứ! "Con sâu làm rầu nồi canh"
Khổ nỗi, mấy "con sâu" này ở vùng TP nhiều vô số kể
Con của em học rất giỏi, nhưng vì không học thêm nên cứ bị "đì" hoài... Không biết làm thế nào, em đành phải đóng tiền học cho cô (nhưng không đi học).. và cô cũng chỉ cần có thế (chỉ cần đóng tiền, học hay không tùy tụi bây)
Còn những ngày lễ, tết thì không cần đợi nhắc à nha: Không có quà thì đừng mong sống yên!
Nói chung ở chổ anh nó khác chổ em: cô giáo con em hổng có thích "bông hoa" gì ráo
Ẹc... Ẹc...
---------
Bức xúc quá nói vậy thôi. Dù sao em vẫn tin nếu còn có người như anh Ba Tê thì con em chúng ta còn hy vong!
 
Không biết từ bao giờ, văn hóa "chăm thầy, cô" lại phổ biến ở các lớp nhỏ (<=12). Tôi là giảng viên ĐH cũng hơn 10 năm, tôi biết cũng có người này người kia nhưng tôi chắc chắn có nhiều thày cô vẫn giữ trong mình phẩm chất cao quý của người thày (it nhất là không tiêu cực vì đồng tiền). Kinh tế khó khăn nhiều người vừa phải đi dạy vừa phải đi làm thêm, có lẽ thời gian chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ảnh hưởng ít nhiều. Nhân ngày 20-11 chúc các thày, cô có được cuộc sống bình an, không phải quá lo toan về kinh tế, có nhiều thời gian và tâm huyết hơn cho các trò của mình.
 
Mỗi năm khi tới ngày 20/11 mình mà bị cái đứa học trò lười nào tặng quà hay hoa gì đó thì muốn từ chối lắm nhưng không biết làm sao. Vì nếu nhận rồi mà hôm sau mắng nó thì thấy ngại quá, mà nếu không mắng thì không chịu nổi. Hic
 
Mỗi năm khi tới ngày 20/11 mình mà bị cái đứa học trò lười nào tặng quà hay hoa gì đó thì muốn từ chối lắm nhưng không biết làm sao. Vì nếu nhận rồi mà hôm sau mắng nó thì thấy ngại quá, mà nếu không mắng thì không chịu nổi. Hic

Anh Hai em (anh rể) làm Thầy giáo, cứ 20/11 là đi biệt tích 1 ngày vì ngại tiếp phụ huynh và học sinh, mẹ anh cũng không biết anh đi đâu. Có lần có phụ huynh mang nguyên bộ nồi với cái áo sơ mi đến tặng, mẹ anh bảo không có anh ở nhà, không nhận, thế là cô đó phải mang quà về. Năm nào anh cũng thực hiện chiến dịch ấy cả.
Còn chị Hai thì không làm giống anh, tụi học trò cấp 2 dễ thương lắm, trông tới 20/11 để xuống tặng hoa cho cô, ra vườn nhà cô hái me, vặt ổi, bòng, trèo cây, câu cá, nấu khoai lang, hát hò, quậy tưng bừng nên nếu mà chị cũng làm giống anh Hai thì tội nghiệp tụi nhỏ lắm.
Ở quê em, 20/11 là dịp để tụi học trò tụ tập, tới nhà thầy cô chơi, quà thì chỉ là cái bông hồng hay cái đồng hồ để bàn hay mấy con tô tượng bé bé xinh xinh thôi chứ không có phong bì như thành phố. Nhà em kìa, chị Hai theo chồng rồi, vẫn còn để lại một tủ đâỳ vật kỷ niệm của học trò thú, hoa nhựa, xích đu, tượng.... rất chi là đáng yêu và ngộ nghĩnh. Em nhớ lúc nhỏ, 20/11 tụ tập nhau lại, góp góp mỗi đứa 2 hay 5 ngàn gì đó, rồi cả đám đạp xe lên thị trấn mua hoa hồng vải, tô tượng để tặng cô, ở nhà cô nguyên 1 ngày tới chiều mới về, vui lắm.
Còn nhà đứa nào khá giả thì đích thân bố mẹ chở đi thăm thầy cô luôn, kèm theo xấp vải áo dài hay cái áo sơ mi chứ không vật chất đáng sợ như thành phố đâu.
 
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam em kính chúc quí "Thầy", "Cô" Diễn đàn đã giúp em tiến bộ rất nhiều về Excel trong thời gian qua cùng các Nhà giáo là thành viên diễn đàn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc
 
PHP:
Private Sub Workbook_Open()

'Nhân ngày 20/11 KUMI xin được Kính Chúc toàn thể các Thầy Cô

 'trong diễn đàn gpe, luôn mạnh khỏe & thông thái!

 'Kính chúc các Thầy các Cô muôn tuổi - để GPE có một bề dày lịch sử thật Vĩ Đại !!!

'hihihi!!!!

'**********************

End Sub

images1.jpeg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đâu có muốn!
Nói thật lòng, nếu "chuyện ấy" xảy ra trên người tôi, có thể tôi s"đấu tranh" đến cùng
Nhưng đây liên quan đến tương lai con em mình ---> Tôi cá rằng những ai là phụ huynh s
chẳng dám mạo hiểm đâu (Tiếc 1.5 tr để "nó" đì con mình chết à)
Mà thật ra tôi cũng không hề tiếc tiền (tôi nghĩ các phụ huynh khác cũng vậy). Vì tương lai con em, dù có bỏ bao nhiêu thì phụ huynh cũng schấp nhận. Vấn đđây là: Nếu hiện tượng này còn tiếp diễn thì ta đừng có hy vọng gì đối với thế hệ trẻ tương lại nữa ---> Vì chúng cũng sẽ mang tư tưởng tham lam, ích kỷ mà chúng học được từ nhà trường rồi áp dụng vào công việc và cuộc sống ---> Xã hội chúng ta biết đến ngày tháng năm nào mới tiến bđược đây?
------------------
Mai này Tùng Nguyễn có con, nếu có "ngon" thì cứ đừng đưa tiền và đừng cho con học thêm nhé ---> Để xem ai "đè" chết ai?
Ẹc... Ẹc...

Đang trước ngưỡng ngày 20/11, đọc bài này tự nhiên thấy buồn và tủi thân quá.
Thiệt tình là cũng có những người như vậy, và có lẽ ở chốn thành thị đâu đó, nơi mà mọi thứ đều có thể quy về tiền.
Mới hôm qua, em đã chứng kiến cảnh một cô giáo (trường em) đã mang đến tận nhà để trả lại cho phụ huynh cái bì thư được kèm theo với gói quà nho nhỏ, do lúc vị phụ huynh này mang quà đến tặng cô thì cô không hề biết rằng trong đó có cái bì thư. Nghĩ cũng tủi thân thiệt.
Gần 9 năm đi dạy, em chưa từng làm điều gì trái với lương tâm nhà giáo. Cuộc sống nhà giáo có thể nghèo về vật chất nhưng không bao giờ được phép cho mình hèn như vậy.
 
Dạ em biết chứ! "Con sâu làm rầu nồi canh"
Khổ nỗi, mấy "con sâu" này ở vùng TP nhiều vô số kể
Con của em học rất giỏi, nhưng vì không học thêm nên cứ bị "đì" hoài... Không biết làm thế nào, em đành phải đóng tiền học cho cô (nhưng không đi học).. và cô cũng chỉ cần có thế (chỉ cần đóng tiền, học hay không tùy tụi bây)
Còn những ngày lễ, tết thì không cần đợi nhắc à nha: Không có quà thì đừng mong sống yên!
Nói chung ở chổ anh nó khác chổ em: cô giáo con em hổng có thích "bông hoa" gì ráo
Ẹc... Ẹc...
---------
Bức xúc quá nói vậy thôi. Dù sao em vẫn tin nếu còn có người như anh Ba Tê thì con em chúng ta còn hy vong!

Thầy Ạ!
Hi hi... đây là chủ đề Chúc mừng Thầy Cô mà Thầy !

Suỵt.!Trời đánh cũng phải tránh bữa ăn chứ ạ!-\\/.
Thầy không nói cái đó thì các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ,thậm chí phụ huynh cũng là Thầy Cô và ai ai cũng hiểu và lo lắng như Thầy!Thôi Thầy đã lỡ rồi E cũng không khách khí nữa:Con của E mới hơn 2 tuối đi nhà trẻ mầm non nghèo tả tơi mà cũng phải cố mỗi Cô 2 lít (theo phong trào đó ạ)...! !$@!!
... Nhưng biết làm sao được....kêu ai bây giờ....hix....+-+-+-+
....Giá Mà Bác Hồ Vĩ Đại của chúng ta vẫn còn ... thì đường lối chính sách thật Tuyệt vời làm sao...
-=.,,
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom